

loa...loa ...tụ tập chém gió mùa đông .
#5521
Gửi vào 03/10/2015 - 10:14
Thanked by 1 Member:
|
|
#5522
Gửi vào 03/10/2015 - 11:45
THẢ BOM HÌNH VỪA VỪA THÔI ! .ĐỂ EM CÒN SỐNG QUA
THÁNG 8AL NÀY .
LẠY ...LẠY ....HẾT CÁC ÔNG BÀ......
" mới ăn cơm xong nghĩ tí vô giời bom thả la phan luôn "
Thanked by 9 Members:
|
|
Thanked by 3 Members:
|
|
#5524
Gửi vào 03/10/2015 - 13:18
#5525
Gửi vào 03/10/2015 - 15:41
kidvnn, on 03/10/2015 - 12:07, said:
Có 1 sự ganh tị ko hề nhẹ
tặng cả 2 tấm hình nè
@ ca : 1 cái thì có thể biện minh chứ 2 cái thì khó biện minh lắm.
Sửa bởi tu.hoa: 03/10/2015 - 15:59
Thanked by 1 Member:
|
|
#5526
Gửi vào 03/10/2015 - 15:52
kidvn, on 03/10/2015 - 07:13, said:
Mẹ em nói với em, từ ngày bố em lấy mẹ e về cho đến lúc ly hôn, BỐ EM CHỈ TÁT MẸ EM ĐÚNG 2 CÁI. Còn lại không bao giờ đánh mẹ, cũng không chửi rủa mẹ. Chỉ là tuyệt đối vô tâm lơ là với vợ con. Bỏ mặc mẹ em loay hoay với bà nội e. Bà nội em có tiếng ghê ghớm đất Kẻ Sặt, rất kinh khủng. Trai gái dâu rể đến nay không ai ở cùng được. Khi bố mất, e được đón về nhìn mặt bố em lần cuối để biết mặt nhưng không kịp. E vào nhà nhìn bà nội mà k một chút cảm xúc, quyết k lại gần dù e còn bé chưa hiểu chuyện. Sau này do cô bác xóm giềng họ nội kể cho e nghe mỗi khi e về thăm nội. Mẹ e ép e về. Còn e k muốn. Vì về đó, bọn họ chỉ sợ e về lấy phần vì bố e trai trưởng (mặc dù là miệng vẫn nói để cho em). Nhưng k sao rồi, e tuyên bố trước cả họ luôn rồi, em xem như không có họ bên nội, cái nhà đó mọi người cứ giữ, e k cần. Bởi k có nó trước giờ e vẫn sống. Sau đó hàng năm em về chỉ ra mộ và về bà nội thắp hương, k có họ hàng gì hết. Giờ e cũng k trách móc hận thù gì. Chỉ là k thể gần gũi được.
E lan man quá. Túm lại là bố em chỉ tát mẹ e có hai cái thôi ạh. Và sau đó cầu xin tha thứ nhưng mẹ e quyết k bỏ qua. Bố e về tuyên bố vs nhà nội e là cả đời này chỉ có mẹ em là vợ (sao lúc bồ bịch ô k nghĩ được điều này. Haizz)
Rồi sau đó bố em mất. Em vẫn chưa biết mặt bố dù chỉ là nhìn một lần.
Em cảm ơn bác lắm lắm ! Em chúc bác và gia đình sức khỏe, bình an!!!
Kid nhà em đang tị nạnh ghê ghớm vì e được bác chiếu cố đấy ạh. Hihihi
*" thasnkiu..kiu ....
- trên tay không thấy cha đánh dã man mẹ gì . chắc tát ít nên không hiện lên chăng (???)
Thật ra chửa kinh nghiệm vụ đương số đang trong bụng bị đánh .xưa nghe 1 ông thầy chỉ
Tay nói " chỉ Tay trên gò thái dương & thái âm có thể biết chưa sanh ra thai nho này bị gì
Và đs sao có trên đời ...tùy theo đường sanh đạo + hai gò trên . nghĩ lạ sao lại biết khi
Chưa sanh ra bị gì quả là có như kiếm khách mờ mang chuyện này quả có thạt theo tướng
Chỉ biết đs bị gì khi lấy chồng là hết ( nhiều khi còn sai ) nói chỉ việc còn trong thai nhi .
Này sẽ cố gắng ngâm cứu tiếp.
- về gân hay sắc ám đen xám ,đốm xấu trên tay này tùy cơ địa mỗi người không vì gân xanh
Mà xấu kết hợp nhiều thứ may ra có thể đoán đúng chút ít ...
- về kind đực rựa ( chồng ) . thật ra tay người nào quá mức khó khăn hay khổ sỏ .thì hiện lên
Tay .bà thánh chỉ tay xem nhiều hơn những bàn tay chẳng có gì gọi là xui . này do bà nói lại.
Chư kiếm dỏm không hề biết gì về chỉ tay . ,bởi vậy nhiều ACE
Thắc mâc tại sao cí bàn tay viết dài mà dai lại có khi viết vài dòng hết
Thật ra trăm sự nhờ bà thánh dựa dẫm mà khai khẩu xem là như vậy .nên ai nhờ coi đành chịu vậy
* hôm qua hôm này do chồng là quỉ côc cốc alo về ly di . bà thánh đành thì thầm từ giã mấy lão
Mèo mả gà đồng về làm giấy ly di rồi lại theo giai già tiếp .chinh vậy thời gian không theo ai thì bà
Dựa mà xem nhiều như vậy . .xin hết lời tự thán ợ !!!!"...
* à ! Nếu công việc hiện nay cố gắng hết sức mà vẫn rac rài quá mức thì cô quay lại trước ngày
Trùng cửu( 9/9 thg al ) 5 ngày báo lại . kiếm khách sẽ mượn kiếm
Trừ tà ( tam tai ) đăng đàn giải dùm cho hy vọng có thể bớt
Không bớt kk sẽ kiện ông tam tai dùm ....
----------------------------------------------------------
TueAn, on 03/10/2015 - 13:18, said:
* giời . .em oiiiii....thật ra do thánh dựa bắt viết đến đâu anh kiếm viết đến đó
Phần đa những người nhờ coi mà đc viết ít ý là bàn tay tốt không có gì dể
Phán nên thánh bà ngừng .thì mưng đó..đó..hihihi
Hết rùi ....
Sửa bởi kiemkhach13: 03/10/2015 - 16:15
Thanked by 6 Members:
|
|
Thanked by 5 Members:
|
|
#5528
Gửi vào 03/10/2015 - 16:13
tu.hoa, on 03/10/2015 - 15:41, said:
time đấy còn lâu cơ mờ....lúc đó rùi hơn thua nhau có 1 người thoi chứ ko phải nhìu người
tặng cả 2 tấm hình nè
@ ca : 1 cái thì có thể biện minh chứ 2 cái thì khó biện minh lắm.
Ta chưa hiểu hết ý mụi mụi.
Thanked by 1 Member:
|
|
#5529
Gửi vào 03/10/2015 - 16:15
kiemkhach13, on 03/10/2015 - 15:52, said:
*" thasnkiu..kiu ....
- trên tay không thấy cha đánh dã man mẹ gì . chắc tát ít nên không hiện lên chăng (???)
Thật ra chửa kinh nghiệm vụ đương số đang trong bụng bị đánh .xưa nghe 1 ông thầy chỉ
Tay nói " chỉ Tay trên gò thái dương & thái âm có thể biết chưa sanh ra thai nho này bị gì
Và đs sao có trên đời ...tùy theo đường sanh đạo + hai gò trên . nghĩ lạ sao lại biết khi
Chưa sanh ra bị gì quả là có như kiếm khách mờ mang chuyện này quả có thạt theo tướng
Chỉ biết đs bị gì khi lấy chồng là hết ( nhiều khi còn sai ) nói chỉ việc còn trong thai nhi .
Này sẽ cố gắng ngâm cứu tiếp.
- về gân hay sắc ám đen xám ,đốm xấu trên tay này tùy cơ địa mỗi người không vì gân xanh
Mà xấu kết hợp nhiều thứ may ra có thể đoán đúng chút ít ...
- về kind đực rựa ( chồng ) . thật ra tay người nào quá mức khó khăn hay khổ sỏ .thì hiện lên
Tay .bà thánh chỉ tay xem nhiều hơn những bàn tay chẳng có gì gọi là xui . này do bà nói lại.
Chư kiếm dỏm không hề biết gì về chỉ tay . ,bởi vậy nhiều ACE
Thắc mâc tại sao cí bàn tay viết dài mà dai lại có khi viết vài dòng hết
Thật ra trăm sự nhờ bà thánh dựa dẫm mà khai khẩu xem là như vậy .nên ai nhờ coi đành chịu vậy
* hôm qua hôm này do chồng là quỉ côc cốc alo về ly di . bà thánh đành thì thầm từ giã mấy lão
Mèo mả gà đồng về làm giấy ly di rồi lại theo giai già tiếp .chinh vậy thời gian không theo ai thì bà
Dựa mà xem nhiều như vậy . .xin hết lời tự thán ợ !!!!"...
