Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
PIANO, on 05/02/2012 - 11:57, said:
Chị ơi, em con gái mà xưa nay lúc nào cũng xà quần mỗi 3 màu đen trắng xám. Tủ đồ chỉ toàn thế, cộng thêm màu xanh. Không có lấy nổi cái màu vàng, màu hồng
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Con trai em thích đầu đinh gọn gàng, ăn mặc đơn giản nhưng lịch lãm, các nét trên mặt xấu cũng được nhưng phải hiền và sáng, mắt nghiêm, giọng trầm và vang...hehe (em đang tả mối tình của mình, hí...hí..)
Đen trắng xám dễ mặc... nhưng hồng ~ vàng thì phải da trắng mới mặc nổi.
Chị lại hơi sợ đàn ông mắt nghiêm, mặt ngầu. Chỉ thích mấy người có đôi mắt biết cười...rất đáng iêu. Giọng nói trầm ấm ... tính tình phóng khoáng dễ chịu thoải mái, hiểu bíêt, có lòng vị tha , và hiểu chị ---- như thế là trên cả tuyệt vời rồi.
Kiếm 1 người iêu mình thì dễ. Kiếm 1 người hiểu mình thì thật khó.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Sẵn đây kể lại mối tình của PI cho chị nghe với .... please...
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Sau đó là tới phiên HuaLu .v.v.
Sửa bởi kissintherain: 05/02/2012 - 23:48