Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
#2146
Gửi vào 01/03/2012 - 09:56
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#2147
Gửi vào 01/03/2012 - 09:57
Nhưng đảm bảo với chị, em không hề là kẻ yếu tim trong tình yêu, rất dũng cảm nữa là khác.
Trích dẫn
Nam nữ bình đẳng, bình đẳng cả trong nỗi đau. Không riêng gì ai đau cả
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
#2148
Gửi vào 01/03/2012 - 10:02
Chứ còn đứng về phương diện cá nhân, Libra thích cách suy nghĩ các bạn ghê, mặc dù sự mạnh mẽ sẵn sàng chia tay, sẵn sàng nói hết yêu, không hẳn là cái Libra tìm về lâu dài ở bạn đời. Mình trở nên cổ điển lạ và lạc lõng rồi.
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
#2149
Gửi vào 01/03/2012 - 10:04
Libra, on 01/03/2012 - 10:02, said:
Chứ còn đứng về phương diện cá nhân, Libra thích cách suy nghĩ các bạn ghê, mặc dù sự mạnh mẽ sẵn sàng chia tay, sẵn sàng nói hết yêu, không hẳn là cái Libra tìm về lâu dài ở bạn đời. Mình trở nên cổ điển lạ và lạc lõng rồi.
Nếu yêu nhau sâu sắc thì để nói ra lời chia tay đâu có dễ dàng?!
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
#2150
Gửi vào 01/03/2012 - 10:23
Nếu muốn chia tay thì không còn yêu.
Rule no 3 : Chỉ nói yêu thôi. Đừng nói yêu mãi mãi.
Khi gặp 1 người mình yêu, ai cũng hy vọng 1 ngày vui thành 2 ngày vui, 2 ngày thành 1 năm thành trăm năm. Nhưng trong ngưỡng cửa của lần đầu tuần đầu năm đầu gặp gỡ, không thể thấy được cái trăm năm.
Có thể trong sâu thẳm trái tim mình mơ ước và hy vọng cái trăm năm, nhưng không thể kỳ vọng và càng không chắc chắn về cái trăm năm đó.
1 phút trước khi chết còn cầm tay người mình yêu, khi đó có thể nói, "em đã yêu anh mãi mãi".
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#2151
Gửi vào 01/03/2012 - 10:30
đây chỉ là ý kiến của chị thôi. Không nhất thiết mọi người phải đồng ý.
Sửa bởi kissintherain: 01/03/2012 - 10:45
|
Thanked by 1 Member:
|
|
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#2154
Gửi vào 01/03/2012 - 10:44
nob, on 01/03/2012 - 10:41, said:
thì đúng rôì... có nhiều trường hợp vẫn yêu nhưng phải chia tay, hay không yêu mà ở chung suốt đời ..
Nếu có lệ thì phải có ngoại lệ
Nếu mình viết luật thì mình cũng có thể phá luật..
Nob rất thông minh.
Sửa bởi kissintherain: 01/03/2012 - 11:05
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#2155
Gửi vào 01/03/2012 - 10:48
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#2156
Gửi vào 01/03/2012 - 10:56
ryan88, on 01/03/2012 - 10:48, said:
em cũng thông minh chứ...
em còn siêu hơn chị.. hông thèm ngưỡng mộ cha nào hết..
Nói vậy thôi khi nhập cuộc ti`nh yêu người ta thường rất mù quáng.
Sửa bởi kissintherain: 01/03/2012 - 10:59
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#2157
Gửi vào 01/03/2012 - 11:23
Mình chỉ thích khi chia tay mà bạn trai làm cho quả biến mất tăm mất tích thế, đỡ phải nhìn thấy, giúp mình cai nó luôn.
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#2158
Gửi vào 01/03/2012 - 11:40
Tử Phủ Vũ Tướng, on 01/03/2012 - 11:23, said:
Mình chỉ thích khi chia tay mà bạn trai làm cho quả biến mất tăm mất tích thế, đỡ phải nhìn thấy, giúp mình cai nó luôn.
Có khi vô tình gặp, đi qua nhau như kẻ vô hình. Tim tớ muốn rớt ra ngoài nhưng mặt lạnh căm. Mấy lúc vậy tớ thấy mình tàn nhẫn, vô nhân đạo ghê . Mà không sửa được
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#2160
Gửi vào 01/03/2012 - 11:56
Tử Phủ Vũ Tướng, on 01/03/2012 - 11:23, said:
Mình chỉ thích khi chia tay mà bạn trai làm cho quả biến mất tăm mất tích thế, đỡ phải nhìn thấy, giúp mình cai nó luôn.
Ngoài ra chủ đề lại xoay quanh việc không yêu thì chia tay. TPVT nghĩ xem, quen anh nào, anh đó dặn trước khi cưới : " Nghe luật của anh nè, giờ anh yêu em, em yêu anh, sau này biết đâu anh không yêu em nữa, ( hiểu là anh đi với cô khác) chia tay dứt khoát nghen " Có sợ không ?
Ngày xưa, hồi 20 tuổi, môi trường của Libra với lối sống Tây, ủng hộ cực kỳ quan niệm tình yêu là duy nhất, vô số mối tình đến rồi đi, và cứ lao đầu vào chinh phục hăng say. Ngày nay, ở lứa tuổi 30, có lẽ mình đi tìm cái khác, không còn dễ dàng nói tiếng yêu nữa, mà khi yêu là suốt đời, bởi vì Libra nghĩ nếu người kia không yêu nữa là do lỗi của mình, không tạo được cái mới, kích thích, để cuộc sống lứa đôi trở nên đơn điệu. Còn nếu bản thân không yêu nữa cũng do lỗi của mình có thể là quá nhìn ra bên ngoài và những điều ở trên. Dù sao đi nữa, ngày nay, Libra suy nghĩ nhiều về chữ tình nghĩa vợ chồng, sự chung thủy, sự cộng tác chia sẻ bổ sung, và xem trọng những giá trị trên. Sau khi đã có vô số kinh nghiệm, đã đoạt được nhiều, đã mất rất nhiều, có giá trị hồi trước mình xem nhẹ, giờ trở nên quý báu làm sao.
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
Trang thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm |
Vườn Thơ | Tre |
|
|
|
Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
|
|
trang blog sách cổ đạo giáo tử vi được đánh máy dịch ra tiếng anh |
Linh Tinh | iamthat |
|
|
|
trang blog sách cổ đạo giáo tử vi được đánh máy dịch ra tiếng anh |
Tử Vi | iamthat |
|
|
|
Mọi người thích thú tìm sách về chủ đề gì? |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | iamthat |
|
|
|
10 Loại Thực Phẩm Tồi Tệ Nhất - Kẻ Thù Có Thể Gây Đau Khớp Và Viêm Khớp Ở Người Cao Tuổi |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
|
27 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 27 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
















