Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
kiemkhach13, on 02/10/2015 - 22:20, said:
* về bàn tay thì rất là đẹp nghĩa người nhìn thoáng thanh nhàn . bề ngoài .ít ai biết nỗi khổ bao là không bờ bên.
1- đường sanh đạo ,trí đạo ,tâm đạo kết lại thành chỉ nhìn mờ . số sống rất cay đăng trong cuộc đời
Chỉ và tay nhìn thanh mảnh .như qua thanh thì lại không hay.
@ - sanh đạo tại sao như vậy " nghĩa khi mang thai snh cô .cha và mẹ không thuận . nên mẹ đành chịu đựng đợi luac sanh ra rồi tính như lại khó bỏ người chồng nên cuộc sống cha mẹ cô là 1 cực hình khó khắn
Cho mẹ ...nên đường chỉ tay cả 3 đường biến hóa ra thế . nên mấy thầy kiêu là chết yểu là phá sản là mấy ku thầy sai rồi " không phải kiếm dỏm nói vậy mà có lý do . tại sao cô mang bịnh nghĩa sanh cô ra như đã nói lúc mang thai mẹ cô chịu nhiều áp lực khổ và có bị đánh nên gò thái âm mới ám khói tía đỏ . túm lại
Cuoc sống yer thơ cô rata bất công lhokng như những bạn trang lưa khâc .hay nói cho nhanh là bất hạnh
Khi sanh ra chẳng biết về đâu .
- trên đường trí đạo nhiều đường bện lại thì học như lhoong hay học không đến nơi do cuộc sống .đành chấp nhận như vậy.
- tâm đạo : thì cũng nát tí..tí. .nên có lấy chồng hay không vẫn cô đơn hay có nghĩ trongvsaau thẩm cô độc
Và hạn năm 18 , 22 , là xấu khokng tốt trong tònh yêu tình báo hay như gì về nam nữ .ly do cả 2 tay có đường gân xanh chạy dọc theo rìa bàn tay từ cườm taybđi lên không phải đi xuống . vì đi lên do những người nam người tình người yêu có vẻ nhìn mình không đang tin trong thời gian đó vượt qua năm 27 đến
Nay thì có thể khác rất nhiều. Tốt hơn xưa tuy kinh tế khó khăn .
- về ngón khi chụp nghieeng thì đâu ngón út vểnh ra ở lóng đầu . ý chỉ anh em ruột mỗi người mỗi nơi dù rata nhớ hay thuoong đành xa cách không giúp gì mấy xho nhau dù tình thương ..vì ngón này chỉ anh ruột rà
- ngón giữa lại nghiêng nghiêng dạt qua 1 bên .thuộc thổ timh là nỗi buồn không bao giờ nguôi ngoa
Lúc nào cũng ám ảnh về chuyện gì đó như không giải quueets được nên ngón như vậy .
- về đường tình duyên : đường gân xanh bao hiệu nếu cuộc hôn nhân đầu hay dạng cưới chứng đều tan biến
Trong màng đêm. Trẻ rất đào hoa . như do tâm đạo và bàn tay nổi gân khu vực tam giâc tâm trí .nên quen thì rat tốt lấy toàn củ chuối thui hay xấu hơn củ khoai sùng .
" người đầu tiên để yêu sâu đậm là nam ăn chơi có quen gái bên ngoài .nên lúc nào cũng 2 cô . đại khâi như vậy ...
- đường sanh đạo bê trong llại có đường gân xanh chay theo báo hiệu cuọc sống dưới 30 tuổi không thuận bất cứ chuyện gì trên thì đỡ hơn .và bao hiệu bệnh gì đó khó hết dù đông tay y
* túm lại hôn nhân chậm tốt trên 27 > 28 tuổi trước dễ chia tay mang hận thù do
Sanh và hôn nhâ ccó gân xanh đó như càngvề sau gân này lại phù trợ cho kinh doanh
Ý là có sat có phò ...
Tạm tạm hết ...có thâc mâc gì xin mời hỏi ..chém nữa cũng dzậy ...
Heheheeheh....
EM LẠY BÁC!!!
TRỜI ĐẤT ƠI BÁC CÁCH XA EM CẢ NGÀN CÂY SỐ, CHƯA TỪNG GẶP MẶT MÀ BÁC RÕ VỀ EM, VỀ HOÀN CẢNH CỦA EM CÒN HƠN NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH EM NỮA!!!
TỪ LÚC MANG THAI EM, MẸ EM ĐÃ CHỊU ĐỦ THỨ CAY ĐẮNG BÊN CHỒNG, UẤT ỨC NHÌN CHỒNG DẪN GÁI VỀ NHÀ, NHÌN GIA ĐÌNH CHỒNG HẮT HỦI M MÀ CHÀO ĐÓN NGƯỜI KIA (cái này là hàng xóm bên nội e kể lại khi em về quê thăm mộ bố e).
- SINH EM RA, E BỊ ĐƯỜNG RUỘT ÈO UỘT KHÓ NUÔI. GIA ĐÌNH CHỒNG ĐỐI XỬ QUÁ TỆ. MẸ E K CHỊU NỔI MÀ LY HÔN. ÔM E VỀ QUÊ NGOẠI (mẹ e có để e ở bên nội mấy tháng nhưng chịu k nổi lại bắt xe lên đón em về).
- NHƯNG MẸ E CÒN TRẺ, LẠI RẤT XINH ĐẸP. NÊN KHI EM ĐƯỢC 6T MẸ EM ĐI LẤY CHỒNG. NHỎ TUỔI HƠN THÌ E K NHỚ ĐƯỢC RÕ. MẸ ĐỂ EM LẠI CHO BÀ NGOẠI NUÔI.
-SAU KHI MẸ E LẤY CHỒNG, BỐ E QUYẾT K LẤY VỢ DÙ RẤT NHIỀU NGƯỜI THEO. VÀ RỒI BỐ EM CHẾT ĐUỐI. TRƯỚC KHI ĐI CÒN DẶN BÀ NỘI ĐÓN EM VỀ NUÔI.
-EM LỚN LÊN VỚI BÀ NGOẠI VÀ BÁC TRAI, BÁC DÂU. TUỔI THƠ CỦA EM THÌ THÔI, NÓ CHÍNH LÀ NGUYÊN NHÂN KHIẾN E TRỞ THÀNH ĐỨA BẤT CẦN VÀ LÌ LỢM SAU NÀY. GIỜ BÁC TRAI EM MẤT RỒI, EM CŨNG KHÔNG MUỐN NHẮC ĐẾN, EM CŨNG K THÙ HẬN GÌ CẢ.
-EM HỌC KHÔNG RA SAO CŨNG VÌ MẸ KHÔNG CÓ TIỀN CHO E HỌC LÊN CAO. NGÀNH E YÊU THÍCH LÀ ÂM NHẠC, MẸ CŨNG K CHO THEO VÌ SỢ NGHỀ ĐÓ BẠC. VÌ BỐ MẸ E ĐỀU LÀ DIỄN VIÊN KỊCH NGHỆ. BỐ E RẤT CÓ TIẾNG THỜI BẤY GIỜ. MẸ E LÀ HỌC TRÒ CỦA BỐ. NÊN DÙ E CỐ GẮNG ĐẾN ĐÂU CŨNG ĐÀNH CHỊU. VÀ E BỎ HỌC! E BẤT MÃN NẶNG NỀ!!! CẢ CÁI NGHỀ E YÊU THÍCH, MẸ CŨNG K CHO HỌC VÌ DƯỢNG E KHÔNG THÍCH NGHỀ ĐÓ, K THÍCH NGHỀ LÀM TÓC.
-SỨC KHỎE E KÉM TỪ NGÀY NHỎ. BỆNH ĐƯỜNG RUỘT CHỮA THẾ NÀO CŨNG KHÔNG KHỎI.
-VỀ TÌNH DUYÊN, E YÊU SỚM. HAY NÓI ĐÚNG HƠN LÀ CHƯA KỊP BIẾT THẾ NÀO GỌI LÀ YÊU, THÌ ĐÃ CÓ NGƯỜI YÊU RỒI. VÌ NGƯỜI ĐÓ LO CHO E TỪ A ĐẾN Z. TỪ NHỎ TỚI LỚN CHƯA AI LO CHO E NHƯ VẬY. VÀ KÉO DÀI 6 NĂM THÌ E LẤY CHỒNG. DÙ E CÓ RẤT NHIỀU NGƯỜI THEO ĐUỔI. VÀ KHI ẤY EM MỚI 19T. RỒI NHƯ BAC NÓI, TAN VỠ, VÌ NGƯỜI ĐÓ TÍNH TRĂNG HOA QUÁ MỨC. EM LẠI ĐI VÀO VẾT XE ĐỔ CỦA MẸ EM.
-BÂY GIỜ, EM ĐÃ GẶP ĐƯỢC NGƯỜI THÔNG CẢM VỚI HOÀN CẢNH CỦA EM, VÀ EM LẤY CHỒNG. NHƯNG TRONG TÂM LUÔN CẢM THẤY SỰ CÔ ĐỘC KHÓ DIỄN TẢ. CÓ LẼ TỪ XƯA ĐẾN NAY EM ĐÃ VẬY RỒI.
-VỀ ANH EM RUỘT THÌ EM K CÓ. EM CHỈ CÓ 1 ĐỨA EM GÁI CÙNG MẸ KHÁC CHA. HAI CHỊ EM RẤT THƯƠNG NHAU NHƯNG KHÔNG HỢP LẮM. ĐI XA THÌ THƯƠNG NHAU HƠN.
-CUỘC ĐỜI EM ĐẾN NAY CHƯA CÓ LÚC NÀO THANH THẢN AN NHÀN. CÓ QUÁ NHIỀU THỨ ĂN SÂU VÀO TRÍ ÓC EM. BÂY GIỜ EM CHỈ TÂM NIỆM CỐ GẮNG VƯƠN LÊN VÌ CHỒNG VÌ CON. MONG LÀ EM K BỊ PHỤ MỘT LẦN NỮA.
EM THẬT TÂM PHỤC KHẨU PHỤC BÁC!!!
EM CÓ ĐIỀU MUỐN HỎI BÁC. XIN BÁC XEM GIÚP EM.
+ tay em như vậy thì em có chết yểu không ạh? Vì sức khỏe e tệ lắm bác àh. Nếu e chưa lo được cho con e đàng hoàng mà e chết mất thì chắc không nhắm măt được. Em sợ chết!
+ sau này kinh tế tiền bạc e có khá không ạh? Em nghèo quá thì con em khổ lắm. K có nền tảng để vươn lên.
+ và cuối cùng, liệu sau này em có chết cô độc không ạh?
Em biết em hỏi hơi thái quá và có phần dở hơi. Nhưng đó là những điều thật tâm em lo lắng. Em rất mong mỏi được bác xem giúp cho e.
EM CHÂN THÀNH CẢM ƠN BÁC!!!!!!