Nghiệm lý lá số hạn nặng
Truong_Giang
08/10/2011
Chán nhỉ ! Từ giờ có lẽ ko tiên đoán với xem bói nữa ..................Tháng thổ mất vì khí tuyệt , bệnh nặng mà ko chết vì hai tháng Kim cứ sinh mãi cho bản mệnh để sống.Chính sự kéo dài sự sống đó mà biết tận dụng có khi đắc Ngộ , còn không tận dụng được thì đau khổ biết bao........
TG
TG
Kiwi
08/10/2011
giaovien, on 08/10/2011 - 08:44, said:
Bé Vân mất sáng nay rồi, chiều GV đi Ninhbinh viếng, có gì về sẽ update với mọi người sau.
Buồn quá ..................
Buồn quá ..................
Buồn thật... 3 hôm nay liên tiếp nghe tin mất 4 người...
Hoang mang về ung thư, cũng hoang mang cả về lý số...
Thật không thể dứt điểm ung thư?! cũng không thể rõ ràng về lý số?!
Diệu Bích
08/10/2011
Buồn quá, mấy hôm nay toàn nghe tin người chết và đi thăm người ốm. Vào viện mới thấy người bệnh VN sao khổ thế. Một giường mà danh sách có những 5-6 bệnh nhân, chỉ có 2 người được nằm giường, còn 3 người thì vạ vật nằm cáng ngoài hành lang. Thế mà sao người ta còn muốn xây tượng đài Mẹ VN Anh Hùng 410 tỷ nhỉ? Bao nhiêu năm chả thấy xây thêm bệnh viện gì cả.
Xuplo
08/10/2011
Em gửi lời chia buồn đến gia đình Vân nha chị Giáo Viên.
Mấy hôm nay trong lòng em cứ sao sao ấy...nặng nề! Mặc dù ko quen biết thân thích nhưng sao nghe ai mất đi cũng buồn ghê.
Mấy hôm nay trong lòng em cứ sao sao ấy...nặng nề! Mặc dù ko quen biết thân thích nhưng sao nghe ai mất đi cũng buồn ghê.
Soleil
08/10/2011
Cát bụi lại trở về với cát bụi...........
Chia sẻ với gia đình Vân.
Chia sẻ với gia đình Vân.
quangdct
08/10/2011
Chia buồn cùng gia quyến.
Sinh tử bất kỳ đó là quy luật. Hy vọng duy nhất là lương tâm thanh thản.
Sinh tử bất kỳ đó là quy luật. Hy vọng duy nhất là lương tâm thanh thản.
ThaoLinh
08/10/2011
Cám ơn bác giaovien va quangdct đã hồi đáp thông tin và qua bác giáo viên TL xin chia buồn với gia đình bé vân,cầu mong cô bé phiêu diêu miền cực lạc.
Sửa bởi ThaoLinh: 08/10/2011 - 12:02
Sửa bởi ThaoLinh: 08/10/2011 - 12:02
AnneNguyen
08/10/2011
Xin thành thật chia buồn cùng gia đình, mình cứ mong cô ấy qua khỏi ...
Ngocmai
08/10/2011
Em đọc hết cả 1 topic này, chị ơi sao chị khổ vậy. Em chưa gặp chị, chưa biết chị, nhưng ngưòi ruột thịt của em cũng đã từng HQPC như chị, hi vọng biết bao rồi đau xót tột cùng. Chị thật đáng thương, con gái chị cũng vậy. Chị ơi em chúc chị ở thế giới bên kia luôn hạnh phúc và luôn bên cạnh cô con gái bé bỏng của chị nhé.
Buồn quá
Buồn quá
phuongmai06
08/10/2011
Buồn quá, cô bé giúp việc nhà mình cũng đã về vì anh trai mất do bệnh ung thư thận. Hôm nay đúng 3 ngày cậu anh . Cậu này mới 21 tuồi bằng đúng tuổi con gái thứ 2 của mình. Hôm nay nó nhắn ra " Cô ơi , tiền cô gửi phúng anh cháu mà cháu đi 3 cây ATM cây nào cũng chỉ thấy có tiền mà ko rú đuoc" . Hóa ra vùng quê nghèo ATM chỉ để làm cảnh chứ ko dám để tiền sợ bị cướp hay sao ấy . Thật uổng công đi làm thẻ cho nó mà về quê ko rút được tiền. Cũng may tháng trước khi anh cô bé này nằm bệnh viện tình còn gửi được tiền về qua ATM giúp cô bé
Sao mà người Việtnam bây giờ nhiều ung thư vậy
Đã đến lúc chính phủ cẩn làm một cái gì đó mạnh tay để tuyên chiến với căn bệnh ung thư
Xin chia buồn cùng với gia đình bé Vân
Sao mà người Việtnam bây giờ nhiều ung thư vậy
Đã đến lúc chính phủ cẩn làm một cái gì đó mạnh tay để tuyên chiến với căn bệnh ung thư
Xin chia buồn cùng với gia đình bé Vân
Thienco
08/10/2011
Hiện nay quá nhiều người bệnh ung thư, cũng một phần do môi trường, thực phẩm của Việt Nam quá tệ... Thịt lợn, thịt gà ... nuôi bằng thuốc tăng trọng của TQ, một lần thienco về quê thấy người nhà ở quê nuôi lợn, cứ 3 tháng xuất chuồng một lần, trong khi ngày xưa phải gần năm, hỏi ra mới biết đều cho ăn thuốc tăng trọng của TQ, viên tròn như ngón tay pha với nước cho lợn gà uống, không nhãn mác, không hiểu nó là thuốc gì? Khiếp thật. Từ đó người ở quê gửi cho thực phẩm như Gà, Trứng cũng ko dám ăn nữa, trước thì nghĩ gà quê, gà sạch, trứng sạch cứ chén tì tì...
Bảo thực phẩm như vậy thì tránh sao được ung thư, thằng tàu khựa đúng là thâm độc.