Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Griffin, on 27/03/2012 - 23:35, said:
Cô ho do mặc ko đủ ấm hoặc dính mưa mấy hôm trước. Chảy nước mũi, cảm cúm xong ho. Cô lo việc gì mà định chen ngang hồ sơ, gửi đi gửi lại nhiều nhưng chưa được nhanh như ý vì người quyết được (tham ghê) nó cũng...ốm và bơi trong khó khăn của nó
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Tháng này nghe toàn điều ngọt ngào từ giai còn cô thì gầm gừ với giai mỗi lần nói chuyện. Hoe đin.
Ta đoán vui thế
Chuẩn cụ ợ! Cụ nói em mới nhớ ra đúng tuần trước ngày nhục nhã của em! Cơn giông em chạy lên sân thượng cất chậu hoa vào thì cửa bị gió thổi sập chốt, thế là em bị nhốt ngoài sân hơn 1 tiếng đồng hồ trong mưa lạnh, mãi tới lúc bé hàng xóm đi học về mới réo đc nó mang phone lên tuồn qua cho em mượn gọi người giải cứu, chắc nhiễm lạnh nên bị ho lại.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vụ gầm gừ với giai thì đúng luôn, tội giai lắm, ai biểu học tử vi mà còn đâm đầu vô Nhật Kình Linh Hỏa, cho chit!
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn