Hội tử vi Hà Nội
TuBi
28/08/2011
giaovien, on 28/08/2011 - 14:36, said:
ANH TG đang confirm nhiều thứ, làm chị cũng sợ lắm, nên giờ chị mới quyết là khong nghĩ tới......lá số của mình nữa mà lại. Bi còn được confirm tốt, còn được ở với vợ, thích thế còn gì
giaovien
28/08/2011
TuBi
28/08/2011
giaovien, on 28/08/2011 - 14:44, said:
Nói lộ hết thiên cơ ra đây rồi, thì còn cơm cháo gì nữa hả Bi
. Riêng vụ đào hồng tháng 9 này, chị mà có gì, chị hứa sẽ report đầy đủ cho Bi, cho Bi nghiệm lý. Tớ thề, tớ hứa, tớ đảm bảo........ là sẽ chả có gì report sất, vì đào hồng kiểu ấy, năm nào chả có, cứ gì năm nay đâu
TuBi
28/08/2011
label
28/08/2011
TuBi, on 27/08/2011 - 09:36, said:
Có lẽ anh LT lại dùng món xem tay hoặc xem chân cho ai đó. Mà phụ nữ thì cũng hiếu kỳ với món xem tay xem chân lắm nên xúm lại thôi. Thế là một cục đá anh đả thương mấy con chim còn gì. hihihi
Còn bọn con gái tây, cái bọn bỗ bã, ăn xổi uống sôi đó thì chấp làm gì. Để làm cho chúng nó xin địa chỉ và tán tỉnh mình thì quá đơn giản... mọi người nghĩ xem có phương án nào khác để phản ánh đúng cai chất ăn xổi uống sôi đó không? Mình nói ra cách của mình mọi người sẽ giật mình và phì cười đó. Hihihihi
label
28/08/2011
hatcat, on 28/08/2011 - 13:08, said:
hjjj . lá số phức tạp , tướng người cũng phức tạp , đường chỉ tay cũng khác người .............làm khó các thầy quá
Trường hợp của Hatcat, mình không cho là lá số, tướng số, chỉ tay của hatcat làm khó các thầy mà mình chỉ ngạc nhiên là sao hatcat có cái gì đi ngược lại với hình ảnh mà chính hatcat mong đợi. Có lẽ khoảng hơn chục năm nữa mọi người sẽ có một câu chuyện điển hình nào đó về anh hatcat có lá số, tướng số, chỉ tay đẹp.
Hatcat hãy nhớ câu kinh này:"quân tử sẽ đậu trên cành trúc" người quân tử dù nhỏ bé như con chim cũng sẽ được đời nâng lên trên ngọn cành trúc, còn "tử quân" thì đặt lên lưng núi vàng cũng như cõng tảng đá, làm sao cho mình không bị bẹp thì mới đè bẹp được người chứ?
Hạt cát cứ ngẫm đi sau này sẽ thấy thấm thía lời liemtho nói.Chúc hatcat vạn sự cát tường!
Sửa bởi liemtho: 28/08/2011 - 21:33
Truong_Giang
28/08/2011
liemtho, on 28/08/2011 - 20:30, said:
Mọi người nói sai hết rồi, ngày đó mình đâu có biết mấy thứ tướng số đó. Để nói ra độc chiêu của mình, trước hết mình bày tỏ rõ quan điểm của mình: Trong con mắt mình con gái Việt Nam vẫn là số 1, vì đẹp nết, đẹp người, lại là hình ảnh của chị và của mẹ mình nên mình luôn tôn thờ.
Còn bọn con gái tây, cái bọn bỗ bã, ăn xổi uống sôi đó thì chấp làm gì. Để làm cho chúng nó xin địa chỉ và tán tỉnh mình thì quá đơn giản... mọi người nghĩ xem có phương án nào khác để phản ánh đúng cai chất ăn xổi uống sôi đó không? Mình nói ra cách của mình mọi người sẽ giật mình và phì cười đó. Hihihihi
Còn bọn con gái tây, cái bọn bỗ bã, ăn xổi uống sôi đó thì chấp làm gì. Để làm cho chúng nó xin địa chỉ và tán tỉnh mình thì quá đơn giản... mọi người nghĩ xem có phương án nào khác để phản ánh đúng cai chất ăn xổi uống sôi đó không? Mình nói ra cách của mình mọi người sẽ giật mình và phì cười đó. Hihihihi
Đơn giản là miễn phí : free ? Còn free cái gì thì TG không đoán được :clap: :clap: :clap:
Truong_Giang
28/08/2011
Hôm nọ anh liemtho hỏi trong hội có ai thich chơi cờ ko ? Mình rất muốn buổi off sau anh em mình có dip chơi cờ tướng tại hội quán lý số , he he , mong Liemtho đừng từ chối nhé !
haitrieulaichau
28/08/2011
Tiếc qua. hôm đấy em lại phải đi công tác không về được. thảo luận nhiều quá lại tiếc hùi hụi
hatcat
28/08/2011
liemtho, on 28/08/2011 - 21:10, said:
Mình kể cho hatcat câu chuyện này nhé! Mình gặp một anh bạn đang phải cõng trên lưng một lá số quá đẹp, nó như một tảng đá lớn đến mức độ ngoái mắt nhìn lên không biết cái gì đè lên mình nên chân cứ phải chạy, chạy và chạy. Chạy là cách duy nhất để khỏi bị bẹp và khiến người khác phải sợ "cẩn thận không chết bẹp", chạy các ngõ ngách để gặp được ai đó hỏi xem cái gì trên lưng mình?
Trường hợp của Hatcat, mình không cho là lá số, tướng số, chỉ tay của hatcat làm khó các thầy mà mình chỉ ngạc nhiên là sao hatcat có cái gì đi ngược lại với hình ảnh mà chính hatcat mong đợi. Có lẽ khoảng hơn chục năm nữa mọi người sẽ có một câu chuyện điển hình nào đó về anh hatcat có lá số, tướng số, chỉ tay đẹp.
Hatcat hãy nhớ câu kinh này:"quân tử sẽ đậu trên cành trúc" người quân tử dù nhỏ bé như con chim cũng sẽ được đời nâng lên trên ngọn cành trúc, còn "tử quân" thì đặt lên lưng núi vàng cũng như cõng tảng đá, làm sao cho mình không bị bẹp thì mới đè bẹp được người chứ?
Hạt cát cứ ngẫm đi sau này sẽ thấy thấm thía lời liemtho nói.Chúc hatcat vạn sự cát tường!
Trường hợp của Hatcat, mình không cho là lá số, tướng số, chỉ tay của hatcat làm khó các thầy mà mình chỉ ngạc nhiên là sao hatcat có cái gì đi ngược lại với hình ảnh mà chính hatcat mong đợi. Có lẽ khoảng hơn chục năm nữa mọi người sẽ có một câu chuyện điển hình nào đó về anh hatcat có lá số, tướng số, chỉ tay đẹp.
Hatcat hãy nhớ câu kinh này:"quân tử sẽ đậu trên cành trúc" người quân tử dù nhỏ bé như con chim cũng sẽ được đời nâng lên trên ngọn cành trúc, còn "tử quân" thì đặt lên lưng núi vàng cũng như cõng tảng đá, làm sao cho mình không bị bẹp thì mới đè bẹp được người chứ?
Hạt cát cứ ngẫm đi sau này sẽ thấy thấm thía lời liemtho nói.Chúc hatcat vạn sự cát tường!
1) em ko nghĩ em có 1 lá số tốt , cũng ko nghĩ mình sẽ là đại gia mặc dù điều này ai chả thích . hjhj nhưng có 1 điều chắc chắn em là 1 thuơng gia >>>>> nói đy nói lại thì dù mình có là cái j đy nữa thì cũng vẫn chỉ là HATCAT nhưng làm HATCAT thì cũng phải có ích thầy nhi? ( ngộ đạo )
2) về tướng thầy nói tướng em ko thọ , cái này ........em cũng có suy nghĩ giống thầy . cái này là do trực giác, và linh cảm , .... em gia cát dự .
3) cung phúc của em xấu đó là phúc của dòng họ . nên em biết số phận mình cũng kém may mắn hơn ng khác , nên nói thật với thầy là gd em cũng theo đạo phật , em rất thích đy lễ , cúng chùa , làm từ thiện , ...................
p/s : phuơng châm sống của em là . sống được ngày nào ngày đó mình phải là ng có ích ít nhất là với gia đình , hơn nữa thì có ích với xã hội ............ hôm nào thấy thích em lại xem tướng cho thầy = giác quan thứ 6 của em . hí hí
Sửa bởi hatcat: 28/08/2011 - 22:02
label
28/08/2011
Truong_Giang, on 28/08/2011 - 21:15, said:
Đơn giản là miễn phí : free ? Còn free cái gì thì TG không đoán được
:clap: :clap: :clap:Nhưng em gợi ý với bác thế này: Chính bọn con gái tây nó thách mình mới cú chứ, thế nên em phải nghĩ ra cái trò gì đó thật thâm thúy để dạy cho chúng nó bài học không thì nhục quốc thế lắm!
Sửa bởi liemtho: 28/08/2011 - 22:21
CuNhat
28/08/2011
@Anh Liemtho: Theo em thì gái tây thích nhất là to và đô, to thì nhiều ông đạt được, đô ($) thì trai việt nhiều khi còn galant hơn trai tây nên không có gì khó hiểu nếu anh LT được các em tây xin chữ ký.
Còn em cũng phảng phất nhận thấy được điều gì đó từ câu gợi ý của anh rồi, hehe. Gái tây đôi khi thích sự phá cách và mạnh bạo nên đặt ra trò gì cũng phải sock và khác người rồi, anh nào mà chiến thắng trò chơi đó thì các em coi như thần tượng muốn gì chẳng được chiều .
Sửa bởi QUANGQUI: 28/08/2011 - 22:23
Còn em cũng phảng phất nhận thấy được điều gì đó từ câu gợi ý của anh rồi, hehe. Gái tây đôi khi thích sự phá cách và mạnh bạo nên đặt ra trò gì cũng phải sock và khác người rồi, anh nào mà chiến thắng trò chơi đó thì các em coi như thần tượng muốn gì chẳng được chiều .
Sửa bởi QUANGQUI: 28/08/2011 - 22:23
Truong_Giang
28/08/2011
liemtho, on 28/08/2011 - 22:10, said:
Em nghĩ chả ai đoán được đâu. Hihihi
Nhưng em gợi ý với bác thế này: Chính bọn con gái tây nó thách mình mới cú chứ, thế nên em phải nghĩ ra cái trò gì đó thật thâm thúy để dạy cho chúng nó bài học không thì nhục quốc thế lắm!
Nhưng em gợi ý với bác thế này: Chính bọn con gái tây nó thách mình mới cú chứ, thế nên em phải nghĩ ra cái trò gì đó thật thâm thúy để dạy cho chúng nó bài học không thì nhục quốc thế lắm!
Mình chịu rồi , nhưng chắc ko phải là To mà Đô chứ
haitrieulaichau
28/08/2011
liemtho, on 28/08/2011 - 22:10, said:
Em nghĩ chả ai đoán được đâu. Hihihi
Nhưng em gợi ý với bác thế này: Chính bọn con gái tây nó thách mình mới cú chứ, thế nên em phải nghĩ ra cái trò gì đó thật thâm thúy để dạy cho chúng nó bài học không thì nhục quốc thế lắm!
Nhưng em gợi ý với bác thế này: Chính bọn con gái tây nó thách mình mới cú chứ, thế nên em phải nghĩ ra cái trò gì đó thật thâm thúy để dạy cho chúng nó bài học không thì nhục quốc thế lắm!