Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
#55501
Gửi vào 30/11/2012 - 11:25
Không biết có nên đốt ko. Nhà mình ai có kinh nghiệm ko?
Mắt vẫn là niềm tự hào của mình, chỉ tới tận cái cuối cùng mà vẫn đúng.
|
Thanked by 8 Members:
|
, , , , , , ,
|
#55502
Gửi vào 30/11/2012 - 11:27
yeudieuthucnu, on 30/11/2012 - 11:19, said:
em có mấy đứa cháu, cứ chơi chung với nhau 1 chút là nhóc này xô đứa kia, rồi khóc ré lên, đứa kia vừa ré lên là tay nó cào mặt nhóc này 1 phát...mình đứng kế nó mà cản kg kịp
rồi la ó tụi nó suốt ngày
mà tách tụi nó ra dẫn đi tắm xong, lát chạy đi tìm nhau hỏi han liền
mình la thì la, mà thấy giọng tụi nó lúc vờ hối lỗi/ hay hối lỗi thật kg bik...thấy tội tội gì đâu á, rồi lại kg nỡ la
Em can thiệp hay là xúi thêm?
|
Thanked by 8 Members:
|
, , , , , , ,
|
#55503
Gửi vào 30/11/2012 - 11:28
ThachThao, on 30/11/2012 - 11:11, said:
- Ỉn, con biết mình phạm vào những tội gì?
- Tội, hay chạy để bị ngã, tội .... tội bắt cào cào của các bạn tung lên trời, tội....
(mình nghĩ trong đầu được 5 tội, thôi luôn thể bắt nó tính cộng )
- Ỉn, cộng tất cả là mấy tội?
(nó đưa tay ra tính, công lúp búp trong miệng, nhẩm mãi không ra)
- mẹ cộng giúp con, con chưa học phần đó,
hihi....
Tuổi thơ của em cũng đẹp lắm. Phá dã man. Em nhớ nhiều lần em bị đòn vớ vẩn nhưng cũng nhiều lần được tha vớ vẩn luôn
Hôm đó Ba mẹ đi ăn đám cưới, để lại mấy anh chị em ở nhà...Có thêm nhiều anh chị em họ con của dì cậu khác nữa. Bữa đó bọn em chơi bịt mắt bắt dê. Leo tường, leo cửa, quăng quần áo trong tủ ra để chui vô đó trốn tùm lum tùm la. Bất thình lình ba mẹ về, không dọn kịp...nhìn cái nhà như cái đống rác. Thế là y luật, 4 anh em nằm xếp cá mòi từ lớn đến nhỏ luôn....mẹ phát cho 3 người kia mỗi người 5 cây, riêng em chỉ có 1 cây...Lúc đó mấy chị em họ đứng ngoài cửa xem tụi em bị trừng phạt, thấy em bị 1 cây, mọi người ra dấu với em...Em sung sướng mỉm cười toe toét....Ngay lập tức, mẹ kêu 3 người kia đứng lên, riêng em bị ở lại....Mẹ bảo sở dĩ đánh em 1 cây vì lúc mẹ về, em đang bị bịt mắt - không thấy đang phá. Nhưng em lại có thái độ "cười giỡn" lúc mẹ đang hỏi tội, như thế là vô phép. Sau đó em bị 10 cây liên hoàn, hic
Vụ tha cũng nhiều vụ mắc cười....Em đi học, cứ sụt hạng là bị đánh. Tháng đó sụt hạng, ba bắt nằm dài xuống đất hỏi tội....Em thì run quắn
- "Tháng này con biết vì sao con sụt k?"
- "Dạ biết".
- "Thế vì sao?"
- Dạ, tại vì điểm tập viết sụt ạ
- Tại sao điểm tập viết sụt?
- Dạ, tại vì cây viết chì xấu hơn cây của bạn con
Ba mắc cười quá, xong tha cho em luôn
Sửa bởi .Pi: 30/11/2012 - 11:31
|
Thanked by 10 Members:
|
, , , , , , , , ,
|
#55504
Gửi vào 30/11/2012 - 11:29
DonJuan, on 30/11/2012 - 11:23, said:
à...fb có em nào cũng tên đen add mìn nhưng check thử photo ko thấy có tấm nào...profile pics cũng empty nên mìn ignore
quên mất: cái tấm này không đẹp bằng tấm con vịt của anh
Sửa bởi den: 30/11/2012 - 11:32
|
Thanked by 8 Members:
|
, , , , , , ,
|
#55505
Gửi vào 30/11/2012 - 11:35
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#55506
Gửi vào 30/11/2012 - 11:35
Tử Phủ Vũ Tướng, on 30/11/2012 - 11:25, said:
Góp ý tí. KN thì không bạn Ấy ạ. Nhưng thằng bạn cũng là em rể >>> đốt >>> nhưng không rứt >>> giờ thi thoảng nó phát/tấy và mưng mủ. Khổ.
Nên rất rất cẩn trọng nếu đốt.
Mắt vẫn là niềm tự hào của mình, chỉ tới tận cái cuối cùng mà vẫn đúng.
Chúc mừng. Tin là còn nhiều cái tự hào.
Sửa bởi xungdang: 30/11/2012 - 11:41
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#55507
Gửi vào 30/11/2012 - 11:41
những ngày xa nhau nhớ em nhiều quá
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
#55509
Gửi vào 30/11/2012 - 11:47
.Pi, on 30/11/2012 - 11:28, said:
Hôm đó Ba mẹ đi ăn đám cưới, để lại mấy anh chị em ở nhà...Có thêm nhiều anh chị em họ con của dì cậu khác nữa. Bữa đó bọn em chơi bịt mắt bắt dê. Leo tường, leo cửa, quăng quần áo trong tủ ra để chui vô đó trốn tùm lum tùm la. Bất thình lình ba mẹ về, không dọn kịp...nhìn cái nhà như cái đống rác. Thế là y luật, 4 anh em nằm xếp cá mòi từ lớn đến nhỏ luôn....mẹ phát cho 3 người kia mỗi người 5 cây, riêng em chỉ có 1 cây...Lúc đó mấy chị em họ đứng ngoài cửa xem tụi em bị trừng phạt, thấy em bị 1 cây, mọi người ra dấu với em...Em sung sướng mỉm cười toe toét....Ngay lập tức, mẹ kêu 3 người kia đứng lên, riêng em bị ở lại....Mẹ bảo sở dĩ đánh em 1 cây vì lúc mẹ về, em đang bị bịt mắt - không thấy đang phá. Nhưng em lại có thái độ "cười giỡn" lúc mẹ đang hỏi tội, như thế là vô phép. Sau đó em bị 10 cây liên hoàn, hic
Vụ tha cũng nhiều vụ mắc cười....Em đi học, cứ sụt hạng là bị đánh. Tháng đó sụt hạng, ba bắt nằm dài xuống đất hỏi tội....Em thì run quắn
- "Tháng này con biết vì sao con sụt k?"
- "Dạ biết".
- "Thế vì sao?"
- Dạ, tại vì điểm tập viết sụt ạ
- Tại sao điểm tập viết sụt?
- Dạ, tại vì cây viết chì xấu hơn cây của bạn con
Ba mắc cười quá, xong tha cho em luôn
ôi thời gian, mang theo bao tiếc nuối, dày vò theo tuổi đời
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#55510
Gửi vào 30/11/2012 - 11:47
DonJuan, on 30/11/2012 - 11:44, said:
tấm con vịt nào??? đi bar đó hả???
em xem ảnh đó ở topic nào cũng hêm nhớ nữa, nhưng nhìn cái đầu + cười tòe loe nhìn i như vịt á ảnh ngoài trời thì phải, hêm phải trong bar
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#55511
Gửi vào 30/11/2012 - 11:48
còn bây giờ nghe mấy ông bố bà mẹ nuôi con mà sợ con chả dám làm gì...cứ đánh tới tấp vào cho tụi nó biết thân biết phận...hơi sức đâu mà chìu chuộng
|
Thanked by 6 Members:
|
, , , , ,
|
|
Thanked by 6 Members:
|
, , , , ,
|
#55513
Gửi vào 30/11/2012 - 11:49
Gabriel.Julian, on 30/11/2012 - 11:35, said:
Mọi người chắc còn phá hơn chị đó chớ.... lúc nhỏ vui hen, chơi đủ trò - xếp hình, tạc lon, chọi lính, thả diều, năm mười, lùa vịt,...nhưng khoái nhất là trò bắn súng nước...
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#55514
Gửi vào 30/11/2012 - 11:49
den, on 30/11/2012 - 11:47, said:
em xem ảnh đó ở topic nào cũng hêm nhớ nữa, nhưng nhìn cái đầu + cười tòe loe nhìn i như vịt á ảnh ngoài trời thì phải, hêm phải trong bar
à...ảnh hồng hài nhi...lại bảo là ảnh vịt cái kon này!!!!
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
Trang thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm |
Vườn Thơ | Tre |
|
|
|
Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
|
|
trang blog sách cổ đạo giáo tử vi được đánh máy dịch ra tiếng anh |
Linh Tinh | iamthat |
|
|
|
trang blog sách cổ đạo giáo tử vi được đánh máy dịch ra tiếng anh |
Tử Vi | iamthat |
|
|
|
Mọi người thích thú tìm sách về chủ đề gì? |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | iamthat |
|
|
|
10 Loại Thực Phẩm Tồi Tệ Nhất - Kẻ Thù Có Thể Gây Đau Khớp Và Viêm Khớp Ở Người Cao Tuổi |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
|
19 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 19 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
















