

Hội tử vi Hà Nội
#5356
Gửi vào 12/10/2011 - 21:37
Em nói thế thôi. Đừng ai thử nhá. Trúng ko sao chứ trật thì... em mang tội chít Y_Y. Kiếp sau lấy gì giả nợ.
#5358
Gửi vào 12/10/2011 - 21:42
#5359
Gửi vào 12/10/2011 - 21:48
#5360
Gửi vào 12/10/2011 - 21:50
Sửa bởi gialuong: 12/10/2011 - 21:54
#5362
Gửi vào 12/10/2011 - 22:17
Tu Phu Vu Tuong, on 12/10/2011 - 21:48, said:
#5363
Gửi vào 12/10/2011 - 22:32
#5364
Gửi vào 12/10/2011 - 22:36
#5366
Gửi vào 12/10/2011 - 23:13
giaovien, on 12/10/2011 - 20:13, said:
@ Thaychua: Em đánh đúng tim đen chị nhở, đúng là xuất quỷ nhập thần có khác, bái phục, bái phục Sẽ có một buổi trao đổi sâu hơn, chi tiết hơn, để rút kinh nghiệm làm thế nào bớt ghê gớm
Không dám chị ơi
@Gà: Thôi rồi, vẫn muốn nó ân hận, vẫn muốn nó phong phanh nghe tin về mình, thấy mình ngon, để tiếc à . Thế là chưa quên được đâu em, khi nào, phải nhìn tháy nó, như cái cục đất trước mặt, muốn đá cho phát, thì lúc ấy, mới thảnh thơi với người mới được em. Còn ghét, còn care là còn nghĩ tới đấy
Ớ ờ ớ ờ .....?
Tưởng rằng đã quên thân tôi héo mòn
Vì đời lắm đêm buồn đau chôn kín
Cuộc tình hãy quên,đời rồi sẽ êm..
Và rồi mai đấy đời lại hồn nhiên
Khánh Ly
Sửa bởi ThCh: 12/10/2011 - 23:18
#5367
Gửi vào 12/10/2011 - 23:19
#5368
Gửi vào 12/10/2011 - 23:26
gialuong, on 12/10/2011 - 21:50, said:
Bố mẹ bạn nếu ko làm chính chị hay thẩm phán thì xác xuất bỏ nhau rất cao và còn 1 trong 2 người bị bạo bệnh khả năng ung thư,hoặc bệnh rất kì quặc
Số bạn tôi ko dám đoán nhiều vì đang đi mò sợ cao thủ đầu đinh lắm
#5369
Gửi vào 12/10/2011 - 23:33
Vừa đặt chân xuống phi trường sau hơn nửa năm xa Hà nội, Mềnh ra bến tacxi 16 chỗ như mọi lần - buồn quá họ đổi tuyến rồi. Sao Hà nội cứ thay đổi theo đà xuống dốc thế nhỉ ??? thêm thì chẳng có mà cứ bớt mới buồn. Những lần trước Mềnh chỉ mất 50 ngàn đồng là xe đỗ ngay cạnh khách sạn Sophitel rồi đi bộ về nhà 5 phút, sau đó ra nhâm nhi ly cofe rồi thả hồn view cảnh Hồ tây thơ mộng. Nghĩ đến tuyến taxi mới phải đi vòng vèo, Mềnh quyết định di chung với 2 người nữa thế là chỉ mất có 70 ngàn taxi 4 chỗ vi vu về nhà.
Hà nội mùa thu gió heo heo lạnh sướng thật, khác hẳn không khí nóng ngột ngạt của Sài gòn. Những buổi chiều tà thả hồn thư giãn bên Hồ Hoàn kiếm và khu vực Hồ tây thấy cuộc đời vẫn đẹp làm sao, Mềnh thấy yêu đời hơn. Những kỷ niệm Mềnh cùng tụi bạn hồi còn đi học ở Hà nội trèo cây lấy quả sấu, quả Phượng có đứa bị té ngã hút chết để khi vào lớp học mặt mũi vẫn còn đầy vết xước, rồi những chuyện gây lộn đánh nhau... nhớ lại thấy vui vui. Mềnh cùng vài người bạn thường rủ nhau đi ăn Phở, ăn Mỳ vằn thắn và các món đặc trưng của Hà nội nhưng phong cách phục vụ và chất lượng đồ ăn không còn được như xưa và quá đắt đỏ - có lẽ do kinh tế thị trường đã làm giảm cái tinh hoa đặc trưng của Hà nội mất rồi. Nhưng các hàng quán lúc nào cũng nhộn nhịp đông người, dòng xe vẫn thường bị tắc nghẽn vào giờ cao điểm - Ôi, Hà nội của Mềnh
Một chiều Mềnh vừa về, bước vào con ngõ thân quen chỉ có 8 gia đình. Bỗng một cô bé trạc 25 tuổi nhìn Mềnh như từ Sao Hoả xuất hiện hất hàm cao giọng hỏi:
- Vào đây làm gì ???
Mềnh vô Sài gòn sống mới nhiễm chút máu anh hai nên lạnh lùng nhòm vô mặt cô bé không thèm trả lời, cô bé ra hiệu ứng cứu cho cậu bé hàng xóm vốn biết Mềnh. Cậu ta cười cười đon đả hỏi Mềnh:
- Chị mới về ạ ?
Mềnh cười gật đầu. Còn cô bé ngượng ngùng vô nhà.
Mềnh hỏi người nhà Mề̀nh thì được biết: cô bé đó mới về sống với cậu hàng xóm không cưới hỏi gì, cứ về sống vậy thôi. Cậu hàng xóm và cô bé đó đang mắc nghiện ma tuý và có buôn bán mặt hàng này để sống vì vậy luôn luôn cảnh giác với bất kể người nào vô ngõ. Cha mẹ cậu đã bán ngôi nhà cũ đi ở chỗ khác, còn cậu đang ở căn bếp cũ của gia đình cỡ 6 m2 đã được sửa sang bằng nhà khung sắt 2 tầng. Mềnh buôn với mây người cùng ngõ:
- Ngõ nhà mình bây giờ có bảo vệ canh gác nên chắc chẳng sợ trộm thăm viếng nữa nhỉ ?
Mọi người cười vui và nói, cũng may cậu ấy làm ăn ở chỗ khác chỗ này có lẽ chỉ ngủ và làm kho thôi. Mềnh để ý vài ngày thấy cậu ấy mỗi ngày đi một loại xe máy chẳng biết xe máy nào của cậu ấy. Mong sao căn nhà nhỏ của cậu ấy được yên bình.
Còn vài ngày nữa xong công việc ở Hà nội là Mềnh lại vô Sài gòn rồi. Mềnh sẽ nhớ Hà nội, nhớ con ngõ nhỏ thân quen, nhớ những người thân, nhớ những người bạn. Đặc biệt nhớ những người bạn trẻ trong Tử vi Lý số mới gặp mặt - nhớ những nét mặt vui buồn khi được nghe chém về tướng số, nhớ chiều OP chui cùng Ấy Tướng với Cọp ăn món DÊ ngon ấn tượng và nhớ những giọng ca trầm bổng ông ổng the thé nuột nà tình cảm của mọi người hát Karaoke trong ngày thứ bảy trước khi chia tay....
và nhớ ...cả những con đường nhiều rác giữa lòng Hà nội thân yêu đầy kỷ niệm
Hẹn gặp cả nhà chiều thứ 7 nhé - Karaoke nhé.
Sửa bởi VietMao: 12/10/2011 - 23:48
#5370
Gửi vào 12/10/2011 - 23:42
Chưa được gặp mặt chị VietMao, chị đừng nói thứ 7 này xong chị đi luôn nha (.
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
3 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












