Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


94380 replies to this topic

#93826 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 05/10/2015 - 23:05

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThaiDuong84, on 05/10/2015 - 22:54, said:

Cái phương châm để đức cho con cháu chị thấy nó sáo rỗng . Tương tự mình đi học cho mình mà cứ nghĩ đi học cho bố mẹ sau này nở mày nở mặt! Thật đấy! Chính mình có biết là mình trả hết nghiệp quả từ nhiều kiếp trước chưa mà nghĩ là phúc đức còn để lại cho con cháu ~.~ Với luật nhân quả, thì mình làm điều tốt mình hưởng. Con cháu mình làm điều xấu thì nó chịu. Chị vẫn nghĩ cung Phúc Đức ấy, nó có liên hệ với tiền kiếp của chính mình!
^^ em nghĩ vậy, làm điều phúc đức chính tạo phúc cho họ, họ chịu khổ vừa trả nghiệp vừa tạo phúc cho họ. Chẳng qua chuyện để phúc cho con cháu thì em chỉ nghĩ là con cháu có thể học hỏi theo tấm gương đó, và đương nhiên cha mẹ tốt để tiếng thơm cho con cháu mà. Đôi khi phúc ko hẳn là tiền bạc, địa vị, có thể cứu cái tâm của họ nữa ko sa ngã.

Sửa bởi tu.hoa: 05/10/2015 - 23:06


#93827 Jesmin

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 108 Bài viết:
  • 109 thanks

Gửi vào 05/10/2015 - 23:25

Thế giới người chết vì đói nhiều hơn người chết vì tình. Đói tình thì chỉ héo hon, đói bụng lâu chắc chắn sẽ chết thật. Yêu tiền là yêu mình, yêu tình là yêu người. Yêu mình chẳng bao giờ thiệt, yêu người lắm khi là tự tổn thương. Học yêu mình trước khi yêu người là điều cơ bản khi bước vào hành trình cuộc sống
Bởi thế gian ko phải ai cũng đủ dũng cảm để đi yêu người, tha thiết, bất chấp, đánh đổi. Bởi thế gian, mọi người đều phải trao đi để có thể-chỉ-là-có-thể lấy đc điều mình muốn. Ko có gì là chắc chắn.
Thời gian trôi, tôi đã ko còn nhớ nhiều thứ. Tình yêu một khi đã tan vỡ, những thứ tốt đẹp trước đó trở thành nỗi dằn vặt hàng giờ, mỗi ngày, chiếm 1 khoảng thời gian dài của cái mà ngta gọi là quãng đời tuổi trẻ. Dứt khoát, quên đi thôi. Tàn phá nó, từ từ và dần mòn. Để nuối tiếc chẳng cách nào trở thành hy vọng. Hoá hư vô, bình thản trong kiếp này. Kiếp sau,hẹn sẽ ngồi chung 1 chiếc thuyền lâu hơn, dài hơn.


#93828 ThaiDuong84

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 294 Bài viết:
  • 350 thanks

Gửi vào 05/10/2015 - 23:54

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tu.hoa, on 05/10/2015 - 23:05, said:


^^ em nghĩ vậy, làm điều phúc đức chính tạo phúc cho họ, họ chịu khổ vừa trả nghiệp vừa tạo phúc cho họ. Chẳng qua chuyện để phúc cho con cháu thì em chỉ nghĩ là con cháu có thể học hỏi theo tấm gương đó, và đương nhiên cha mẹ tốt để tiếng thơm cho con cháu mà. Đôi khi phúc ko hẳn là tiền bạc, địa vị, có thể cứu cái tâm của họ nữa ko sa ngã.
Chị đang bàn chữ Phúc theo 1 khái niệm nhiều người nghĩ : là một cái gì đó siêu nhiên, có thể hoán đổi dữ thành lành, mang lại tiền của, địa vị.

Thanked by 1 Member:

#93829 TieuDu

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 85 Bài viết:
  • 40 thanks

Gửi vào 06/10/2015 - 14:14

Nghiên cứu huyền học dễ bị điên thật, lại 1 thằng có triệu chứng phát bệnh.

#93830 Heavenwards

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 456 Bài viết:
  • 612 thanks

Gửi vào 06/10/2015 - 14:45

@ : cũng là do duyên nghiệp với nhau từ nhiều kiếp. Con người sinh ra là để trả nợ lẫn nhau mà.
Ở trường hợp nàng dâu 1 của bạn kể, có khi là quả báo mà mình không biết. Nói thiệt mình cực kỳ dị ứng với cái kiều có vợ/ chồng còn đi ăn nằm với người khác, chứ chưa nói đến vụ có bầu nữa chứ....
Họ hàng mình có trường hợp thế này, là cô con út yêu quý của cả nhà (bà con xa với mình). Cô có ông chồng rất vũ phu, suốt ngày đánh đập vợ con. Cả gia đình vơ phải cung phụng cho ổng để ông không phải đụng gì đến cô ấy. Bao nhiều lần nói bỏ, không chịu bỏ. Rồi ông ấy có vợ bé bên ngoài, mà cả gia đình bên nhà cô phải bỏ tiền ra mấy trăm triệu để ông chịu ký đơn ly dị đó. Bạn biết sao không, lấy bà vợ bé này, về phải lo làm thấy tía để nuôi bã, nuôi con riêng của pã, còn bị bã đánh đập ngược lại - trong khi hồi đó sống với vợ trước không phải là đụng đến móng tay, cũng không đi làm kiếm tiền, còn đánh vợ con nữa. Âu cũng là quả báo.

Còn nói đến vụ làm dâu gì đó, xin lỗi mình không có quan niệm sau này lấy chồng là phải làm dâu, dốc cạn sức phục vụ nhà chồng. Bởi cái gì cũng có giới hạn của nó. Cho đi và nhận lại. Tôi lo cho gia đình anh, thì anh cũng phải nghĩ đến ba mẹ tôi. Bà mợ của mình nè, bà sống rất phải đạo với gia đình chồng, đám giỗ 1 tay bà lo, lúc ông bà ngoại mình ốm đau, bệnh hoạn một tay mợ mình chăm sóc, kể cả vu ị đái , chăm sóc đến lúc ông bà ngoại mình mất. Nhưng đổi lại chồng pà thì đi ôm ấp con khác, con rơi ngoài đường có mấy đứa. Chưa hết chẳng ai đứng ra bảo vệ cho mợ mình, cs bây giờ rơi vào cảnh bế tắc, vì sau khi kết hôn, chồng không cho đi làm, bắt ở nhà phục vụ cơm nước, bây giờ lớn tuổi, chẳng biết làm gì, con cái thì chưa đủ trưởng thành.
Có bao giờ bạn nghĩ những người chồng kể trên đã làm được gì cho vợ, gia đình vợ chưa? Phụ nữ chúng ta rất lạ, lấy chồng thì mong chồng thương yêu, nuông chiều mình. Nhưng khi có con trai thì muốn con mình phải làm việc lớn, không đụng vào việc nhà, dạy cho con mình cái thói gia trưởng, không dạy con phải biết yêu thương, chăm sóc người bạn đời.... XH thì ngày càng phát triển, mà sống theo lối mòn cũ rích nên tỉ lệ ly hôn mới càng gia tăng. Ah, ở đây mình không nói các nàng dâu ở trên là đúng, nói chung là mấy nàng đó thì quá đáng nhưng chưa chắc những ông chồng trên đã là tốt. Nói chung cứ công bằng mà sống cho dễ thở.

