Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


94378 replies to this topic

#2341 PIANO

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2566 Bài viết:
  • 12072 thanks
  • LocationHome

Gửi vào 01/03/2012 - 16:45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kissintherain, on 01/03/2012 - 13:12, said:

Đa số bạn trai cũ của chị đều trở thành bạn tốt của chị.
Chị ơi, chị không gặp cảnh bạn gái mới hay vợ của bạn trai cũ chị ghen à? Dù chỉ là 1 lời chúc sinh nhật em mà họ làm ghê gớm lắm, khẳng định chủ quyền thấy sợ luôn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Em luôn được các anh ấy chào đón, sẵn sàng giúp đỡ em khi cần nhưng em sẽ làm tổn thương người mới - em nghĩ thế nên lạnh lùng vậy đó chị. Còn nghĩa, có cơ hội sẽ thấy

Sửa bởi PIANO: 01/03/2012 - 16:46


Thanked by 2 Members:

#2342 nob

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1802 Bài viết:
  • 11085 thanks

Gửi vào 01/03/2012 - 17:08

Tui đã nhìn thấy cái cách mấy ảnh chào đón cô Pi rồi cho nên tui hiểu tại sao những ngừ phụ nữ khác lồng lộn lên như vậy.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#2343 Nết Na

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

Gửi vào 01/03/2012 - 17:24

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kissintherain, on 01/03/2012 - 13:12, said:

Đa số bạn trai cũ của chị đều trở thành bạn tốt của chị.
Dù sao cũng đã đồng hành 1 đoạn đường, đã đồng cam cộng khổ với mình. Duyên tận, nhưng vẫn còn tình nghĩa.

tình yêu thì vạn trạng, không phải ai cũng yêu giống nhau hay có những luật chơi giống nhau. Thật thế.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


bạn trai cũ đều là bạn tốt của em hiện tại.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

em thích thế.

#2344 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 01/03/2012 - 17:58

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Khi người đã ra đi còn lại tôi
Cho từng ngày mà tôi mong nhớ người
Chờ người và hát, hát lên yêu em mà thôi

Tôi thầm ước mong em quay về đây
Người yêu đã cất bước ra đi
Mãi mãi không về, suốt kiếp không về
Em quên tôi thật sao?
Tình mình nay có thế thôi.

Này em có hay chăng,
ngày đêm nhớ thương em,
Một mình anh lạnh lẽo
thức trắng những đêm dài
Sẽ không quên những ngày
tình yêu thật nồng cháy.
Mãi mãi yêu mình em,
suốt kiếp yêu mình em.

Chuyện tình yêu tan rồi
vì người ra đi không về
Chỉ còn tôi lại đây,
với những con đường
Khi xưa ta đã đi,
cùng bao kỷ niệm cũ
Cũng ra đi mãi mãi
vĩnh viễn chỉ còn hư vô
.
Này người yêu ơi !

Thanked by 2 Members:

#2345 yeudieuthucnu

    Chấn viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4786 Bài viết:
  • 20810 thanks
  • Locationlầu son gác tía

Gửi vào 01/03/2012 - 18:10

Ngày người ta nói chia tay, em kg níu kéo, cũng quyết kg khóc trước mặt trai, chỉ mỉm cười như là anh kg phải là điều gì lớn lao trong cuộc đời mình, khuất mặt trai, em mới khóc. Em kg hỏi lí do, trai cũng kg biện giải, để rồi vài ngày sau, khi nhận thức được sự chia tay, thì trai lại xuất hiện và vỗ về em như vỗ về đứa em gái...ài, sau đó, bặt tăm, 3 năm sau mới xuất hiện lại với em...

tự nhiên nhớ lại bài "thời hoa đỏ" có đoạn lại hợp cảnh
...
trong câu thơ của em anh không có mặt,
Câu thơ hát về một thơì yêu đương tha thiết
Anh đâu buồn mà chỉ tiếc
Em không đi hết những ngày đắm say.

-----------
Thanh Tùng

THỜI HOA ĐỎ

Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao
Anh nắm tay em bước dọc con đường vắng
Chỉ có tiếng ve sôi chẳng cho trưa hè yên tĩnh
Chẳng cho lòng ta yên

Anh mải mê về một màu mây xa
Về cánh buồm bay qua ô cửa nhỏ
Về cái vẻ thần kỳ của ngày xưa
Em hát một câu thơ cũ
Cái say mê của một thời thiếu nữ

Mỗi mùa hoa đỏ về
Hoa như mưa rơi rơi
Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi
Như máu ứa của một thời trai trẻ
Hoa như mưa rơi rơi
Như tháng ngày xưa ta dại khờ
Ta nhìn vào tận sâu mắt nhau
Mà thấy lòng đau xót
Trong câu thơ của em anh không có mặt
Câu thơ hát về một thời yêu thương tha thiết
Anh đâu buồn mà chỉ tiếc
Em không đi hết những ngày đắm say

Hoa cứ rơi ồn ào như tuổi trẻ
Không cho ai có thể lạnh lùng
Hoa đặt vào lòng chúng ta một vệt đỏ
Như vết xước của trái tim.

Sau bài hát rồi em lặng im
Cái lặng im rực màu hoa đỏ
Anh biết mình vô nghĩa đi bên em
Sau bài hát rồi em như thể
Em của thời hoa đỏ ngày xưa
Sau bài hát rồi anh cũng thế
Anh của thời hoa đỏ ngày xưa.

#2346 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 01/03/2012 - 18:15

Thư chia tay người yêu

Gửi: em

Đã hứa với em từ rất lâu về câu chuyện này, nhưng hôm nay a mới có thể ngồi viết để gởi về e. Ở một chừng mực nào đó, mong em hãy hiểu và tha thứ cho anh, dù chỉ là trong ý nghĩ. Thời gian vừa qua, rất nhiều chuyện anh phải giải quyết, không thể ồ ạt, nóng vội và cũng không thể để tình trạng kéo dài quá thành ra ngờ vực, khó hiểu lẫn nhau. Không phải anh cố tình tránh gặp mặt em, và cũng không phải anh không dám nói với em 1 cách trực diện, mà điều quan trọng nhất là anh đã đủ thời gian để thẩm định lại tình cảm của mình như anh đã từng nhắn tin cho em.
Anh nhận ra rằng giữa chúng ta có quá nhiều điểm không hợp nhau, chúng ta không thể tiến xa hơn trong chuyện tình cảm. Còn lý giải mạch lạc ở những điểm nào, có lẽ cũng không thật cần thiết, nhưng ngay từ đầu anh đã chia sẻ thông tin với em, anh đặt vấn đề tìm hiểu ai đó là xác định để xây dựng cuộc sống lâu dài chứ không phải để tìm kiếm một người tình, vì thật ra để kiếm 1 người tình quá dễ dàng đối với anh, nhưng tìm một người để làm vợ sao khó quá, anh không cầu toàn, vì anh cũng chẳng cao siêu gì để mà cầu toàn, nhưng anh mong chờ một ai đó thực sự hiểu và biết quan tâm đến những gì anh đang trải qua.
Em là người tốt, khéo léo, giỏi giang, anh không phủ nhận điều ấy, nhưng ở em anh không tìm được những gì anh thực sự mong đợi. Và chắc chắn rằng em sẽ khổ nếu như yêu một người như anh. Anh gia trưởng, và không phải là người chu đáo. Không gia sản, không địa vị, anh chỉ có công việc và những điều anh đam mê…
Là con gái, cần lắm 1 người biết yêu thương, chia sẻ, có trách nhiệm với cuộc sống gia đình…Với em anh sẽ không có và không làm được điều ấy. Mong em hãy hiểu cho anh nhé!
Khi anh bày tỏ tình cảm của mình, anh đã thực sự trải qua 1 cảm giác rất thật là… nhớ em, nhưng hình như tình cảm đó chưa đủ mạnh để vượt qua tất cả và còn nhiều điếu trong cách cư xử của em khiến anh tự ái. Anh vẫn tự nhủ rằng, với thời gian tình cảm sẽ lớn lên và hãy biết dẹp bỏ tự ái để nghe ngóng lại chính mình, nhưng rút cuộc, tất cả đã lụi tàn, không cứu vãn…Anh không dám tiến xa hơn …Anh không hà khắc, nhưng nếu 1 chàng trai nào nhạy cảm thì đều sẽ có những suy nghĩ như anh, vì nó là 1 điều tưởng chừng nhỏ nhặt, nhưng lại là cả một rào cản quá lớn…hằn sâu đến mức tạo ra cảm giác rất khó đặt tên thế nào cho xác đáng.
Thời gian cứ trôi đi, trậm dãi và ủ dột, biết bao người xung quanh hỏi anh về mối quan hệ này, anh thấy khó hiểu, những lời động viên, xây dựng cũng có và những thị phi, khuyên nhủ cũng nhiều…Và rồi anh nhận thấy phải tự mình tháo gỡ nút thắt này trong tình cảm của chúng ta.
Vậy là chúng ta mất nhau, với 1 kỷ niệm thật nhẹ nhàng, như chưa bao giờ có nhau để mà mất nhau…A cảm ơn em vì những gì đã dành cho anh trong suốt thời gian vừa qua, và cảm ơn tất cả những chuyến đi vui buồn…
…………………ngày mai, sẽ vẫn có những cuộc gặp mặt nhau, thân thiện và vui vẻ…hãy coi nhau như những người bạn, có thể là bạn tốt hoặc đơn giản là những bạn bè bình thường nhất.
Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau lúc nào rảnh rỗi và anh vẫn sẽ tiếp tục là bạn em. Và chúng ta không nên vì chuyện này mà làm ảnh hưởng lây sang mối quan hệ khác, cái nào cũng phải thật mạch lạc. Vì trong bối cảnh cuộc sống này, rất khó tìm được những bạn tốt.
Trong suốt thời gian qua, chúng ta hãy ân xá cho nhau tất cả những lỗi lầm và những muộn phiền đã gieo vào lòng nhau…Anh tin là em sẽ sớm gặp một chàng trai xứng đáng hơn anh về tất cả…Chúc em sức khoẻ, công tác tốt và gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống !
Anh


Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 01/03/2012 - 18:37


#2347 ryan88

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7111 Bài viết:
  • 19143 thanks
  • LocationĐa Tình Tự

Gửi vào 01/03/2012 - 19:01

lá thư ngày xưa sát ka gửi chị ấy trước lúc lên xe tăng về bên kia chiến tuyến nhà vợ đóa ạ???
^^

Thanked by 3 Members:

#2348 ryan88

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7111 Bài viết:
  • 19143 thanks
  • LocationĐa Tình Tự

Gửi vào 01/03/2012 - 19:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 01/03/2012 - 18:15, said:

Thư chia tay người yêu

Gửi: em

Đã hứa với em từ rất lâu về câu chuyện này, nhưng hôm nay a mới có thể ngồi viết để gởi về e. Ở một chừng mực nào đó, mong em hãy hiểu và tha thứ cho anh, dù chỉ là trong ý nghĩ. Thời gian vừa qua, rất nhiều chuyện anh phải giải quyết, không thể ồ ạt, nóng vội và cũng không thể để tình trạng kéo dài quá thành ra ngờ vực, khó hiểu lẫn nhau. Không phải anh cố tình tránh gặp mặt em, và cũng không phải anh không dám nói với em 1 cách trực diện, mà điều quan trọng nhất là anh đã đủ thời gian để thẩm định lại tình cảm của mình như anh đã từng nhắn tin cho em.
Anh nhận ra rằng giữa chúng ta có quá nhiều điểm không hợp nhau, chúng ta không thể tiến xa hơn trong chuyện tình cảm. Còn lý giải mạch lạc ở những điểm nào, có lẽ cũng không thật cần thiết, nhưng ngay từ đầu anh đã chia sẻ thông tin với em, anh đặt vấn đề tìm hiểu ai đó là xác định để xây dựng cuộc sống lâu dài chứ không phải để tìm kiếm một người tình, vì thật ra để kiếm 1 người tình quá dễ dàng đối với anh, nhưng tìm một người để làm vợ sao khó quá, anh không cầu toàn, vì anh cũng chẳng cao siêu gì để mà cầu toàn, nhưng anh mong chờ một ai đó thực sự hiểu và biết quan tâm đến những gì anh đang trải qua.
Em là người tốt, khéo léo, giỏi giang, anh không phủ nhận điều ấy, nhưng ở em anh không tìm được những gì anh thực sự mong đợi. Và chắc chắn rằng em sẽ khổ nếu như yêu một người như anh. Anh gia trưởng, và không phải là người chu đáo. Không gia sản, không địa vị, anh chỉ có công việc và những điều anh đam mê…
Là con gái, cần lắm 1 người biết yêu thương, chia sẻ, có trách nhiệm với cuộc sống gia đình…Với em anh sẽ không có và không làm được điều ấy. Mong em hãy hiểu cho anh nhé!
Khi anh bày tỏ tình cảm của mình, anh đã thực sự trải qua 1 cảm giác rất thật là… nhớ em, nhưng hình như tình cảm đó chưa đủ mạnh để vượt qua tất cả và còn nhiều điếu trong cách cư xử của em khiến anh tự ái. Anh vẫn tự nhủ rằng, với thời gian tình cảm sẽ lớn lên và hãy biết dẹp bỏ tự ái để nghe ngóng lại chính mình, nhưng rút cuộc, tất cả đã lụi tàn, không cứu vãn…Anh không dám tiến xa hơn …Anh không hà khắc, nhưng nếu 1 chàng trai nào nhạy cảm thì đều sẽ có những suy nghĩ như anh, vì nó là 1 điều tưởng chừng nhỏ nhặt, nhưng lại là cả một rào cản quá lớn…hằn sâu đến mức tạo ra cảm giác rất khó đặt tên thế nào cho xác đáng.
Thời gian cứ trôi đi, trậm dãi và ủ dột, biết bao người xung quanh hỏi anh về mối quan hệ này, anh thấy khó hiểu, những lời động viên, xây dựng cũng có và những thị phi, khuyên nhủ cũng nhiều…Và rồi anh nhận thấy phải tự mình tháo gỡ nút thắt này trong tình cảm của chúng ta.
Vậy là chúng ta mất nhau, với 1 kỷ niệm thật nhẹ nhàng, như chưa bao giờ có nhau để mà mất nhau…A cảm ơn em vì những gì đã dành cho anh trong suốt thời gian vừa qua, và cảm ơn tất cả những chuyến đi vui buồn…
…………………ngày mai, sẽ vẫn có những cuộc gặp mặt nhau, thân thiện và vui vẻ…hãy coi nhau như những người bạn, có thể là bạn tốt hoặc đơn giản là những bạn bè bình thường nhất.
Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau lúc nào rảnh rỗi và anh vẫn sẽ tiếp tục là bạn em. Và chúng ta không nên vì chuyện này mà làm ảnh hưởng lây sang mối quan hệ khác, cái nào cũng phải thật mạch lạc. Vì trong bối cảnh cuộc sống này, rất khó tìm được những bạn tốt.
Trong suốt thời gian qua, chúng ta hãy ân xá cho nhau tất cả những lỗi lầm và những muộn phiền đã gieo vào lòng nhau…Anh tin là em sẽ sớm gặp một chàng trai xứng đáng hơn anh về tất cả…Chúc em sức khoẻ, công tác tốt và gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống !
Anh


cái anh viết thư này hay hen...cảm giác rất chân thật mà mạnh mẽ
ngày xưa đọc mấy lá thư của cô kia yêu đơn phượng viết cho cậu em xúc động lắm...lá nào cũng dài 4 trang giấy viết thư

Sửa bởi ryan88: 01/03/2012 - 19:08


#2349 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 01/03/2012 - 19:07

Khen c ha. Ko nhan ra chat vk chan thuc manh me ha

Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 01/03/2012 - 19:11


Thanked by 3 Members:

#2350 ryan88

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7111 Bài viết:
  • 19143 thanks
  • LocationĐa Tình Tự

Gửi vào 01/03/2012 - 19:32

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 01/03/2012 - 19:07, said:

Khen c ha. Ko nhan ra chat vk chan thuc manh me ha

ơ...chị ấy viết đóa hả...thiệt là đỡ ko nổi...chị viết cho iem nào mà mén lì còn hơn cụ ra viết cho gió ka thế???
(giời....lại phát hiện 1 ca les...ngày j thế ko biết

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

Thanked by 2 Members:

#2351 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 01/03/2012 - 19:34

Viet cho co ban cu Ra

Thanked by 3 Members:

#2352 Durobi

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4105 Bài viết:
  • 17607 thanks

Gửi vào 01/03/2012 - 21:59

Có 2 cách khống chế đàn ông.

Thứ nhất là cho anh ta biết mình mềm yếu, để anh ta chăm sóc mình, bảo vệ mình, và anh ta rất lấy làm vinh dự khi làm đều đó.

Còn một cách là đả kích anh ta, huỷ diệt sự tự tôn của họ, cho họ vĩnh viễn ko ngẩng đầu lên được. Như vậy thì chỉ cần liếc họ một phát nhẹ nhàng hoặc chỉ mỉm cười thôi, họ sẽ cảm thấy vinh hạnh, biết ơn. Nếu bạn thật sự làm đàn ông có cảm giác như vậy thì họ cam nguyện làm bất cứ điều gì cho bạn. 

-----------------
(Mệnh Vũ Khúc có ai làm thử qua chưa ?)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Durobi: 01/03/2012 - 22:03


#2353 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 01/03/2012 - 22:01

Đã thử cả 2 cách đều thành công mĩ mãn. Chỉ có điều....sợ nhất ko thắng nổi bản thân....thắng "sự chán chường" từ chính phía mình sau khi thành công bằng cách đó. Khôn ngoan có thừa nhưng cảm xúc chân thực, kéo dài mới là khó. Rút cục vẫn là sự chân thành và hiểu nhau (tình cảm giản dị mới hợp với mình thôi Durobi à).

Dạo này đầu óc trên mây nên viết lách nhiều về yêu đương quá. Mình muốn kéo dài cảm giác này, ko muốn giết nó sớm quá. Linh cảm có gì đó đang đến gần, sau đó chả biết thế nào.

Durobi thử nói xem cách khống chế anh này ntn:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


(mình ko muốn khống chế ai cả, chỉ hỏi xem Durobi với tư cách người đàn ông thôi)

Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 01/03/2012 - 22:07


Thanked by 4 Members:

#2354 ryan88

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7111 Bài viết:
  • 19143 thanks
  • LocationĐa Tình Tự

Gửi vào 01/03/2012 - 22:13

iem ko có nhu cầu yêu đương gì luôn đếy...thấy nó nhắng nhít và cực kỳ trẻ con (dù mìn cũng y thế ^^)...chắc mìn là loài gì hổng phải ng ^^

Thanked by 2 Members:

#2355 Durobi

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4105 Bài viết:
  • 17607 thanks

Gửi vào 01/03/2012 - 22:16

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 01/03/2012 - 22:01, said:

Durobi thử nói xem cách khống chế anh này ntn:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nước mắt của phụ nữ đáng sợ hơn bất kỳ loại ám khí nào !
Dù ám khí có lợi hại đến đâu cũng còn có thể né.
Nước mắt của phụ nữ không thể tránh né !
Ám khí có lợi hại cách nào cùng lắm cũng để lại vài lỗ nho nhỏ trên người !
Nước mắt phụ nữ lại có thể khiến cho trái tim bạn vỡ tan thành nghìn mảnh ...

----------------------

Người mệnh Vũ Khúc có làm được không ?

Sửa bởi Durobi: 01/03/2012 - 22:22


Thanked by 3 Members:





Similar Topics Collapse

5 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 5 khách, 0 Hội viên ẩn


  • Google

Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |