Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
Nết Na
06/02/2012
PIANO
06/02/2012
HuaLu biết không, bạn bè tớ cũng ế y như tớ, 2 con bạn thân nhất vẫn còn độc thân, 1 đứa Thiên Tướng (Mão) và 1 đứa Cự Đồng (truyền tinh cung Nô với tớ luôn). Tết này sang nhà nó quậy náo loạn. Ba má nó bảo tụi tớ phải tách ra, ế mà xáp xáp cả đám vô nhau thì biểu làm sao mà thúc giục giì nổi. Tụi tớ cứ buồn cười mãi
Mọi người mình mà ở cùng TP chắc tụ họp mãi. Nhí nhố 1 tuần gặp trung bình 2 lần. Lần này gặp chưa xong là đã bàn mưu tính kế đi chơi cho lần sau...Thiệt là, chả sơ múi được gì cả (kể cả 45K, hừm...) nhưng cứ không gặp là không chịu nổi
Mọi người mình mà ở cùng TP chắc tụ họp mãi. Nhí nhố 1 tuần gặp trung bình 2 lần. Lần này gặp chưa xong là đã bàn mưu tính kế đi chơi cho lần sau...Thiệt là, chả sơ múi được gì cả (kể cả 45K, hừm...) nhưng cứ không gặp là không chịu nổi
T.V.
06/02/2012
Chời ơi, tìm người yêu mình thật sự còn chưa ra, lấy đâu mà tìm người hiểu mình. Muốn người hiểu mnh` chắc phải tìm mây ai chuyên môn về tâm lý, triết lý học. Hay là Xương Khúc. Hoặc nhiều tình cảm.
Mệt quá, hôm nay bị trúng chưỡng hay sao mà buồn buồn.
Sẳn việc hỏi luôn, khi coi hạn, nếu đến lúc có thể lấy vợ chồng thì cái đó đúng bao nhiêu? Có ai lập gia đình rồi xem lại Tữ Vi có thấy hạn đúng không?
Mệt quá, hôm nay bị trúng chưỡng hay sao mà buồn buồn.
Sẳn việc hỏi luôn, khi coi hạn, nếu đến lúc có thể lấy vợ chồng thì cái đó đúng bao nhiêu? Có ai lập gia đình rồi xem lại Tữ Vi có thấy hạn đúng không?
Nết Na
06/02/2012
PIANO, on 06/02/2012 - 10:19, said:
HuaLu biết không, bạn bè tớ cũng ế y như tớ, 2 con bạn thân nhất vẫn còn độc thân, 1 đứa Thiên Tướng (Mão) và 1 đứa Cự Đồng (truyền tinh cung Nô với tớ luôn). Tết này sang nhà nó quậy náo loạn. Ba má nó bảo tụi tớ phải tách ra, ế mà xáp xáp cả đám vô nhau thì biểu làm sao mà thúc giục giì nổi. Tụi tớ cứ buồn cười mãi
Mọi người mình mà ở cùng TP chắc tụ họp mãi. Nhí nhố 1 tuần gặp trung bình 2 lần. Lần này gặp chưa xong là đã bàn mưu tính kế đi chơi cho lần sau...Thiệt là, chả sơ múi được gì cả (kể cả 45K, hừm...) nhưng cứ không gặp là không chịu nổi
Mọi người mình mà ở cùng TP chắc tụ họp mãi. Nhí nhố 1 tuần gặp trung bình 2 lần. Lần này gặp chưa xong là đã bàn mưu tính kế đi chơi cho lần sau...Thiệt là, chả sơ múi được gì cả (kể cả 45K, hừm...) nhưng cứ không gặp là không chịu nổi
Tử Phủ Vũ Tướng
06/02/2012
Tâm sự với mọi người nhân cái vụ quần áo:
Hồi xưa em đã từng bị giật mình thẳng thốt đến thót tim khi nhìn thấy một anh chàng đẹp trai mặc áo sơ mi trắng tinh, loại áo đẹp xịn ý, mặc quần âu. không thích nam giới mặc quần bò, áo phông. Giờ thấy bình thường màu trắng rồi.
Em cứ hình dung trong đầu em về một người đàn ông có những ngón tay dài, gân guốc, (gõ từng phím piano chắc nịch của bản nhạc Bet to ven) anh ấy có đôi mắt sâu, tinh quái của David Corperfied, mũi cao, dáng người cao cao, dong dỏng, da ngăm đen, tính cách quyết đoán, lạnh lùng.
Em ko hề LES nhưng mà kể cả bạn gái thân cũng vô tình em thân mô típ kiểu thế. Em có cô bạn đánh Piano giỏi, em cứ để ý đến bàn tay của cô ấy, từng ngón tay tuy thanh mảnh, nhung gõ xuống phím đàn thì lực rất mạnh và dứt khoát, cô bạn em viết chữ cũng rất đẹp, nét rắn rỏi mà vẫn bay.
Cuộc sống có nhiều điều tinh tế hay phết. Chỉ dám thổ lộ trên mạng ảo. Chứ ngoài đời nói ra lại bảo ưa hình thức, mơ mộng vớ vẩn.
Sửa bởi HuaLu: 06/02/2012 - 10:33
Hồi xưa em đã từng bị giật mình thẳng thốt đến thót tim khi nhìn thấy một anh chàng đẹp trai mặc áo sơ mi trắng tinh, loại áo đẹp xịn ý, mặc quần âu. không thích nam giới mặc quần bò, áo phông. Giờ thấy bình thường màu trắng rồi.
Em cứ hình dung trong đầu em về một người đàn ông có những ngón tay dài, gân guốc, (gõ từng phím piano chắc nịch của bản nhạc Bet to ven) anh ấy có đôi mắt sâu, tinh quái của David Corperfied, mũi cao, dáng người cao cao, dong dỏng, da ngăm đen, tính cách quyết đoán, lạnh lùng.
Em ko hề LES nhưng mà kể cả bạn gái thân cũng vô tình em thân mô típ kiểu thế. Em có cô bạn đánh Piano giỏi, em cứ để ý đến bàn tay của cô ấy, từng ngón tay tuy thanh mảnh, nhung gõ xuống phím đàn thì lực rất mạnh và dứt khoát, cô bạn em viết chữ cũng rất đẹp, nét rắn rỏi mà vẫn bay.
Cuộc sống có nhiều điều tinh tế hay phết. Chỉ dám thổ lộ trên mạng ảo. Chứ ngoài đời nói ra lại bảo ưa hình thức, mơ mộng vớ vẩn.
Sửa bởi HuaLu: 06/02/2012 - 10:33
T.V.
06/02/2012
Nếu không muốn ế nên ra ngoài gặp nhiều người, hay nhiều bạn rồi quen biết thêm rồi gặp friends of friends ai biết gặp người duyên nợ của mình. Chứ ỡ nhà nhiều quá, không ra ngoài nhiều (như Albert), thì ai biết mà dê mình, ngoại trừ hàng xóm.
T.V.
06/02/2012
Coninbeo, on 06/02/2012 - 10:24, said:
thằng bạn thân của em mới năm ngoái thôi suốt ngày dính với nhau như kít với đít , mẹ em cũng phải gào lên phải tách nhau ra, k đc chơi với nhau nữa để dành time để còn yêu đương. Mới có 1 năm thế mà giờ nó sắp làm bố rồi.
( thằng mất dạy, tự dưng lấy vợ trong vòng có 2 tháng làm em chơi vơi 1 + 1 = 3
Nết Na
06/02/2012
HuaLu, on 06/02/2012 - 10:26, said:
Tâm sự với mọi người nhân cái vụ quần áo:
Hồi xưa em đã từng bị giật mình thẳng thốt đến thót tim khi nhìn thấy một anh chàng đẹp trai mặc áo sơ mi trắng tinh, loại áo đẹp xịn ý, mặc quần âu. không thích nam giới mặc quần bò, áo phông. Giờ thấy bình thường màu trắng rồi.
Em cứ hình dung trong đầu em về một người đàn ông có những ngón tay dài, gân guốc, (gõ từng phím piano chắc nịch của bản nhạc Bet to ven) anh ấy có đôi mắt sâu, tinh quái của David Corperfied, mũi cao, dáng người cao cao, dong dỏng, da ngăm đen, tính cách quyết đoán, lạnh lùng.
Em ko hề LES nhưng mà kể cả bạn gái thân cũng vô tình em thân mô típ kiểu thế. Em có cô bạn đánh Piano giỏi, em cứ để ý đến bàn tay của cô ấy, từng ngón tuy thanh mảnh, những gõ xuống phím thì rất mạnh và dứt khoát, cô bạn em viết chữ cũng rất đẹp, nét rắn rỏi mà vẫn bay.
Cuộc sống có nhiều điều tinh tế hay phết. Chỉ dám thổ lộ trên mạng ảo. Chứ ngoài đời nói ra lại bảo ưa hình thức, mơ mộng vớ vẩn.
Hồi xưa em đã từng bị giật mình thẳng thốt đến thót tim khi nhìn thấy một anh chàng đẹp trai mặc áo sơ mi trắng tinh, loại áo đẹp xịn ý, mặc quần âu. không thích nam giới mặc quần bò, áo phông. Giờ thấy bình thường màu trắng rồi.
Em cứ hình dung trong đầu em về một người đàn ông có những ngón tay dài, gân guốc, (gõ từng phím piano chắc nịch của bản nhạc Bet to ven) anh ấy có đôi mắt sâu, tinh quái của David Corperfied, mũi cao, dáng người cao cao, dong dỏng, da ngăm đen, tính cách quyết đoán, lạnh lùng.
Em ko hề LES nhưng mà kể cả bạn gái thân cũng vô tình em thân mô típ kiểu thế. Em có cô bạn đánh Piano giỏi, em cứ để ý đến bàn tay của cô ấy, từng ngón tuy thanh mảnh, những gõ xuống phím thì rất mạnh và dứt khoát, cô bạn em viết chữ cũng rất đẹp, nét rắn rỏi mà vẫn bay.
Cuộc sống có nhiều điều tinh tế hay phết. Chỉ dám thổ lộ trên mạng ảo. Chứ ngoài đời nói ra lại bảo ưa hình thức, mơ mộng vớ vẩn.
Nết Na
06/02/2012
Nết Na
06/02/2012
Albert, on 06/02/2012 - 10:26, said:
Nếu không muốn ế nên ra ngoài gặp nhiều người, hay nhiều bạn rồi quen biết thêm rồi gặp friends of friends ai biết gặp người duyên nợ của mình. Chứ ỡ nhà nhiều quá, không ra ngoài nhiều (như Albert), thì ai biết mà dê mình, ngoại trừ hàng xóm.
PIANO
06/02/2012
Monkey thật...hôm nay tại sao mình chưa like ai mà sao vẫn không like được ta??? hic...Like mà cũng quy định nữa. Đã ế, đi đâu cũng gặp cản trở
@Em Ỉn: thằng bạn thân của chị thì thôi rồi...mơ ước của nó là 40 tuổi sẽ ngừng lại, mua 1 miếng đất nhỏ nơi hoang sơ, xây 1 cái CHÙA (huhuhu) để tu...Hồi chị nghe nó nói thế mà lòng đau như cắt. Nó hiền lắm nên mỗi khi chị buồn bực, nóng giận chuyện gì là y như rằng lôi nó ra để xả. Nó lúc nào cũng im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng rút bớt dầu, thổi tắt lửa dùm chị. Nhiều cái k dám nói cho 2 con bạn kia nhưng vẫn dám nói với nó. Nó luôn chấp nhận chị đúng như con người chị, luôn che chở nữa. Vậy mà đòi đi tu có bực không chớ
@Em Ỉn: thằng bạn thân của chị thì thôi rồi...mơ ước của nó là 40 tuổi sẽ ngừng lại, mua 1 miếng đất nhỏ nơi hoang sơ, xây 1 cái CHÙA (huhuhu) để tu...Hồi chị nghe nó nói thế mà lòng đau như cắt. Nó hiền lắm nên mỗi khi chị buồn bực, nóng giận chuyện gì là y như rằng lôi nó ra để xả. Nó lúc nào cũng im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng rút bớt dầu, thổi tắt lửa dùm chị. Nhiều cái k dám nói cho 2 con bạn kia nhưng vẫn dám nói với nó. Nó luôn chấp nhận chị đúng như con người chị, luôn che chở nữa. Vậy mà đòi đi tu có bực không chớ
dtdt
06/02/2012
Chỉ có điều, hình như có chồng sẽ đỡ chống chếnh hơn 1 mình thế này, có con để ôm ấp, cắn yêu, thơm má, vỗ mông, lúc nào cũng bám lấy mẹ.
Thôi thì chả biết thế nào mà lần
Ế vẫn hoàn ế, haiz, thật nẫu cho cái thân tôi
Thôi thì chả biết thế nào mà lần
Ế vẫn hoàn ế, haiz, thật nẫu cho cái thân tôi
PIANO
06/02/2012
@HuaLu: tớ thì bệnh còn nặng hơn. Thích đơn phương người ta đến thế kia mà nằm mơ cũng không dám mơ. Trong mơ, vẫn thấy mỗi 1 cảnh, em và anh đứng ta xa nhìn nhau.
Hận gì đâu.
Nhụt gì đâu.
......oà...oà...
Đúng rồi, thằng bạn tớ là Thiên Tướng. Nhỏ con nhưng đẹp trai, khôi ngô lắm
Hận gì đâu.
Nhụt gì đâu.
......oà...oà...
HuaLu, on 06/02/2012 - 10:40, said:
Bạn Pi lá số thế nào mà đòi đi tu? Có Thiên Tướng à?
Nết Na
06/02/2012
PIANO, on 06/02/2012 - 10:37, said:
Monkey thật...hôm nay tại sao mình chưa like ai mà sao vẫn không like được ta??? hic...Like mà cũng quy định nữa. Đã ế, đi đâu cũng gặp cản trở
@Em Ỉn: thằng bạn thân của chị thì thôi rồi...mơ ước của nó là 40 tuổi sẽ ngừng lại, mua 1 miếng đất nhỏ nơi hoang sơ, xây 1 cái CHÙA (huhuhu) để tu...Hồi chị nghe nó nói thế mà lòng đau như cắt. Nó hiền lắm nên mỗi khi chị buồn bực, nóng giận chuyện gì là y như rằng lôi nó ra để xả. Nó lúc nào cũng im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng rút bớt dầu, thổi tắt lửa dùm chị. Nhiều cái k dám nói cho 2 con bạn kia nhưng vẫn dám nói với nó. Nó luôn chấp nhận chị đúng như con người chị, luôn che chở nữa. Vậy mà đòi đi tu có bực không chớ
@Em Ỉn: thằng bạn thân của chị thì thôi rồi...mơ ước của nó là 40 tuổi sẽ ngừng lại, mua 1 miếng đất nhỏ nơi hoang sơ, xây 1 cái CHÙA (huhuhu) để tu...Hồi chị nghe nó nói thế mà lòng đau như cắt. Nó hiền lắm nên mỗi khi chị buồn bực, nóng giận chuyện gì là y như rằng lôi nó ra để xả. Nó lúc nào cũng im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng rút bớt dầu, thổi tắt lửa dùm chị. Nhiều cái k dám nói cho 2 con bạn kia nhưng vẫn dám nói với nó. Nó luôn chấp nhận chị đúng như con người chị, luôn che chở nữa. Vậy mà đòi đi tu có bực không chớ