←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Hội tử vi Hà Nội

Truong_Giang's Photo Truong_Giang 31/08/2011

Cụ Hành cho biết ý kiến đi ! Trưa nay cụ có rảnh ko đi với Anh
Trích dẫn

tuphasonghanh's Photo tuphasonghanh 31/08/2011

 Truong_Giang, on 31/08/2011 - 10:54, said:

Ok , mình ko đọc đoạn tâm sự trên của Ấy tướng , nên mình cũng sẽ ko nói vấn đề này nữa. MỌi thứ đều có số phận chăng ....
Số là có, thay đổi số cũng có. Các cụ nghĩ ra kinh dịch, tử vi, tứ trụ, phong thủy để cải số chứ để làm gì?
Trích dẫn

tuphasonghanh's Photo tuphasonghanh 31/08/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

em không, trưa nay em phải đi giải quyết mấy việc linh tinh. Hẹn đại ka dịp khác.
Trích dẫn

ryan88's Photo ryan88 31/08/2011

 tuphasonghanh, on 31/08/2011 - 11:58, said:

Số là có, thay đổi số cũng có. Các cụ nghĩ ra kinh dịch, tử vi, tứ trụ, phong thủy để cải số chứ để làm gì?
cải như lào vậy cụ??? biết nên tự dính???

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


(cho cụ nếm mùi bị truy sát như lào mà hở tí là đòi mài dao mài kéo...dao kéo đâu mà lắm thế ko biết ^^)
Sửa bởi ryan88: 31/08/2011 - 12:02
Trích dẫn

quynhdao's Photo quynhdao 31/08/2011

Ryan ơi. Anh Hành găm nhiều thứ lắm, sang đây mà dọa anh í có khi em bị đánh hội đồng đấy. Lao bay từ HN bay vô SG bi giờ.
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 31/08/2011

Hội mình ơi, chị GV ko vào mạng được nên vừa nhờ tớ pót hỏi: Chị vừa nhận được CK tiền ủng hộ từ Nguyen Hanh Mai, nhưng ko ghi nick nào? Bạn nào pm cho chị GV biết với nhé. Tk you!
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 31/08/2011 - 14:33
Trích dẫn

label's Photo label 31/08/2011

 Tu Phu Vu Tuong, on 31/08/2011 - 08:32, said:

Bác ngĩ xa xôi quá. Em chỉ ngĩ mỗi một điều mình đang có định hướng con đường riêng, ko muốn xa định hướng theo đuổi bấy lâu nay. Cho nên môn tử vi này em cũng nghiên cứu để biết người, ko muốn sa đà vào rồi bị chi phối. Tính em thiên tư duy xã hội nên từ bé đã thích chém gió và kết giao bạn bè rộng rãi. Chắc chém lung tung quá nên các bác có thể ngĩ ngợi khác đi về em. Em thấy việc nhân duyên, vợ chồng để tự nhiên, than trách để cho vui cửa vui nhà có cái để than, chứ việc đến đâu hay đến đó.
Từ trước tới nay LT vào mạng để xem số thì chỉ có xem số, chẳng bao giờ quan tâm đến những việc khác đâu, ai như thế nào, xấu tốt, hoàn cảnh ra sao cứ mặc kệ họ, ai nói ra nói vào thế nào cũng mặc kệ luôn. LT còn vô tâm đến mức độ khi giải lá số cho người khác trên yahoo một hồi xong mới hỏi em tên là gì, ở đâu? LT add nhiều nick quá nên chẳng nhớ được ai với ai cả, đôi lúc online nhiều người quen chào mình, mình liền hỏi lại câu rất vô duyên: "em là ai thế nhỉ?".Nhiều người cũng than thở hoàn cảnh của em đang thế này thế kia nhờ anh giúp,nhưng do suốt ngày tiếp xúc với bệnh nhân kêu than nên mình cũng lì luôn cảm xúc. Ở ngoài đời LT cũng chẳng liên lạc kết thân với ai cả, ngoại trừ Capslock là chiến hữu.Do vậy, những gì LT nói là hoàn toàn khách quan dựa trên sự cảm nhận qua tướng số và qua lá số của Ấy tướng. LT muốn xin ls chủ yếu là để kiểm tra những điều mình nói thôi và đưa ra những lời khuyên mong rằng giúp được gì cho Ấy tướng.
Giữa khả năng về tâm linh và tử vi đôi khi hay bị lẫn lộn, nhiều người có khả năng linh cảm tốt thì giải số theo cảm nhận là chính, kiến thức tử vi chỉ là phụ trợ nên có chuyện cùng 1 lá số lúc thì thầy giải thế này, 3 tháng sau quay lại thầy lại giải kiểu khác...còn những người lấy kiến thức tử vi làm nền thì trước sau như một.
Việc dự đoán và khuyên Ấy tướng nên ngăn cản xu hướng hoạt động tinh thần theo duy tâm của LT là dựa trên sự quan sát và nghiên cứu lá số, nó không liên quan gì đến việc tham gia nghiên cứu tử vi mà Ấy tướng đang thực hiện. Hai cái hoàn toàn độc lập với nhau.
Sửa bởi liemtho: 31/08/2011 - 14:59
Trích dẫn

Nết Na's Photo Nết Na 31/08/2011

 Tu Phu Vu Tuong, on 31/08/2011 - 14:32, said:

Hội mình ơi, chị GV ko vào mạng được nên vừa nhờ tớ pót hỏi: Chị vừa nhận được CK tiền ủng hộ từ Nguyen Hanh Mai, nhưng ko ghi nick nào? Bạn nào pm cho chị GV biết với nhé. Tk you!
Dạ em Gabeo ạ!
Trích dẫn

label's Photo label 31/08/2011

Trong các giải pháp tâm lý người ta còn khuyên rằng nên thúc đẩy cái này để ức chế cái kia: Ví dụ: Cùng là trường phái duy tâm, nhưng người đã theo đạo thì không bao giờ sợ bị lên đồng hay ma ám. Người tin rằng cuộc đời có nhân quả thì sẽ hạn chế làm việc ác. Như LT cũng vậy,do xuất phát từ gia đình có gốc gác mê tín,nếu LT không nghiên cứu tử vi cũng dễ bị chi phối lắm.
Ấy tướng là người có đạo đức,có học, thông minh,mong rằng Ấy tướng sẽ tôi luyện tử vi đạt đến mức độ khoa học, chân chính để đè bẹp được mối đe dọa sa ngã về tâm linh mà mình không thích.
Sửa bởi liemtho: 31/08/2011 - 15:23
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 31/08/2011

Em cũng ko hiểu anh LT lắm đâu. Vì thực tế em ít dính đến tâm linh, có mỗi 2 lần đó mà do em chủ động thử xem sao, em chưa bị động bao giờ. Em ngĩ nó gần như trạng thái thiền. Luyện tử vi thì chắc em ko có thời gian và ý muốn sâu sắc, em chỉ hời hợt, thoang thoảng hoa nhài thơm lâu thôi. Mà chuyện này chấm dứt tại đây đi anh. Thực sự em ko ngĩ kể ra mọi người lại cứ khui vào nó. Em ko mảy may ngĩ gì đến vấn đề này là cái gì đe doạ đối với em vì đó là quá khứ, ko phải đam mê của em, hiện tại em đang mải mê chuyện khác. Nhưng ace lại cứ vô hình chung "ép" em tua lại ý ngĩ về vấn đề này. Sorry cả nhà đã nói thẳng nhá.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 31/08/2011 - 15:48
Trích dẫn

label's Photo label 31/08/2011

Sorry, tại Ấy tướng nói "Thấy Ấy tướng than nhiều quá...." nên LT muốn giải thích rõ quan điểm để tránh hiểu lầm thôi.
Stop, Stop!
Sửa bởi liemtho: 31/08/2011 - 15:54
Trích dẫn

Xukangoc's Photo Xukangoc 31/08/2011

Em cũng đồng ý với anh Liemtho về câu "thằng vua thua thằng liều".Tiền kiếp hay ko thì phải do con người quyết định chứ nhỉ??Nhân có, duyên ko có thì lấy đâu ra quả. Mà duyên do trời và người cùng tạo ra. Vậy thì ngừoi làm chủ mình, ngừoi đã tạo nhân, trời cho duyên, người ko cho duyên lấy gì hạt giống nảy nở. Đó là quan điểm nhà phật. Mà tử vi, tướng số,... chỉ đúng 70%, vậy 30% do hành vi mình chứ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 31/08/2011

"Tự nhiên" có ý là để con tim quyết định ý và phải bảo mật nữa, ko kể lể nhiều để tránh có các nhân tố tác động tới quyết định của mình em à. Chứ còn bảo là phải lấy chồng nhưng ko yêu ko thể cố nhắm mắt nhắm mũi lấy được hoặc để nhiều người tham vấn quá là không biết đường nào mà lần đâu. hic hic. Theo kinh nghiệm chinh chiến yêu đương của chị, Liều hông giải quyết vấn đề gì cả.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 31/08/2011 - 16:18
Trích dẫn

label's Photo label 31/08/2011

To: Capslock. Anh đang đi vắng. Em có chuyển khoản cho quĩ từ thiện thì cho anh ghé gẩm tí, anh điện cho em mấy lần toàn lộn số, nhắn trên yahoo chưa thấy hồi âm.
Trích dẫn

Soleil's Photo Soleil 31/08/2011

 ĐàmThùy213, on 31/08/2011 - 15:51, said:

Em cũng đồng ý với anh Liemtho về câu "thằng vua thua thằng liều".Tiền kiếp hay ko thì phải do con người quyết định chứ nhỉ??Nhân có, duyên ko có thì lấy đâu ra quả. Mà duyên do trời và người cùng tạo ra. Vậy thì ngừoi làm chủ mình, ngừoi đã tạo nhân, trời cho duyên, người ko cho duyên lấy gì hạt giống nảy nở. Đó là quan điểm nhà phật. Mà tử vi, tướng số,... chỉ đúng 70%, vậy 30% do hành vi mình chứ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Uhm, chị đồng ý nhưng nói đi, thì cũng phải nói lại.
Ý kiến cá nhân chị thì thế này.

Người ta thường nói là lấy ai là do số trời , nhưng điều này chỉ là 1 câu nói đầu môi đế nói là chuyện tình cảm là do tự nhiên mà thành, điều này ko có nghĩa cổ suý cho việc buông xuôi duyên phận, kiểu như măc kệ nó đâu

Từng cá nhân 1 có thể có quan điểm khác nhau, nhưng theo chị thì nên đông tây y kết hợp nó lại. Để làm gì ư? đê cứu ngay chính bản thân mình trong cái mớ hỗn độn giữa lý trí và tình cảm mà thôi !

Khi yêu ai đó, có ai nghĩ rằng sẽ có ngày ng ta phản bội, có ngày phải chia tay, thậm chí đau đớn hơn là mất đi, ko gặp lại, rồi thì là là do áp lực cuộc sống, gánh nặng gia đình, trăm thứ bà giằng đổ lên.

Ừ thì ko nên tin vào số phận, chỉ có con ng mới tạo ra sô phận cho mình, sống tốt, nhân nào thì gặp quả nấy. Nhưng tình cảm thì ngoài quy luật ! Nếu ko đã chẳng có câu TÌNH LÀ DÂY OAN đó thôi!
Sửa bởi DungLe: 31/08/2011 - 16:07
Trích dẫn