Jump to content







Advertisements




loa...loa ...tụ tập chém gió mùa đông .


6911 replies to this topic

#5536 kiemkhach13

 

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

 

Gửi vào 03/10/2015 - 17:17

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TueAn, on 03/10/2015 - 16:15, said:


Em muốn hỏi bác Kiếm một quẻ mà bác ngưng xem quẻ mất rùi, hị hị. Em có ý định năm sau du học láy bằng MBA mà đang hem bit ra sao. Lá số có thể hiện hem hả bác? Thanks bác thật nhiều!

* quẻ đây bác kiếm bị 1 lo hoa trên bàn thờ rơi trúng đầu hồi tết . đến nay chưa
Hoàn hồn bói dịch ổn .vụ này có loa..loa...nhiều lần rùi mà ..em
nên giờ cònvthành bà dựa xem tay thôi .

" có thể cô đi thẳng lên khu mặt tiền địa chỉ " hỏi đoán bói dịch " sẽ có các bác tư vấn cho
Khi nào anh kiếm hoàn đủ hồn sẽ xem nha ...

Thankiu ! Em đang tham gia quán mì thập cẩm của anh kiếm...hihihi

Chúc em buổi chiều khi làm dzìa phía sau giai theo kẹt xe lun ...




#5537 kidvn

 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 218 Bài viết:
  • 325 thanks

 

Gửi vào 03/10/2015 - 17:25

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiemkhach13, on 03/10/2015 - 16:37, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



@ bàn tay nữ này khu vực thái dương xấu nhìn kỹ bị ám khói hoặc nhớt xe như không phải do da như vậy ..thái âm tuy không sáng cao không ám . mẹ rất hiền
Bị 1 nam dụ dỗ có thể cưỡng bức đại loại nên mới khói đen ...trên tay cô nì
Kk chỉ cha mẹ hại nhau .thì cô kể như trên .túm lại nhiều cái luan giống như tay cô kind như khác về hoàn cảnh ....
Như chưa rành mấy vc này nên hỏi kỹ là dzậy...đó rồi còn bàn tay :

mẹ bị hiếp sanh ra là dưới đây
Do gò thái âm quá xấu .nữ này hiện nay co chồng không ai biết chuyện này trừ kiểm dỏm hóng xem được cô kể lại

Các ACE .thích ngâm cứu thì đây 2 mẫu tay người nữ kk có xem qua thời gian không qua 1 năm ...
Hết ....
...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




* suy ra cô kind vẫn may mắn là biet cha bà nội cô chú dù không vui khi
Gặp . còn 2 nữ trên 1 là giám đốc ,1 là kế toán kho lớn xì gòn mà không biết
Cha mình là ai dù rất muốn !!!...tùy tay cả 3 đều báo hiệu là cha không tốt hay
Không ra gì như sự việc sảy ra khác nhau chỉ chung là cha xấu đối với mẹ đs
- việc này kiếm khách chỉ mới ngẫm đây hy vọng ngày ngày nào đó hoàn thiện
Hơn tí tí ...để tám tám dài mà dai cung cha mẹ tốt xấu thế nào ..không ứng nhiều
Cho qua ngẫm cái khác ( do thích dzậy )

- sắp hết giờ trả nghiệp hay gieo duyên ( làm ) hy vọng cuối tháng quả ngon ngon 1 xíu ( lương)
-- tối rảnh dzậy tám tiếp ...hehehe...

Hết

Vâng! E tính ra còn may chán. Dù k biết mặt nhưng em có bố hợp pháp. Hị hị

Em có bố rõ ràng mà ngày e đi mẫu giáo, đi thi họa mi hẳn hoi bác ợ, mà lúc e được thưởng (thuốc B1, khăn, jh jh đó nữa e nhớ k nổi) thì 1 bạn bảo "nó k có bố". Hừm. E tức lắm định uýnh nó thì cô giáo phạt nó. E k thèm nhận thưởng, dỗi luôn. Ngoại qua đón e, e mách. Thế là về mẹ bảo e là bố e chết rồi. Sau đó ai hỏi e cũng nói thế. Mà thú thật k hiểu sao e k hề có ấn tượng gì về bố cả, k cảm xúc, k jh hết luôn. Hic

Đến lúc bố e mất thật thì em mới hết bị lừa. Trước đó 1 năm e bị sock tâm lý khi mẹ e đi lấy chồng mất. Vậy mà lúc biết tin bố mất e lại k cảm giác gì. Có phải e bất hiếu quá rồi k bác?

Nói thật với bác, biết bố và bên nội mà như e thì thà k biết còn hơn. Để có thể tưởng tượng bố m theo ý thích. Dù sao cũng đỡ uất hận hơn nhiều. Nên em nghĩ, k biết chưa hẳn đã xấu, biết chưa hẳn đã tốt. Em k cảm thấy mình biết bố và nhà nội tức là e may mắn!

Thanked by 2 Members:

#5538 tuphuongsg

 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 03/10/2015 - 21:19

kid nói cũng có lý lắm.
Vì,
mình có 1thằng bạn học, mẹ nó là cô giáo thương học trò, sanh ra nó. nhà nội ko nhìn, bắt cha nó về gả cho 1 cô gái trẻ để đi nc ngoài. Sau này mẹ nó chết (nó ở với dì), có kể cho nó nghe về bên nôị, năm nó học xong lớp 12 chuẩn bị lên Thành phố để học, nó đi cùng 1 thằng bạn tìm ra nhà nội, thì bà nội cũng ko nhìn, nói rằng ko có chuyện đó. hôm sau, 1 mình nó quay lại nhà đó, thì bà Nội khóc lóc, nhìn cháu nội. (có lẻ do là sĩ diện). đến lúc này thì nó đứng dậy ra về và nói: con đến đây ko phải là để nhìn nội mà là để xác nhận rằng con ko phải là đứa ko cha!

Thanked by 5 Members:

#5539 kidvn

 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 218 Bài viết:
  • 325 thanks

 

Gửi vào 03/10/2015 - 21:43

Thú thật với bạn. Khi m nói ra câu đó có lẽ k ít người nói m bất hiếu bạn àh. Nhưng có lẽ ai gặp mới hiểu, trải qua mới đồng cảm được.

M nhớ có lần xem chương trình ng con ở nước ngoài về tìm cha với tình cảm sâu sắc. Lúc ấy m cũng tự hỏi tại sao m lại vô tình vs cha của m như vậy. Nhưng m k giải thích được, và cũng k thể phủ nhận được việc m k hề có cảm xúc gì. Dù vẫn biết m thật đáng trách.

Đã có lúc m ước được như b hàng xóm. B ấy k biết bố m là ai. M nghĩ, nếu m k biết bố là ai. Thì trong suy nghĩ của m, m sẽ khoác lên hình tượng ng cha của m một chiếc áo. Chiếc áo đó không lành lặn - hẳn rồi - nhưng chiếc áo đó sẽ có hơi ấm, có xúc cảm, có hình tượng, và biết đâu sẽ có tình yêu của m ở trong đó.

Giờ bố m mất rồi, biết được những lời này của m chắc bố m sẽ tủi thân và đau lòng lắm. Vì bố chỉ có mình là con. Nhưng m tin là bố sẽ hiểu, hiểu được vì sao lại như thế.

M k hận bố m đâu. K hề nhé. Kể cả cảm giác giận dữ cũng không luôn. M bạc bẽo quá rồi...

Sửa bởi kidvn: 03/10/2015 - 21:47


Thanked by 2 Members:

#5540 tuphuongsg

 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 03/10/2015 - 22:02

Có trách là trách người lớn cư xử ntnào để cho con trẻ mới có suy nghĩ như vậy!
Với lại, đôi khi những đứa con sinh ra chẳng qua là vì lấy nhau thì phải sinh con, thế thôi, chứ ko phải đứa con đó là tin yêu là ước vọng...
May mắn là mình sinh ra trong 1 gdinh tuy nghèo nhưng cha mẹ đầy đủ và thương yêu con cái! Nhưng mình lại có rất nhiều ng bạn có hoàn cảnh chamẹ éo le lắm!

