CÁC LÁ SỐ LÀM TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG
tuphasonghanh
19/07/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 19/07/2011 - 08:59, said:
Chị biết tử vi 14 năm nhưng vì cách quãng và không nghiên cứu sâu, chỉ cưỡi ngựa xem hoa nên coi như học khoảng 5 năm. Cô bạn này là người đưa chị vào con đường tử vi đầu tiên đấy.
Về bạn chị thì hiện tại đang sướng vì chồng, dựa chồng. Mình người ngoài chỉ nhìn thấy bề ngoài nên cũng chưa biết thế nào? Cô bạn chị sướng hơn chị ý vì cô ấy gia đình chồng con đuề huề: có 2 con gái, ông chồng tiến sỹ và nhà cửa cả ở VN và ở nước ngoài (Tham hỏa). So với chị là đầy đủ hơn mọi thứ. Ko biết sau này thế nào.
Cô bạn chị chỉ kém hơn chị về công việc thôi: mặc dù cô ấy học thạc sỹ nhưng toàn ở nhà nuôi con, thất nghiệp đến mức stress, chưa làm ở đâu ra ngô ra khoai vì cô ấy ở nước ngoài (cung quan cô ấy là cung phu chị)==>> Cho nên em có thấy mối tương quan chưa: Ở đây Thất sát miếu địa dần đều chỉ sự vất vả muộn mằn) đẹp chưa thấy đâu.
Còn cung phu cô ấy là cung quan chị (Tử phủ triệt + Thiên ko, địa kiếp): thì chồng ok lắm, hiền lành, chăm sóc vợ con chu đáo, lại có học vị cao, kiếm tiền về cho vợ. Công việc chị thì cũng tạm ổn, chưa bị thất nghiệp bao giờ ===>> Vậy Tử phủ triệt + sát tinh đâu phải vô dụng đâu.
Về lý thuyết Thái tuế của bác TL đúng là chị dùng theo trào lưu chung của TVLS, chưa kiểm nghiệm được vấn đề này. Lý thuyết tử vi trăm hoa đua nở. Bây giờ nhiều lý thuyết mới ra đời quá. Mình bị cuốn trôi theo mà không ý thức nó đúng hay sai.
Về bạn chị thì hiện tại đang sướng vì chồng, dựa chồng. Mình người ngoài chỉ nhìn thấy bề ngoài nên cũng chưa biết thế nào? Cô bạn chị sướng hơn chị ý vì cô ấy gia đình chồng con đuề huề: có 2 con gái, ông chồng tiến sỹ và nhà cửa cả ở VN và ở nước ngoài (Tham hỏa). So với chị là đầy đủ hơn mọi thứ. Ko biết sau này thế nào.
Cô bạn chị chỉ kém hơn chị về công việc thôi: mặc dù cô ấy học thạc sỹ nhưng toàn ở nhà nuôi con, thất nghiệp đến mức stress, chưa làm ở đâu ra ngô ra khoai vì cô ấy ở nước ngoài (cung quan cô ấy là cung phu chị)==>> Cho nên em có thấy mối tương quan chưa: Ở đây Thất sát miếu địa dần đều chỉ sự vất vả muộn mằn) đẹp chưa thấy đâu.
Còn cung phu cô ấy là cung quan chị (Tử phủ triệt + Thiên ko, địa kiếp): thì chồng ok lắm, hiền lành, chăm sóc vợ con chu đáo, lại có học vị cao, kiếm tiền về cho vợ. Công việc chị thì cũng tạm ổn, chưa bị thất nghiệp bao giờ ===>> Vậy Tử phủ triệt + sát tinh đâu phải vô dụng đâu.
Về lý thuyết Thái tuế của bác TL đúng là chị dùng theo trào lưu chung của TVLS, chưa kiểm nghiệm được vấn đề này. Lý thuyết tử vi trăm hoa đua nở. Bây giờ nhiều lý thuyết mới ra đời quá. Mình bị cuốn trôi theo mà không ý thức nó đúng hay sai.
Đào hoa rất sợ địa kiếp, cách đào hoa địa kiếp nhân duyên rất trắc trở. Nếu không thấy trắc trở nhân duyên thì nhất dịnh phải tan vỡ 1 điều gì mà mình ấp ủ. Một tổn thuơng là rất lớn. Thế nên em luôn coi nó là 1 giấc mơ không thành. Vì nằm ở cung thân nên có thể phát muộn. Cứ đợi những năm thái tuế rung, tiểu hạn lâm tài phúc là thấy ngay vấn đề
IsraelPalestine
19/07/2011
Bạn tuphasonghanh có tên trong lớp học địa lý sơ cấp mà không học à.Vào đây luận tử vi ác thế.
ngaylanhthangtot
19/07/2011
tuphasonghanh, on 19/07/2011 - 15:57, said:
Đào hoa rất sợ địa kiếp, cách đào hoa địa kiếp nhân duyên rất trắc trở. Nếu không thấy trắc trở nhân duyên thì nhất dịnh phải tan vỡ 1 điều gì mà mình ấp ủ. Một tổn thuơng là rất lớn. Thế nên em luôn coi nó là 1 giấc mơ không thành. Vì nằm ở cung thân nên có thể phát muộn. Cứ đợi những năm thái tuế rung, tiểu hạn lâm tài phúc là thấy ngay vấn đề
Anh Tử Phá ah, cho em hỏi ké năm nay hạn tình duyên em thế nào, tháng 9 này rơi vào tháng Đào Kiếp, có Lưu Tuế đây.
Hic, ứng xử kiểu này không đẹp ,mong chị Vũ Khúc thông cảm 1 tí ạ! Tại gấp quá. Em chẳng biết có nên theo cuộc tình này hay không .
santamaria87
19/07/2011
Em đang muốn xem tử vi có bác nào biết chỗ nào xem hay hay đúng đúng chỉ em với . Tại em đang đứng trên sự lựa chọn quan trọng mà phân vân quá . Nhìn thấy số tử vi mình chẳng tốt tý nào
tuphasonghanh
19/07/2011
@nghiadinh:
Nhìn thế tử vi thì nên thôi, vì chỉ chạy theo đối phưóng, nếu có đáp lại cũng dễ bị phụ tình. Vì rung thê lại có kiếp đào. Tất là 1 cuộc tình đáng nhớ , 1 khúc quanh của nhân duyên hệ trọng trong đời.
Phàm là đào kiếp thì 1 là đi kiếp, 2 là bị kiếp hoặc thứ 3 dửng dưng như không. Em nên chọn cách thứ 3 với tình duyên cứ tự nhiên mà tiến đừng quá cố cầu, đừng lệ thuộc quá vào nó.
Đào hoa thì bị kiếp, hồng loan thì bị không, lại gắn nhãn mác quả tú. Vậy tình duyên phải thật khéo mới mãn nguyện. nói chung phải trải qua 1 trường đoạn dài trắc trở.Nhưng cũng đừng buồn. Trả nghiệp í mà. Nhưng không phải thất bại nào cũng là do " số " phải tra nghiệp mà là do mình không biết thay đổi.
Ngũ hành bản mệnh quá nhược, Hỏa khí quá yếu. Lúc nhỏ dễ ốm yếu. Nên hạn chế sự nóng nảy của âm hỏa, hạn chế suy nghĩ vẩn vơ, lo buồn vu vơ. Số này nên hướng phật.
Nhìn thế tử vi thì nên thôi, vì chỉ chạy theo đối phưóng, nếu có đáp lại cũng dễ bị phụ tình. Vì rung thê lại có kiếp đào. Tất là 1 cuộc tình đáng nhớ , 1 khúc quanh của nhân duyên hệ trọng trong đời.
Phàm là đào kiếp thì 1 là đi kiếp, 2 là bị kiếp hoặc thứ 3 dửng dưng như không. Em nên chọn cách thứ 3 với tình duyên cứ tự nhiên mà tiến đừng quá cố cầu, đừng lệ thuộc quá vào nó.
Đào hoa thì bị kiếp, hồng loan thì bị không, lại gắn nhãn mác quả tú. Vậy tình duyên phải thật khéo mới mãn nguyện. nói chung phải trải qua 1 trường đoạn dài trắc trở.Nhưng cũng đừng buồn. Trả nghiệp í mà. Nhưng không phải thất bại nào cũng là do " số " phải tra nghiệp mà là do mình không biết thay đổi.
Ngũ hành bản mệnh quá nhược, Hỏa khí quá yếu. Lúc nhỏ dễ ốm yếu. Nên hạn chế sự nóng nảy của âm hỏa, hạn chế suy nghĩ vẩn vơ, lo buồn vu vơ. Số này nên hướng phật.
tuphasonghanh
19/07/2011
HuangHun, on 19/07/2011 - 18:26, said:
Bạn tuphasonghanh có tên trong lớp học địa lý sơ cấp mà không học à.Vào đây luận tử vi ác thế.
Cảm ơn bạn đã quan tâm. Tính tôi ham chơi ham vui, với học thuật phải lòng mang mác, tâm trống rỗng . Nay vẫn vướng nhiều buốn vui lo nghĩ về tình tiền nên học không vô.
minhgurluver
21/07/2011
đây là lá số 1 người rất thân của em.
Làm CFO nhiều năm cho 1 công ty liên doanh nước ngoài. Năm nay công ty sát nhập vào nhà nước nên co như lương bổng bị giảm đột ngột. Tài sản người này làm ra nhiều mà cũng mất nhiều qua chứng khoán
Mong chị TuPhuVuTuong và bác Tuphasonghanh xem xem năm sau người này có khả năng chuyển việc làm không ạ? Em xin cảm ơn nhiều
Làm CFO nhiều năm cho 1 công ty liên doanh nước ngoài. Năm nay công ty sát nhập vào nhà nước nên co như lương bổng bị giảm đột ngột. Tài sản người này làm ra nhiều mà cũng mất nhiều qua chứng khoán
Mong chị TuPhuVuTuong và bác Tuphasonghanh xem xem năm sau người này có khả năng chuyển việc làm không ạ? Em xin cảm ơn nhiều
ngaylanhthangtot
21/07/2011
tuphasonghanh, on 19/07/2011 - 23:38, said:
@nghiadinh:
Nhìn thế tử vi thì nên thôi, vì chỉ chạy theo đối phưóng, nếu có đáp lại cũng dễ bị phụ tình. Vì rung thê lại có kiếp đào. Tất là 1 cuộc tình đáng nhớ , 1 khúc quanh của nhân duyên hệ trọng trong đời.
Phàm là đào kiếp thì 1 là đi kiếp, 2 là bị kiếp hoặc thứ 3 dửng dưng như không. Em nên chọn cách thứ 3 với tình duyên cứ tự nhiên mà tiến đừng quá cố cầu, đừng lệ thuộc quá vào nó.
Đào hoa thì bị kiếp, hồng loan thì bị không, lại gắn nhãn mác quả tú. Vậy tình duyên phải thật khéo mới mãn nguyện. nói chung phải trải qua 1 trường đoạn dài trắc trở.Nhưng cũng đừng buồn. Trả nghiệp í mà. Nhưng không phải thất bại nào cũng là do " số " phải tra nghiệp mà là do mình không biết thay đổi.
Ngũ hành bản mệnh quá nhược, Hỏa khí quá yếu. Lúc nhỏ dễ ốm yếu. Nên hạn chế sự nóng nảy của âm hỏa, hạn chế suy nghĩ vẩn vơ, lo buồn vu vơ. Số này nên hướng phật.
Nhìn thế tử vi thì nên thôi, vì chỉ chạy theo đối phưóng, nếu có đáp lại cũng dễ bị phụ tình. Vì rung thê lại có kiếp đào. Tất là 1 cuộc tình đáng nhớ , 1 khúc quanh của nhân duyên hệ trọng trong đời.
Phàm là đào kiếp thì 1 là đi kiếp, 2 là bị kiếp hoặc thứ 3 dửng dưng như không. Em nên chọn cách thứ 3 với tình duyên cứ tự nhiên mà tiến đừng quá cố cầu, đừng lệ thuộc quá vào nó.
Đào hoa thì bị kiếp, hồng loan thì bị không, lại gắn nhãn mác quả tú. Vậy tình duyên phải thật khéo mới mãn nguyện. nói chung phải trải qua 1 trường đoạn dài trắc trở.Nhưng cũng đừng buồn. Trả nghiệp í mà. Nhưng không phải thất bại nào cũng là do " số " phải tra nghiệp mà là do mình không biết thay đổi.
Ngũ hành bản mệnh quá nhược, Hỏa khí quá yếu. Lúc nhỏ dễ ốm yếu. Nên hạn chế sự nóng nảy của âm hỏa, hạn chế suy nghĩ vẩn vơ, lo buồn vu vơ. Số này nên hướng phật.
Em không hiểu "1 khúc quanh của nhân duyên hệ trong trong đời"...ý là gì? Nó có thể tốt không , 1 khúc quanh tốt ?
uyennhi
21/07/2011
Lá số được chú Vothienkhong tiên đoán sẽ thành công trong ngành ngân hàng hoặc làm ở bộ tài chính .
guokmoc
22/07/2011
Cho tớ góp vui lá số làm trong ngành ngân hàng tài chính nào, các bác xem lên đến đâu nào hehheh
Tử Phủ Vũ Tướng
22/07/2011
Lá số guốc mộc đưa lên chắc làm trưởng phòng giao dịch
giaovien
23/07/2011
tuphasonghanh, on 19/07/2011 - 15:57, said:
Đào hoa rất sợ địa kiếp, cách đào hoa địa kiếp nhân duyên rất trắc trở. Nếu không thấy trắc trở nhân duyên thì nhất dịnh phải tan vỡ 1 điều gì mà mình ấp ủ. Một tổn thuơng là rất lớn. Thế nên em luôn coi nó là 1 giấc mơ không thành. Vì nằm ở cung thân nên có thể phát muộn. Cứ đợi những năm thái tuế rung, tiểu hạn lâm tài phúc là thấy ngay vấn đề
Lá số con trai thì có Thiên cơ, địa kiếp, hỏa tinh, TPVT ở cung phụ mẫu
Cung Phu mình thi xấu
Hãi nhỉ?
Diệu Bích
23/07/2011
tuphasonghanh, on 19/07/2011 - 15:57, said:
Đào hoa rất sợ địa kiếp, cách đào hoa địa kiếp nhân duyên rất trắc trở. Nếu không thấy trắc trở nhân duyên thì nhất dịnh phải tan vỡ 1 điều gì mà mình ấp ủ. Một tổn thuơng là rất lớn.
TPSH ơi, chị có Đào Kiếp ở Tài, nhân duyên thì chưa thấy trắc trở gì, nhưng có lẽ vì thế mà tan vỡ giấc mộng bấy lâu ấp ủ là trở thành đại gia .
Hic, hic, Tiền ơi sao đi mãi không quay về đây
Vòng tay ôm nỗi nhớ xôn xao kỷ niệm
Vì em mất anh, mất anh
Mùa xuân đã qua rất nhanh
Còn chăng nỗi đau nỗi đau, tiền đâu !
Sửa bởi DieuBich: 23/07/2011 - 15:12
ngaylanhthangtot
23/07/2011
DieuBich, on 23/07/2011 - 15:05, said:
TPSH ơi, chị có Đào Kiếp ở Tài, nhân duyên thì chưa thấy trắc trở gì, nhưng có lẽ vì thế mà tan vỡ giấc mộng bấy lâu ấp ủ là trở thành đại gia .
Hic, hic, Tiền ơi sao đi mãi không quay về đây
Vòng tay ôm nỗi nhớ xôn xao kỷ niệm
Vì em mất anh, mất anh
Mùa xuân đã qua rất nhanh
Còn chăng nỗi đau nỗi đau, tiền đâu !
Hic, hic, Tiền ơi sao đi mãi không quay về đây
Vòng tay ôm nỗi nhớ xôn xao kỷ niệm
Vì em mất anh, mất anh
Mùa xuân đã qua rất nhanh
Còn chăng nỗi đau nỗi đau, tiền đâu !
Tặng chị 1 dấu chấm hỏi, haha ,em đã khùng khùng rồi ai ngờ...chị cũng có khả năng lên cơn khùng ! :lo
tuphasonghanh
23/07/2011
DieuBich, on 23/07/2011 - 15:05, said:
TPSH ơi, chị có Đào Kiếp ở Tài, nhân duyên thì chưa thấy trắc trở gì, nhưng có lẽ vì thế mà tan vỡ giấc mộng bấy lâu ấp ủ là trở thành đại gia .
Hic, hic, Tiền ơi sao đi mãi không quay về đây
Vòng tay ôm nỗi nhớ xôn xao kỷ niệm
Vì em mất anh, mất anh
Mùa xuân đã qua rất nhanh
Còn chăng nỗi đau nỗi đau, tiền đâu !
Hic, hic, Tiền ơi sao đi mãi không quay về đây
Vòng tay ôm nỗi nhớ xôn xao kỷ niệm
Vì em mất anh, mất anh
Mùa xuân đã qua rất nhanh
Còn chăng nỗi đau nỗi đau, tiền đâu !
Đúng, em không muốn cho mọi người biết điều này. hjhj. Nhưng thui lỡ nói ra rồi. Phàm là bộ đào kiếp, tất tai họa không nhất thiết họa vì tình. Đào hoa tất có thiên không, dù vị trí nào thì vãn là người đa cảm, mơ mộng. Không nhất thiết phải vì tinh. Khi gặp không kiếp nhất là kiếp. Thế nào cũng khốn đốn vì giấc mơ.
Nhưng tử vi vẫn phải thỏa lí âm dương cùng tắc biến đấy. Vượt qua sóng gió kK thì ít nhiều người ta cũng thu đc thành quả từ sự đỗ vỡ , thất bại. Sớm trả nghiệp là sẽ thanh nhàn.