Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
Mrgio
27/03/2012
QuyenLoc, on 27/03/2012 - 21:52, said:
Lúc Kiwi hỏi Satu, Satu gián tiếp ẩn ý không phải là Sát qua bài hát Lies (Những lời nói dối).
p/s: Hôm nay 100 đồng còn tưởng mình là SHOT , muốn nhận lắm nhưng sợ bem nick
kissintherain
27/03/2012
U Linh tuyệt cốc. Ranh giới giữa sống và chết.
Tuyết bay lả tả như ngàn hoa vụ.
Vị tiên với tà áo bay lất phất hoà lẫn vào hoa tuyết đăm chiêu nhìn chàng kiếm khách đang đứng trước mặt mình.
"Con thật muốn một cơ hội cải tử hoàn sinh sao??"
"Đúng thế."
"Phải trải qua băng giá trong vô cực, dù công lực con có tuyệt phàm, cũng có thể tan xương nát thịt. Huống gì con đang bị nội thương. Con có đành lòng?"
"Con sẵn lòng"
"Nhưng dù con có thể tái sinh, cũng chưa chắc có thể cãi lại mệnh trời, nàng chưa chắc sẽ yêu con".
"Con không ngại."
"Ôi.. sao lại có kẻ si tình đến thế... ". Lão tiên khẽ thở dài.
"Nàng sẽ ko yêu con đâu ... trong tim nàng chỉ có SHOT mà thôi...con có chấp nhận điều này ko??
"Bất cứ giá nào, miễn sao ở gần Kiwi, nhìn nàng vui cười, dù tan xương nát thịt, con cũng cam lòng".
"Nếu không tan xương nát thịt, cũng phải đối đầu với nỗi cô độc thất vọng tuyệt cùng của tình yêu đơn phương. con có hiểu ko"
Kiếm khách cười lạnh lùng. "sinh ra dưới vì sao thất sát, con đã quen với khổ đau và cô độc."
Lão ông thở dài, "như thế đi. Ta chiều lòng con..nhưng nhớ đấy, hy vọng của con rất nhỏ vì công lực của con gần bị huỷ diệt hoàn toàn"
Tiếng vó ngựa gấp gáp phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Một bóng áo đỏ trên lưng ngựa trắng hiện ra như ảo ảnh giữa sương và tuyết.
Người con gái la lớn..
"SATKA...."
"Nàng đến gặp ta à -- ta vĩnh viễn ko yêu nàng... trong tim ta chỉ có Kiwi cô nương mà thôi."
"Ta ko ngại. Tình yêu của ta dành cho chàng ko lệ thuộc vào tình yêu chàng dành cho ta. Ta đã yêu chàng, từ cái nhìn đầu tiên".
"... Kiss, ta sắp phải giao mình trong vô cực, để cầu mong một cơ hội gần kề bên người ấy. Nếu ta không thoát khỏi, nhờ nàng nói với Kiwi, ta vĩnh viễn yêu nàng."
"SATKA -- chàng sẽ qua được. vì chàng có ta."
Lão tiên gật đầu, "Công lực Kiss đã luyện ngàn năm trên thiên ma đỉnh , nếu nàng chịu dùng ngọc nữ tâm pháp truyền hết công lực cho con, con mới có cơ hội."
Kiếm khách nhìn người con gái trước mặt mình, cười thống khổ "tại sao nàng lại yêu ta?"
Người con gái cười khẽ rất dịu dàng , "vì sao? vì đó là định mệnh".
Lão tiên ông trút một hơi thở dài ... rồi tung chiếc phất trần màu bạc. Một làn hoá khí xanh bạc bay vút lên, vần vũ như yên vụ chung quan cặp trai gái. Vạn bông tuyết nhảy muá chung quanh 2 bóng hình, kết lại thành băng sơn .... Lão tiên ông phát chưởng, toà băng sơn vỡ tung ra ngàn mảnh như những mảnh trái tim của Kiss ma nữ, trọn đời trọn kiếp khắc tên người nàng iêu.
Kiếm khách ngôì dậy, đỡ người con gái trong tay chàng.. . "Kiss -- nàng có sao không??"
Nàng cười yếu ớt, máu rỉ từ khoé miệng .. "Ta ko sao.. chàng đi đi."
"còn nàng?"
"Ta sẽ trở về vong tình đảo... Đừng quên, ta vĩnh viễn yêu chàng"
Kiếm khách trở lại võ lâm, nhưng dòng máu cô lạnh của chàng đã được sưởi ấm bởi tình yêu của ma nữ. Tuy chàng không bên nàng, nhưng một phần của nàng vĩnh viễn ở trong chàng. Làm sao giải thích nỗi sự rung động của tim chàng khi nghe một bài nhạc, hoặc cái bâng khuâng lúc đọc một bài thơ ?? Vô tình kiếm phải chăng đã trở thành đa tình kiếm ??
Thế nên, Saturday là thatsat, nhưng cũng không phải là thatsat ..
hì.. mấy hôm nay mình đang viết truyện kiếm hiệp, nên hơi bị tẩu hoả nhập ma tí.
Sửa bởi kismet: 27/03/2012 - 23:07
Tuyết bay lả tả như ngàn hoa vụ.
Vị tiên với tà áo bay lất phất hoà lẫn vào hoa tuyết đăm chiêu nhìn chàng kiếm khách đang đứng trước mặt mình.
"Con thật muốn một cơ hội cải tử hoàn sinh sao??"
"Đúng thế."
"Phải trải qua băng giá trong vô cực, dù công lực con có tuyệt phàm, cũng có thể tan xương nát thịt. Huống gì con đang bị nội thương. Con có đành lòng?"
"Con sẵn lòng"
"Nhưng dù con có thể tái sinh, cũng chưa chắc có thể cãi lại mệnh trời, nàng chưa chắc sẽ yêu con".
"Con không ngại."
"Ôi.. sao lại có kẻ si tình đến thế... ". Lão tiên khẽ thở dài.
"Nàng sẽ ko yêu con đâu ... trong tim nàng chỉ có SHOT mà thôi...con có chấp nhận điều này ko??
"Bất cứ giá nào, miễn sao ở gần Kiwi, nhìn nàng vui cười, dù tan xương nát thịt, con cũng cam lòng".
"Nếu không tan xương nát thịt, cũng phải đối đầu với nỗi cô độc thất vọng tuyệt cùng của tình yêu đơn phương. con có hiểu ko"
Kiếm khách cười lạnh lùng. "sinh ra dưới vì sao thất sát, con đã quen với khổ đau và cô độc."
Lão ông thở dài, "như thế đi. Ta chiều lòng con..nhưng nhớ đấy, hy vọng của con rất nhỏ vì công lực của con gần bị huỷ diệt hoàn toàn"
Tiếng vó ngựa gấp gáp phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Một bóng áo đỏ trên lưng ngựa trắng hiện ra như ảo ảnh giữa sương và tuyết.
Người con gái la lớn..
"SATKA...."
"Nàng đến gặp ta à -- ta vĩnh viễn ko yêu nàng... trong tim ta chỉ có Kiwi cô nương mà thôi."
"Ta ko ngại. Tình yêu của ta dành cho chàng ko lệ thuộc vào tình yêu chàng dành cho ta. Ta đã yêu chàng, từ cái nhìn đầu tiên".
"... Kiss, ta sắp phải giao mình trong vô cực, để cầu mong một cơ hội gần kề bên người ấy. Nếu ta không thoát khỏi, nhờ nàng nói với Kiwi, ta vĩnh viễn yêu nàng."
"SATKA -- chàng sẽ qua được. vì chàng có ta."
Lão tiên gật đầu, "Công lực Kiss đã luyện ngàn năm trên thiên ma đỉnh , nếu nàng chịu dùng ngọc nữ tâm pháp truyền hết công lực cho con, con mới có cơ hội."
Kiếm khách nhìn người con gái trước mặt mình, cười thống khổ "tại sao nàng lại yêu ta?"
Người con gái cười khẽ rất dịu dàng , "vì sao? vì đó là định mệnh".
Lão tiên ông trút một hơi thở dài ... rồi tung chiếc phất trần màu bạc. Một làn hoá khí xanh bạc bay vút lên, vần vũ như yên vụ chung quan cặp trai gái. Vạn bông tuyết nhảy muá chung quanh 2 bóng hình, kết lại thành băng sơn .... Lão tiên ông phát chưởng, toà băng sơn vỡ tung ra ngàn mảnh như những mảnh trái tim của Kiss ma nữ, trọn đời trọn kiếp khắc tên người nàng iêu.
Kiếm khách ngôì dậy, đỡ người con gái trong tay chàng.. . "Kiss -- nàng có sao không??"
Nàng cười yếu ớt, máu rỉ từ khoé miệng .. "Ta ko sao.. chàng đi đi."
"còn nàng?"
"Ta sẽ trở về vong tình đảo... Đừng quên, ta vĩnh viễn yêu chàng"
Kiếm khách trở lại võ lâm, nhưng dòng máu cô lạnh của chàng đã được sưởi ấm bởi tình yêu của ma nữ. Tuy chàng không bên nàng, nhưng một phần của nàng vĩnh viễn ở trong chàng. Làm sao giải thích nỗi sự rung động của tim chàng khi nghe một bài nhạc, hoặc cái bâng khuâng lúc đọc một bài thơ ?? Vô tình kiếm phải chăng đã trở thành đa tình kiếm ??
Thế nên, Saturday là thatsat, nhưng cũng không phải là thatsat ..
hì.. mấy hôm nay mình đang viết truyện kiếm hiệp, nên hơi bị tẩu hoả nhập ma tí.
Sửa bởi kismet: 27/03/2012 - 23:07
tinhco
27/03/2012
MRGIO, on 27/03/2012 - 22:43, said:
Đoạn này em phân tích trong đoạn trên rồi , sát thủ bắc hàn SHOT đã thủ tiêu thầy 7 cướp đi " kinh dương đao " chân thuyền , thầy 7 võ công tái thế , công lực thượng thừa mà phải bỏ mạng bảo sao em núp lùm cây
p/s: Hôm nay 100 đồng còn tưởng mình là SHOT , muốn nhận lắm nhưng sợ bem nick
p/s: Hôm nay 100 đồng còn tưởng mình là SHOT , muốn nhận lắm nhưng sợ bem nick
Trong phim chưởng, họ hay bảo là đại hiệp ấy đã bị phế võ công phải kô nhỉ?
kissintherain
27/03/2012
tinhco
27/03/2012
Nếu mình nói là mình ko thích bác Sơn Phong Cổ liệu mình có bị ban nick ko nhỉ, thôi đi ngủ.
dtdt
27/03/2012
Why bác SPC xuất hiện everywhere của chúng ta? Chẳng nhẽ bác chuẩn bị ban cả hội.
BnG
27/03/2012
Chipbebong
27/03/2012
Aries, on 27/03/2012 - 21:39, said:
dug sao ạ , e đag học mà^^
nhưg có đúg với bạn hog, tai họa thì ai cũg có mà đâu chỉ riêg thất sát, bạn có cái sẹo nào hog zị?
nhưg có đúg với bạn hog, tai họa thì ai cũg có mà đâu chỉ riêg thất sát, bạn có cái sẹo nào hog zị?
Mình hồi bé bị ngã với chảy máu, khâu mấy lần trên đầu liền.. có 1 sẹo trên đầu phía phải, và sẹo bên thái dương phải
Griffin, on 27/03/2012 - 21:41, said:
Cô đưa lá số lên đây ta xem nào.
Em ko rõ có đúng giờ sinh ko, nhưng mẹ e bảo sinh khoảng 9-11h trưa ngày 10/6/1988 tại viên 108 Hà Nội ạ
Mrgio
27/03/2012
tinhco, on 27/03/2012 - 22:47, said:
Trong phim chưởng, họ hay bảo là đại hiệp ấy đã bị phế võ công phải kô nhỉ?
Vạn Kiếm quy tông được hiểu theo nghĩa bóng
kissintherain
27/03/2012
tocvanghoe
27/03/2012
saturday
27/03/2012
tocvanghoe
27/03/2012
Durobi
27/03/2012
MRGIO, on 27/03/2012 - 22:53, said:
Môn võ " kình dương đao " hay còn gọi tên khác là " vạn kiếm quy tông " muốn luộn thành công phải tự phế võ công , xem trong phim " phong vân " sẽ rõ
Vạn Kiếm quy tông được hiểu theo nghĩa bóng
Vạn Kiếm quy tông được hiểu theo nghĩa bóng


