Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
kismet, on 29/03/2012 - 22:36, said:
Sa trường mờ mịt sương khói , nhưng may quá ta nắm vững ma trận đồ, đã chém tướng chiếm thành.
bây giờ phải quyết định... thừa thắng xông lên, hay rút quân cắm trại.
nan giải nan giải....
why must life always be a catch 22. ??
Giờ mới đọc cái này trả lời cho sư phụ cái này rồi đi chơi, chém đủ rồi.
Tướng chết binh tất loạn, nếu sĩ khí quân địch vẫn còn thì thừa thắng xông lên đánh tan sĩ khí, nếu sĩ khí quân địch đã hết thì hạ trại chờ địch mở cổng thành ra hàng, đỡ hao binh tổn tướng mà lại giữ được đức hiếu sinh, được lòng trời đất và cả lòng người thiên hạ.
Bye bye sư phụ và các sư thúc bá bồ của sư phụ nhé. Đi chơi đây.
Sửa bởi voiva: 29/03/2012 - 23:07