Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


94378 replies to this topic

#4081 pen

    Khôn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9829 Bài viết:
  • 31870 thanks

Gửi vào 28/03/2012 - 10:05

Câu cuối trước khi thăng: voiva có nghĩ mình tinh tế?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#4082 dtdt

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2796 Bài viết:
  • 14632 thanks

Gửi vào 28/03/2012 - 10:06

T nghĩ là có chứ, không có gì là không thể cả. Dẫu sao tinh tế cũng là 1 sự tư duy mà.

Sửa bởi dtdt: 28/03/2012 - 10:07


Thanked by 2 Members:

#4083 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 28/03/2012 - 10:09

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pen, on 28/03/2012 - 10:05, said:

Câu cuối trước khi thăng: voiva có nghĩ mình tinh tế?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Trở lại câu trên. trăng nơi đáy nước có nắm bắt được không? Đó là câu trả lời.

Sửa bởi voiva: 28/03/2012 - 10:13


Thanked by 3 Members:

#4084 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 28/03/2012 - 10:10

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

QuyenLoc, on 28/03/2012 - 10:05, said:

Ở ngoài đời tớ có cô bạn thân cực kỳ tinh tế, mệnh Liêm Phá.

Có nghe được tiếng lá đa rơi nghiêng không, tiếng mưa rơi như tiếng đàn thánh thót rót vào gan ruột không? Vẫn câu nói cũ, trăng nơi đáy nước.

Thanked by 3 Members:

#4085 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 28/03/2012 - 10:13

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

dtdt, on 28/03/2012 - 10:06, said:

T nghĩ là có chứ, không có gì là không thể cả. Dẫu sao tinh tế cũng là 1 sự tư duy mà.

Đúng 1/2, xem #4083

Thanked by 2 Members:

#4086 Thùy Mị

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1077 Bài viết:
  • 4997 thanks
  • LocationNhà trẻ

Gửi vào 28/03/2012 - 10:13

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

voiva, on 28/03/2012 - 10:10, said:

Có nghe được tiếng lá đa rơi nghiêng không, tiếng mưa rơi như tiếng đàn thánh thót rót vào gan ruột không? Vẫn câu nói cũ, trăng nơi đáy nước.
Có, cô bạn ấy toàn diện.

Thanked by 1 Member:

#4087 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 28/03/2012 - 10:16

có nhiều khía cạnh về tinh tế chứ..

Có người tinh tế về nghệ thuật, âm nhạc, v.v. nhưng lại ko tinh tế về mặt tình cảm (nhận định, đánh giá cảm giác/tình ý người khác)

Thanked by 4 Members:

#4088 tinhco

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 705 Bài viết:
  • 1078 thanks

Gửi vào 28/03/2012 - 10:17

Vốn dĩ chỉ là cuộc sống thôi mà, tính tế tất sẽ đa đoan, chẳng có gì hay ho cả.

Chị Ấy ơi, bạn chị, cô ấy có hạnh phúc kô?

Thanked by 3 Members:

#4089 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 28/03/2012 - 10:17

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

QuyenLoc, on 28/03/2012 - 10:13, said:

Có, cô bạn ấy toàn diện.

Tạm chấp nhận vậy đi, vậy thì cô này sẽ khổ.

Thanked by 5 Members:

#4090 Ren

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1727 Bài viết:
  • 7407 thanks
  • LocationSummer

Gửi vào 28/03/2012 - 10:19

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

voiva, on 28/03/2012 - 10:04, said:



Nếu không có sẵn có rèn được không? Nếu muốn có kiếm sắc đầu tiên phải có thép tốt, sắt vụn không thể thành Ỷ Thiên dù là được đích thân họ Âu Dã rèn.
Nhưng con người khác sắt. Sắt có thể nhận diện tốt , xấu và ít khi thay đổi nhưng bản chất của con người lại khó nắm bắt và thay đổi theo thời gian .

Thanked by 3 Members:

#4091 Thùy Mị

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1077 Bài viết:
  • 4997 thanks
  • LocationNhà trẻ

Gửi vào 28/03/2012 - 10:21

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

voiva, on 28/03/2012 - 10:17, said:

Tạm chấp nhận vậy đi, vậy thì cô này sẽ khổ.
Hiện giờ đang sướng, viên mãn vì chồng hiền, con xinh. Đôi mắt đẹp, mi cong, vẻ đẹp tươi vui. Hồi trẻ nhiều anh theo đuổi, nhưng lấy chồng hiền lành (cung phu VCD vũ tham chiếu). Về lâu về dài thì không biết sao. Tớ nghĩ phải đến cuối đời mới biết được. Nhiều nhà yêu thương nhau vô cùng thế mà đến 60t ông chồng còn đổ đốn, theo bồ nhí,... Chỉ mong bạn mình mãi mãi đẹp như hình tượng mình ngưỡng mộ.
Hôm nọ đi nhậu thầy Quang bảo tớ có Cô quả Hồng đào lại thêm con tham lang nữa nên tính tình lãng mạn, mình cứ vọng động hình tượng bạn mình như vậy, nhưng cô ấy có mãi được như vậy không? Còn tuỳ cuộc đời...Tớ lo sợ cái đa đoan ập tới. Cứ khổ sẵn như mình thì lại đỡ.

Sửa bởi QuyenLoc: 28/03/2012 - 10:23


Thanked by 3 Members:

#4092 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 28/03/2012 - 10:22

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kismet, on 28/03/2012 - 10:16, said:

có nhiều khía cạnh về tinh tế chứ..

Có người tinh tế về nghệ thuật, âm nhạc, v.v. nhưng lại ko tinh tế về mặt tình cảm (nhận định, đánh giá cảm giác/tình ý người khác)

Đồng ý vì tinh tế dù sao cũng bị điều khiển bởi suy nghĩ và tư duy, có rất nhiều loại tư duy và nhiều loại trí tuệ. Nhưng như đã nói ở trên, xin giải thích câu trăng nơi đáy nước 1 tý, nghĩa là tinh tế thường thuộc về cái khó nắm bắt những cái ở dạng mềm mại của tư duy và nó hơi siêu thực. Đôi khi gần đấy mà cũng xa đấy, rất khó nói.

Thanked by 4 Members:

#4093 saturday

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 674 Bài viết:
  • 3665 thanks

Gửi vào 28/03/2012 - 10:24

kiwi em, sau khi lướt sóng em có thấy sự khác biệt hay vẫn phân vân ? Có phải lướt lại cho chắc không ?

Nếu em không chấp nhận anh, ok, anh đi đây.

Mua lon kô ka rồi anh về. Anh mua cho em, em không ở đây nên anh uống hộ. Ui, tiền nong gì...chuyển khoản cho anh sau.

ps: em đọc xong 1000 trang chưa ? %%

Thanked by 6 Members:

#4094 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 28/03/2012 - 10:25

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Light, on 28/03/2012 - 10:19, said:

Nhưng con người khác sắt. Sắt có thể nhận diện tốt , xấu và ít khi thay đổi nhưng bản chất của con người lại khó nắm bắt và thay đổi theo thời gian .
Vào tay họ Âu Dã tất nhiên sắt vụn cũng có thể thành kiếm tốt nhưng không thể thành thần kiếm. Học 3 năm lớp 1 cũng sẽ lên lớp 2 nhưng không thể so sánh học 1 năm 3 lớp. Sắt hay người tuy khác tính chất nhưng cùng phương trình vận động.

Thanked by 3 Members:

#4095 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 28/03/2012 - 10:28

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

voiva, on 28/03/2012 - 10:22, said:

Đồng ý vì tinh tế dù sao cũng bị điều khiển bởi suy nghĩ và tư duy, có rất nhiều loại tư duy và nhiều loại trí tuệ. Nhưng như đã nói ở trên, xin giải thích câu trăng nơi đáy nước 1 tý, nghĩa là tinh tế thường thuộc về cái khó nắm bắt những cái ở dạng mềm mại của tư duy và nó hơi siêu thực. Đôi khi gần đấy mà cũng xa đấy, rất khó nói.

Ài.. đúng rồi... cái rung động của tâm hồn, sự mẫn cảm, tinh tế ..ko dể học hay bắt chước nếu như trong mình ko có sẵn cái tư duy và khả năng đó.

Sửa bởi kismet: 28/03/2012 - 10:29


Thanked by 5 Members:





Similar Topics Collapse

23 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 23 khách, 0 Hội viên ẩn


  • Google

Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |