

Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
#4186
Gửi vào 29/03/2012 - 09:31
Thanked by 5 Members:
|
|
#4187
Gửi vào 29/03/2012 - 09:35
Thanked by 4 Members:
|
|
#4188
Gửi vào 29/03/2012 - 09:36
RachelGreen, on 29/03/2012 - 09:17, said:
Tại sao lần đầu tiên đàn ông hẹn với em đi gặp, hắn nói nhiều quá vậy ? Em ngồi chống cằm nhìn cái miệng hắn mở ra, khép lại, mở ra, khép lại. Có lúc hắn bỏ miếng thịt vào miệng, thay vì nhai, cái miệng hắn típ tục mở ra, đóng lại, mở ra, đóng lại. Em ngồi em đếm á. Một phút, 82 lần, nhiều hơn nhịp tim nữa.
Lúc về, em cố tình nhấc cái sắc tay qua phía bên kia, để tay trống bên cạnh hắn, vậy mà hắn cũng không dám nắm tay em. Hắn đòi xin facebook, móa nó, bộ muốn đìu tra em có bao nhîêu bạn trai hở cha nội. Em thất vọng quá trời.
không biết nói gì, thế mới biết phụ nữ người ta nghĩ gì về đàn ông ở sau lưng. Mời đi ăn mà còn mang tiếng. Hèn nào đời mình bị gái lừa nhiều đến vậy. Chắc sau khi lừa được mình ở đâu đó trên cái thể giới mạng này mình được vinh hạnh mang nick name là foolish donkey.
Sửa bởi voiva: 29/03/2012 - 09:37
Thanked by 4 Members:
|
|
Thanked by 4 Members:
|
|
#4190
Gửi vào 29/03/2012 - 10:02
P/S: Tin nhắn này được giữ 1 thời gian khá lâu đến tận khi mất điện thoại mới ko nhìn thấy nữa.
Sửa bởi voiva: 29/03/2012 - 10:05
Thanked by 5 Members:
|
|
Thanked by 6 Members:
|
|
#4192
Gửi vào 29/03/2012 - 10:11
Thanked by 4 Members:
|
|
#4193
Gửi vào 29/03/2012 - 10:12
voiva, on 29/03/2012 - 10:02, said:
P/S: Tin nhắn này được giữ 1 thời gian khá lâu đến tận khi mất điện thoại mới ko nhìn thấy nữa.
Thanked by 5 Members:
|
|
#4194
Gửi vào 29/03/2012 - 10:12
Có lần, nhok em họ giới thiệu cụ ông này cho chị. Nói chuyện trên phone, xong hẹn cụ 8pm. Cụ ở cách chị 2 tiếng lái xe lận .. nên cụ tan sở lái xuống là cũng khoảng đó. Nào ngờ hôm đó, chị quên mất nên làm 2 ca 16 tiếng luôn, tới 11 giờ đêm mới tan sở. Vô trong thang máy, thấy có cụ nào cầm hoa đứng trong đó , chị nghĩ, "chậc, tội quá .11 pm còn đứng đây.. . chắc bị nhỏ nào cho leo cây roài .." Xong chị lờ cụ luôn.
Lúc ấy, chị cũng buồn ngủ nên ngồi xuống sàn thang máy nhắm mắt trong chốc lát trong khi thang máy chạy. Tự nhiên cụ đó đụng đụng mình rồi khẽ nói, "hey.. I made you a bed of rose"... Thì ra cụ xé hết cánh hoa hồng để chung quanh mà mình ko biết chi hết... Thật là lãng mạn. Lúc đó, chị mới biết là mình trễ hẹn. Thiệt là mắc cỡ, vì mình còn mặc đồng phục của bệnh viện, tóc tai thì bù xù... À, lý do cụ biết là chị tại trên đồng phục có gắn tên mình .. hơ hơ...
Lúc đó khuya rồi, ko có chỗ nào mở cửa hết ngoại trừ quán cafe . nên 2 đứa vô quán cafe nói chuyện cả đêm. Thật ra, chị chẳng nhớ cụ mặc gì làm gì ăn uống ra sao đóng mở miệng bao nhiêu lần.. chắc cụ cũng bèo nhèo lắm chứ, vì lái xe 2 tiếng còn đợi chị gần cả đêm. Chị chỉ nhớ cụ nói chuyện rất có duyên và hài hước ..Trời gần sáng, chị rủ cụ "hey--đi coi mặt trời mọc trên sông với em ko?"..... Hai đứa ra ngồi ngoài bờ sông, ngắm mặt trời mọc.. không nói năng gì... nhưng cùng có cảm giác rất bình yên.
Sau này, cụ này trở thành bạn rất thân với chị. ..
Sửa bởi kismet: 29/03/2012 - 10:14
Thanked by 7 Members:
|
|
Thanked by 3 Members:
|
|
#4196
Gửi vào 29/03/2012 - 10:16
HuaLuWuqu, on 29/03/2012 - 10:12, said:
@Rachel:
Tiền mất thì ko nói làm gì coi như làm ăn thua lỗ, đầu tư sai. Cái chính là mất lòng tin ở con người.
@ Ấy: Nếu là anh hùng thì đã tốt, mà cũng chả phải mỹ nhân, thế mới đau.
@vàng hoe cô nương: Cụ mà làm gì cụ cũng chả khai ra, khai ra lại giống Hoa Giáp Tý thì mệt. Cô thích nghĩ sao thì nghĩ, tùy hỉ
Sửa bởi voiva: 29/03/2012 - 10:18
Thanked by 3 Members:
|
|
#4197
Gửi vào 29/03/2012 - 10:16
Thanked by 3 Members:
|
|
Thanked by 5 Members:
|
|
#4199
Gửi vào 29/03/2012 - 10:20
kismet, on 29/03/2012 - 10:12, said:
Có lần, nhok em họ giới thiệu cụ ông này cho chị. Nói chuyện trên phone, xong hẹn cụ 8pm. Cụ ở cách chị 2 tiếng lái xe lận .. nên cụ tan sở lái xuống là cũng khoảng đó. Nào ngờ hôm đó, chị quên mất nên làm 2 ca 16 tiếng luôn, tới 11 giờ đêm mới tan sở. Vô trong thang máy, thấy có cụ nào cầm hoa đứng trong đó , chị nghĩ, "chậc, tội quá .11 pm còn đứng đây.. . chắc bị nhỏ nào cho leo cây roài .." Xong chị lờ cụ luôn.
Lúc ấy, chị cũng buồn ngủ nên ngồi xuống sàn thang máy nhắm mắt trong chốc lát trong khi thang máy chạy. Tự nhiên cụ đó đụng đụng mình rồi khẽ nói, "hey.. I made you a bed of rose"... Thì ra cụ xé hết cánh hoa hồng để chung quanh mà mình ko biết chi hết... Thật là lãng mạn. Lúc đó, chị mới biết là mình trễ hẹn. Thiệt là mắc cỡ, vì mình còn mặc đồng phục của bệnh viện, tóc tai thì bù xù... À, lý do cụ biết là chị tại trên đồng phục có gắn tên mình .. hơ hơ...
Lúc đó khuya rồi, ko có chỗ nào mở cửa hết ngoại trừ quán cafe . nên 2 đứa vô quán cafe nói chuyện cả đêm. Thật ra, chị chẳng nhớ cụ mặc gì làm gì ăn uống ra sao đóng mở miệng bao nhiêu lần.. chắc cụ cũng bèo nhèo lắm chứ, vì lái xe 2 tiếng còn đợi chị gần cả đêm. Chị chỉ nhớ cụ nói chuyện rất có duyên và hài hước ..Trời gần sáng, chị rủ cụ "hey--đi coi mặt trời mọc trên sông với em ko?"..... Hai đứa ra ngồi ngoài bờ sông, ngắm mặt trời mọc.. không nói năng gì... nhưng cùng có cảm giác rất bình yên.
Sau này, cụ này trở thành bạn rất thân với chị. ..
Lãng phí của giời 1 ông chồng tốt! hoài của.
Thanked by 3 Members:
|
|
#4200
Gửi vào 29/03/2012 - 10:21
HuaLuWuqu, on 29/03/2012 - 10:16, said:
kaka.. chị mà là đàn ông thì chị sẽ cưa em.. ha ha..
chị cũng bình thường như ngàn người con gái khác thôi mà.
Rất may mắn cho chị là tất cả những người con trai chị quen đều lý thú, có kiến thức, hiểu biết, tình cảm, lãng mạn
Thanked by 4 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() Đời người 70 năm |
Vườn Thơ | Đinh Văn Tân |
|
![]()
|
|
![]() Vì sao đại đa số những người có "Âm Dương lệch" đều giàu? |
Tử Bình | ThienKhoiBiNgan |
|
![]() |
|
![]() Cách sống sót khi lật tàu: Người già – trẻ em đều cần học ngay! |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Máy bay không người lái Ukraine TẤN CÔNG Tàu Nga - Rồi CHUYỆN NÀY XẢY RA… |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Người tuổi Ngọ |
Tử Vi | Đinh Văn Tân |
|
![]() |
9 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 9 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












