Nghiệm lý lá số hạn nặng
giaovien
29/07/2011
vuivui, on 29/07/2011 - 23:06, said:
Tôi thì không cho tràn dịch ở phổi nhiều như thế là do nằm nhiều đâu. Tất nhiên, kể từ khi "theo dõi" bệnh nhân này qua lời kể của GV thì tôi cũng nhận định là bệnh nhân này ung thư chưa đến giai đoạn di căn, nhưng vị trí ung thư quá hiểm mà gây nên thể trạng và bệnh lý ngặt nghèo như vậy. Song với tình trạng tràn dịch ở phổi như thế, nếu cứ để vậy, tất yếu gây nên những hậu quả không thể đỡ nổi, dù là thuốc thánh.
Đó là: Gây tổn thương phổi và tim.
Gây nên sự suy thoái về nguyên khí.
Làm cho bệnh trầm trọng thêm.
Tôi không hiểu bác sỹ chỉ định không cho hút - đương nhiên là phải hút theo quy trình khác biệt, không theo liệu trình bình thường được - chỉ vì vị trí đó "không hút được" ? Nhưng nếu không hút, thì cũng không thể hy vọng chỉ bằng thuốc là có thể cải thiện được tình trạng này, vì nếu hy vọng thuốc cải thiện thì điều đầu tiên người dùng thuốc phải biết được bệnh nhân của mình nguyên khí có còn đủ khả năng chuyển hóa thuốc và vận hóa chức năng cơ thể để có thể tự đào thải những kết quả của thuốc đào thải không !!! trong trị liệu, bên cạnh "thuốc thần", người thầy thuốc phải nắm được yếu lĩnh quan trọng bậc nhất này. Không lẽ bác sỹ tây y, khi trị liệu lai không quan tâm tới nguyên tắc này sao ? và chẳng lẽ cũng không có khả năng xác định được tình trạng nằy sao ? Thật khó hiểu !? Trong tình trạng của bệnh nhân này, nếu không xử lý kịp thời tràn dịch phổi thì bệnh nhân có thể tử vong, không chắc là tử vong do bệnh ung thư mà là tử vong do hậu quả của dịch tràn gây ra.
Chưa nói đến chuyện, về nguyên tắc như đông y từng chỉ rõ, khi uống thuốc, dù bệnh nhân khí đã suy, thể đã nhược, cũng vẫn cần phải tìm mọi cách để tằng cường sự lưu chuyển của khí huyết. Có thể bằng sự xoa bóp, vận động nhẹ nhàng, thay đổi tư thế, tránh để ở một tư thế quá lâu khiến khí huyết bị đình trệ. Cho nên, trong trường hợp bất khả vận động, hay xoa bóp, ... thì người bác sỹ nên truyền Công. Có thể sử dụng công năng truyền năng lượng sinh học, hay công pháp điều trị. Được như thế, cho dù bệnh nhân không được vận động, dù nằm bất động thì khí huyết cũng được kích hoạt, thúc đẩy, và thậm chí, một khi tương hợp với thuốc trị liệu, có thể tái sinh nguyên khí, phục hồi sức sống cho bệnh nhân.
Chỉ có được như vậy thì mới cứu nổi bệnh nhân quá nặng như thế này.
Thân ái.
Đó là: Gây tổn thương phổi và tim.
Gây nên sự suy thoái về nguyên khí.
Làm cho bệnh trầm trọng thêm.
Tôi không hiểu bác sỹ chỉ định không cho hút - đương nhiên là phải hút theo quy trình khác biệt, không theo liệu trình bình thường được - chỉ vì vị trí đó "không hút được" ? Nhưng nếu không hút, thì cũng không thể hy vọng chỉ bằng thuốc là có thể cải thiện được tình trạng này, vì nếu hy vọng thuốc cải thiện thì điều đầu tiên người dùng thuốc phải biết được bệnh nhân của mình nguyên khí có còn đủ khả năng chuyển hóa thuốc và vận hóa chức năng cơ thể để có thể tự đào thải những kết quả của thuốc đào thải không !!! trong trị liệu, bên cạnh "thuốc thần", người thầy thuốc phải nắm được yếu lĩnh quan trọng bậc nhất này. Không lẽ bác sỹ tây y, khi trị liệu lai không quan tâm tới nguyên tắc này sao ? và chẳng lẽ cũng không có khả năng xác định được tình trạng nằy sao ? Thật khó hiểu !? Trong tình trạng của bệnh nhân này, nếu không xử lý kịp thời tràn dịch phổi thì bệnh nhân có thể tử vong, không chắc là tử vong do bệnh ung thư mà là tử vong do hậu quả của dịch tràn gây ra.
Chưa nói đến chuyện, về nguyên tắc như đông y từng chỉ rõ, khi uống thuốc, dù bệnh nhân khí đã suy, thể đã nhược, cũng vẫn cần phải tìm mọi cách để tằng cường sự lưu chuyển của khí huyết. Có thể bằng sự xoa bóp, vận động nhẹ nhàng, thay đổi tư thế, tránh để ở một tư thế quá lâu khiến khí huyết bị đình trệ. Cho nên, trong trường hợp bất khả vận động, hay xoa bóp, ... thì người bác sỹ nên truyền Công. Có thể sử dụng công năng truyền năng lượng sinh học, hay công pháp điều trị. Được như thế, cho dù bệnh nhân không được vận động, dù nằm bất động thì khí huyết cũng được kích hoạt, thúc đẩy, và thậm chí, một khi tương hợp với thuốc trị liệu, có thể tái sinh nguyên khí, phục hồi sức sống cho bệnh nhân.
Chỉ có được như vậy thì mới cứu nổi bệnh nhân quá nặng như thế này.
Thân ái.
Da mấy lân phải thở máy rồi..............
giaovien
29/07/2011
duong
29/07/2011
giaovien, on 29/07/2011 - 23:16, said:
Gieo ở đâu hả bạn?
Sau khi có quẻ, vào đây nhờ xem:
http://tuvilyso.org/forum/index.php?/forum/19-nho-coi-que/
Hướng dẫn gieo quẻ ở đây:
http://tuvilyso.org/...-khi-ho%cc%89i/
TAMTAM
30/07/2011
giaovien, on 29/07/2011 - 20:01, said:
Hôm nay cô bé đó phải chuyển viện, vì nghe nói bác sỹ Ba lại chuyển qua viện khác. Giờ di chuyển vô cùng khó khăn. Vấn đề bây giờ là, dịch trong phổi quá nhiều, trước đó hai tuần, chỉ là 400, giờ tăng lên 600. Lý do tràn dịch ở phổi, không phải do di căn, mà là do nằm nhiều, khối u chèn vào phổi, nên giờ rất nghiêm trọng với vấn đề dịch trong phổi. Cái chính là bác sỹ không cho hút, vì vị trí đó, không hiểu sao, bác sỹ nói là không hút duoc.
Dì, cậu cô bé thì khuyên là cho về quê. Cô bé đó, lúc đau quá, cũng nói là muốn về nhà, nhưng khi tỉnh lại chút, lại có vẻ như, chưa chấp nhận đuoc chuyện đó. Anh chồng cũgn không biết nghĩ sao, còn bố mẹ thì nhất định là muốn điều trị, tới phút cuối cùng,dù phải tốn kém
Dì, cậu cô bé thì khuyên là cho về quê. Cô bé đó, lúc đau quá, cũng nói là muốn về nhà, nhưng khi tỉnh lại chút, lại có vẻ như, chưa chấp nhận đuoc chuyện đó. Anh chồng cũgn không biết nghĩ sao, còn bố mẹ thì nhất định là muốn điều trị, tới phút cuối cùng,dù phải tốn kém
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Theo l/s thì...!
Nếu gia đình bệnh nhân này theo đạo Phật, người nhà phải nên chuẩn bị tinh thần trước cho b/n theo như sau :… Để tránh cho THẦN THỨC bị rơi vào cảnh giới xấu trong giây phúc lâm chung...
( Copy & Paste vào đường link bên dưới )
1/--http://www.youtube.com/watch?v=ZtcpOZK2UQc
2/--http://www.youtube.com/watch?v=dE0jeLmmlNk&feature=related
GiaCatLac
31/07/2011
Kính thưa bác UyenHa !
Nếu tiện,xin bác UyenHa cho biết tình trạng hiện tại của người có lá số 1.
Cám ơn bác.
Lạc.
Nếu tiện,xin bác UyenHa cho biết tình trạng hiện tại của người có lá số 1.
Cám ơn bác.
Lạc.
phuongmai06
01/08/2011
@ Bác Vuivui
Trước hết xin lỗi ban giaovien được Spam tí chút . Nhân chủ đề này, vì bác có tham gia nên PM muốn hỏi một chút về số phận cô bé làm cùng phòng với PM hiên nay . Cô bé này cũng được chuẩn đoán là ung thư xương , hiên đã được cắt một chân và đi chân giả. Kể từ khi phát hiện bệnh tới nay đã được gần 5 năm. Vậy liệu cô bé đã khỏi hẳn bệnh không bác ? Tương lai cô bé ra sao ? Liệu có thể có chồng con được không ? PM thấy khi lập lá số cô bé này sinh phạm giờ KSTT bác ạ
Các chi tiết kiểm chứng
2004 : Thi đỗ đại học
2009: Tôt nghiệp đại học
Cuối năm 2006 phát hiên bệnh
Ngày mười hai tết năm 2007 lên bàn mổ cắt chân
Bố làm bác sỹ trong quân y, mẹ làm ruộng , có 2 chị gái và một em trai
PM còn muốn hỏi bác một điều là có đúng cô bé này bị ung thư xương không ? Vì có người nói răng cô bé này đã có thể không mất 1 chân nếu như ông bố không làm nghề y , vì có thể cô bé này ko bị ung thư
vì nếu ung thư thì từ đó đến nay đã 5 năm rồi ko thấy gì của bệnh nữa . Xin cảm ơn bác.
Sửa bởi phuongmai06: 01/08/2011 - 19:07
Trước hết xin lỗi ban giaovien được Spam tí chút . Nhân chủ đề này, vì bác có tham gia nên PM muốn hỏi một chút về số phận cô bé làm cùng phòng với PM hiên nay . Cô bé này cũng được chuẩn đoán là ung thư xương , hiên đã được cắt một chân và đi chân giả. Kể từ khi phát hiện bệnh tới nay đã được gần 5 năm. Vậy liệu cô bé đã khỏi hẳn bệnh không bác ? Tương lai cô bé ra sao ? Liệu có thể có chồng con được không ? PM thấy khi lập lá số cô bé này sinh phạm giờ KSTT bác ạ
Các chi tiết kiểm chứng
2004 : Thi đỗ đại học
2009: Tôt nghiệp đại học
Cuối năm 2006 phát hiên bệnh
Ngày mười hai tết năm 2007 lên bàn mổ cắt chân
Bố làm bác sỹ trong quân y, mẹ làm ruộng , có 2 chị gái và một em trai
PM còn muốn hỏi bác một điều là có đúng cô bé này bị ung thư xương không ? Vì có người nói răng cô bé này đã có thể không mất 1 chân nếu như ông bố không làm nghề y , vì có thể cô bé này ko bị ung thư
vì nếu ung thư thì từ đó đến nay đã 5 năm rồi ko thấy gì của bệnh nữa . Xin cảm ơn bác.
Sửa bởi phuongmai06: 01/08/2011 - 19:07
Hà Uyên
02/08/2011
quangdct
02/08/2011
100dong
02/08/2011
Báo chí có đưa tin thịt cóc chặn được ung thư, đến lúc không chữa được nữa tôi nghĩ bệnh nhân cũng nên thử một phen.
GiaCatLac
02/08/2011
HaUyen, on 02/08/2011 - 09:23, said:
Chào GiaCatLac
Gia đình bạn nữ 1962 thông báo "đi" vào ngày 30 âm tháng Sáu, giờ Thân.
Gia đình bạn nữ 1962 thông báo "đi" vào ngày 30 âm tháng Sáu, giờ Thân.
Cháu cám ơn bác HaUyen đã cho thông tin.
Gia Cát Lầm tình cờ đoán trúng thật là may mắn chứ không hề có kiến thức hay kinh nghiệm về việc này,khâm phục bạn kiwi đã mạnh dạn đoán được.
Cám ơn bác HaUyen đã cung cấp những trường hợp nghiệm lý thú vị.
Gia Cát Lạc.
VuiVui
05/08/2011
phuongmai06, on 01/08/2011 - 19:02, said:
@ Bác Vuivui
Trước hết xin lỗi ban giaovien được Spam tí chút . Nhân chủ đề này, vì bác có tham gia nên PM muốn hỏi một chút về số phận cô bé làm cùng phòng với PM hiên nay . Cô bé này cũng được chuẩn đoán là ung thư xương , hiên đã được cắt một chân và đi chân giả. Kể từ khi phát hiện bệnh tới nay đã được gần 5 năm. Vậy liệu cô bé đã khỏi hẳn bệnh không bác ? Tương lai cô bé ra sao ? Liệu có thể có chồng con được không ? PM thấy khi lập lá số cô bé này sinh phạm giờ KSTT bác ạ
Các chi tiết kiểm chứng
2004 : Thi đỗ đại học
2009: Tôt nghiệp đại học
Cuối năm 2006 phát hiên bệnh
Ngày mười hai tết năm 2007 lên bàn mổ cắt chân
Bố làm bác sỹ trong quân y, mẹ làm ruộng , có 2 chị gái và một em trai
PM còn muốn hỏi bác một điều là có đúng cô bé này bị ung thư xương không ? Vì có người nói răng cô bé này đã có thể không mất 1 chân nếu như ông bố không làm nghề y , vì có thể cô bé này ko bị ung thư
vì nếu ung thư thì từ đó đến nay đã 5 năm rồi ko thấy gì của bệnh nữa . Xin cảm ơn bác.
Trước hết xin lỗi ban giaovien được Spam tí chút . Nhân chủ đề này, vì bác có tham gia nên PM muốn hỏi một chút về số phận cô bé làm cùng phòng với PM hiên nay . Cô bé này cũng được chuẩn đoán là ung thư xương , hiên đã được cắt một chân và đi chân giả. Kể từ khi phát hiện bệnh tới nay đã được gần 5 năm. Vậy liệu cô bé đã khỏi hẳn bệnh không bác ? Tương lai cô bé ra sao ? Liệu có thể có chồng con được không ? PM thấy khi lập lá số cô bé này sinh phạm giờ KSTT bác ạ
Các chi tiết kiểm chứng
2004 : Thi đỗ đại học
2009: Tôt nghiệp đại học
Cuối năm 2006 phát hiên bệnh
Ngày mười hai tết năm 2007 lên bàn mổ cắt chân
Bố làm bác sỹ trong quân y, mẹ làm ruộng , có 2 chị gái và một em trai
PM còn muốn hỏi bác một điều là có đúng cô bé này bị ung thư xương không ? Vì có người nói răng cô bé này đã có thể không mất 1 chân nếu như ông bố không làm nghề y , vì có thể cô bé này ko bị ung thư
vì nếu ung thư thì từ đó đến nay đã 5 năm rồi ko thấy gì của bệnh nữa . Xin cảm ơn bác.
-Chân tay bị tàn khuyết.
-Có thể hiện chứng ung thư và lao.
Phối hợp các chứng đó thì có thể thấy việc ung thư xương và bị cắt chân đã thấy ứng. Nhưng không vì thế mà nói là đã kết thúc. Theo như trị chứng của bố cô bé mà đối chiếu với tử vi thì bố cô bé xử lý chính xác, đã cắt được hoàn toàn gốc ung thư này. Nhưng theo số thì cô bé còn hiểm họa ung thư nữa, đó là ung thư vòm họng. Xin lỗi, vì đã vượt quá chuyên môn của bố cô bé, có thể sẽ khiến bô cô ấy cười cho. Nhưng đã nói về tử vi, thì thấy sao nói vậy. Nên chăng, cứ cẩn thận vẫn hơn. Thời gian xảy ra, xuất hiện bệnh lý chính sẽ vào đại vận hiện hành 25-34 đấy.
Qua được đại vận này, mệnh chủ của cô bé thay đổi, cô bé sẽ là con nhà phật.
Thân ái.
thienan
05/08/2011
@ bác Vuivui
Xin cảm ơn bác, PM muốn hỏi bác có cách nào để giảm thiểu tai họa cho cô bé này không ? Dĩ nhiên là nếu phải làm gì đó PM sẽ trao đổi với anh rể cô bé này hiện cũng làm ở công ty PM bác ạ.
Theo như cậu anh rể thì hiên nay mặc dù vậy vẫn có cậu muốn lấy cô bé này bác ạ.
Xin cảm ơn bác, PM muốn hỏi bác có cách nào để giảm thiểu tai họa cho cô bé này không ? Dĩ nhiên là nếu phải làm gì đó PM sẽ trao đổi với anh rể cô bé này hiện cũng làm ở công ty PM bác ạ.
Theo như cậu anh rể thì hiên nay mặc dù vậy vẫn có cậu muốn lấy cô bé này bác ạ.
thienan
05/08/2011
100dong, on 02/08/2011 - 14:45, said:
Báo chí có đưa tin thịt cóc chặn được ung thư, đến lúc không chữa được nữa tôi nghĩ bệnh nhân cũng nên thử một phen.
VuiVui
06/08/2011
thienan, on 05/08/2011 - 20:37, said:
@ bác Vuivui
Xin cảm ơn bác, PM muốn hỏi bác có cách nào để giảm thiểu tai họa cho cô bé này không ? Dĩ nhiên là nếu phải làm gì đó PM sẽ trao đổi với anh rể cô bé này hiện cũng làm ở công ty PM bác ạ.
Theo như cậu anh rể thì hiên nay mặc dù vậy vẫn có cậu muốn lấy cô bé này bác ạ.
Xin cảm ơn bác, PM muốn hỏi bác có cách nào để giảm thiểu tai họa cho cô bé này không ? Dĩ nhiên là nếu phải làm gì đó PM sẽ trao đổi với anh rể cô bé này hiện cũng làm ở công ty PM bác ạ.
Theo như cậu anh rể thì hiên nay mặc dù vậy vẫn có cậu muốn lấy cô bé này bác ạ.
Năm nay cô bé có dấu hiệu thành gia thất. Tôi nghĩ cô bé có thể vô tư lấy, có gì đáng ngại đâu. Ai đó mà có tâm đến vậy, thật đáng quý. Cầu chúc cho đôi trẻ hạnh phúc. Và PM nhắn hộ tôi. Đừng lo lắng về bệnh tật. Cứ lạc quan mà sống. Bệnh đó, dẫu có xảy ra, vẫn có thuốc chữa.
Thân ái.