Thanked by 1 Member:

#5541 minhnguyen

 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 173 Bài viết:
  • 337 thanks

 

Gửi vào 04/10/2015 - 00:08

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiemkhach13, on 02/10/2015 - 17:27, said:

* giờ tiếp cảnh 1 tập 2.

- kiếm dỏm đang viết up bài đầu tiên gửi xong thấy hình lương nghi lộn âm dương .tự nhin hết hồn
Thấy avatar khác trong nháy mắt . tâm động loạn nhìn thấy chữ tâm ghi kiểu nhìn thâm mỹ ok viết
Kiểu thư pháp đúng hông . như do tổ bói mai hoa nhập nhue nói trên . phán đã viết rồi . may mắn
Thiếu gia kiêu có ứng thì mần tiếp ...

"* khi đang nghĩ thì thấy số 8 không biên như trong chữ m là số 3 > nhin hết 3 lại có móc phía sao
Hóa thành số 5 . vậy suy ra 1 là quẻ địa hỏa minh di ( 83 )..động hào 5 "" = 83 biến thành 63 > là quẻ
Biến là quẻ thứ 63 trong 64 quẻ dịch . nghĩa gọi thủy hỏa ký tuế > lời là việc đã xong. ..
Suy ra > cái gì đã xong !!!!? Thì từ quẻ 83 > đã xong ...: ý quẻ báo là minh di việc trong nhà trong gia đình
Vì 3 hỏa là thể lhoon là 8 là dụng động > vậy dụng khôn ( thổ ) động không sanh thể hỏa. Nghĩa
Là thổ động rút khí hỏa mà mua nay là tháng 8 al ất dậu thu kim vượng thủy tướng thì thổ hỏa đều suy
>>> khôn là mẹ là người nữ trong nhà hỏa là trung nữ > vậy trong nhà thiếu gia trong tháng này sẽ có
2 người nữ gặp chuyện xấu do minh di đó mà quẻ biến thủy hỏa ký tuế là khó tránh khỏi . khôn là đất
Là mềm là ăn uồng bị họa , hỏa là mắt là ánh sáng lưu mờ là hao tiền .như không nặng do quẻ minh di
Tuy là quẻ hình thương thương đau như "suy " nê việc xấu vô nhà nhanh rồi hết đi liền . cẩn thận về nữ

- về vợ không ảnh hưởng do minh di đứng hàng thứ 6 quẻ vu hồn gốc cung khảm .nên chỉ báo bên nhà
Mình không ảnh hưởng đến vợ con gì hết ...may ở chỗ này .đây là cách thứ nhất ..

*" giờ cách thứ 2 . quẻ minh di là 83 . nhìn 3 đầu thành 5 . suy ra quẻ 85 địa phong thăng . là khôn bà lão là mẹ + con gái trưởng hay người nữ nào đó trong gia đình gặp họa nhẹ . khôn phong đều âm luôn cực âm
Sanh dương xấu ...nên khuyên nữ trong nhà cận trọng nếu say ra rồi còn sảy ra nữa trong tháng 9al ..do
Minh di > lại địa phong thăng ...sau mới thủy hỏa ký tuế đó thiếu gia.

* túm lại là xấu cho nữ không xấu cho nam + vợ + con của thiếu gia xin hết phần luận số.

**** giờ tiếp về chữ tâm nhìn luận theo tranh >> giờ chia dọc 3 phần tranh trên thì đâu tiên là núi lớn +
Núi nhỏ . núi lớn tượng là cha ghép núi nhỏ thì ông bố hiện này kè sát thiếu gia từ ly từ tí rất khó
Chịu búi lớn này .mà núi quá cao nên đè luôn ý không tin thằng núi nhỏ nói màn ăn nên cha con sảy ra
Xung khẩu liên tục như vẫn chịu vậy . nghĩa hơi không hợp với cha tuy chưa làm được gì hiện nay dạng
To mồn hay cãi lại bố đại khái là dzậy. Đến đoạn dọc thứ "2 núi nhỏ chia ngấn nên tổng là dương trong
Nhà này + có 2 âm tốn là cây + âm tốn đỏ tía là 3 > suy ra nhà cậu 3 duong + 3 âm = 6 người có thể 5 ,7
Người khoảng hiện nay trong nhà anh em ruột + vợ con luôn .đoạn cuối thì trên mặt trăng " là tượng
Mama ( mẹ ) mẹ thật sự người chỉnh trang suy nghĩ sâu xa nhất mới trải ánh sáng xuống cho núi cây .
Trụ cột là mẹ . như trăng lưu mờ nên vẫn chịu ép phía sau ông núi kia ( bố ) .do tánh cha hơi trưởng gia
Nên nhà hay khắc xung nhau từ việc này dẫn ra...tuy không hợp thời lắm như quen rùi thành vậy ....

*" và ý bức tranh nhìn nói về đêm trăng mờ ảo " công việc cha mẹ hiện nay gặp khó khắn không chắc mấy
Trong kinh doanh làm việc lúc này đại khái không thuận .

Và dòng suy luận .viết ra đây cho thiếu gia biết là kiếm dỏm cũng luận tí..tí...không phụ lòng khi
Khi minh nguyê lluận ...sau luận trúng kiếm dỏm này phải tới luôn đó

.ở nhà quê em luận như vậy đó " chắc chắn theo chữ tâm trên. Nhà đễ gặp chuyện không thể sai
Được tuy theo nhẹ nặng....sau đầu tháng 10 al .thiếu gia nhớ báo lại nghiệm chơi nha
> dừng chứ mần tiếp khối việc nữa đó ...vì kiếm dỏm hay tưởng tuong lém

...i luận sơ thiếu gia thấy hay hông ta!!!!? ...hehhehe..

Hết luôn roài ....

Dạ em chào bác, sáng đến tối em đi dạy ở xa nên mới trả lời bác trễ mong bác bỏ quá cho hehe. Bác luận quá hay gần như là đúng hết trong thời điểm này,em xin được phép vỗ tay tán thưởng bác

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Hiện tại thì em có bà chị ruột vừa mới té gãy chân và đang nằm viện, bác sĩ nói phải sau 3 tháng mới đi từ từ được, còn mẹ em thì bị đau xương khớp, gần như năm nào vào mùa này cũng đều bị. Giữa tháng 10 dl mẹ em đi Hà Nội khám bệnh.

Trong nhà thì em và những người còn lại ít hợp nhau, thường dễ cãi vã vì em có suy nghĩ khác biệt và quá ngang bướng, bất cần hehe. Thời điểm này em và bố em ít xung khắc hơn vì bố em cũng đang tu tập và nghe ý kiến của em nhiều hơn trước nhưng vẫn còn tính gia trưởng như bác nói.

Nhà em hiện tại có 7 người tính luôn ông chú sinh tử thời đi bộ đội với bố em. Và đúng như bác nói hiện tại mẹ em là trụ cột chính mang lại nguòn thu nhập cho gia đình, còn bố em thì có tham gia nhiều dự án với bạn bè nhưng vẫn chưa có kết quả. Công việc kinh doanh hiện tại đang khó khăn vì Nha Trang bắt đầu mùa mưa, khách ít dần phải đến tháng đầu tháng 12 dl thì mới có khách lại.

À em có đánh số 803 như bác nói mà nó ra 603 giải ba nếu ko em trúng thì em mời bác ra Nha Trang chơi rồi hehe.

Em cảm ơn bác đã luận cho em khá nhiều thông tin trong 3 quẻ Minh di, Thăng, Ký tế. Chúc bác luôn vui và hạnh phúc.hehe

Thanked by 5 Members:

#5542 kidvn

 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 218 Bài viết:
  • 325 thanks

 

Gửi vào 04/10/2015 - 11:48

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tuphuongsg, on 03/10/2015 - 22:02, said:

Có trách là trách người lớn cư xử ntnào để cho con trẻ mới có suy nghĩ như vậy!
Với lại, đôi khi những đứa con sinh ra chẳng qua là vì lấy nhau thì phải sinh con, thế thôi, chứ ko phải đứa con đó là tin yêu là ước vọng...
May mắn là mình sinh ra trong 1 gdinh tuy nghèo nhưng cha mẹ đầy đủ và thương yêu con cái! Nhưng mình lại có rất nhiều ng bạn có hoàn cảnh chamẹ éo le lắm!

Với mình bây giờ, con mình là niềm tin, là hạnh phúc, là lẽ sống. Mình sẽ cố hết khả năng để con mình không bị như mình.

Thật hạnh phúc khi có con!!!

Thanked by 2 Members:

#5543 Bonsai

 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 124 Bài viết:
  • 75 thanks
  • LocationSG

 

Gửi vào 04/10/2015 - 12:34

Bác Kiếm ơi, anh minhnguyen đã giúp Bon xác định được lá số rồi nè. Bác chém cho Bon nhé. Cám ơn bác...hihi :-)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#5544 menglan

 

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

 

Gửi vào 04/10/2015 - 20:19

cái bài hát chờ người nơi ấy, và giờ đã thấy của bon hiệu nghiệm ghê.
bác kiếm ui......cả ngày ni ko thấy bác bùn ghê..

Thanked by 2 Members:

#5545 kidvn

 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 218 Bài viết:
  • 325 thanks

 

Gửi vào 04/10/2015 - 20:57

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tu.hoa, on 04/10/2015 - 20:19, said:

cái bài hát chờ người nơi ấy, và giờ đã thấy của bon hiệu nghiệm ghê.
bác kiếm ui......cả ngày ni ko thấy bác bùn ghê..


Sáng! Mở máy tìm
Nhưng mà chưa thấy
Ngồi chờ bác ấy
Kiếm khách 13

Trưa! Vẫn chạy qua
Tìm hoài.... chưa thấy
Chắc là bác ấy
Đang bận lắm đây

Chiều! Chạy vào ngay
Giờ này chắc có
Vội vàng nghiêng ngó
Chẳng có thấy đâu

Tối! Thấy buồn thiu
Lò dò mò tới
Tìm tên bác ấy
Vẫn là trống trơn

Đầu óc lơn tơn
Nghĩ đây nghĩ đó
Ah! Là việc đó
Vì cục lương to
Chính thế! Chớ lo
Bác đang bận việc!

Ngồi chờ đi mụi mụi.Bác ấy bận mà vẫn dành thời gian cho mọi người là quý lắm rồi. Hôm nay bác bận hơn bình thường thôi, đừng có nhắc k bác hắt hơi đấy. (Ta đang nói vs ta đấy mụi ạh). Hị hị

Sửa bởi kidvn: 04/10/2015 - 20:58


Thanked by 5 Members:

#5546 menglan

 

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

 

Gửi vào 05/10/2015 - 10:49

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

chị xuất khẩu thành thơ hay quá đi
ngày mới vui vẻ cho cả nhà.

Thanked by 3 Members:

#5547 Bonsai

 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 124 Bài viết:
  • 75 thanks
  • LocationSG

 

Gửi vào 05/10/2015 - 11:56

Qua nay bác Kiếm vắng nhà
Mọi người chờ bác quả là buồn thiu
Ngóng trưa, mong sáng rồi chiều
Bác ơi về sớm có nhiều người trông

Thanked by 4 Members:

#5548 Votu123

 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 59 Bài viết:
  • 39 thanks

 

Gửi vào 05/10/2015 - 15:43

Bác Kiếm ơi, bác đi đâu mà bỏ bê đại bản doanh vậy bác, ai cũng hội ngộ lại đây ngóng tin bác

Thanked by 1 Member:

#5549 menglan

 

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

 

Gửi vào 05/10/2015 - 16:15

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Votu123, on 05/10/2015 - 15:43, said:

Bác Kiếm ơi, bác đi đâu mà bỏ bê đại bản doanh vậy bác, ai cũng hội ngộ lại đây ngóng tin bác
bác đang dùng "không thành kế " chăng ??

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#5550 Votu123

 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 59 Bài viết:
  • 39 thanks

 

Gửi vào 05/10/2015 - 16:48

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tu.hoa, on 05/10/2015 - 16:15, said:


bác đang dùng "không thành kế " chăng ??

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chắc bữa giờ bác lao tâm lao lực quá nên nghĩ dưỡng sức rồi chị ơi. Chỉ có một kế sách duy nhất là mọi người tụ hợp lại đây rồi chờ bác thôi chị ah

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

12 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 12 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |