Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


88909 replies to this topic

#64936 PhucAn

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1186 Bài viết:
  • 5303 thanks

Gửi vào 09/01/2013 - 09:53

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nết Na, on 09/01/2013 - 09:42, said:

nhà em tết thường k ăn giò. Rút kinh nghiệm giờ tết mua đồ ăn ít lắm vì toàn sang bà ngoại, các cậu dì ăn ké. Thường chỉ mua chục quả nem chua to, 1 kg bò gác bếp, nửa cân bò khô, gà chắc ít cũng 5 con do người ta cho, măng khô, dưa hành muối,sườn ngon, sứa, chả ốc, thịt bò, cua mua sẵn cả vài kg, 1 ít tôm để làm cuốn tôm và trữ 1 con cá khoảng 4,5 kg j đó nữa....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) Nhà em ăn tết vui lắm, cả nhà cứ tụ cái là loạn nhà. tết vui thế này nên em cũng chả muốn lấy chồng luôn.
Quên, đọc xong mới nhớ ra còn cả chả cá nha trang gửi ra nữa:))
Gà thì nhà chị nhiều lắm (nhà nội nuôi khoảng gần 200 con gà và 10 con ngan), chị có cái món Ngan cũng hay, gỡ hết thịt con ngan ra thái dày 1cm ướp sả + gừng + gia vị, lá chanh, bỏ vào giấy thiếc rồi cho vào tủ lạnh, ai đến thì lấy ra hấp 15 phút là có ăn, vì là chị nấu ăn cho cả 2 nhà nên thành ra bận rộn, 1 cô em chồng thì đi làm dâu ở xa, 2 cô em dâu đứa thì không biết nấu mà chậm, đứa thì ở xa về nên toàn kéo nhau tụ tập bạn bè. Chị về tết đã mệt mẹ chị lại suốt ngày mong chị về để kể tội em dâu làm tội chị lại phải lựa lời bênh cho nó.

#64937 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50204 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 09/01/2013 - 09:53

Cô Nết đảm đang quá. Tết chị chỉ mua giò, gà, ô mai và biếu tiền mẹ chị thôi. Còn đâu mẹ chị sắm tuốt. Đi siêu thị thấy món gì lạ lạ thì sắm thêm. Tết nhất trời rét căm căm thế này ăn cơm nóng với canh măng khô hầm chân giò, giò lụa chấm nước mắm tiêu thôi cũng ngon rồi. Mâm cỗ tết nhà chị ít khi làm cá kho riêng lắm, vì mọi người cũng chả thích ăn cá kho. Hồi trước hay làm cá luộc + hành trần, thì là, chấm nước mắm loại ngon cũng ngon

#64938 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50204 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 09/01/2013 - 09:55

Chị Minhtam ơi, cỗ tết nhà chị thường gồm món gì?

#64939 Dịu Dàng

    Khôn viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9430 Bài viết:
  • 38965 thanks

Gửi vào 09/01/2013 - 09:57

trời gần chưa trưa đói thế lày, các chị lại đi kể các món ăn làm em chảy nước miếng ừng ực, bụng thì réo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#64940 Nết Na

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

Gửi vào 09/01/2013 - 09:57

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 09/01/2013 - 09:53, said:

Cô Nết đảm đang quá. Tết chị chỉ mua giò, gà, ô mai và biếu tiền mẹ chị thôi. Còn đâu mẹ chị sắm tuốt. Đi siêu thị thấy món gì lạ lạ thì sắm thêm. Tết nhất trời rét căm căm thế này ăn cơm nóng với canh măng khô hầm chân giò, giò lụa chấm nước mắm tiêu thôi cũng ngon rồi. Mâm cỗ tết nhà chị ít khi làm cá kho riêng lắm, vì mọi người cũng chả thích ăn cá kho. Hồi trước hay làm cá luộc + hành trần, thì là, chấm nước mắm loại ngon cũng ngon
ô mai bánh kẹo cũng em mua luôn. Tại cái tính em thích mua sắm nên cái gì cũng thích vơ vào. Thấy ng ta có mình không có cứ thấy khó chịu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) Nói chung tết thích thì thích thật nhưng tốn kém dã man. Giao thừa xong lại làm cái lì xì biếu mẹ ít tiền, lì xì em gái rồi đợi mẹ lì xì lại 2 chị em nữa:). Tết nhà em ngập trong hoa. Em thích cái cảm giác ai đi qua cũng phải ngó vào nhà em hoặc vào hẳn nhà chơi ngắm hoa tết, tấm tắc khen.

#64941 Quách Ngọc Bội

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4517 Bài viết:
  • 29176 thanks
  • LocationThảo Nguyên

Gửi vào 09/01/2013 - 10:00

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

greenlily, on 09/01/2013 - 09:45, said:

nhà cô Nết ở đâu mà thực phẩm đa vùng vậy?

Nết na là gái chân quê
Đình làng mây phủ bốn bề quanh năm
Đầu làng tre nhú búp măng
Cuối làng vịt chạy lăng xăng bốn bề

=)))))

#64942 Thanh Hà

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1425 Bài viết:
  • 4878 thanks

Gửi vào 09/01/2013 - 10:00

Thời chưa lấy chồng mình sướng lắm, về nhà bố mẹ đã sắm sửa hết, chỉ dọn dẹp qua loa, cắm bình hoa to và tối 30 nấu chè cúng giao thừa thôi. Tếtở nhà bố mẹ mình thì đơn giản, gà vài con, bánh chưng đặt, 1 nồi cá kho, 1 nồi thịt đông, sườn ngon ninh sẵn, măng miến nấm mộc nhĩ khô, rau củ quả. Đào rừng hoặc đào thế, quất, 1 chậu hoa cúc mâm xôi hoặc hoa ly, 1 bình hoa violet + lay-ơn, ít ô mai bánh kẹo hạt dưa để tiếp khách.
Lấy chồng thì năm nào cũng phải về cả quê nội quê ngoại, về quê chồng thì ko phải làm nhiều nhưng khách khứa nhộn nhịp hơn, ăn uống cũng cầu kỳ hơn chút, mà có chồng là có con rồi nên cũng bận rộn, nói chung là mệt. Hik hik

#64943 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50204 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 09/01/2013 - 10:02

Mà sao nhà em ăn gì nhiều gà thế tận 5 con? Nhà chị cả tết mua đúng 2 con gà, hôm tất niên ko cúng gà, chỉ cúng gà giao thừa và hóa vàng. Còn đâu cúng món khác vì mọi người đều ko thích ăn thịt gà.
Nhà Nết luộc gà hay còn làm gà kiểu gì? Nhà chị hay làm gà nấu nấm, gà luộc thôi. Hôm trước nhà thông gia sang chị làm: gà nấu nấm, dứa xào lòng mề, cải chíp xào nấm, cá nụ sốt cà chua, mua thêm giò bò, nem tai, thịt hun khói, bánh trưng.
Hôm tới ăn hỏi cũng phải làm 3 mâm, đang định: canh măng khô ninh chân giò, chả cốm, nộm thập cẩm hoặc xúp lơ luộc rưới sốt mayonnaise, gà luộc, giò bò, xào thập cẩm, bánh trưng, xôi gấc.

#64944 Dịu Dàng

    Khôn viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9430 Bài viết:
  • 38965 thanks

Gửi vào 09/01/2013 - 10:04

Các chị đảm đang thật lại bít nấu nhìu đồ ăn nữa, em chỉ bít quét nhà, rửa bát, nấu nồi cơm, đồ ăn thì mấy thứ dễ làm dễ nấu thui

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 6 Members:

#64945 Quách Ngọc Bội

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4517 Bài viết:
  • 29176 thanks
  • LocationThảo Nguyên

Gửi vào 09/01/2013 - 10:04

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Dịu Dàng, on 09/01/2013 - 09:57, said:

trời gần chưa trưa đói thế lày, các chị lại đi kể các món ăn làm em chảy nước miếng ừng ực, bụng thì réo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Xưa nay anh chỉ nghe "nuốt nước miếng ừng ực" thoai, cô Dịu dùng toàn câu trìu tượng, anh hem tưởng tượng được là cô đang nuốt nước miếng hay đang thèm nhỏ dãi nữa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 6 Members:

#64946 PhucAn

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1186 Bài viết:
  • 5303 thanks

Gửi vào 09/01/2013 - 10:04

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 09/01/2013 - 09:55, said:

Chị Minhtam ơi, cỗ tết nhà chị thường gồm món gì?
Thịt bò khô, Bắp bò kho, giò thủ, lòng lợn ngâm nước mắm, chả cá thác lác, gà các kiểu (rang, xáo, luộc, chiên), ngan hấp, nồi măng khô, dưa hành, cá biển tươi (chị mua gom ở Hà Tĩnh), ..., ngoài ra còn có quà các nơi như thịt nai khô, thịt lợn muối phú thọ, thịt bò xông khói, lợn rừng quà của Lào, có năm thì Nhím ..... sứa khô thì mẹ chị có cả thùng to họ biếu

Thanked by 6 Members:

#64947 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50204 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 09/01/2013 - 10:05

Nói chung tết nên mua cua, thịt bò, nem tai, sườn sụn + rau rồi làm nồi lẩu riêu bò ăn thì ngon, chứ ăn món vừa lích kích vừa nguội ngặm
Hoặc làm bún thang để hết giò đi.

#64948 Dịu Dàng

    Khôn viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9430 Bài viết:
  • 38965 thanks

Gửi vào 09/01/2013 - 10:05

Em viết nhầm đấy anh Bội =))

#64949 Nết Na

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

Gửi vào 09/01/2013 - 10:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 09/01/2013 - 10:02, said:

Mà sao nhà em ăn gì nhiều gà thế tận 5 con? Nhà chị cả tết mua đúng 2 con gà, hôm tất niên ko cúng gà, chỉ cúng gà giao thừa và hóa vàng. Còn đâu cúng món khác vì mọi người đều ko thích ăn thịt gà.
Nhà Nết luộc gà hay còn làm gà kiểu gì? Nhà chị hay làm gà nấu nấm, gà luộc thôi. Hôm trước nhà thông gia sang chị làm: gà nấu nấm, dứa xào lòng mề, cải chíp xào nấm, cá nụ sốt cà chua, mua thêm giò bò, nem tai, thịt hun khói, bánh trưng.
Hôm tới ăn hỏi cũng phải làm 3 mâm, đang định: canh măng khô ninh chân giò, chả cốm, nộm thập cẩm hoặc xúp lơ luộc rưới sốt mayonnaise, gà luộc, giò bò, xào thập cẩm, bánh trưng, xôi gấc.
k phải nhà em ăn nhiều mà ng ta biếu( em khai 5 con là ít đấy), mẹ em toàn dặn k biết làm gà đâu nên ng ta toàn mang gà làm sẵn đến nhét đầy tủ đá. Sợ thật. May em thích ăn gà rán chua ngọt nên mấy em gà đi đời cũng nhanh:). E k thích gà luộc lắm. Béo thích ăn đồ tẩm tẩm cho nó đậm đà cơ. hí hí. ở cquan k có ảnh mai đào tết nhà em. Nhìn phê cực. hí hí

#64950 Nết Na

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

Gửi vào 09/01/2013 - 10:08

Quên, chị MT nói em mới nhớ em phải đặt mấy kg bắp bò ngâm mắm về ăn cho ngon, đỡ ngấy:)) Năm ngoái nhờ vả mãi k đc khổ ghê.






Similar Topics Collapse

171 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 171 khách, 0 Hội viên ẩn


  • Google

Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |