Hội tử vi Hà Nội
Soleil
31/08/2011
caiso84
31/08/2011
Hic! Đúng là em khá nhạy cảm, và dễ dao động. Thế mà từ bé thích những vấn đề liên quan đến tâm linh.
Tử Phủ Vũ Tướng
31/08/2011
Chị thì chỉ thích vấn đề liên quan đến tiền nong thôi. hí hí. Tâm linh là do suy ngĩ nhiều mà ra.
Truong_Giang
31/08/2011
Soleil
31/08/2011
Truong_Giang, on 31/08/2011 - 10:03, said:
Tính thích sưu tập tiền ( vàng ) đến ..............cũng ko chừa . Bây giừ phải bỏ hết ....bỏ hết cho ngừoi.
Lấy chồng mau....để đẻ con sớm thui
TG
Lấy chồng mau....để đẻ con sớm thui
TG
@ Anh Truong_ Giang: Anh ơi, e chưa hiểu rõ lắm cách cục: đồng âm xương kị, hí hí, e cho e đôi lời với, đa tạ, đa tạ
Tử Phủ Vũ Tướng
31/08/2011
bác TG: nhiều cái không cần nói thẳng ra mà...ai cũng hiểu. hì hì
Truong_Giang
31/08/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 31/08/2011 - 08:32, said:
Bác ngĩ xa xôi quá. Em chỉ ngĩ mỗi một điều mình đang có định hướng con đường riêng, ko muốn xa định hướng theo đuổi bấy lâu nay. Cho nên môn tử vi này em cũng nghiên cứu để biết người, ko muốn sa đà vào rồi bị chi phối. Tính em thiên tư duy xã hội nên từ bé đã thích chém gió và kết giao bạn bè rộng rãi. Chắc chém lung tung quá nên các bác có thể ngĩ ngợi khác đi về em. Em thấy việc nhân duyên, vợ chồng để tự nhiên, than trách để cho vui cửa vui nhà có cái để than, chứ việc đến đâu hay đến đó.
Ok , mình ko đọc đoạn tâm sự trên của Ấy tướng , nên mình cũng sẽ ko nói vấn đề này nữa. MỌi thứ đều có số phận chăng ....
caiso84
31/08/2011
Anh trường Giang ơi!
Hôm nào anh xem giúp em tháng nào năm nào em cưới được chồng với nhé!
Hôm nào anh xem giúp em tháng nào năm nào em cưới được chồng với nhé!
heo mập
31/08/2011
Cái gì âu cũng là cái số , trời kêu ai nấy dạ . Chỉ cần sống tốt , ko thẹn với lương tâm là hạnh phúc .
Nói vậy chứ heo cũng giống như chị Tướng , đi bán than hoài , nhìn cung phu và tử tức thấy ớn quá , chả biết có bị chồng oánh ko
Nếu có dịp , heo cũng xin hợp mặt với mấy anh chị cho vui , tán phét ấy mà
Nói vậy chứ heo cũng giống như chị Tướng , đi bán than hoài , nhìn cung phu và tử tức thấy ớn quá , chả biết có bị chồng oánh ko
Nếu có dịp , heo cũng xin hợp mặt với mấy anh chị cho vui , tán phét ấy mà
Soleil
31/08/2011
heo mập, on 31/08/2011 - 11:37, said:
Cái gì âu cũng là cái số , trời kêu ai nấy dạ . Chỉ cần sống tốt , ko thẹn với lương tâm là hạnh phúc .
Nói vậy chứ heo cũng giống như chị Tướng , đi bán than hoài , nhìn cung phu và tử tức thấy ớn quá , chả biết có bị chồng oánh ko
Nếu có dịp , heo cũng xin hợp mặt với mấy anh chị cho vui , tán phét ấy mà
Nói vậy chứ heo cũng giống như chị Tướng , đi bán than hoài , nhìn cung phu và tử tức thấy ớn quá , chả biết có bị chồng oánh ko
Nếu có dịp , heo cũng xin hợp mặt với mấy anh chị cho vui , tán phét ấy mà
Sao lại lo chồng đánh, tớ chỉ xem mình đánh lại chồng như thế nào thoai, ke ke, so exited