Hội tử vi Hà Nội
haitrieulaichau
28/08/2011
liemtho, on 28/08/2011 - 22:10, said:
Em nghĩ chả ai đoán được đâu. Hihihi
Nhưng em gợi ý với bác thế này: Chính bọn con gái tây nó thách mình mới cú chứ, thế nên em phải nghĩ ra cái trò gì đó thật thâm thúy để dạy cho chúng nó bài học không thì nhục quốc thế lắm!
Nhưng em gợi ý với bác thế này: Chính bọn con gái tây nó thách mình mới cú chứ, thế nên em phải nghĩ ra cái trò gì đó thật thâm thúy để dạy cho chúng nó bài học không thì nhục quốc thế lắm!
label
28/08/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 28/08/2011 - 22:18, said:
Em ngi anh LT trổ tài nấu món VN (nem, phở) cho gái tây ăn.
Câu chuyện là thế này: như bạn Libar đã du học thì biết đấy, con trai Việt mình thường chỉ chú tâm vào học, biết hình thức mình kém nên có cố cũng chẳng theo được chúng nó cái khoản bạn gái, thôi đành lấy cái chữ bù lại vậy. Tuy nhiên, sang tây muốn tử tế mà cũng không xong. Bọn con gái tây lại tụ tập đàm tiếu: " Mấy ông VN kém tắm quá,đố đứa nào tán được gái tây", mọi người nghe cũng tức lắm, nhưng chỉ hậm hực. Việc đến tai liemtho, khiến LT vô cùng tức giận và muốn lột trần bộ mặt xấu xa trong cái quan hệ "có bạn gái" của chúng nó ra ấy mà!
label
28/08/2011
Cũng buổi dự tiệc hôm sau về chủ đề gần như là " cửa sổ trái tim" của mình, LT hùng hồn đăng ký và khi được phỏng vấn, LT tuyên bố thẳng là sẽ có gái tây tán chứ không thèm tán gái tây.
Mọi người thử nghĩ xem LT làm cách nào để vạch mặt bọn chúng và lấy lại danh dự quốc thể nhé! Hihihiihi
Mọi người thử nghĩ xem LT làm cách nào để vạch mặt bọn chúng và lấy lại danh dự quốc thể nhé! Hihihiihi
haitrieulaichau
28/08/2011
liemtho, on 28/08/2011 - 22:32, said:
À không! Đi với ma liemtho mặc áo giấy,con người liemtho không đơn giản thế đâu.
Câu chuyện là thế này: như bạn Libar đã du học thì biết đấy, con trai Việt mình thường chỉ chú tâm vào học, biết hình thức mình kém nên có cố cũng chẳng theo được chúng nó cái khoản bạn gái, thôi đành lấy cái chữ bù lại vậy. Tuy nhiên, sang tây muốn tử tế mà cũng không xong. Bọn con gái tây lại tụ tập đàm tiếu: " Mấy ông VN kém tắm quá,đố đứa nào tán được gái tây", mọi người nghe cũng tức lắm, nhưng chỉ hậm hực. Việc đến tai liemtho, khiến LT vô cùng tức giận và muốn lột trần bộ mặt xấu xa trong cái quan hệ "có bạn gái" của chúng nó ra ấy mà!
Câu chuyện là thế này: như bạn Libar đã du học thì biết đấy, con trai Việt mình thường chỉ chú tâm vào học, biết hình thức mình kém nên có cố cũng chẳng theo được chúng nó cái khoản bạn gái, thôi đành lấy cái chữ bù lại vậy. Tuy nhiên, sang tây muốn tử tế mà cũng không xong. Bọn con gái tây lại tụ tập đàm tiếu: " Mấy ông VN kém tắm quá,đố đứa nào tán được gái tây", mọi người nghe cũng tức lắm, nhưng chỉ hậm hực. Việc đến tai liemtho, khiến LT vô cùng tức giận và muốn lột trần bộ mặt xấu xa trong cái quan hệ "có bạn gái" của chúng nó ra ấy mà!
label
28/08/2011
Mấy hôm sau, quả nhiên có mấy cô chân dài đến nách đến hỏi thăm vactror (gác cổng) phòng LT ở đâu? LT đã về chưa? Hihihihi và vào phòng LT chơi hẳn hoi.
Từ sau hôm đó, mọi người cho đó là hiện tượng lạ, một sự đột biến và LT lại có giấy mời đích danh tham dự chương trình " cửa sổ trái tim" đợt tới để chia sẻ kinh nghiệm ra sao mà lại được gái Tây tíu tít hỏi thăm? ai cũng bảo sao ông LT giỏi thế?
Hihihihihi Mọi người đoán xem mình trả lời thế nào?
Hấp dẫn và ngạc nhiên lắm đó!
Từ sau hôm đó, mọi người cho đó là hiện tượng lạ, một sự đột biến và LT lại có giấy mời đích danh tham dự chương trình " cửa sổ trái tim" đợt tới để chia sẻ kinh nghiệm ra sao mà lại được gái Tây tíu tít hỏi thăm? ai cũng bảo sao ông LT giỏi thế?
Hihihihihi Mọi người đoán xem mình trả lời thế nào?
Hấp dẫn và ngạc nhiên lắm đó!
tinhco
28/08/2011
Em đoán nhé: bác sẽ làm một bài nói về phụ nữ VN số 1
. Các chị Tây không chịu làm số 2. Thế là... hì hì
hatcat
28/08/2011
phải chăng trai VN ko thích gái tây ................. nên mấy chị tây bị ức chế
label
28/08/2011
À, đã nói là LT không đơn giản thế đâu.
Trước tiên mình giải thích thêm là tây nó rất tự do, thoải mái, hài hước khi nói chuyện xxx nên mình cũng thừa cơ nước thủy chiều dâng mà giết giặc. Hihihi
Hôm đó buổi off cực kỳ đông vui vì SV vừa thi xong, lại chuẩn bị Noel.
Khi được gọi lên đăng đàn, mình hiên ngang bước lên ghế nóng, chưa gì đã nhận được một đống câu hỏi na ná giống nhau:" LT chia sẻ kinh nghiệm hay bí quyết gì...để làm quen gái tây...được gái tây quan tâm tán tỉnh..." các câu hỏi đại loại như thế. Con MC thì hỏi mình câu hỏi có đầu đũa hơn:
- Thưa LT, hiện nay Hội SV nhà trường rất khuyến khích phong trào giao lưu, kết bạn để tăng thêm sự đoàn kết và hòa đồng văn hóa Quốc tế. Vừa rồi được biết LT tuyên bố sẽ có bạn gái tây làm quen với mình, mấy hôm sau quả nhiên thành hiện thực, LT có thể chia sẻ cho các bạn nam SV quốc tế kinh nghiệm của mình?.
- LT trả lời khá dài,và khéo lồng câu chuyện tình cảm giữa trai gái Vn nó đáng trân trọng và đáng chia sẻ vì tình cảm có sự rung động, có khát khao và lý tưởng... LT nói chuyện tán bạn gái VN đáng chia sẻ hơn.
- Còn chuyện tán gái tây:"Thực ra, sự việc diễn ra quá đơn giản, tôi nghĩ chẳng có kinh nghiệm gì đáng chia sẻ cả. Nếu mọi người tò mò, bắt tôi phải nói ra thì tôi xin nói thật như sau":
LT cứ loanh quanh, lòng vòng mãi cho mọi người hồi hộp.
Thế rồi bột miệng nói luôn: "KINH NGHIỆM CỦA TÔI LÀ RA ĐƯỜNG ĐÚC QUẢ CHUỐI VÀO TÚI, NHỮNG CÔ GÁI ĐẾN TÌM VÀ HỎI THĂM TÔI LÀ NHỮNG CÔ GÁI ĐÃ CHẠM VÀO QUẢ CHUỐI CỦA TÔI TRÊN XE BUS ẤY MÀ"!
Sửa bởi liemtho: 28/08/2011 - 23:31
Trước tiên mình giải thích thêm là tây nó rất tự do, thoải mái, hài hước khi nói chuyện xxx nên mình cũng thừa cơ nước thủy chiều dâng mà giết giặc. Hihihi
Hôm đó buổi off cực kỳ đông vui vì SV vừa thi xong, lại chuẩn bị Noel.
Khi được gọi lên đăng đàn, mình hiên ngang bước lên ghế nóng, chưa gì đã nhận được một đống câu hỏi na ná giống nhau:" LT chia sẻ kinh nghiệm hay bí quyết gì...để làm quen gái tây...được gái tây quan tâm tán tỉnh..." các câu hỏi đại loại như thế. Con MC thì hỏi mình câu hỏi có đầu đũa hơn:
- Thưa LT, hiện nay Hội SV nhà trường rất khuyến khích phong trào giao lưu, kết bạn để tăng thêm sự đoàn kết và hòa đồng văn hóa Quốc tế. Vừa rồi được biết LT tuyên bố sẽ có bạn gái tây làm quen với mình, mấy hôm sau quả nhiên thành hiện thực, LT có thể chia sẻ cho các bạn nam SV quốc tế kinh nghiệm của mình?.
- LT trả lời khá dài,và khéo lồng câu chuyện tình cảm giữa trai gái Vn nó đáng trân trọng và đáng chia sẻ vì tình cảm có sự rung động, có khát khao và lý tưởng... LT nói chuyện tán bạn gái VN đáng chia sẻ hơn.
- Còn chuyện tán gái tây:"Thực ra, sự việc diễn ra quá đơn giản, tôi nghĩ chẳng có kinh nghiệm gì đáng chia sẻ cả. Nếu mọi người tò mò, bắt tôi phải nói ra thì tôi xin nói thật như sau":
LT cứ loanh quanh, lòng vòng mãi cho mọi người hồi hộp.
Thế rồi bột miệng nói luôn: "KINH NGHIỆM CỦA TÔI LÀ RA ĐƯỜNG ĐÚC QUẢ CHUỐI VÀO TÚI, NHỮNG CÔ GÁI ĐẾN TÌM VÀ HỎI THĂM TÔI LÀ NHỮNG CÔ GÁI ĐÃ CHẠM VÀO QUẢ CHUỐI CỦA TÔI TRÊN XE BUS ẤY MÀ"!
Sửa bởi liemtho: 28/08/2011 - 23:31
lanoy
28/08/2011
Vừa đọc đáp án xong: bó tay bác thật đấy
Sửa bởi lanoy: 28/08/2011 - 23:37
Sửa bởi lanoy: 28/08/2011 - 23:37
label
28/08/2011
LT bỗ thẳng vào mặt là tình cảm của chúng nó chẳng qua chỉ là xác thịt. Thích nhau cũng chỉ vì "chuối to" và nhân nào thì quả ấy,nên mắc bẫy LT.
- Thực ra mấy cô gái đến tìm LT bữa trước chỉ là mấy cô gái đến hỏi bài thôi, vì tây nó học mấy môn cơ bản hơi kém,những cô đẹp thì lại mải chơi, gần thi mới đi mượn đề cương rồi hỏi bài. Nhưng tận dụng cơ hội đó, LT mượn gió bẻ măng, bày ra câu chuyện thật thú vị để lột tả bộ mặt đang vênh lên tự hào của mấy ông bạn Arap lúc nào cũng có gái tây tíu tít. Hihihihi Mấy ông bạn ngoại quốc khác có bạn gái Tây cũng hiểu rằng, nó thích chuối của mình chứ nó chẳng thích mình nên chẳng có gì đáng tự hào cả.Mấy cô Tây chân dài thì hiểu rằng cái họ đang làm là sự nô lệ của chuối. Chỉ có tình yêu giữa con người Việt nam là vĩ đại, mặc dù họ đang phải sống trên miền đất lạnh!
Một quả chuối thôi cũng đủ ném vỡ đầu bao người rồi phải không các bạn?
Sửa bởi liemtho: 28/08/2011 - 23:55
- Thực ra mấy cô gái đến tìm LT bữa trước chỉ là mấy cô gái đến hỏi bài thôi, vì tây nó học mấy môn cơ bản hơi kém,những cô đẹp thì lại mải chơi, gần thi mới đi mượn đề cương rồi hỏi bài. Nhưng tận dụng cơ hội đó, LT mượn gió bẻ măng, bày ra câu chuyện thật thú vị để lột tả bộ mặt đang vênh lên tự hào của mấy ông bạn Arap lúc nào cũng có gái tây tíu tít. Hihihihi Mấy ông bạn ngoại quốc khác có bạn gái Tây cũng hiểu rằng, nó thích chuối của mình chứ nó chẳng thích mình nên chẳng có gì đáng tự hào cả.Mấy cô Tây chân dài thì hiểu rằng cái họ đang làm là sự nô lệ của chuối. Chỉ có tình yêu giữa con người Việt nam là vĩ đại, mặc dù họ đang phải sống trên miền đất lạnh!
Một quả chuối thôi cũng đủ ném vỡ đầu bao người rồi phải không các bạn?
Sửa bởi liemtho: 28/08/2011 - 23:55
QueChi
28/08/2011
Ôi mới vào diễn đàn đọc. Đến mẹo của anh liemtho...
Quả thực là em trố mắt, mồm há hốc luôn
Anh liemtho hồi đó láu kinh
Quả thực là em trố mắt, mồm há hốc luôn
Anh liemtho hồi đó láu kinh