Chiều, phải hoàn thành nhiệm vụ gấp, 5 con vợ, mỗi con đều ở riêng, cho tụi nó mỗi đứa 1 tiếng!
Chiều 2 giờ khởi hành đến mụ vợ cả. Vừa gặp nó, nó đã lao bổ chửng vào mình làm mình suýt bật ngửa ra sàn nhà. Mình đang luyện rồng nên công lực dồi dào, bật cong trở lại ngay. Nó sồn sồn đầu 4X, đang hồi xuân, còn mình thì đang tự kỷ, gác kiếm bấy lâu nay. Chả yêu nó mấy nên như đi nghĩa vụ quân sự. Thoát khỏi nhà nó mà mình thở phào nhẹ nhõm. ước gì mình được chọn Cưa gái Online thay vì phải viếng thăm con vợ này nhỉ. Đời đâu như là mơ!
3h30' PM con vợ thứ 2. Vừa tới nơi, mặt nó buồn thiu, lũ nhóc khoảng 10 đứa bám nheo nhóc xung quanh. Khổ, mình lấy em này lúc mình đương xuân, nhưng chưa thành tựu mấy, nhiều thời gian nên cứ sòn sòn mỗi năm một nhóc. Hồi xưa nó xinh nhất xóm, mình đi cưa mà nó còn ngúng nguẩy Ứ..ừ, giờ nó như con mẹ mướp, nó chả thiết tha gì mình. Thôi vậy cũng may. Còn mỗi 2 viên Vi...gra trong túi mà còn tận 3 bà nữa phải viếng thăm. Mình dự chuẩn thế!
5h00' PM con vợ 3, nó là Tây 100%. Con vợ này xinh nên mình thích. Nó đưa ra quy định là các dịp lễ tết mình phải biếu quà nó đầy đủ 5 luồn/mỗi dịp. Hôm nay thấy vẻ mặt nó bừng bừng, mắt lờ đờ, có vẻ tây tây vì rượu vang, nghĩ thầm thôi mình ăn gian bớt đi, chứ thân Sát này gày gò, còn 2 bà nữa sợ cái thân này đi tong. Mình thầm thì vào tai nó: Em ơi đủ 5 luồn rồi nhé (kỳ thực có mỗi 3 luồn). Con vợ Tây đang say say, tỉnh ngay như sáo: 5 luồn đâu mà 5 luồn. Mới 2 luồn rưỡi (ối nó còn ăn gian hơn mình. Tây mà khôn thế). Tưởng xong rồi, nó còn nguây nguẩy nũng nịu: Anh ăn gian, giờ xoá hết làm lại từ đâu! Nói rồi, nó rất dứt khoát: viết lên bảng: Giờ bắt đầu luồn 1!...Hãi quá, cái con vợ này nó bắt mình Undo!
6h30' PM con vợ 4, con này đơn giản. Vừa nhìn thấy mình ở cửa, nó lao vào ôm chầm lấy mình, tay nó tác nghiệp nắn xem cái bóp của mình dày hay mỏng. Năm nay kinh tế suy thoái, hơi khó khăn. Biết tính nó nên trước khi đến nhà nó, mình đã đổi một xấp tiền lẻ, dày cộm. Mừng tuổi nó một phong bì dày cộp. Hehehe sao mà mình cao cờ thế!
8h00' PM con vợ thứ 5. Con vợ này năm xưa chỉ vì mê Kình Dương mà theo mình. Riêng con vợ này mình phải dành 2 viên. Lừa lúc nó đi vào bếp, mình tọng ngay 02 viên Vi…gra mang theo. Là Đại hiệp, là Sát Ka, hô phong hoán vũ trên mạng, phong độ ngời ngời, tác phong quân tử, mình phải giữ hình ảnh. Mấy con vợ mình đơn giản, chỉ cần Kình Dương + Vi...gra mà mình làm bá đạo được mấy con vợ mình. Huýt sao một phát, bọn nó xếp hàng răm rắp.
Haizz, 9h mới xong 5 con vợ ngoài đời. 10h online phục vụ mấy con vợ ảo online nữa. Mấy cô này thì dễ chiều hơn, cứ tung TKC, Kiếm quyết mắt rồng, Cung đối cung ra là chúng chết như ngả rạ. Riêng cô em Kiss có vẻ chảnh hơn, cứ đòi mình kể về Kình Dương (sao giống con vợ thứ 5 thế). Có lẽ năm nay mình kiếm thêm 2 bà vợ nữa cho đủ 7 thôi.
Xong Valentine!
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 16/02/2012 - 09:56