Nghiệm lý lá số hạn nặng
Diệu Bích
19/07/2011
Tội nghiệp, người bị ung thư đau lắm . Kéo dài sự sống thì càng đau hơn . Lạy trời cho có phép màu nào đó xảy ra .
DaoViet
19/07/2011
giaovien, on 19/07/2011 - 20:07, said:
Cảm ơn bạn quan tâm. Hồi chiều minh có vào thăm cô bé, kỳ lạ, hôm qua phải thở máy, mấy hôm trước thì nặng lắm, nhưng hôm nay bé lại tỉnh táo, vào vẫn cười cười nói nói. Hy vọng nếu thuốc của ông Hoàng Van Ba, nếu có tác dụng, có thể nào kéo dài được thêm chút không. Thuốc giờ cũng là thuốc do ông ấy chế riêng cho cô bé.
Biết đâu lại qua đựoc, lạy trời :)Hôm nay nói chuyện với bố cô bé, bác ấy bảo là cả nhà lúc nào cũgn 4 người túc trực ở trong viện. Bác ấy có nói là đã đi xem, nếu qua được tháng 6 này, biết đâu, , cô ấy có thể sống. Bác Vuivui cũng nói là tháng sáu này rất nặng, gia đình đang ngạc nhiên khi thấy sau mấy ngày li bì, thở máy, không biết gì, hôm nay tự nhiên lại tỉnh táo. Tự nhiên hôm nay mình vào, thấy nó cứ cười bảo, em dặn dò xong hết rồi, tưởng là hôm qua đi, thế mà giờ lại tỉnh thế này, rồi cười rất tươi
Biết đâu lại qua đựoc, lạy trời :)Hôm nay nói chuyện với bố cô bé, bác ấy bảo là cả nhà lúc nào cũgn 4 người túc trực ở trong viện. Bác ấy có nói là đã đi xem, nếu qua được tháng 6 này, biết đâu, , cô ấy có thể sống. Bác Vuivui cũng nói là tháng sáu này rất nặng, gia đình đang ngạc nhiên khi thấy sau mấy ngày li bì, thở máy, không biết gì, hôm nay tự nhiên lại tỉnh táo. Tự nhiên hôm nay mình vào, thấy nó cứ cười bảo, em dặn dò xong hết rồi, tưởng là hôm qua đi, thế mà giờ lại tỉnh thế này, rồi cười rất tươi
Chắc thuốc của bác Hoàng Thu Ba có tác dụng đó ạ. Chị có nhận được thuốc của chú vuivui ko.
Chị nhớ thông báo tình hình của chị kia cho mọi người cùng biết nhé. Cám ơn chị.
VuiVui
19/07/2011
Hy vọng thuốc của anh Ba sẽ tốt.
Nhưng cũng cầ lưu ý chút. Có khả năng Cô bé rơi vào tình trạng "hồi quang phản chiếu". Có mấy tình huống sau:
-Tốt nhất, nếu Bác sỹ Ba tuổi Kỷ hợi thì với tác dụng của thuốc như thế, cô bé này có thể vượt qua hạn này. Nếu không phải thế thì đó là hồi quang phản chiếu. Có thể xác định được ngay.
-Hồi quang phản chiếu. Có thể xem mạch tượng tay để xác quyết, sẽ rơi vào một trong hai mạch tượng sau - đối với trường hợp này.
a, mạch nổi như phao câu cá, mạch đi nhanh, gấp, táo. Trường hợp này sau 3 ngày sẽ ra đi.
b, mạch như tiếng búa đục. Trường hợp này, không quá được 5 ngày.
Cứ kiểm tra xem, hy vọng vượt qua được hồi quang phản chisu.
Thân ái.
Nhưng cũng cầ lưu ý chút. Có khả năng Cô bé rơi vào tình trạng "hồi quang phản chiếu". Có mấy tình huống sau:
-Tốt nhất, nếu Bác sỹ Ba tuổi Kỷ hợi thì với tác dụng của thuốc như thế, cô bé này có thể vượt qua hạn này. Nếu không phải thế thì đó là hồi quang phản chiếu. Có thể xác định được ngay.
-Hồi quang phản chiếu. Có thể xem mạch tượng tay để xác quyết, sẽ rơi vào một trong hai mạch tượng sau - đối với trường hợp này.
a, mạch nổi như phao câu cá, mạch đi nhanh, gấp, táo. Trường hợp này sau 3 ngày sẽ ra đi.
b, mạch như tiếng búa đục. Trường hợp này, không quá được 5 ngày.
Cứ kiểm tra xem, hy vọng vượt qua được hồi quang phản chisu.
Thân ái.
giaovien
20/07/2011
vuivui, on 19/07/2011 - 23:57, said:
Hy vọng thuốc của anh Ba sẽ tốt.
Nhưng cũng cầ lưu ý chút. Có khả năng Cô bé rơi vào tình trạng "hồi quang phản chiếu". Có mấy tình huống sau:
-Tốt nhất, nếu Bác sỹ Ba tuổi Kỷ hợi thì với tác dụng của thuốc như thế, cô bé này có thể vượt qua hạn này. Nếu không phải thế thì đó là hồi quang phản chiếu. Có thể xác định được ngay.
-Hồi quang phản chiếu. Có thể xem mạch tượng tay để xác quyết, sẽ rơi vào một trong hai mạch tượng sau - đối với trường hợp này.
a, mạch nổi như phao câu cá, mạch đi nhanh, gấp, táo. Trường hợp này sau 3 ngày sẽ ra đi.
b, mạch như tiếng búa đục. Trường hợp này, không quá được 5 ngày.
Cứ kiểm tra xem, hy vọng vượt qua được hồi quang phản chisu.
Thân ái.
Nhưng cũng cầ lưu ý chút. Có khả năng Cô bé rơi vào tình trạng "hồi quang phản chiếu". Có mấy tình huống sau:
-Tốt nhất, nếu Bác sỹ Ba tuổi Kỷ hợi thì với tác dụng của thuốc như thế, cô bé này có thể vượt qua hạn này. Nếu không phải thế thì đó là hồi quang phản chiếu. Có thể xác định được ngay.
-Hồi quang phản chiếu. Có thể xem mạch tượng tay để xác quyết, sẽ rơi vào một trong hai mạch tượng sau - đối với trường hợp này.
a, mạch nổi như phao câu cá, mạch đi nhanh, gấp, táo. Trường hợp này sau 3 ngày sẽ ra đi.
b, mạch như tiếng búa đục. Trường hợp này, không quá được 5 ngày.
Cứ kiểm tra xem, hy vọng vượt qua được hồi quang phản chisu.
Thân ái.
Từ đêm qua tới giờ, bệnh lại trở xấu. Hiện giờ, cái u đau,nhưng cái chính là bé đó bị tràn dịch màng phổi, đờm nhiều tới mức không thở được. Tối qua gia đình định cho về quê. Tối muộn qua, vp cháu có người vào, thì lại bảo bé đó không thở được, và đang yếu dần. Mọi người định cho về nhà, và nếu có mất thì mất ở nhà.
Gia đình, bạn bè, co quan xác định tinh thần rồi. Giờ muốn cho cô bé về Ninh bình, sống với cô con gái, lúc ra đi thì có cô con gái bênh cạnh. Bé đó nghị lực lắm, nó đau, mà nghiến răng, đập đầu vào tường, và không hề kêu rên. Chỉ khi nào giữa đêm, thỉnh thoảng lắm, nó mới thốt ra: nếu đau thế này, thì cho nó đi sớm đi
Cháu sợ đó là Hồi quang phản chiếu như bác nói. Ai cũng biết tháng sáu này xấu, chúng cháu cũng đang đếm từng ngày. Néu mang về quê, thì thuốc của GS BA vẫn có thể dùng được, mang thêm cái máy thở oxy. Quan trọng giờ là, phải có người túc trực ban đêm, vì bác sỹ nói sợ đi vào đêm, khi đột nhiên không thở đựoc, chỉ 5 phút thôi, nhanh lắm.
Cháu thấy lạ, hồi chiều cháu vào hôm qua, cô bé nói cười, mặt mũi môi hồng, cháu còn cầm tay bảo, trông thần sắc em tốt lắm. Nó cười tuơi, rồi bảo, thôi bọn chị về đi làm đi, cho người ta làm thuốc. Em thoải mái tinh thần rồi.
Sửa bởi giaovien: 20/07/2011 - 20:02
giaovien
20/07/2011
Hôm trước, mang bé gái vào, người nhà cứ muốn chụp một bức ảnh, cô bé đó, và con. NHưng nó nhất định không cho chụp, nó bảo không muốn lưu giữ ký ức của một người mẹ bệnh tật trong mắt bé con.
Con bé con rất bụ bẫm, kháu khỉnh, giống hệt mẹ nó. Trộm vía, nó ăn ngủ ngoan, đúng là trời thương
Con bé con rất bụ bẫm, kháu khỉnh, giống hệt mẹ nó. Trộm vía, nó ăn ngủ ngoan, đúng là trời thương
Kiwi
20/07/2011
DieuBich, on 19/07/2011 - 22:12, said:
Tội nghiệp, người bị ung thư đau lắm . Kéo dài sự sống thì càng đau hơn . Lạy trời cho có phép màu nào đó xảy ra .
Ai cũng biết ung thư đi sớm thì càng tốt, nhưng nếu người bệnh vẫn muốn kéo dài sự sống, theo kiểu còn nước còn tát, thì cũng phải theo... Giải quyết người bệnh theo ý người khỏe, mong cho người bệnh sớm chấm dứt nỗi đau khổ, mà không tận hết sức mình. Đến khi người bệnh đi, thì người ở lại sẽ hối hận khôn nguôi... Cho dù có tận sức, thì vết thương của người ở lại cũng khó mà lành....
Đôi khi trong tình huống đó, không biết nên cầu nguyện gì. Vì Kiwi thấy bệnh nhân ung thư khi trong cơn đau đớn quá mức thì chỉ muốn chấm dứt sự sống, đến lúc qua cơn, thì lại muốn thêm thời gian ở với người thân.
Ung thư là ... thật không biết nói sao ...
@ Giaovien: Nếu đã tràn dịch màng phổi, mà người nhà không cố gắng chạy chữa, rút dịch, đánh thuốc mà muốn chở bình oxy về đến Ninh Bình thì chỉ 1 đêm thôi. Chị biết bác sĩ trả về hay người nhà tự ý xin về? Kiwi nghĩ hãy làm lành cái phổi rồi hãy cho về quê sau, mới còn được chút thời gian để ở với con...
hanhphuc
20/07/2011
Em chứng kiến một trường hợp bệnh ung thư và ra đi khi còn rất trẻ,lúc người ta đưa chị về nhà, lúc chị ấy đi em cũng đứng ở bên cạnh, người thân vuốt mắt nhất định không nhắm, nhưng khi liệm thì em không đủ can đảm chứng kiến, em đã bỏ về, lần cuối em đã không nhìn được mặt chị ấy, cách đó vài hôm em có vào viện thăm chị lúc đó chị cũng tươi tỉnh lắm, gặp em chị nở nụ cười với cái nhìn xa xăm cái nhìn của chị vượt qua những chiếc áo trắng vượt qua những bức tường cô độc của bệnh viện vươn ra cái thế giới sầm uất ngoài kia, nếu không bệnh tật có lẽ giờ này chị đang kể chuyện cổ tích cho con nghe, cả đời em cũng không thể quên ánh mắt đó...
Sửa bởi hanhphuc: 20/07/2011 - 21:40
Sửa bởi hanhphuc: 20/07/2011 - 21:40
midori
20/07/2011
DieuBich, on 19/07/2011 - 22:12, said:
Tội nghiệp, người bị ung thư đau lắm . Kéo dài sự sống thì càng đau hơn . Lạy trời cho có phép màu nào đó xảy ra .
giaovien
20/07/2011
Kiwi, on 20/07/2011 - 21:10, said:
Ai cũng biết ung thư đi sớm thì càng tốt, nhưng nếu người bệnh vẫn muốn kéo dài sự sống, theo kiểu còn nước còn tát, thì cũng phải theo... Giải quyết người bệnh theo ý người khỏe, mong cho người bệnh sớm chấm dứt nỗi đau khổ, mà không tận hết sức mình. Đến khi người bệnh đi, thì người ở lại sẽ hối hận khôn nguôi... Cho dù có tận sức, thì vết thương của người ở lại cũng khó mà lành....
Đôi khi trong tình huống đó, không biết nên cầu nguyện gì. Vì Kiwi thấy bệnh nhân ung thư khi trong cơn đau đớn quá mức thì chỉ muốn chấm dứt sự sống, đến lúc qua cơn, thì lại muốn thêm thời gian ở với người thân.
Ung thư là ... thật không biết nói sao ...
@ Giaovien: Nếu đã tràn dịch màng phổi, mà người nhà không cố gắng chạy chữa, rút dịch, đánh thuốc mà muốn chở bình oxy về đến Ninh Bình thì chỉ 1 đêm thôi. Chị biết bác sĩ trả về hay người nhà tự ý xin về? Kiwi nghĩ hãy làm lành cái phổi rồi hãy cho về quê sau, mới còn được chút thời gian để ở với con...
Đôi khi trong tình huống đó, không biết nên cầu nguyện gì. Vì Kiwi thấy bệnh nhân ung thư khi trong cơn đau đớn quá mức thì chỉ muốn chấm dứt sự sống, đến lúc qua cơn, thì lại muốn thêm thời gian ở với người thân.
Ung thư là ... thật không biết nói sao ...
@ Giaovien: Nếu đã tràn dịch màng phổi, mà người nhà không cố gắng chạy chữa, rút dịch, đánh thuốc mà muốn chở bình oxy về đến Ninh Bình thì chỉ 1 đêm thôi. Chị biết bác sĩ trả về hay người nhà tự ý xin về? Kiwi nghĩ hãy làm lành cái phổi rồi hãy cho về quê sau, mới còn được chút thời gian để ở với con...
Hôm nay cũng chưa biết họ quyết định sao, đấy là những gì mình biết sáng nay, còn tối nay , có thể sẽ khác
vanlytuongtu
21/07/2011
Cuộc đời nó thế, ngẫm nghĩ thấy buồn buồn... người hiền sao lại gặp nhiều tai ách mà bọn ác tặc, bất lương sao thường sống dai thế không biết!? Hi vọng, hi vọng nhưng đau quá như thế thì tội cô bé quá!
Chỉ hi vọng kiếp này trả hết nợ đời, để kiếp sau thanh nhàn...
Chỉ hi vọng kiếp này trả hết nợ đời, để kiếp sau thanh nhàn...
ngongo0811
21/07/2011
Đọc đến đây không thể nào cầm được nước mắt và lòng quặng thắt lại, thương quá người ơi, sau mà xót xa quá...........
VCD
21/07/2011
các bác có lòng bác ái bao la như vậy thì nên làm cái gì đi. Ra ngoài thấy người tàn tật thì cho tiền, vào nhà thuơng gần nhà của mình cho tiền những người nghèo ấy, tui thấy người nghèo bị bệnh nằm ngoài hàng lang nhà thuơng đầy rẫy vì không có tiền mà thuê phòng trọ
người ta hằng ngày đều chết, không ở nơi này thì ở nơi khác, vào bệnh viện ung bứu thì thấy hàng trăm, hàng ngàn người nằm đó chờ chết, các bác làm cái gì đi, chứ thuơng xót bằng vài dòng trên mạng ảo này có làm được gì giúp cho người bệnh đâu ?
người ta hằng ngày đều chết, không ở nơi này thì ở nơi khác, vào bệnh viện ung bứu thì thấy hàng trăm, hàng ngàn người nằm đó chờ chết, các bác làm cái gì đi, chứ thuơng xót bằng vài dòng trên mạng ảo này có làm được gì giúp cho người bệnh đâu ?
DaoViet
21/07/2011
giaovien, on 20/07/2011 - 22:11, said:
Đúng như em nói, nếu không cố gắng chạy chữa, sẽ ân hận. Gia đình cô ấy thương con vô cùng, nên chị nghĩ, họ không làm bừa đâu. Chỉ có điều, mình chỉ là đồng nghiệp, cũng chỉ biết nghe, chứ làm sao dám góp ý nhiều.
Hôm nay cũng chưa biết họ quyết định sao, đấy là những gì mình biết sáng nay, còn tối nay , có thể sẽ khác
Hôm nay cũng chưa biết họ quyết định sao, đấy là những gì mình biết sáng nay, còn tối nay , có thể sẽ khác
midori
22/07/2011
VCD, on 21/07/2011 - 10:18, said:
các bác có lòng bác ái bao la như vậy thì nên làm cái gì đi. Ra ngoài thấy người tàn tật thì cho tiền, vào nhà thuơng gần nhà của mình cho tiền những người nghèo ấy, tui thấy người nghèo bị bệnh nằm ngoài hàng lang nhà thuơng đầy rẫy vì không có tiền mà thuê phòng trọ
người ta hằng ngày đều chết, không ở nơi này thì ở nơi khác, vào bệnh viện ung bứu thì thấy hàng trăm, hàng ngàn người nằm đó chờ chết, các bác làm cái gì đi, chứ thuơng xót bằng vài dòng trên mạng ảo này có làm được gì giúp cho người bệnh đâu ?
người ta hằng ngày đều chết, không ở nơi này thì ở nơi khác, vào bệnh viện ung bứu thì thấy hàng trăm, hàng ngàn người nằm đó chờ chết, các bác làm cái gì đi, chứ thuơng xót bằng vài dòng trên mạng ảo này có làm được gì giúp cho người bệnh đâu ?
Nếu các bác nào có lòng hảo tâm, thì cứ vô thẳng bệnh viện và trình bày nguyện vọng của mình với bác sĩ. Bệnh viện sẽ cho các bác xem danh sách những bệnh nhân cần giúp đỡ :hoàn cảnh, đã được giúp đỡ hay chưa,...Sau đó, y tá sẽ dẫn các bác đến gặp những bệnh nhân mà các bác muốn giúp.