Jump to content

Advertisements




Nghiệm lý lá số hạn nặng


129 replies to this topic

#121 giaovien

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 547 Bài viết:
  • 184 thanks

Gửi vào 08/10/2011 - 22:06

Mới vừa ở Ninh bình về, lòng nặng trịch......

12h trưa, vp tâp trung để đi về NB, đúng lúc mưa to, ai cũng lép nhép, nhưng có lẽ, chẳng ai màng tới cái sụt sùi của ông trời, trông mặt ai cũng buồn lắm.

Trên đường về quê, không giống như những lần trước, lần này mọi người im lặng hơn, chả nói chuyện, mỗi người theo đuổi một ý nghĩa của riêng mình về bé Vân.......

Vân vào cơ quan từ đầu năm 2008, chỉ là nhân viên hợp đồng, làm lễ tân, nên ai cũng coi Vân là em út. Vân hay cười lắm, mắt cười, miệng cười. V bảo, em ở quê ra, nhà em nghèo lắm, giờ làm ở tổ chức quốc tế lớn thế này, oai lắm chị ạ. Ừ thì, dù là làm lễ tân, nhưng làm cho Tây, với quê, thế là oách mà.

Vân bảo, chị ơi, em có người yêu, chị xem hộ em, xem số bọn em có hợp không, để cưới chị ơi. Vân kể chuyện hài lắm, nó bảo, em và chồng em, quen nhau lâu rồi, nhưng coi nhau như bạn. Một hôm, em rủ bạn trai em, tức là chồng Vân bây giờ, ra chỗ Lan Chín, quán Nhậu ấy, hai đứa tây tây, rồi tự nhiên bảo cưới nhau, thế là cưới. Vợ chồng Vân thương nhau lắm, B, chồng V, chân chất. Từ lúc vợ có bệnh, chồng V nghỉ hẳn ở nhà chăm vợ. Hồi ấy, V đưa lá số tử vi cho GV, mình có bieets gì đâu, chỉ thấy lá số có vẻ mệnh không đẹp, nhưng thân thì cũng tạm, nên bảo, số em vất vả ban đầu thôi, chứ sau 30 thì ngon lành lắm, ăn vào hậu vận mới sướng em ạ, thế là nó cười tít, nhất chị .......

Thế mà, năm nay, em đi đúng năm em 3o tuổi. Chị biết là chị không giỏi tử vi, nên luận lá số sai cho em, chị bảo số em sung sướng sau 30 tuổi, sao em không đợi, qua nốt năm nay hả Vân? Cuối năm 2008, cả vp hào hứng đi về Ha tây cưới Vân. Cưới vào hôm Hà nội lụt, dọa vỡ đê ở Hà tây, mình nhớ tối hôm đó, đi bằng đường qua Hòa bình, nên xa, mãi 8h tối mới về tới quê, hôm ấy ai cũng đói, cả đoàn ăn cỗ quê, chả có gì, nhưng thấy ngon thế không biết.

Chiều nay, trên đường về quê, đúng cảnh làng quê, ai cũng nhớ lại cái hôm về cưới Vân,c hỉ khác, giờ là về quê chồng, còn lần trước là về Ha tây, ai cũng nén nước mắt. Hai lần về quê, một lầ đám cứoi, một lần đám ma, cảm giác nặng trĩu.

Số Vân khổ. Vân làm hợp đồng ở vp 3 năm, mà không vào được chính thức. Vừa láy chồng, hai vợ chồng nghèo ở quê ra, thuê duoc cái nhà ở Hanoi, và có bầu đứa con đầu lòng. Chưa được bao lâu, mẹ chồng Van mất, cả vp đã được một lần về NB viếng, và sau đó, Vân sảy thai. Chẳng biết có phải trùng tang không, mà sau khi mẹ chồng mất năm 2009 chưa lâu sau, thi một ông bác chồng cũng mất, rồi mẹ đẻ V cũng bị tim.

V lại có bầu, lại chị ơi, xem cho em con trai hay con gái, em thích con trai lắm, vì các cụ ở quê cổ hủ, chỉ thích cháu trai thôi. Mình chả dám nói gì, chỉ bảo, con đầu lòng, con gì cũng tốt mà em. Ngày cuoi cùng đi làm, Van đi sờ từng cái cây, cái máy phô tô, mình còn bảo, về đi em, sắp đẻ rồi, nó tuyên bố một câu xanh rờn : nhỡ em không quay lại vp nữa thì sao, và đúng là, em đã đi xa, không bao giờ trở lại nữa ...........

Mưa vẫn rơi..............

#122 giaovien

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 547 Bài viết:
  • 184 thanks

Gửi vào 08/10/2011 - 22:18

4h30 chiều, cả đoàn đến nơi, bàn thờ V nghi ngút khói. Mọi người ai cũng ngân ngấn, nước mắt trực rơi. Chồng V bảo, hai ngày nay, V bắt đầu nói lảm nhảm nhiều, nhưng rất tỉnh táo. Chiều qua, 3h chiều, mọi người bế con gái vào chơi với mẹ Vân. Mọi khi, con bé khóc, và không theo mẹ, nhưng hôm qua, con bé 9 tháng, cứ lấy tay vuốt má mẹ, rồi rúc rúc vào lòng mẹ. Vân nựng con, tít ngoan, tít yêu, em thương tít lắm. Hai mẹ con chơi vui vẻ với nhau được 1 tiếng, thì mọi người bế bé ra nhà ngoài, và sau đó, V bắt đầu mê sảng, nói lảm nhảm, nhưng vẫn ăn chút cháo.

10h30 tối, bắt đầu có vẻ không ổn, không tỉnh, mọi người thay nhau túc trực. 4h sáng, V bảo với chồng là, thôi anh nghỉ đi, em muốn nghỉ chút. 4h40, chồng V đo mạch, thì thấy không còn. Van qua đời lúc 4h40 sáng, nhẹ nhàng........

Ai cũng khóc, nhưng có lẽ, tất cả đều òa khóc, khi người nhà bế con bé ra cổng. Con bé giống V như hệt, mắt to tròn, lanh lợi, và nhất định không theo ai. Bé giờ sống với bác , chị ruột của chồng Van. Nhìn con bé, không ai cầm được nước mắt.

Mưa vẫn rơi nặng hạt, cũng đến lúc phải về. Tự nhiên nhớ bao kỷ niệm về cô bé, nó lạc quan vô cùng, cho tới lúc nó ra đi................

Cầu mong linh hồn em siêu thoát, cầu mong em bình yên trở về cõi vĩnh hằng. Mọi người thương em lắm, ngay cả những người không quen biết, trên một diễn đàn ảo, cũng cùng chị chia sẻ nỗi buồn, giúp đỡ em khi em khó khăn

GV cảm ơn mọi người đã quan tâm, đã chia sẻ, cả về vật chất và tinh thần, góp một phần nhỏ nhoi, giúp đỡ Van. Em nó ra đi duoc, cũng là nhẹ nhõm hơn, khi những cơn đau cứ ngày đêm hành hạ em. Chỉ thương con bé con, nó sẽ sống thế nào đây, nhưng chị tin, em ở nơi xa nào đó, sẽ phù hộ cho con gái em rắn rỏi, khỏe manh. Nó sẽ là bản sao của em, khi trở lại với đời, và chị tin, nó sẽ may mắn hơn em, hạnh phúc và khỏe mạnh, vì em luôn bên nó.

Thanked by 1 Member:

#123 atmao

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 126 Bài viết:
  • 16 thanks

Gửi vào 10/10/2011 - 04:02

Cuộc đời chỉ là một cõi tạm. Người nào sống lâu lắm cũng chỉ được 8-90 năm (trừ các trường hợp đặc biệt).

#124 HuongNguyen

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 29 Bài viết:
  • 8 thanks

Gửi vào 10/10/2011 - 11:29

Hôm nay mới biết được tin buồn này. Đọc những dòng của chị giaovien mà không cầm được nước mắt. Thương người đi một mà thương bé con mười!

#125 Hong.loan

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 63 Bài viết:
  • 134 thanks

Gửi vào 10/10/2011 - 14:00

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

giaovien, on 27/09/2011 - 19:59, said:

Bạn à, thông tin mà chưa biết rõ, thì đừng post lên mạng như vậy nhé

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bọn mình là đại diện cơ quan, và lần gần đây nhất là hôm qua, chỗ mình còn có người gọi điện cho chồng Vân, sao bạn lại nói là cô bé đã đi rồi vậy? Nếu có chuyện gì xảy ra cho Vân, mình tin chắc rằng, cơ quan mình sẽ là nơi được gọi đầu tiên, vì bọn mình còn phải về, lo cho Vân nhiều thứ. Chắc bạn đoán là vì, cô bé đó đi về quê, khi bạn không còn thông tin nữa, thì nghĩ là bé đó đi rồi sao? Lần sau đừng nói vậy, nếu chưa biết rõ thông tin nhé.

Cuối cùng thì Van cũng qua được tháng 8 âm lịch, kỳ lạ. Về quê, Vân vẫn khó thở, nhưng vẫn dùng thuốc của bác sỹ Ba, và vẫn cầm cự được. Làm gì có thuốc nào chữa được khỏi bệnh ung thư hả bạn, vấn đề là bệnh nhân cầm cự được bao lâu thôi. Vân vẫn ăn được chút cháo, vẫn tỉnh> Về quê, được gần con gái, nên tâm trạng cũng đỡ lắm.

Có gì mình sẽ update cho các bạn. Cảm ơn những ai quan tâm tới Vân, tới hoàn cảnh của cô bé. Sở dĩ lâu rồi, mình không update, là vì bệnh tình vẫn vậy, không gọi là tiến triển, nhưng cũng không xấu đi như cái hồi tháng 6 âm lịch, khi mình đăng topic này lên

Xin lỗi bạn, mình đúng là quan liêu.
Đúng là mình không có thông tin chính xác nên viết như vậy bởi mình nhận thông tin qua người thứ ba và họ nói như vậy trong hoàn cảnh đó. Mấy hôm nay mình bận không vào diễn đàn vì cụ nhà mình cũng mới mất (đã từng chữa bệnh cùng cô gái tại chỗ bác sỹ Ba).
Sở dĩ mình viết như vậy là để cảnh tỉnh mọi người bị bệnh không nên quá kỳ vọng vào phưong pháp chữa bệnh của bác sỹ Ba mà bỏ qua các cơ hội khác (nếu có)
Nếu có gì không phải xin được lượng thứ.

#126 giaovien

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 547 Bài viết:
  • 184 thanks

Gửi vào 10/10/2011 - 20:31

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

daohong, on 10/10/2011 - 14:00, said:

Xin lỗi bạn, mình đúng là quan liêu.
Đúng là mình không có thông tin chính xác nên viết như vậy bởi mình nhận thông tin qua người thứ ba và họ nói như vậy trong hoàn cảnh đó. Mấy hôm nay mình bận không vào diễn đàn vì cụ nhà mình cũng mới mất (đã từng chữa bệnh cùng cô gái tại chỗ bác sỹ Ba).
Sở dĩ mình viết như vậy là để cảnh tỉnh mọi người bị bệnh không nên quá kỳ vọng vào phưong pháp chữa bệnh của bác sỹ Ba mà bỏ qua các cơ hội khác (nếu có)
Nếu có gì không phải xin được lượng thứ.
Không sao mà bạn, ai cũng có lúc quan liêu thế mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Mình hiểu ý tốt của bạn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hãy cùng cầu mong cho linh hồn Vân siêu thoát, cầu mong bình yên đến cho cháu bé. Cho mình chia buồn với tang cụ nhà bạn nhé

#127 Ngocmai

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 278 Bài viết:
  • 3 thanks

Gửi vào 10/10/2011 - 20:44

lại vào Topic viết về chị, đọc những dòng nặng trĩu của chị GV, càng thấy thương chị, thương con gái. trên cõi đời này, điều bất công nhất đó là định mệnh đã chia lìa tình mẫu tử, con gái sẽ lớn lên mà ko hề có bàn tay ấm áp, có bầu sữa ngọt của mẹ. cuộc đời nhiều điều bất công quá

#128 VuiVui

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 750 Bài viết:
  • 3835 thanks

Gửi vào 10/10/2011 - 22:26

Bé Vân đi rồi à ! Hôm nay mới đọc đến chủ đề này. Cũng xin chia buồn với thân quyến của bé Vân.

Trích dẫn

Sở dĩ mình viết như vậy là để cảnh tỉnh mọi người bị bệnh không nên quá kỳ vọng vào phưong pháp chữa bệnh của bác sỹ Ba mà bỏ qua các cơ hội khác (nếu có)
Cũng khó lắm bạn, bởi vì có bệnh thì vái tứ phương. Nhưng đang khi chữa thầy này thì khó chữa thầy khác. Vả lại cũng chưa biết ai đã hơn ai. Cho dù thành tích của thầy này cao hơn thày kia, nhưng trong chữa bệnh còn có chữ duyên, hợp thầy hợp tuốc nữa. Bởi vậy, trong Tây y, ở nước ngoài người ta có phương pháp ưu việt là luôn có hội đồng y khoa, chẩn đoán và đối khi cả chữa trị nữa. Lúc đó người bệnh được hưởng kiến thức chữa bệnh tập thể, nên khả năng chữa bệnh cao hơn rất nhiều so với chữa trị cá nhân. Cho dù cá nhân có giỏi đến đau, cũng có ít nhiều hạn chế. Chỉ khi hội đồng bó tay, việc chạy chữa cá nhân lúc đó, rõ ràng là cầu may.
Quan điểm tôi, khi gặp bất cứ ca nào, cần cố gắng tích hợp các phương pháp, tốt nhất là phối hợp được kiến thức cá nhân với kiến thức của những hội đồng y khoa khả dĩ. Được như vậy, dẫu kết quả không được như cầu mong, cũng khongcos ân hận.
Tất nhiên, sự tích hợp không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được. Chỉ cần cố gắng hết mình thôi. Rất may, với những người thân của tôi, tôi luôn gặp may trong vấn đề tích hợp. Ơn chúa !!!
Thân ái.

Thanked by 1 Member:

#129 Janas

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 2 Bài viết:
  • 6 thanks

Gửi vào 11/10/2011 - 08:40

Chia buồn cùng gia đình của Vân. Cầu mong cho linh hồn em siêu thoát, ở một nơi nào đó em có cuộc sống vui vẻ và tốt đẹp hơn. Mong cho bé con ăn ngoan chóng lớn, ngoan ngoãn. Thương bé con nhiều.

#130 GiaCatLac

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 188 Bài viết:
  • 22 thanks

Gửi vào 11/10/2011 - 16:20

Hôm nay em mới vào đọc được tin buồn này !

Xin chia buồn cùng gia đình chị Vân.

Về mặt tử vi,đến nay em vẫn chưa hiểu được tại sao đương số mất vào tháng 9 âm lịch.

Thật buồn






Similar Topics Collapse

3 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |