←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Hội tử vi Hà Nội

ryan88's Photo ryan88 30/08/2011

ơ...răng em bị thừa ra 1 cái nhá...quên rồi à

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

răng vàng này là của hồi môn má già Piano cho em để cưới con gái má zợ DieuBich...thê mà hp cũng đem đi đưa cụ hành

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

...xin lỗi chị ấy tướng và giáo viên vì đã nghi oan cho ng ko tốt ^^
Trích dẫn

Soleil's Photo Soleil 30/08/2011

@ các huynh đệ: cho em hỏi tí ( tranh thủ ạ, hơi lạc chủ để hội tí, hí hí), có cách nào trong tử vi chỉ người bị tự kỉ ko ạ
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 30/08/2011

Bộ lục bại, cô thần quả tú đó Lê.
Trích dẫn

TuBi's Photo TuBi 30/08/2011

 DungLe, on 30/08/2011 - 16:20, said:

@ các huynh đệ: cho em hỏi tí ( tranh thủ ạ, hơi lạc chủ để hội tí, hí hí), có cách nào trong tử vi chỉ người bị tự kỉ ko ạ
Dụng Lê hỏi cho mình à? những sao này có gây ra việc lãnh cảm ko Ấy nhỉ?hihihi
Sửa bởi TuBi: 30/08/2011 - 16:46
Trích dẫn

Soleil's Photo Soleil 30/08/2011

 TuBi, on 30/08/2011 - 16:44, said:

Dụng Lê hỏi cho mình à? những sao này có gây ra việc lãnh cảm ko Ấy nhỉ?hihihi

hì hì, chắc con Cô thần cung Di của em nó phát tác rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi DungLe: 30/08/2011 - 17:00
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 30/08/2011

Lãnh cảm thì sao giề nhỉ??? Mình chưa có câu trả lời.
Trích dẫn

label's Photo label 30/08/2011

 Tu Phu Vu Tuong, on 30/08/2011 - 13:51, said:

Có căn phải lên đồng à? Sợ quá. Đồng bóng lắm. Em chả thích. Em còn phải đi làm bt. Chứ lên đồng thì có mà lễ lạt suốt ngày, thời gian đâu mà học hành làm việc được.
Khi hệ thần kinh của con người đã 1 lần chuyển vào trạng thái thôi miên thì nó cứ theo rớp, nếu có điều kiện thuận lợi, nó lại tái phát trở lại. Theo các cụ nói thì sơn ăn tùy mặt, ma bắt tùy người, người như ấy tướng gọi là yếu bóng vía. Nếu Ấy tướng không muốn trở thành bà đồng thì LT khuyên như sau:
1) Cố gắng chống lầy theo lời khuyên. Điều này có ý nghĩa cả mặt số mệnh cả về thực tế, vì vợ chồng có sự chia sẻ, lại âm dương điều hòa là liều thuốc thần kinh tốt nhất.
2)Nên tránh những nơi có âm khí mạnh như nghĩa địa, chùa chiền, điện phủ,đền thờ miếu mạo, tránh tiếp xúc với những hoạt động tâm linh.
3) Phong thủy trong nhà nên bố trí sao cho mạnh phần dương khí, đồ đạc dùng cũng vậy.
4) Giữ thăng bằng nhịp sống, không nên để sảy ra căng thẳng thần kinh hay sok thần kinh. Vì đa phần những người trở thành đồng cốt đều có điểm mốc là bị cơn chấn động thần kinh.
Theo duy tâm thì người đồng cốt là người có căn, còn theo y học đó là một trạng thái tâm thần.
Sửa bởi liemtho: 30/08/2011 - 18:29
Trích dẫn

label's Photo label 30/08/2011

Vài tuổi nữa không lấy chồng thì tâm tính sẽ thay đổi, rất nhiều người mình thấy họ hấy hấy sao ý, có nhiều người lại mắc chứng History.
Sửa bởi liemtho: 30/08/2011 - 18:30
Trích dẫn

Xukangoc's Photo Xukangoc 30/08/2011

May quá, từ bé mình đã được đi đền chùa, bán khoán đầy đủ. Mà linh cảm ko có, thuộc dạng vô cảm ko mà bị nhập thì mệt mỏi. KO biết có sao nào cho thấy 1 người đứt dây thần kinh sợ ko nhỉ?? ANh chị giảng cho em với, em giờ sợ theo lý trí nhiều hơn trực giác
Trích dẫn

giaovien's Photo giaovien 30/08/2011

 capslock, on 30/08/2011 - 09:52, said:

Chị giáo viên cho em hỏi là vậy cuối tuần này có offline để đóng góp từ thiện không ạ? Hay là trực tiếp chuyển khoản cho chị? Hay là đợi đến hôm nào các anh chị họp trù bị xong ạ?
Em ơi tuần này chác không off đuoc, vì 2-9, nghỉ dài, có thể moi người muốn về quê hay đi xa.

Cả nhà ơi,

Nếu ai có lòng với bé ung thư đó, thì chuyển khoản cho tớ nhé, sang tuần, sáng thứ 2, tớ sẽ chuyển khoản cho chồng bé đó. Tớ nghĩ lần này hơi tự phát chút, nên chưa biết làm thế nào là tiện cho mọi người cả. Hy vọng tuần sau, hội HN hợp trù bị xịn, sẽ có chương trình từ thiện có quy củ hơn.

Cảm ơn tấm lòng của các bạn nhiều lắm. Cảm ơn Aytuong và Tubi đã ck cho cô bé đó, chị nhận dược rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

TuBi's Photo TuBi 30/08/2011

Cảm ơn chị giaovien!
Trích dẫn

ryan88's Photo ryan88 30/08/2011

chị ấy tướng có bị vấn đề gì thì cứ lấy chồng là khỏi tất tần tật...yên tâm nhá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

label's Photo label 31/08/2011

 liemtho, on 30/08/2011 - 18:16, said:

Vài tuổi nữa không lấy chồng thì tâm tính sẽ thay đổi, rất nhiều người mình thấy họ hấy hấy sao ý, có nhiều người lại mắc chứng History.
LT muốn xem ls của Ấy tướng cũng là để kiểm tra lại những điều mình cảm nhận ngoài đời. Có lẽ Ấy tướng đã đọc qua những điều trên và tưởng là LT đùa, nhưng nhìn lại đại hạn Ấy tướng đang đi mà xem. Đây là một đại vận có hoạt động thần kinh và linh cảm rất lớn, và nếu trạng thái ấy thái quá thì dần đến cái gì? Lại cộng thêm những biểu hiện về ốm đau bệnh tật nữa.
Thì điều gì sẽ sảy ra?.

Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng. Nhưng đây là những lời khuyên cần thiết và đúng thời điểm nếu như Ấy tướng không muốn mình hoạt động tâm linh.
Chúc Ấy tướng vạn sự cát tường!
Sửa bởi liemtho: 31/08/2011 - 07:22
Trích dẫn

miumiu2009's Photo miumiu2009 31/08/2011

hic hic sợ quá chống lầy đi chị ơi.
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 31/08/2011

Bác ngĩ xa xôi quá. Em chỉ ngĩ mỗi một điều mình đang có định hướng con đường riêng, ko muốn xa định hướng theo đuổi bấy lâu nay. Cho nên môn tử vi này em cũng nghiên cứu để biết người, ko muốn sa đà vào rồi bị chi phối. Tính em thiên tư duy xã hội nên từ bé đã thích chém gió và kết giao bạn bè rộng rãi. Chắc chém lung tung quá nên các bác có thể ngĩ ngợi khác đi về em. Em thấy việc nhân duyên, vợ chồng để tự nhiên, than trách để cho vui cửa vui nhà có cái để than, chứ việc đến đâu hay đến đó.
Trích dẫn