Hội tử vi Hà Nội
label
29/08/2011
NebulousPearl, on 28/08/2011 - 23:45, said:
Ôi mới vào diễn đàn đọc. Đến mẹo của anh liemtho...
Quả thực là em trố mắt, mồm há hốc luôn
Anh liemtho hồi đó láu kinh
Quả thực là em trố mắt, mồm há hốc luôn
Anh liemtho hồi đó láu kinh
label
29/08/2011
liemtho, on 29/08/2011 - 00:21, said:
Láu chưa đủ mà phải lì nữa.Khi nói mặt mình lạnh tanh, mọi người thì ngỡ ngàng một lúc rồi ở góc khán đài cười rộ lên 1 tiếng thế là cả hội trường cười ầm lên.Khi xuống có hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào nhìn mình. Sau vụ đó, mấy bạn tây ấm ức với mình lắm, hậu quả là mình cũng chịu vào sinh ra tử như mình đã kể. Không hiểu sao mình lì đến thế, vẫn hiên ngang đến trường với đôi côn phòng vệ trong cặp sách. Đến khi tốt nghiệp, một thằng bạn Arap vỗ tay mình đánh đét 1 cái (kiểu Arap) và nói " Chúng tôi thua ông, lời nói của ông sắc như dao".
Năm 2007 sảy ra sự kiện là năm hạn đúng vào cung (Dậu- Tật) có Cự Kỵ.
anbinhtn
29/08/2011
Hội TVHN nhộn nhịp quá! Hôm nay em vào hóng, nhưng là đọc từ trang cuối lên. Mỗi tội vào mạng bằng điện thoại nên chậm quá. Tiếc là em ở cách Thủ đô gầm trăm cây, lại ăn nói kém cỏi nên chỉ biết đọc ké thôi vậy. Chúc các anh chị luôn mạnh khoẻ, vui vẻ, ọp ẹp và buôn chuyện đều đều cho em hóng với nhé!
Diệu Bích
29/08/2011
Hôm thứ 7 vừa rồi mới được biết mặt Giacatlac, không ngờ GCL trẻ tuổi như vậy, lên diễn đàn thấy nói năng chững chạc quá, không hổ danh là học trò của thầy TKQ. Lại biết thêm cả Thầy Chùa. Hội TVHN công nhận là nhiều bạn vừa đẹp zai, vừa tài giỏi.
Mình rất phục anh Trường Giang cái đoạn đoán nghề nghiệp. Hôm đó có 1 đồng chí vừa chìa lá số vào mặt anh TG, anh phán luôn là cậu làm tư vấn à, tư vấn về điện à? Đồng chí kia chịu chết luôn.
Mình rất phục anh Trường Giang cái đoạn đoán nghề nghiệp. Hôm đó có 1 đồng chí vừa chìa lá số vào mặt anh TG, anh phán luôn là cậu làm tư vấn à, tư vấn về điện à? Đồng chí kia chịu chết luôn.
Diệu Bích
29/08/2011
À, mà TO BI ở trên mạng và ngoài đời khác xa nhau nhỉ. Trên mạng thì Bi bạo dạn thế, mà ở ngoài thì hiền lành, nhút nhát.
Diệu Bích cũng vậy, chỉ to mồm trên mạng thôi, ra ngoài thì nhát như cáy.
Diệu Bích cũng vậy, chỉ to mồm trên mạng thôi, ra ngoài thì nhát như cáy.
hanbaoquan
29/08/2011
Càng ngày càng thấy a Liem tho thú vị.
thực ra do văn hoá và yếu tố lịch sử thôi, tây với ta cũng giống nhau cả thôi, vì tây nó quen đi tàu cao tốc, máy bay nên cái gì nó cũng nhanh, ta thì vẫn đi xe máy và xe đạp thì vẫn chậm chạp vậy thôi, thú vị cuộc sống là đây, tây cũng có nhiều ngườ thiích đi xe đạp, ngược lại VN mình nhiều người thích đi máy bay rồi bác ợ
thực ra do văn hoá và yếu tố lịch sử thôi, tây với ta cũng giống nhau cả thôi, vì tây nó quen đi tàu cao tốc, máy bay nên cái gì nó cũng nhanh, ta thì vẫn đi xe máy và xe đạp thì vẫn chậm chạp vậy thôi, thú vị cuộc sống là đây, tây cũng có nhiều ngườ thiích đi xe đạp, ngược lại VN mình nhiều người thích đi máy bay rồi bác ợ
Soleil
29/08/2011
Không thể phủ nhân tài năng của các thầy Truong_Giang, Liemtho, Giacatlac...
Ngoài ra e thấy bạn Chân Phỏng có cách luận giải hay ho đấy
Hi vọng những luận giải về lá số của e ứng với những lời của bạn ý, he he, be positive and go ahead, babe !
P/S: hôm nay đầu tháng thế nào mới sáng ra e bị đứt 2 cái cúc áo, đến công ty mới biết ke ke, chết cười, vừa phải chạy qua mua tạm cái áo phông
Sửa bởi DungLe: 29/08/2011 - 08:58
Ngoài ra e thấy bạn Chân Phỏng có cách luận giải hay ho đấy
Hi vọng những luận giải về lá số của e ứng với những lời của bạn ý, he he, be positive and go ahead, babe !
P/S: hôm nay đầu tháng thế nào mới sáng ra e bị đứt 2 cái cúc áo, đến công ty mới biết ke ke, chết cười, vừa phải chạy qua mua tạm cái áo phông
Sửa bởi DungLe: 29/08/2011 - 08:58
haitrieulaichau
29/08/2011
liemtho, on 28/08/2011 - 23:28, said:
À, đã nói là LT không đơn giản thế đâu.
Trước tiên mình giải thích thêm là tây nó rất tự do, thoải mái, hài hước khi nói chuyện xxx nên mình cũng thừa cơ nước thủy chiều dâng mà giết giặc. Hihihi
Hôm đó buổi off cực kỳ đông vui vì SV vừa thi xong, lại chuẩn bị Noel.
Khi được gọi lên đăng đàn, mình hiên ngang bước lên ghế nóng, chưa gì đã nhận được một đống câu hỏi na ná giống nhau:" LT chia sẻ kinh nghiệm hay bí quyết gì...để làm quen gái tây...được gái tây quan tâm tán tỉnh..." các câu hỏi đại loại như thế. Con MC thì hỏi mình câu hỏi có đầu đũa hơn:
- Thưa LT, hiện nay Hội SV nhà trường rất khuyến khích phong trào giao lưu, kết bạn để tăng thêm sự đoàn kết và hòa đồng văn hóa Quốc tế. Vừa rồi được biết LT tuyên bố sẽ có bạn gái tây làm quen với mình, mấy hôm sau quả nhiên thành hiện thực, LT có thể chia sẻ cho các bạn nam SV quốc tế kinh nghiệm của mình?.
- LT trả lời khá dài,và khéo lồng câu chuyện tình cảm giữa trai gái Vn nó đáng trân trọng và đáng chia sẻ vì tình cảm có sự rung động, có khát khao và lý tưởng... LT nói chuyện tán bạn gái VN đáng chia sẻ hơn.
- Còn chuyện tán gái tây:"Thực ra, sự việc diễn ra quá đơn giản, tôi nghĩ chẳng có kinh nghiệm gì đáng chia sẻ cả. Nếu mọi người tò mò, bắt tôi phải nói ra thì tôi xin nói thật như sau":
LT cứ loanh quanh, lòng vòng mãi cho mọi người hồi hộp.
Thế rồi bột miệng nói luôn: "KINH NGHIỆM CỦA TÔI LÀ RA ĐƯỜNG ĐÚC QUẢ CHUỐI VÀO TÚI, NHỮNG CÔ GÁI ĐẾN TÌM VÀ HỎI THĂM TÔI LÀ NHỮNG CÔ GÁI ĐÃ CHẠM VÀO QUẢ CHUỐI CỦA TÔI TRÊN XE BUS ẤY MÀ"!
Trước tiên mình giải thích thêm là tây nó rất tự do, thoải mái, hài hước khi nói chuyện xxx nên mình cũng thừa cơ nước thủy chiều dâng mà giết giặc. Hihihi
Hôm đó buổi off cực kỳ đông vui vì SV vừa thi xong, lại chuẩn bị Noel.
Khi được gọi lên đăng đàn, mình hiên ngang bước lên ghế nóng, chưa gì đã nhận được một đống câu hỏi na ná giống nhau:" LT chia sẻ kinh nghiệm hay bí quyết gì...để làm quen gái tây...được gái tây quan tâm tán tỉnh..." các câu hỏi đại loại như thế. Con MC thì hỏi mình câu hỏi có đầu đũa hơn:
- Thưa LT, hiện nay Hội SV nhà trường rất khuyến khích phong trào giao lưu, kết bạn để tăng thêm sự đoàn kết và hòa đồng văn hóa Quốc tế. Vừa rồi được biết LT tuyên bố sẽ có bạn gái tây làm quen với mình, mấy hôm sau quả nhiên thành hiện thực, LT có thể chia sẻ cho các bạn nam SV quốc tế kinh nghiệm của mình?.
- LT trả lời khá dài,và khéo lồng câu chuyện tình cảm giữa trai gái Vn nó đáng trân trọng và đáng chia sẻ vì tình cảm có sự rung động, có khát khao và lý tưởng... LT nói chuyện tán bạn gái VN đáng chia sẻ hơn.
- Còn chuyện tán gái tây:"Thực ra, sự việc diễn ra quá đơn giản, tôi nghĩ chẳng có kinh nghiệm gì đáng chia sẻ cả. Nếu mọi người tò mò, bắt tôi phải nói ra thì tôi xin nói thật như sau":
LT cứ loanh quanh, lòng vòng mãi cho mọi người hồi hộp.
Thế rồi bột miệng nói luôn: "KINH NGHIỆM CỦA TÔI LÀ RA ĐƯỜNG ĐÚC QUẢ CHUỐI VÀO TÚI, NHỮNG CÔ GÁI ĐẾN TÌM VÀ HỎI THĂM TÔI LÀ NHỮNG CÔ GÁI ĐÃ CHẠM VÀO QUẢ CHUỐI CỦA TÔI TRÊN XE BUS ẤY MÀ"!
hanbaoquan
29/08/2011
DungLe, on 29/08/2011 - 08:57, said:
Không thể phủ nhân tài năng của các thầy Truong_Giang, Liemtho, Giacatlac...
Ngoài ra e thấy bạn Chân Phỏng có cách luận giải hay ho đấy
Hi vọng những luận giải về lá số của e ứng với những lời của bạn ý, he he, be positive and go ahead, babe !
P/S: hôm nay đầu tháng thế nào mới sáng ra e bị đứt 2 cái cúc áo, đến công ty mới biết ke ke, chết cười, vừa phải chạy qua mua tạm cái áo phông
Ngoài ra e thấy bạn Chân Phỏng có cách luận giải hay ho đấy
Hi vọng những luận giải về lá số của e ứng với những lời của bạn ý, he he, be positive and go ahead, babe !
P/S: hôm nay đầu tháng thế nào mới sáng ra e bị đứt 2 cái cúc áo, đến công ty mới biết ke ke, chết cười, vừa phải chạy qua mua tạm cái áo phông
Soleil
29/08/2011
Tử Phủ Vũ Tướng
29/08/2011
Anh LT ơi, có phải hạn Cự Kỵ mà đắc địa thì cãi nhau mình luôn thắng đúng ko?
Truong_Giang
29/08/2011
lenhhosung83, on 29/08/2011 - 09:00, said:
Chúc mừng RỤng Lê, thế là cả tháng chỉ có cởi và đứt
Nếu Lê rụng nhớ lúc hiện tượng đứt lúc mấy giờ , mấy phút có thể nhờ bạn Hành xem quẻ được , chác chắn đây ko phải là 1 sự việc ngẫu nhiên cho nên có thể sử dụng MHDS xem quẻ được , sau đó sẽ post lên diễn đàn để nghiệm lý nhé !
@ Mời Anh liemtho cũng tham gia dự đoán quẻ này nhé ! Rất mong có dịp cùng anh giao lưu cờ Tướng !
Truong Giang
capslock
29/08/2011
Xuplo
29/08/2011
Chào Hội Hà Nội,
Hì hì tình hình là em cũng hay đi hóng hớt, thấy mấy anh chị bàn chiện rôm rả thiệt là dzui lây đó mà. Nhất là Anh Liêm Thơ truyền kinh nghiệm dạy cho các bạn nước quài 1 bài học vì chê trai Việt với lại con gái Việt khác con gái Tây thế nào...
Tuy nhiên, em vô tình có nghe một người phát biểu thế này, em hơi thắc mắc vì cùng là con gái Việt mà cũng lại có sự phân biệt sao, thưa Anh?
Hì hì tình hình là em cũng hay đi hóng hớt, thấy mấy anh chị bàn chiện rôm rả thiệt là dzui lây đó mà. Nhất là Anh Liêm Thơ truyền kinh nghiệm dạy cho các bạn nước quài 1 bài học vì chê trai Việt với lại con gái Việt khác con gái Tây thế nào...
Tuy nhiên, em vô tình có nghe một người phát biểu thế này, em hơi thắc mắc vì cùng là con gái Việt mà cũng lại có sự phân biệt sao, thưa Anh?
Trích dẫn
Người Bắc vốn thâm hơn người Nam
Soleil
29/08/2011
Truong_Giang, on 29/08/2011 - 09:11, said:
Nếu Lê rụng nhớ lúc hiện tượng đứt lúc mấy giờ , mấy phút có thể nhờ bạn Hành xem quẻ được , chác chắn đây ko phải là 1 sự việc ngẫu nhiên cho nên có thể sử dụng MHDS xem quẻ được , sau đó sẽ post lên diễn đàn để nghiệm lý nhé !
@ Mời Anh liemtho cũng tham gia dự đoán quẻ này nhé ! Rất mong có dịp cùng anh giao lưu cờ Tướng !
Truong Giang
@ Mời Anh liemtho cũng tham gia dự đoán quẻ này nhé ! Rất mong có dịp cùng anh giao lưu cờ Tướng !
Truong Giang
Rất tiếc bác Trưong_Giang ơi, e đến công ty thì mới biết là đứt, đứt từ lúc nào , đứt ở đâu thì em ko biết chính xác bác ạ, nên chắc là ko gieo quẻ đc rồi, tiếc thế