Ko, em đảm bảo là lão này ko tướng tá gì hết, nếu có thì tầm tá là cùng, mà sẽ bị tội.
-Nghề: thơ văn mỹ thuật, em thì nghiêng về họa, (ko biết có phải do ám cái mình đang post ko)
^Ừ kịch cọt nghe cũng hợp lý
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
-Được về mặt tinh thần thôi. Lên chỗ đấy có cặp Khôi Việt kia là quý rồi. Nhưng phúc thế lại SPT Hỏa Linh Văn Xương ko điên là may đấy. Lại Triệt Mão Dậu mà cục Hỏa nữa. Stress nặng nề ko ra của đâu.
E đoán xuất thân ko đến nỗi nhưng lão phá tán hết. Khoảng 5 năm sau của hạn Thiên Không thì lão chuyển sang vẽ vời viết lách, 26-36 là thời kỳ tích cực nhưng ko ai biết đến, sang 36- thì có tiếng đấy, lại có thêm tý lộc nhưng mà lộc ấy từ cung Tật (vì Thái Âm nó chả cho gì đâu) thì sẽ càng cạn kiệt nhanh thôi.
-Muốn chọc trời cũng chả được. Chính nghĩa.
-Số này tầm thường lang bạt đánh đập vợ con may lại đỡ. Như đây là 1 người xuất sắc thì e đếnhạn cung Quan là nguy, E nghĩ chắc chắn ko qua hạn đấy. Ngay hạn trước cũng có vài năm đáng ngại. Đoán tầm 49-50t âm.
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 05/02/2015 - 12:27