lethanhnhi, on 30/11/2012 - 12:11, said:
hồi đó học giỏi dễ xương, mỗi tội bé nhất lớp
cũng a dua đứng ở cửa WC nữ, chờ ai ra thì trêu, bị bọn lớn hơn đạp cho 1 nhát bay vô trong
chưa kịp thấy cái gì thì bị 1 bà chị lớp trên túm tay định lôi lên vắn phòng, sợ tái mét cả mặt
lúc đó có 1 bạn gái tên Lan, bạn này mình hay cho nhìn bài, bạn ấy nói:
- Chị ơi bạn ấy hiền lắm, tha cho bạn ấy đi
bà chị buông tay ra, sợ quá chạy mất, vừa chạy vừa ngoái đầu lại....cảm kích
còn nhớ mãi cái dáng thiên thần ấy, giờ chẳng biết nơi phương trời nào
Năm cấp 3 lớp chị có trò đánh Hội Đồng. Phương tiện là cái balo của thằng lớp phó. Hễ cứ đứa nào phát ngôn linh tinh, nó lơ đễnh 1 tí là bà con sẽ trùm balo đánh (kiểu giỡn).....Chủ yếu là không khí cả 1 đám bu vào thôi....Trong lớp, ngoài chục đứa con gái ra, còn lại gần 30 thằng kia đứa nào cũng từng bị, càng dễ thương càng bị đánh......Bọn con gái tụi chị cũng ham hố đánh ké....Mà toàn đánh vô tay thằng nào không hà, tại bu đông quá...Khoảnh khắc diễn ra rất nhanh, tíc tắc....Lúc thằng kia lôi được cái balo ra khỏi đầu là xung quanh không còn ai luôn...Ai cũng vờ như mình vô tội
Nghĩ lại thấy hồi xưa thấy mình chơi mất nết ghê

















