

Hội tử vi Hà Nội
Viết bởi giaovien, 12/07/11 21:59
8757 replies to this topic
#5341
Gửi vào 12/10/2011 - 20:13
Gớm, vào lội ngược dòng gần chết
@ Thaychua: Em đánh đúng tim đen chị nhở, đúng là xuất quỷ nhập thần có khác, bái phục, bái phục Sẽ có một buổi trao đổi sâu hơn, chi tiết hơn, để rút kinh nghiệm làm thế nào bớt ghê gớm
@ Linhphong: Chị thỉnh thoảng thập thò buổi tối, là vì đọc bằng tel, mà không biết type bằng tel, nên chỉ vào đọc, chứ có gì đâu mà núp . Đấy là những ngày, mệt tới mức, chỉ nằm trên giường, không ra nổi bàn, vào máy tính nữa. Dạo này bận quá, đi làm về là nằm thẳng cẳng
@ MÁi: Đọc cái email chú bồ già của em, gửi cho em, chị thấy "hài" quá. Sori mấy chú men trong hội nhé, bác giai nào, khi muốn nói lời chia tay, chả dùng cái bài y hệt thế, hèn nhỉ Em quên khẩn trương, thiết kế ngay một chú mới, chị cá với em, nó có con khác ngon hơn em rồi, giả vờ não lòng rút lui thôi
@Gà: Thôi rồi, vẫn muốn nó ân hận, vẫn muốn nó phong phanh nghe tin về mình, thấy mình ngon, để tiếc à . Thế là chưa quên được đâu em, khi nào, phải nhìn tháy nó, như cái cục đất trước mặt, muốn đá cho phát, thì lúc ấy, mới thảnh thơi với người mới được em. Còn ghét, còn care là còn nghĩ tới đấy
@Chị VM: Chị vui và trẻ trung quá cơ. Văn của chị, xì tin lắm, tràn đầy sức sống, hâm mộ, hâm mộ thật
Dạo này Bi và Rụng đi vắng, toàn thấy Gà, Lê, Mái, Ấy canh chuồng nhỉ. HỘi single sướng thế đấy, thích ăn là alo ăn, thích nhậu là alo nhậu. Thèm chết đi được
@ Thaychua: Em đánh đúng tim đen chị nhở, đúng là xuất quỷ nhập thần có khác, bái phục, bái phục Sẽ có một buổi trao đổi sâu hơn, chi tiết hơn, để rút kinh nghiệm làm thế nào bớt ghê gớm
@ Linhphong: Chị thỉnh thoảng thập thò buổi tối, là vì đọc bằng tel, mà không biết type bằng tel, nên chỉ vào đọc, chứ có gì đâu mà núp . Đấy là những ngày, mệt tới mức, chỉ nằm trên giường, không ra nổi bàn, vào máy tính nữa. Dạo này bận quá, đi làm về là nằm thẳng cẳng
@ MÁi: Đọc cái email chú bồ già của em, gửi cho em, chị thấy "hài" quá. Sori mấy chú men trong hội nhé, bác giai nào, khi muốn nói lời chia tay, chả dùng cái bài y hệt thế, hèn nhỉ Em quên khẩn trương, thiết kế ngay một chú mới, chị cá với em, nó có con khác ngon hơn em rồi, giả vờ não lòng rút lui thôi
@Gà: Thôi rồi, vẫn muốn nó ân hận, vẫn muốn nó phong phanh nghe tin về mình, thấy mình ngon, để tiếc à . Thế là chưa quên được đâu em, khi nào, phải nhìn tháy nó, như cái cục đất trước mặt, muốn đá cho phát, thì lúc ấy, mới thảnh thơi với người mới được em. Còn ghét, còn care là còn nghĩ tới đấy
@Chị VM: Chị vui và trẻ trung quá cơ. Văn của chị, xì tin lắm, tràn đầy sức sống, hâm mộ, hâm mộ thật
Dạo này Bi và Rụng đi vắng, toàn thấy Gà, Lê, Mái, Ấy canh chuồng nhỉ. HỘi single sướng thế đấy, thích ăn là alo ăn, thích nhậu là alo nhậu. Thèm chết đi được
#5342
Gửi vào 12/10/2011 - 20:17
Chị GV khuyên em Mái chuẩn quá. Em cũng định nói thế. Cảm thấy đàn ông thế hèn. Bài của nó cả đấy, vải thưa sao che mắt thánh được. Bỏ khẩn trương.
#5344
Gửi vào 12/10/2011 - 20:30
Từ tối qua đầu em cứ hiện số 17. Có phải 2 số cuối kết quả sổ xố là kết quả đề không ạ?
Nếu thế thì chuẩn rồi.
Dự trù mai là 14 hoặc 09, em không đánh âu nhưng mà ai đánh trúng khao em nha .
Nếu thế thì chuẩn rồi.
Dự trù mai là 14 hoặc 09, em không đánh âu nhưng mà ai đánh trúng khao em nha .
#5346
Gửi vào 12/10/2011 - 20:56
Hội mình giờ thêm một kênh chém nữa "Lô đề học". Em Mái hôm nay phán 78, 87 là bắt đúng đít 7 rồi đó. Mai đánh đầu đít con nào hả em?
#5347
Gửi vào 12/10/2011 - 21:07
capslock, on 12/10/2011 - 20:56, said:
Hội mình giờ thêm một kênh chém nữa "Lô đề học". Em Mái hôm nay phán 78, 87 là bắt đúng đít 7 rồi đó. Mai đánh đầu đít con nào hả em?
Hồi xưa biết một bác, nghe đồn bác ấy là KTS, cũng là trên mạng ảo thôi, nhưng sau này cứ thấy tầm 5, 6h chiều là bác ấy bận, chỉ bận độ vài tiếng, thế thôi. Sau này phát hiện ra, là bác ấy là chủ đề, thế là " vỡ mộng hết cả hình tượng đẹp
Hehe, chắc mình vẫn tư duy cổ hủ, là không được dây vào cờ bạc, mà lô đề là một dạng cờ bạc trá hình ( Mái đừng giận chị, chị vốn thẳng tính, nhưng lại tôn trọng sở thích và đời tư người khác
#5348
Gửi vào 12/10/2011 - 21:11
hôm nay về giải đặc biệt là ngày giỗ ông 7 cơ đấy. Em thấy có thằng nó báo số với em trai em 5000 điểm con 78, 5000 điểm con 87, 5000 điểm con 32, 5000 điểm con 23.
Tổng tiền
1 điểm lô = 23.000 đồng
10 điểm lô = 230.000 đồng
100 điểm lô = 2.300.000 đồng
1000 điểm lô = 23.000.000 đồng
5000 điểm lô = 115.000.000 đồng
4 lần 5000 điểm = 460.000.000 đồng
thêm 5 triệu/ con ( đề ) x 4 = 20.000.000
Vậy là ngày hôm nay có chú thua gần 500 triệu.
ôi đời là thế này sao.
Em thấy nó oánh lớn thế em nghĩ chắc nó bắt đc cầu. Ai ngờ nó chơi môn NHẢY CẦU. Thế nên em xui mọi người thôi. Hô hô hô
Tổng tiền
1 điểm lô = 23.000 đồng
10 điểm lô = 230.000 đồng
100 điểm lô = 2.300.000 đồng
1000 điểm lô = 23.000.000 đồng
5000 điểm lô = 115.000.000 đồng
4 lần 5000 điểm = 460.000.000 đồng
thêm 5 triệu/ con ( đề ) x 4 = 20.000.000
Vậy là ngày hôm nay có chú thua gần 500 triệu.
ôi đời là thế này sao.
Em thấy nó oánh lớn thế em nghĩ chắc nó bắt đc cầu. Ai ngờ nó chơi môn NHẢY CẦU. Thế nên em xui mọi người thôi. Hô hô hô
#5349
Gửi vào 12/10/2011 - 21:15
Hội tử vi Hà nội chuyển từ hội thơ, sang văn xuôi, rồi giờ sắp thành Hội lô đề Hà nội
#5350
Gửi vào 12/10/2011 - 21:19
DaoHongHi, on 12/10/2011 - 16:50, said:
Đố các bác: trong các tuổi Tý- Giáp Tý, Bính Tý, Mậu Tý, Canh Tý, Nhâm Tý thì tuổi nào sướng nhất, tuổi nào khổ nhất?
Canh tí là khổ nhất, lúc nào cũng đứng canh, đói meo mà ko được sơ múi tí sữa nào.
#5351
Gửi vào 12/10/2011 - 21:19
Ai trên đời chẳng uống rượu
Mà đã uống rượu là phải say
rượu mà uống ko say , ko phải hay uong ruou
Ko phải hay uong ruou mà rượu là rượu mà bia là bia
( bài này hát theo bài ; Đêm chong đèn ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa. Mẹ về đứng dưới mưa che đàn con nằm ngủ )
Mà đã uống rượu là phải say
rượu mà uống ko say , ko phải hay uong ruou
Ko phải hay uong ruou mà rượu là rượu mà bia là bia
( bài này hát theo bài ; Đêm chong đèn ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa. Mẹ về đứng dưới mưa che đàn con nằm ngủ )
Sửa bởi Ngocmai: 12/10/2011 - 21:22
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
10 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 10 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












