Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
Durobi
30/03/2012
kismet, on 30/03/2012 - 10:07, said:
Thế !! hôm nọ mới đưa cái hình của Takeshi Kaneshiro các cụ bà đã nhũn như con chi chi..
mà Thatsat nhắm một bên mắt cũng còn đẹp trai + sexy hơn TAkeshi 1001 lần..
mà Thatsat nhắm một bên mắt cũng còn đẹp trai + sexy hơn TAkeshi 1001 lần..
Nhưng do mình cũng biết coi hình tướng qua lá số nên conform đương số Sat đẹp trai đấy !
TPVT mau kiếm sư phụ truyền cho chiêu coi hình tướng qua lá số ! Kiếm cụ bng cũng được ...
P/s: Muốn coi mặt Sát thì chỉ cần hôm nay gây chiến cãi nhau, ngày mai pm xin ảnh là có ngay, nam nhân khó qua ải nước mắt mỹ nhân !
voiva
30/03/2012
tocvanghoe
30/03/2012
Kiwi
30/03/2012
HuaLuWuqu, on 30/03/2012 - 10:14, said:
Có lẽ vậy. Trái tim em là trái tim Inox, tiếp xúc với giai đẹp nhiều đâm thờ ơ. Giờ được ngắm giai xấu ma chê quỷ hờn như Satu có khi lại rung động, chết bất thình lình.
Sát của Ấy đẹp trai lắm đấy, mắt thanh mày tú, da trắng, mắt đăm chiêu hay nhìn về cõi xa xăm, đúng thần tượng của Ấy rùi, lại rất khéo tay, gì cũng biết, chỉ cần nhìn 1 món đồ là đã biết làm như thế nào. Thông minh tuyệt đỉnh. Kiwi phải chào thua. Hì hì. Ấy đừng chê nữa, ra nhận hàng đê, để lâu con người ta thẹn thùng lại ướt đẫm tay chân. Lúc đó nắm lại trơn trượt
Sửa bởi Kiwi: 30/03/2012 - 10:29
Thùy Mị
30/03/2012
voiva
30/03/2012
Đọc mà không hiểu vova là thằng nào lại phải hỏi guc pro. Đúng là ta lạy hoe hoe. Nó đây.
Vova năm nay 6 tuổi học lớp 1.
Học được một tuần thì Vova chán học không chịu làm bài vở nữa, cô giáo bèn hỏi nguyên nhân tại sao thì Vova nói là tại chương trình học quá thấp so với trình độ của Vova và Vova xin cô cho lên học bậc trung học.
Cô giáo dẫn Vova lên văn phòng ông hiệu trưởng, trình bày đầu đuôi câu chuyện. Ông hiểu trưởng bán tín bán nghi, bàn với cô giáo là ông sẽ hỏi Vova một số câu hỏi về Khoa học còn cô giáo sẽ hỏi Vova về kiến thức tổng quát, nếu Vova trả lời đúng ông sẽ cho Vova lên lớp.
Sau gần 1 tiếng "tra tấn" Vova bằng những câu hỏi về khoa học, câu nào Vova cũng đáp đúng hết, ông hiệu trưởng rất hài lòng và giao cho cô giáo hỏi về kiến thức tổng quát.
- Cô giáo : Con gì càng lớn càng nhỏ?
Ông hiệu trưởng hết hồn
- Vova : Dạ con cua có càng lớn và càng nhỏ.
- Cô giáo : Cái gì trong quần em có mà cô không có?
Ông hiệu trưởng xanh cả mặt.
- Vova : Dạ là 2 cái túi quần.
- Cô giáo : Ở nơi đâu lông của đàn bà quăn nhiều nhất?
Ông hiệu trưởng run lên.
- Vova : Dạ ở Phi Châu.
- Cô giáo : Cái gì cô có ở giữa 2 chân của cô?
Ông hiệu trưởng chết điếng người.
- Vova : Dạ là cái đầu gối.
- Cô giáo : Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẩm ướt?
Ông hiệu trưởng há hóc mồm ra.
- Vova : Dạ là cái lưỡi.
- Cô giáo : Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa có chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình?
Ông hiệu trưởng ra dấu không cho Vova trả lời nhưng Vova đáp ngay.
- Vova : Dạ là cái giường ngủ.
- Cô giáo : Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng lại?
Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô giáo.
- Vova : Dạ là dầu sơn móng tay.
- Cô giáo : Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước ra?
Ông hiệu trưởng gần xỉu.
- Vova : Dạ là cây cà lem.
Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu bảo cô giáo đừng hỏi nữa và nói với Vova :
- Thầy cho con lên thẳng đại học vì nãy giờ thầy đáp không trúng được câu nào hết !!!
Thôi ta thiên riêu đây, mệt rồi. ở lại quăng bom nhé.
Vova năm nay 6 tuổi học lớp 1.
Học được một tuần thì Vova chán học không chịu làm bài vở nữa, cô giáo bèn hỏi nguyên nhân tại sao thì Vova nói là tại chương trình học quá thấp so với trình độ của Vova và Vova xin cô cho lên học bậc trung học.
Cô giáo dẫn Vova lên văn phòng ông hiệu trưởng, trình bày đầu đuôi câu chuyện. Ông hiểu trưởng bán tín bán nghi, bàn với cô giáo là ông sẽ hỏi Vova một số câu hỏi về Khoa học còn cô giáo sẽ hỏi Vova về kiến thức tổng quát, nếu Vova trả lời đúng ông sẽ cho Vova lên lớp.
Sau gần 1 tiếng "tra tấn" Vova bằng những câu hỏi về khoa học, câu nào Vova cũng đáp đúng hết, ông hiệu trưởng rất hài lòng và giao cho cô giáo hỏi về kiến thức tổng quát.
- Cô giáo : Con gì càng lớn càng nhỏ?
Ông hiệu trưởng hết hồn
- Vova : Dạ con cua có càng lớn và càng nhỏ.
- Cô giáo : Cái gì trong quần em có mà cô không có?
Ông hiệu trưởng xanh cả mặt.
- Vova : Dạ là 2 cái túi quần.
- Cô giáo : Ở nơi đâu lông của đàn bà quăn nhiều nhất?
Ông hiệu trưởng run lên.
- Vova : Dạ ở Phi Châu.
- Cô giáo : Cái gì cô có ở giữa 2 chân của cô?
Ông hiệu trưởng chết điếng người.
- Vova : Dạ là cái đầu gối.
- Cô giáo : Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẩm ướt?
Ông hiệu trưởng há hóc mồm ra.
- Vova : Dạ là cái lưỡi.
- Cô giáo : Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa có chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình?
Ông hiệu trưởng ra dấu không cho Vova trả lời nhưng Vova đáp ngay.
- Vova : Dạ là cái giường ngủ.
- Cô giáo : Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng lại?
Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô giáo.
- Vova : Dạ là dầu sơn móng tay.
- Cô giáo : Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước ra?
Ông hiệu trưởng gần xỉu.
- Vova : Dạ là cây cà lem.
Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu bảo cô giáo đừng hỏi nữa và nói với Vova :
- Thầy cho con lên thẳng đại học vì nãy giờ thầy đáp không trúng được câu nào hết !!!
Thôi ta thiên riêu đây, mệt rồi. ở lại quăng bom nhé.
PIANO
30/03/2012
HuaLuWuqu, on 30/03/2012 - 10:14, said:
... Giờ được ngắm giai xấu ma chê quỷ hờn như Satu có khi lại rung động, chết bất thình lình.
Xưa nay người có tài dạng đặc biệt như Thatsat, Satu, Du hay cụ Bng......á......không có ai đẹp trai đâu....hoho..... Thế nên cậu thích người có tài vừa vừa thôi để còn đẹp trai nữa, nhá...nhá....
P/S: xin lỗi cụ, em mượn gió bẻ măng...cụt, chứ em thề là em hình dung cụ đẹp lão hơn bác Sat ạ...
RachelGreen
30/03/2012
Em là em xin tấm ảnh, em bảo, anh chụp ảnh nhớ để hai ngón tay bàn tay trái hình chử V. Không thì em không tin. Thời buổi giờ mấy gã đàn ông hay cầm nhầm hình lắm chị ơi, hoặc lấy hình của mấy mươi năm trước
Thùy Mị
30/03/2012
Pi: Anh Bính Thìn vừa gọi điện cho tớ trông béo, mặt to, phúc hậu, cứ đến hẹn lại lên gọi điện, nhắn tin. Trái tim mình inox thật.
Sửa bởi HuaLuWuqu: 30/03/2012 - 10:55
Sửa bởi HuaLuWuqu: 30/03/2012 - 10:55
PIANO
30/03/2012
Thùy Mị
30/03/2012
Chả có gì hay ho. Đôi môi trễ giống Phật tổ như lai, túm lại trông rất phúc hậu, tốt bụng.Tính cách có vẻ xuề xoà, giọng nói bình thường. Tớ thì thấy bình thường mọi thứ, ko ghét mà chả thích. Gặp cũng được, ko gặp chả sao.
Sửa bởi HuaLuWuqu: 30/03/2012 - 11:06
Sửa bởi HuaLuWuqu: 30/03/2012 - 11:06
Thùy Mị
30/03/2012
Thực ra lần đầu gặp thì cũng có chút thiện cảm, nhưng thiện cảm đột ngột bay biến khi nhìn thấy anh ấy đi xe rất màu mè, chim cò, kiểu hơi nhí nhố.
PIANO
30/03/2012
Cậu thì có ghét ai bao giờ đâu
Cậu tả tớ cũng hình dung ra tương đối. Thế vai thì sao cậu??? Ngang hay xuôi?
Cậu tả tớ cũng hình dung ra tương đối. Thế vai thì sao cậu??? Ngang hay xuôi?