Nghiệm lý lá số hạn nặng
phuongmai06
09/08/2011
Mấy hôm nay máy hỏng nên ko vào được mạng , PM xin cám ơn bác
DaoViet
15/08/2011
giaovien, on 29/07/2011 - 23:13, said:
Cháu không hiẻu, vì sao bác ỹ không hút dịch ở phổi. Việc bác sỹ không hút, mà gia dình cũng chấp nhận. Cháu không hiểu về ý khoa, nên không biết tại sao. Chúng cháu cũng sợ rằng, sẽ đi do tràn phổi, vì rất nhiều lúc, bé đó khó thở, gần như cảm giác tức ngực tới nghẹt.
Da mấy lân phải thở máy rồi..............
Da mấy lân phải thở máy rồi..............
Kiwi
25/09/2011
giaovien, on 29/07/2011 - 20:01, said:
Hôm nay cô bé đó phải chuyển viện, vì nghe nói bác sỹ Ba lại chuyển qua viện khác. Giờ di chuyển vô cùng khó khăn. Vấn đề bây giờ là, dịch trong phổi quá nhiều, trước đó hai tuần, chỉ là 400, giờ tăng lên 600. Lý do tràn dịch ở phổi, không phải do di căn, mà là do nằm nhiều, khối u chèn vào phổi, nên giờ rất nghiêm trọng với vấn đề dịch trong phổi. Cái chính là bác sỹ không cho hút, vì vị trí đó, không hiểu sao, bác sỹ nói là không hút duoc.
Dì, cậu cô bé thì khuyên là cho về quê. Cô bé đó, lúc đau quá, cũng nói là muốn về nhà, nhưng khi tỉnh lại chút, lại có vẻ như, chưa chấp nhận đuoc chuyện đó. Anh chồng cũgn không biết nghĩ sao, còn bố mẹ thì nhất định là muốn điều trị, tới phút cuối cùng,dù phải tốn kém
Dì, cậu cô bé thì khuyên là cho về quê. Cô bé đó, lúc đau quá, cũng nói là muốn về nhà, nhưng khi tỉnh lại chút, lại có vẻ như, chưa chấp nhận đuoc chuyện đó. Anh chồng cũgn không biết nghĩ sao, còn bố mẹ thì nhất định là muốn điều trị, tới phút cuối cùng,dù phải tốn kém
Cô bé này giờ ra sao rồi chị Giaovien?
Hong.loan
27/09/2011
Kiwi, on 25/09/2011 - 18:01, said:
Cô bé này giờ ra sao rồi chị Giaovien?
Theo thông tin của mình thì cô bé đã ra đi rồi (chữa cùng với bố vợ mình).
Bố vợ mình cũng đang điều trị ở chỗ bác sỹ Ba, bây giờ chuyển ra địa điểm mới ở trung tâm y học cổ truyền đường Lê Văn Lương kéo dài. Hiện nay đang sang chữa bệnh tại TQ (mình đang nhờ mọi người xem giúp hạn năm nay ở mục xem tử vi).
Tuy nhiên theo mình, phương pháp chữa bệnh của bác sỹ Ba bản chất là thực phẩm chức năng. Không thể chữa khỏi bệnh ung thư được.
Trước đây vài tháng mình đã được một người nhà bệnh nhân cảnh báo rồi nhưng không tin, giờ mới thấy đó là sự thật.
Không biết phương pháp cải số của bác Vuivui thế nào?
giaovien
27/09/2011
daohong, on 27/09/2011 - 16:43, said:
Theo thông tin của mình thì cô bé đã ra đi rồi (chữa cùng với bố vợ mình).
Bố vợ mình cũng đang điều trị ở chỗ bác sỹ Ba, bây giờ chuyển ra địa điểm mới ở trung tâm y học cổ truyền đường Lê Văn Lương kéo dài. Hiện nay đang sang chữa bệnh tại TQ (mình đang nhờ mọi người xem giúp hạn năm nay ở mục xem tử vi).
Tuy nhiên theo mình, phương pháp chữa bệnh của bác sỹ Ba bản chất là thực phẩm chức năng. Không thể chữa khỏi bệnh ung thư được.
Trước đây vài tháng mình đã được một người nhà bệnh nhân cảnh báo rồi nhưng không tin, giờ mới thấy đó là sự thật.
Không biết phương pháp cải số của bác Vuivui thế nào?
Bố vợ mình cũng đang điều trị ở chỗ bác sỹ Ba, bây giờ chuyển ra địa điểm mới ở trung tâm y học cổ truyền đường Lê Văn Lương kéo dài. Hiện nay đang sang chữa bệnh tại TQ (mình đang nhờ mọi người xem giúp hạn năm nay ở mục xem tử vi).
Tuy nhiên theo mình, phương pháp chữa bệnh của bác sỹ Ba bản chất là thực phẩm chức năng. Không thể chữa khỏi bệnh ung thư được.
Trước đây vài tháng mình đã được một người nhà bệnh nhân cảnh báo rồi nhưng không tin, giờ mới thấy đó là sự thật.
Không biết phương pháp cải số của bác Vuivui thế nào?
Bọn mình là đại diện cơ quan, và lần gần đây nhất là hôm qua, chỗ mình còn có người gọi điện cho chồng Vân, sao bạn lại nói là cô bé đã đi rồi vậy? Nếu có chuyện gì xảy ra cho Vân, mình tin chắc rằng, cơ quan mình sẽ là nơi được gọi đầu tiên, vì bọn mình còn phải về, lo cho Vân nhiều thứ. Chắc bạn đoán là vì, cô bé đó đi về quê, khi bạn không còn thông tin nữa, thì nghĩ là bé đó đi rồi sao? Lần sau đừng nói vậy, nếu chưa biết rõ thông tin nhé.
Cuối cùng thì Van cũng qua được tháng 8 âm lịch, kỳ lạ. Về quê, Vân vẫn khó thở, nhưng vẫn dùng thuốc của bác sỹ Ba, và vẫn cầm cự được. Làm gì có thuốc nào chữa được khỏi bệnh ung thư hả bạn, vấn đề là bệnh nhân cầm cự được bao lâu thôi. Vân vẫn ăn được chút cháo, vẫn tỉnh> Về quê, được gần con gái, nên tâm trạng cũng đỡ lắm.
Có gì mình sẽ update cho các bạn. Cảm ơn những ai quan tâm tới Vân, tới hoàn cảnh của cô bé. Sở dĩ lâu rồi, mình không update, là vì bệnh tình vẫn vậy, không gọi là tiến triển, nhưng cũng không xấu đi như cái hồi tháng 6 âm lịch, khi mình đăng topic này lên
Kiwi
27/09/2011
giaovien, on 27/09/2011 - 19:59, said:
Bạn à, thông tin mà chưa biết rõ, thì đừng post lên mạng như vậy nhé
Bọn mình là đại diện cơ quan, và lần gần đây nhất là hôm qua, chỗ mình còn có người gọi điện cho chồng Vân, sao bạn lại nói là cô bé đã đi rồi vậy? Nếu có chuyện gì xảy ra cho Vân, mình tin chắc rằng, cơ quan mình sẽ là nơi được gọi đầu tiên, vì bọn mình còn phải về, lo cho Vân nhiều thứ. Chắc bạn đoán là vì, cô bé đó đi về quê, khi bạn không còn thông tin nữa, thì nghĩ là bé đó đi rồi sao? Lần sau đừng nói vậy, nếu chưa biết rõ thông tin nhé.
Cuối cùng thì Van cũng qua được tháng 8 âm lịch, kỳ lạ. Về quê, Vân vẫn khó thở, nhưng vẫn dùng thuốc của bác sỹ Ba, và vẫn cầm cự được. Làm gì có thuốc nào chữa được khỏi bệnh ung thư hả bạn, vấn đề là bệnh nhân cầm cự được bao lâu thôi. Vân vẫn ăn được chút cháo, vẫn tỉnh> Về quê, được gần con gái, nên tâm trạng cũng đỡ lắm.
Có gì mình sẽ update cho các bạn. Cảm ơn những ai quan tâm tới Vân, tới hoàn cảnh của cô bé. Sở dĩ lâu rồi, mình không update, là vì bệnh tình vẫn vậy, không gọi là tiến triển, nhưng cũng không xấu đi như cái hồi tháng 6 âm lịch, khi mình đăng topic này lên
Bọn mình là đại diện cơ quan, và lần gần đây nhất là hôm qua, chỗ mình còn có người gọi điện cho chồng Vân, sao bạn lại nói là cô bé đã đi rồi vậy? Nếu có chuyện gì xảy ra cho Vân, mình tin chắc rằng, cơ quan mình sẽ là nơi được gọi đầu tiên, vì bọn mình còn phải về, lo cho Vân nhiều thứ. Chắc bạn đoán là vì, cô bé đó đi về quê, khi bạn không còn thông tin nữa, thì nghĩ là bé đó đi rồi sao? Lần sau đừng nói vậy, nếu chưa biết rõ thông tin nhé.
Cuối cùng thì Van cũng qua được tháng 8 âm lịch, kỳ lạ. Về quê, Vân vẫn khó thở, nhưng vẫn dùng thuốc của bác sỹ Ba, và vẫn cầm cự được. Làm gì có thuốc nào chữa được khỏi bệnh ung thư hả bạn, vấn đề là bệnh nhân cầm cự được bao lâu thôi. Vân vẫn ăn được chút cháo, vẫn tỉnh> Về quê, được gần con gái, nên tâm trạng cũng đỡ lắm.
Có gì mình sẽ update cho các bạn. Cảm ơn những ai quan tâm tới Vân, tới hoàn cảnh của cô bé. Sở dĩ lâu rồi, mình không update, là vì bệnh tình vẫn vậy, không gọi là tiến triển, nhưng cũng không xấu đi như cái hồi tháng 6 âm lịch, khi mình đăng topic này lên
Thanks chị nhiều. Nếu may mắn trường hợp này Kiwi đoán đúng, thì Kiwi mới dám mạnh tay đoán cho Mivan.
giaovien
29/09/2011
Hôm nay gọi điện cho mẹ bé Vân, cũng update thêm được tình hình. Hôm trước, bác sỹ Ba, cùng với 2 y tá, về tận quê, hút dịch phổi cho Van, và không lấy chi phí tiền xe. Bác sỹ cũng thực sự thương Vân lắm, thương cho hoàn cảnh cô bé hiền lành, xinh xắn, giỏi giang, tự nhiên mắc căn bệnh quái ác vậy.
Vân vẫn dùng thuốc của bác sỹ Ba đều đều, và hiện tại, cũng vẫn cầm cự được. NHưng vẫn phải dùng máy, thở oxy liên tục. Có lúc Vân tỉnh hơn, còn đòi ăn chút cơm. Nói chung, cuộc sống vẫn cứ trôi, đều đều, ở làng quê. Bố mẹ Vân quê Hà tây, nhưng giờ cũng về Ninh Bình, ở chung với vợ chồng Vân. Cả gia đình, lúc nào cũng có người túc trực, kể cả giữa đêm, vì sợ Vân khó thở. GV hiếm thấy một gia đình nào, tình nghĩa, anh chị em yêu thương nhau, đùm bọc nhau như vậy.
Ôi cuộc sống, không nói trước được điều gì..... Hãy sống thật tốt cho hiện tại, hãy làm thật nhiều việc tốt cho hiện tại, để tương lai, dù ngày mai có ngắn ngủi cỡ nào, cũng không hổ thẹn với đời, rằng mình đã được sinh ra, trên cõi đời này....................
Cầu mong bình yên đến với cô bé !
Vân vẫn dùng thuốc của bác sỹ Ba đều đều, và hiện tại, cũng vẫn cầm cự được. NHưng vẫn phải dùng máy, thở oxy liên tục. Có lúc Vân tỉnh hơn, còn đòi ăn chút cơm. Nói chung, cuộc sống vẫn cứ trôi, đều đều, ở làng quê. Bố mẹ Vân quê Hà tây, nhưng giờ cũng về Ninh Bình, ở chung với vợ chồng Vân. Cả gia đình, lúc nào cũng có người túc trực, kể cả giữa đêm, vì sợ Vân khó thở. GV hiếm thấy một gia đình nào, tình nghĩa, anh chị em yêu thương nhau, đùm bọc nhau như vậy.
Ôi cuộc sống, không nói trước được điều gì..... Hãy sống thật tốt cho hiện tại, hãy làm thật nhiều việc tốt cho hiện tại, để tương lai, dù ngày mai có ngắn ngủi cỡ nào, cũng không hổ thẹn với đời, rằng mình đã được sinh ra, trên cõi đời này....................
Cầu mong bình yên đến với cô bé !
HoaCai01
29/09/2011
Vậy cũng mừng vì các thầy coi là khó qua tháng 8 AL.
Vạn sự giai không. Cái gì bắt đầu thì phải chấm dứt.
Vạn sự giai không. Cái gì bắt đầu thì phải chấm dứt.
hongloan
29/09/2011
Kính bác vuivui cháu cũng có lá số không được tốt lắm sang năm cháu đến hạn địa kiếp rồi bác xem cháu có bị ung thư không ạ . Cháu xin link lá số hạn năm 2012 của cháu.
Cháu xin đa tạ bác
Cháu xin đa tạ bác
ThaoLinh
30/09/2011
Bác giaovien có thể cho TL địa chỉ bệnh viện bác sĩ hoàng xuân ba đang làm việc được không???
Con gái cô bạn thân cũng đang chữa căn bệnh ung thư quái ác này,vì vậy nếu được rất mong bác giúp cho địa chỉ nơi làm việc của bác sĩ hoàng xuân ba
Chân thành cảm ơn bác trước.
Con gái cô bạn thân cũng đang chữa căn bệnh ung thư quái ác này,vì vậy nếu được rất mong bác giúp cho địa chỉ nơi làm việc của bác sĩ hoàng xuân ba
Chân thành cảm ơn bác trước.
giaovien
30/09/2011
ThaoLinh, on 30/09/2011 - 00:55, said:
Bác giaovien có thể cho TL địa chỉ bệnh viện bác sĩ hoàng xuân ba đang làm việc được không???
Con gái cô bạn thân cũng đang chữa căn bệnh ung thư quái ác này,vì vậy nếu được rất mong bác giúp cho địa chỉ nơi làm việc của bác sĩ hoàng xuân ba
Chân thành cảm ơn bác trước.
Con gái cô bạn thân cũng đang chữa căn bệnh ung thư quái ác này,vì vậy nếu được rất mong bác giúp cho địa chỉ nơi làm việc của bác sĩ hoàng xuân ba
Chân thành cảm ơn bác trước.
quangdct
01/10/2011
Liên hệ qua bác sĩ Tuần 0986234555 để xin sdt và địa chỉ bác sĩ Ba
zer0
01/10/2011
giaovien, on 27/09/2011 - 19:59, said:
Làm gì có thuốc nào chữa được khỏi bệnh ung thư hả bạn, vấn đề là bệnh nhân cầm cự được bao lâu thôi.
"On October 2, 1996, then aged 25, Armstrong was diagnosed as having developed stage three testicular cancer (Embryonal carcinoma).[7] The cancer spread to his lungs, abdomen and brain. On that first visit to a urologist in Austin, Texas, for his cancer symptoms he was coughing up blood and had a large, painful testicular tumor. Immediate surgery and chemotherapy were required to save his life. Armstrong had an orchiectomy to remove his diseased ********. After his surgery, his doctor stated that he had less than a 40% survival chance"
nguồn: Theo lời trích dẫn thì bệnh của Lance Armstrong đã di căn sang Phổi, dưới bụng và lên tới não, và được chẩn đoán là chỉ còn 40% sống còn, thế nhưng anh ta vẫn được chữa khỏi bệnh và sau mấy chục năm, nay vẫn sống khỏe và tiếp tục đua xe đạp
Phó tổng thống Mỹ Joe Biden, từng bị brain tumor (nguồn:http://www.imdb.com/name/nm0081182/bio). John McCain cũng từng là bệnh nhân ung thư da ..v.v...Vấn đề là ung thư gì, và thời kỳ thứ mấy . Quan trọng nhất là cái số người đó có may mắn chịu thuốc hoặc là không thôi .
Hy vọng cô bạn của GV cũng được may mắn chịu thuốc và gặp được thầy giỏi, đồng thời được ơn trên che chở mà qua khỏi bệnh .
Sửa bởi zer0: 01/10/2011 - 03:38
CanhTan
02/10/2011
Ở Vn bị ung thư vẫn sống chứ anh Zero,với điều kiện có tiền ra nước ngoài điều trị,điều trị trong nước không ăn thua.Người ta thường đưa sang Sing chữa trị.
Sửa bởi HoNgocKhanh: 02/10/2011 - 15:45
Sửa bởi HoNgocKhanh: 02/10/2011 - 15:45
giaovien
08/10/2011
Bé Vân mất sáng nay rồi, chiều GV đi Ninhbinh viếng, có gì về sẽ update với mọi người sau.
Buồn quá ..................
Buồn quá ..................