----------------------------------------------------------
* giời . .em oiiiii....thật ra do thánh dựa bắt viết đến đâu anh kiếm viết đến đó
Phần đa những người nhờ coi mà đc viết ít ý là bàn tay tốt không có gì dể
Phán nên thánh bà ngừng .thì mưng đó..đó..hihihi
Hết rùi ....
Sửa bởi TueAn: 03/10/2015 - 16:17
Thanked by 1 Member:
|
|
#5530
Gửi vào 03/10/2015 - 16:19
kiemkhach13, on 03/10/2015 - 15:52, said:
em thì em đang phân vân vụ 6 tháng tiếp theo em sống kiểu zì bác ơi
chứ tình hình là năm nay em càng dẫy càng chết
Em mới khơi sắc đc tí em chuẩn bị chìm xuồng lại rồi bác ạ
năm nay là năm tam tai cuối cùng của kid đực rựa
sao mà đen quá bác ạ mọi thứ lại bắt đầu có dấu hiêu tệ đi.
Vậy thì trc ngày trùng cửu em phải nhờ bác kiếm trừ tà gíup em rôi
Sửa bởi kidvnn: 03/10/2015 - 16:32
Thanked by 2 Members:
|
|
#5531
Gửi vào 03/10/2015 - 16:32
kidvnn, on 03/10/2015 - 16:19, said:
chứ tình hình là năm nay em càng dẫy càng chết
Em mới khơi sắc đc tí em chuẩn bị chìm xuồng lại rồi bác ạ
@ chị an lớn: chị lại tiến xa hơn rùi... bao giờ e mới dc như chị đây
@ ca : e nói vụ cái tát đấy ạ, mà thôi, chuyện cũng qua rùi.
Sửa bởi tu.hoa: 03/10/2015 - 16:35
Thanked by 4 Members:
|
|
#5532
Gửi vào 03/10/2015 - 16:37
@ bàn tay nữ này khu vực thái dương xấu nhìn kỹ bị ám khói hoặc nhớt xe như không phải do da như vậy ..thái âm tuy không sáng cao không ám . mẹ rất hiền
Bị 1 nam dụ dỗ có thể cưỡng bức đại loại nên mới khói đen ...trên tay cô nì
Kk chỉ cha mẹ hại nhau .thì cô kể như trên .túm lại nhiều cái luan giống như tay cô kind như khác về hoàn cảnh ....
Như chưa rành mấy vc này nên hỏi kỹ là dzậy...đó rồi còn bàn tay :
mẹ bị hiếp sanh ra là dưới đây
Do gò thái âm quá xấu .nữ này hiện nay co chồng không ai biết chuyện này trừ kiểm dỏm hóng xem được cô kể lại
Các ACE .thích ngâm cứu thì đây 2 mẫu tay người nữ kk có xem qua thời gian không qua 1 năm ...
Hết ....
...
* suy ra cô kind vẫn may mắn là biet cha bà nội cô chú dù không vui khi
Gặp . còn 2 nữ trên 1 là giám đốc ,1 là kế toán kho lớn xì gòn mà không biết
Cha mình là ai dù rất muốn !!!...tùy tay cả 3 đều báo hiệu là cha không tốt hay
Không ra gì như sự việc sảy ra khác nhau chỉ chung là cha xấu đối với mẹ đs
- việc này kiếm khách chỉ mới ngẫm đây hy vọng ngày ngày nào đó hoàn thiện
Hơn tí tí ...để tám tám dài mà dai cung cha mẹ tốt xấu thế nào ..không ứng nhiều
Cho qua ngẫm cái khác ( do thích dzậy )
- sắp hết giờ trả nghiệp hay gieo duyên ( làm ) hy vọng cuối tháng quả ngon ngon 1 xíu ( lương)
-- tối rảnh dzậy tám tiếp ...hehehe...
Hết
Sửa bởi kiemkhach13: 03/10/2015 - 16:58
Thanked by 5 Members:
|
|
#5533
Gửi vào 03/10/2015 - 16:54
tu.hoa, on 03/10/2015 - 16:32, said:
@ chị an lớn: chị lại tiến xa hơn rùi... bao giờ e mới dc như chị đây
@ ca : e nói vụ cái tát đấy ạ, mà thôi, chuyện cũng qua rùi.
khổ thân đứa nào cũng lên thớt. năm nay năm zì vậy chài
Thanked by 1 Member:
|
|
#5534
Gửi vào 03/10/2015 - 17:00
kidvnn, on 03/10/2015 - 16:54, said:
@kiemkhach13 : sao bàn tay phía trên giống tay cháu vậy nè
Sửa bởi tu.hoa: 03/10/2015 - 17:04
Thanked by 2 Members:
|
|
#5535
Gửi vào 03/10/2015 - 17:13
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
9 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 9 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