Còn nói đến vụ để đức cho con cháu thì cũng tội ông bà ta quá. Nếu đời sau suy đồi lại đổ thừa tại đời trước sống không có đức, thiệt là có tội với người đã khuất, có khi đầu thai 8 kiếp rồi. Mà nói thì có ví dụ luôn. Ông bà ngoại mình làm phước rất nhiều, từ xây chùa, xây nhà thờ, mồ mã, bố thí, giúp đỡ con cháu ăn học, thậm chí là giúp hết anh em dòng họ từ ngoài Trung di chuyển vào trong Nam, có nhà cửa, cơm ăn, áo mặc. Nói chung có tiếng với dòng họ nên đám tang rất đông người viếng. Vậy mà đùng 1 cái khi ông bà chết rồi, con cái bắt đầu xúm vô sâu xé tài sản, tranh chấp đủ thế loại - mà tranh chấp ngầm từ trước, nhưng nể còn cha mẹ nên chỉ ngấm ngầm vậy thôi. Đến đám giỗ thì đùn đầy qua lại vì cứ phân bì, thằng này giữ tiền của cha mẹ.... Đến tiền ông bà chia cho cháu cũng bị ông cậu chiếm đoạt làm của riêng (con thì ông bà chia tài sản từ rất lâu, phần còn lại là để chia cho cháu, để lại 1 phần cúng giổ tổ tiên). Thiệt nhiều lúc mình thấy buồn thay cho ông bà ngoại của mình, sống thì vẻ vang vậy đó, đến lúc mất, đến cái đám giỗ cũng không được đàng hoàng như cái tiếng và tiền ông bà có. Còn về phần mấy ông cậu mình thì cũng nhức nhối lắm. Ông tốt bụng thì ông mất sớm; ông cậu lớn nhất bên Mỹ thì nói chuyện chính trị nên cả gia đình ông bị cấm về VN; ông thì trụy lạc, ôm mấy bà vợ 1 lúc; ông thì biệt tích đến nỗi cha mẹ mất cũng không thấy mặt.

Đúng là muôn mặt cuộc sống. Đời bây giờ đôi lúc thấy cũng khó tự chủ bản thân lắm, vừa phải cân bằng cuộc sống, vừa phải ráng sống tốt, rồi phải tự yêu quý bản thân mình mà đôi khi mấy việc này thì mâu thuẩn nhau.

#93831 Heavenwards

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 456 Bài viết:
  • 612 thanks

Gửi vào 06/10/2015 - 15:55

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThaiDuong84, on 05/10/2015 - 18:27, said:

Giàu cũng có bao nhiêu kiểu em ạ ,
Loại 1 : nhà giàu có trí thức từ gốc bao nhiêu đời như ví dụ con em chị kể trên. Vừa giàu vừa nhã. Thế hệ sau nối tiếp truyền thống thế hệ trước. Con em chị nó tủi thân thế thôi, chứ nhà chồng nó đối đãi với nó rất tử tế. Dù nó đẻ 2 con gái, cũng không bắt nó đẻ thêm để nối dõi. Chung quy cũng là trí thức cả. Con em chị cũng là bác sĩ.
Loại 2: nhà bố mẹ giàu có, nhưng con cái thì không kế thừa được, dẫn tới bám víu vào bố mẹ ngay khi đã trưởng thành. Loại này được gọi là thiếu gia, thường hưởng thụ nhiều hơn là lao động. Cưới vào thì cũng có thể sướng thân, nhưng không biết cái khổ ập đến khi nào. Một con em họ khác của chị cũng na ná như ví dụ 1 em kể. Chồng nó là thiếu gia ,con một. Ngay từ khi tìm hiểu là mấy chị họ đã ko muốn nó quen. Nhìn là thấy công tử bột rồi. Giờ cưới về, bà mẹ chồng chơi không, không phụ đỡ gì, cũng ko muốn thuê osin, con em chị phải quần quật đi làm rồi về hầu con. Mới đẻ đứa thứ 2, chưa kịp lại sức, thì bà mẹ chồng đã bóng gió là phải đẻ tiếp kiếm con trai!!!
Loại 3 : tay trắng lập nghiệp, hoạnh phát tiền tài, mà dân ta hay trìu mến gọi là đại gia

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Giàu xổi nên cách ứng xử không đi liền với sự chững chạc về tính cách, nước ngoài gọi là “nouveau riche”, thích xài hàng hiệu để chứng tỏ đẳng cấp, chứ thẩm mỹ thì quê mùa, thích tung xòe, PR, thích cặp kè chân dài showbiz…
Theo chị, giàu nghèo không làm nên hạnh phúc . Cũng chẳng phải là giàu mà xem nhẹ nghĩa tình… Căn bản là phải hợp tính nhau, khoảng 70-80% là được. Có khi 2 đứa không ra gì cưới nhau lại hợp, hiểu ý nhau đó chứ.

Nói đến loại thứ 2 của chị em lại nhớ đến 1 vụ khác. Chị này là chị dâu của chị dâu em (ông chồng là anh họ của chị dâu em). Ở ngoài quê, thuộc dạng giàu có, nhiều ruộng vườn. Nghe kể lúc mới lấy chị này đẹp lắm, mà giờ vất vả quá nên nhang sắc tàn tạ kinh khủng. Chị là trẻ mồ côi, nên thằng chồng ác lắm, cứ mỗi lần nói gì là nó dọa:' được thì ở, không được thì cuốn gói khỏi nhà t" Lúc chị đang có bầu đứa thứ 3, sắp đẻ nhưng vất vả quá động đến thai. Bác sĩ bắt phải nhập viện theo dõi. Nhà thì giàu thay vì đưa con người ta lên SG, đằng này sợ tốn tiền chỉ để dưới tỉnh thôi chị. Cũng phận làm dâu vậy đó, 2 cô con dâu kia thì được sắm nhà riêng ở SG, rồi rước cả ba mẹ ruột về nuôi, mẹ chồng nói cái gì không vừa ý thì cãi tay đôi luôn. Thế mà chồng cưng như cưng trứng, còn chị này làm dâu cực như con trâu, suốt ngày chỉ biết ruộng vườn, quán xuyến nhà cửa, không cãi lời mẹ, chồng nhưng lại bị chồng ngược đãi, mẹ chồng coi khinh.

Bởi vậy người ta hay nói phụ nữ xấu đẹp không quan trọng, quan trọng là may mắn.

#93832 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 06/10/2015 - 16:55

người chồng đầu tiên, ít học, vợ đầu đi lăng nhăng, lúc đó cô đó vào an ủi. sau a này bị tai nạn nên đầu óc hơi có vấn đề rồi.
Gia đình nhà chồng và người chồng đều giúp đỡ cả 3 trường hợp trên, nhưng ngay từ đầu cho tới hiện tại, họ hoàn toàn không có ý định bỏ ra tí calo năng lượng hay tiền bạc nào cả. Cô đầu tiên, khi cô ý mổ các chị chồng đều sang viện trông coi giúp đỡ, nhưng lúc mẹ chồng vào viện, cái áo mỏng dính để mấy ngày cô ta cũng không giặt. Chồng đưa đón cô ta đi nơi nọ nơi kia, giúp việc nhà lau dọn, thỉnh thoảng còn cơm nước, nhưng khi bảo cô ta làm thì cô ta không làm.
cô thứ 2 về rảnh cũng ko động tay vào việc gì, bố mẹ chồng làm hết, chị chồng xin việc cho cô ta. Tiền cô ta kiếm được không dư giả nhưng tiêu hoang phí, thậm chí còn không nghĩ tới cha mẹ đẻ cô ta làm việc vất vả ý chứ.
mình không nói những người chồng ở trên tốt hay không tốt, ít nhất đối với vợ và gia đình vợ đều tốt, có thể duyên nghiệp nên họ phải chịu. ví như cái nghiệp bây giờ ta phải chịu thì không thể nào khác được.
những cô gái trên không phải tự dưng họ ko bỏ ra công sức gì lại được hưởng may mắn hơn những ng khác, có thể phước của họ từ kiếp trước còn, kiếp này đem ra dùng.
chuyện phúc đức ông bà với con cái sau này thế nào mình thấy 1 số trường hợp gia đình tốt con cái họ ngoan giỏi. còn 1 số trường hợp như bạn nói thì chắc cũng có, đâu ai nói được hết duyên nghiệp đằng sau đó được.

entry cho ngày
cứ cố gắng hết sức thì rồi cũng có tí an ủi. Không phải lúc nào việc mình làm cũng đem lại điều không tốt, dù là điều ko tốt mình nhận lại nhiều hơn điều tốt, nhưng có là tốt rồi. Có những việc nếu không tự giải quyết được bên trong suy nghĩ tâm mình thì nó sẽ tiếp tục tái diễn lại, con người sử dụng máy móc chứ không phải máy móc sử dụng lại con người, và những cái liên quan cũng thế. Sức khoẻ ảnh hướng nghiêm trọng tới tinh thần, mình thấy rõ điều đó, khi cơ thể mỏi mệt thì đầu óc cũng mỏi mệt theo, cái gì cũng ko suy nghĩ sáng suốt được.

Sửa bởi tu.hoa: 06/10/2015 - 17:01


Thanked by 1 Member:

#93833 Heavenwards

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 456 Bài viết:
  • 612 thanks

Gửi vào 06/10/2015 - 19:16

Tại sao yêu nhau không đến được với nhau.................

Cãi nhau 1 trận, chắc là đường ai nấy đi luôn. Bảo là cho nhau vài ngày để suy nghĩ, nhưng kiểu này hoài cũng mệt mỏi thiệt. Lâu rồi mới có cái cảm giác buồn buồn như này, chẳng làm gì cho ra hồn. Bình tĩnh và vững tâm nào.....

#93834 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2635 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 06/10/2015 - 19:51

trường hợp này theo tôi là : yêu nhao nhưng ko nên ở với nhao cũg đừng thịt nhao

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#93835 Heavenwards

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 456 Bài viết:
  • 612 thanks

Gửi vào 06/10/2015 - 20:46

Cách xa nhau cả nửa vòng trái đất nên chắc chắn là không ở hay thịt nhau rùi @

Thanked by 1 Member:
MOA

#93836 ThankAll

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 178 Bài viết:
  • 105 thanks

Gửi vào 06/10/2015 - 21:14

Lần đầu xem chuyện ấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

))))))))))

Sửa bởi Hennessy: 06/10/2015 - 21:25


#93837 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2635 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 06/10/2015 - 21:21

tâm trạng này làm chai primitivodi đi , những gốc nho già vùng puglia
lắng đọng đằm thắm như phụ nữ ngoài 30

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



thôi đi chọc bi-a , mơ màng quạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#93838 Heavenwards

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 456 Bài viết:
  • 612 thanks

Gửi vào 07/10/2015 - 22:00

Hôm nay là ngày gì mà mới sáng sớm đã cãi lộn tanh bành với mẹ luôn. Thiệt là quá bực, chuyện mình không có làm mà cứ nói là mình làm, dù đã khẳng định mình ko làm, nhưng cứ nói như đúng rồi. Mà mình thì ghét nhất ai đổ oan cho mình, còn lại nói dai. Một ngày chỉ thấy bực bội, xui xẻo, chả làm được quái gì, và lại lên FB nói phong long trên đó, tâm trạng có đổ hơn 1 chút.

Bảo là cho nhau vài ngày để suy nghĩ, nhưng chưa tới nửa ngày thì người ta làm huề. Nhưng mình thì bị tụt hết cảm xúc. Có thể là do hôm nay tâm trạng không được tốt, cũng có thể do từng bị tổn thương nhiều nên mình không cho phép mình tiếp tục bị tổn thương.

Thanked by 1 Member:

#93839 Jesmin

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 108 Bài viết:
  • 109 thanks

Gửi vào 07/10/2015 - 22:13

Những lúc mò đến tuvi là những lúc đang lạc lối. Giờ đang bay loạn như ruồi bọ ko đầu, đâm vào tường lại cố đi tìm đường. Nghĩ về người thân đôi khi thực mệt, thực buồn bực. Ng ngoài đôi khi ko sợ xé rách da mặt, ng nhà đôi khi muốn xé lại xé ko rách, cuối cùng cũng hoà nhau vì huyết thống máu mủ. Nhưng vì đã từng có ý xé rồi nên cái hoà nó chẳng thể hợp. Lòng ko nỡ, nhưng cũng ấm ức phát điên. Người ngoài sao cũng đc cả, người nhà bị buộc giả lả cũng đành chịu thôi. Khốc hư tuế bị buộc nghĩ rõ lắm, lại còn tiêu cực, lại còn ra vẻ, lại còn bắt bẻ. Chết ko?
----
Ghét 1 đứa xấu tính, nhưng phát hiện ra nó cũng làm đc 1 vài việc tốt. Thật băn khoăn. Thích 1 người, xong phát hiện thật ra họ có 1 vài điều rất tồi. Thật khó xử. Hay 1 người uy vọng nhân cách, lại làm ra 1 điều ko phù hợp thân phận. Con người, ko theo hệ thống nào cả. Nhìn ng ko thể nhìn bề ngoài, chỉ căn cứ 1 hành vi tốt/xấu là đã có thể đoán định phẩm chất thiện ác. Danh vọng ng khác trong mắt mình là mây bay, nếu họ ko có "giá trị liên quan" với mình, nếu mình ko có ý định lợi dụng thì sao phải để ý danh vọng đó mà bỏ qua con người thật việc thật tự thân kiểm chứng. Hoặc tôn trọng như tôn trọng mọi con ng, hoặc nịnh bợ để có lợi, hoặc thật lòng thân thiết~ ngvsng chỉ 3 loại như vậy. Đc bảo từ bé rằng yêu ghét phải phân minh,lí trí phải tiên phong, nhưng mà có khi thật bối rối. Nhìn rõ 1 con ng, nhưng thật sự ko biết phải dán nhãn loại nào cho họ.
Mà thoy, thật ra mình còn chẳg biết mình type nào nữa là :-) rảnh rỗi thì chơi giết noron não, lâu lâu sống ảo 1 lần cho vui

#93840 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 07/10/2015 - 23:18

giật mình... tỉnh... ác mộng
những điều ta nhìn thấy, biết rồi thì làm hay không làm cũng không xoay chuyển được, đó là sức mạnh của định nghiệp. Làm hay ko làm đều cần 1 khoảng thời gian để mọi chuyện xấu tốt trở về đúng vị trí của nó, càng cố gắng can thiệp vào thì lại làm mọi chuyện tệ hơn.
Mình đang vướng vào 1 chuyện đau đầu, giúp 1 người thì người thương họ quan tâm tới họ lại đố kị tới mình, vốn trước mih giúp họ, giờ họ giúp lại mình, giờ cứ phải gặp mặt đối diện với thái độ ng khác bực mình thật sự đau đầu. Ko nghĩ g vs g với nhau còn có những chuyện như vậy thật loạn não. ko nhận thì thành vô ơn, nhận thì mệt mỏi quá. mấy năm đh ra trường mới thoát dc giờ lại bị vướng vào mấy chuyện ko đâu.
nghe thì vui vẻ, ko nghe theo thì thay đổi thái độ , nghe theo mà ko cho ngta thông tin rõ ràng, ko hiểu kiểu gì, phân cấp,... mình cứ đi tìm 1 con đường để đi mà sao khó vậy?
@heaven : đời nhiều cái trớ trêu vậy đó, ng ko tốt vẫn cứ hưởng, dù ta cố thế nào, việc ko làm thì vẫn cứ gieo vào mình. làm hay ko làm đều làm mọi chuyện tệ hơn, làm tốt cũng ko làm mọi việc tốt hơn.

Sửa bởi tu.hoa: 07/10/2015 - 23:24


Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

64 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 64 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |