Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
#2116
Gửi vào 29/02/2012 - 13:31
Cô ấy nói, đó là một người đàn ông hèn.
Tình cũ là một người phụ nữ nhân ái, cô khao khát có một mối tình dài lâu, bên cạnh người cô yêu, cô cứ đi tìm mãi, và rồi một anh chàng tiến đến, làm cho cô yêu mình bằng lời nói , ánh mắt, gây những ảo tưởng về tương lai, rồi bỏ rơi cô. Anh không nghĩ là yêu em, là câu dễ nói, nhưng thật vô trách nhiệm làm sao.
Mình nhìn tình cũ gương mặt hốc hác bơ phờ sau những đêm không ngủ, cô cố gắng mỉm cười, cô kể, hôm qua, em đi trực bệnh viện suốt đêm, có một bệnh nhân gửi em một hộp sô cô la, với dòng chữ " cảm ơn bác sĩ đã cứu sống tôi" em cảm thấy hạnh phúc.
Thật lạ, khi nghe tin cô nói bị bạn trai bỏ rơi, lẽ ra mình phải hả hê như cái bản chất cao ngạo hèn hạ của mình "cô thấy chưa, có thằng đàn ông nào tuyệt vời như tôi, thế mà cô bỏ tôi, giờ có bài học " , nhưng không, mình cảm thấy buồn, chẳng vui chút nào, buồn cho cô ấy. Cô ấy có trái tim đẹp, và lẽ ra, những trái tim nhân ái xứng đáng được hưởng hạnh phúc, lẽ ra...
Hay thật ra, đó là thử thách của số phận dành cho những người tốt ?
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#2117
Gửi vào 29/02/2012 - 13:38
PIANO, on 29/02/2012 - 12:43, said:
Mụ phẻ là cả làng vui rồi!!
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#2118
Gửi vào 29/02/2012 - 13:47
^^
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
#2119
Gửi vào 29/02/2012 - 14:24
ryan88, on 29/02/2012 - 13:47, said:
^^
lắm trò tinh quái quá nhỉ! nàng nào mà yêu Ryan thì ko bao giờ thấy chán vì có rất nhiều trò thú vị và sáng tạo. cứ gọi là.....mê mẩn!!!
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
#2120
Gửi vào 29/02/2012 - 14:36
TuBi, on 29/02/2012 - 13:38, said:
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
#2121
Gửi vào 29/02/2012 - 14:56
^^
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#2122
Gửi vào 29/02/2012 - 16:11
Gợi làm gì chuyện yêu đương dĩ vãng,
Chuyện xưa cũ cho trôi theo ngày tháng
Hãy vô tư nhìn đời, hãy vui lên mà cười
Đừng để tơ vương chôn trong mòn mõi
Gợi làm gì chuyện yêu đương dĩ vãng
Chuyện xưa cũ cho trôi theo ngày tháng
Hát lên em ngại gì, khúc ca không não nề
Đời chỉ vui khi tâm tư tuổi trẻ
Hãy sống với tình yêu hôm nay
Chúc cho nhau rượu nồng say ngất ngay
Nếu thấy chán tình anh hôm nay
Hãy xa nhau không cần đôi tay vẫỵ
Gợi làm gì chuyện yêu đương dĩ vãng
Chuyện xưa cũ cho trôi theo ngày tháng
(*)Hát lên em ngại gì, khúc ca không não nề
Đời chỉ vui khi tâm tư tuổi trẻ (fade out from *)
SAY YOU WILL
Say you will, say you will be minẹ I just keep missing you tonight
I feel so unsure, I feel so alonẹ I just don't dare to open my eyes.
Into deep, girl, I\'m into deep. Just can't get you out of my mind
Baby, no matter, just how hard I try, I don't wanna be alone, tonight.
Won't you be my guiding light
Lead the way to be by your side
Won't you be my star tonight
I need more than neon-light.
Into deep, girl, I\'m into deep.
Just can't get you out of my mind
Baby, no matter, just how hard I try, I don't wanna be alone, tonight.
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#2123
Gửi vào 29/02/2012 - 17:16
Sửa bởi Coninbeo: 29/02/2012 - 17:20
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#2124
Gửi vào 01/03/2012 - 00:23
Thoai, giờ học theo bác Sát, kiếm cái ba bét ta chạy cho xì hết khí ngu ra đã. Đợi 10 năm nữa, mọi thứ yên ổn, rồi quay lại Tử Vi cũng chưa muộn. Giờ đọc Tử Vi cũng không yên mà suy với chả ngẫm gì, hix hix...
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#2125
Gửi vào 01/03/2012 - 00:44
PIANO, on 29/02/2012 - 12:00, said:
Bắt đầu phải luôn bằng HEART
Chắc chị hiểu em - em áy náy vì thực sự thấy mình không có cách diễn đạt rõ
Em hiểu thì đã hiểu rồi, nếu không hiểu thì có nói mãi em cũng không hiểu.
trời. mình iêu anh NTT quá đi..
Okay. Viết lại trong ngôn ngữ của design nhé :
"Love is like interior design. First you learn to design by the rules, then you forget the rules, and design from the heart."
Có thể bắt đầu bằng trái tim hay không? Rất có thể chứ.. nhưng mình sẽ phải trả giá rất đắt về những lỗi lầm mà mình có thể tránh được dễ dàng, nếu mình biết luật chơi.
Có thể hoàn toàn tuân theo luật chơi, và không thèm nghe theo tiếng gọi con tim? Rất có thể chứ, nhưng mình sẽ mất cơ hội khám phá cái vạn năng của trái tim mình.
Một khi biết luật chơi, biết cái giá phải trả nếu như mình phá luật, và làm sao phá luật nhưng vẫn giữ luật... haizz.. đây là cái tinh tế trong design, nghệ thuật, văn chương và tình yêu.
Có nhiều người đi qua đời và qua tình yêu không bao giờ phá lệ, là hoàn toàn play by the book. Nhưng có nhiều người, như chị và có thể là em, phá lệ nhiều hơn là giữ.
Love có gì đâu mà đáng sợ. Không ai chết vì yêu.. đau khổ vì yêu thì có, nhưng ko hề có ai chết vì yêu cả.
Nếu như nói về trường hợp những người tự tử vì thất tình, haizz.. mấy người đó chết vì NGU, không phải vì YÊU.
Lại nói về đau khổ vì yêu.. Tình yêu không làm mình đau khổ. Chỉ có sự sợ hãi mất đi tình yêu đó, hay là nỗi trống vắng sau khi mất đi tình yêu đó làm mình đau khổ mà thôi.
Tuần trước, chị đi sky diving với 1 người bạn. Cảm giác lúc rơi xuống từ 5000km chắc cũng giống như falling in love...
Chỉ tiếc cảm giác đó ngắn ngủi quá đi... phải chi mình có thể rơi mãi không bao giờ chạm đất nhỉ??
Sửa bởi kissintherain: 01/03/2012 - 01:09
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#2126
Gửi vào 01/03/2012 - 01:14
Khó khăn nữa là, ngay cả biết quy tắc chung là thế, nhưng khi áp dụng lại thiên biến vạn hóa theo hoàn cảnh và đối tượng. Lý thuyết đã khó khăn, lại còn hành động theo rules hay theo heart thường tạo nên sự xung đột nội tại mà khó điều chỉnh.
Khi còn khó hơn cả luận đoán Tử Vi và vấn đề cả số ý nhỉ, hehe
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#2127
Gửi vào 01/03/2012 - 01:24
Mucdong, on 01/03/2012 - 01:14, said:
Khó khăn nữa là, ngay cả biết quy tắc chung là thế, nhưng khi áp dụng lại thiên biến vạn hóa theo hoàn cảnh và đối tượng. Lý thuyết đã khó khăn, lại còn hành động theo rules hay theo heart thường tạo nên sự xung đột nội tại mà khó điều chỉnh.
Khi còn khó hơn cả luận đoán Tử Vi và vấn đề cả số ý nhỉ, hehe
chính xác. Càng yêu và càng từng trải nhiều, luận càng hay .
Tuvi không hoàn toàn la` khoa học.. Tình yêu cũng vậy..
Khi mà mình có thể đạt tới trình độ vô chiêu thắng hữu chiêu, thì có thể luận như cụ bng
Sửa bởi kissintherain: 01/03/2012 - 01:45
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#2128
Gửi vào 01/03/2012 - 02:04
Ngày xưa đi học, còn biết là phải học từ đâu đến đâu. Ví như từ học thuộc lòng bảng chữ cái, rồi ghép vần, oánh vần, tập đọc, đọc nhanh, viết nhanh, viết hay....
Nói chung là có con đường cụ thể, từ thấp lên cao thì mới có thể tiếp thu được. Học toán cũng thế.
Giờ học Tử Vi, chả có ai dậy là phải học từ đâu đến đâu, chả biết đâu là đúng, đâu là sai. Đọc mấy bài "thâm nho đen xì", mình như bị tụt huyết áp, chóng mặt, trời đất quay cuồng, chả khác nào vứt toán cao cấp cho học sinh tiểu học làm, những vị thâm xì nho đen khác thì lại như Tôn Ngộ Không mới được truyền 36 phép thần thông, rồi chửi rủa bọn học sinh tiểu học như mình là hông có "ngộ tính" nên hông được theo Đường Tăng đi lấy Kinh, thế nên mãi mãi hông biết Kinh là cái vẹo gì. Phức tạp ghê! Mình thấy Tử Vi thời nay, các bác cao thủ truyền đạt nghe còn khó hiểu hơn cả tổ sư Trần Đoàn. Ít ra đọc ĐSTT, người ta còn biết nhiều cái (dù là không biết hết), nhưng sao đọc những cái các cao thủ bây giờ viết, mình không hiểu mô tê gì luôn. Là do mình ngu quá, hay do cách truyền đạt quá nhiều dụ ý. Những tư liệu kiến thức được viết với quá nhiều dụ ý, khiến người đọc bây giờ còn luôn thấy ngờ ngợ, nếu còn truyền đến những đời sau, liệu những người đời sau có hình dung ra đủ các ý tưởng mà vẫn không hiểu được đúng ý của "cổ nhân" hay không nhỉ?
Trong những bác cao thủ lão thành, mình thấy có bác VV, tuy là lời văn nhiều khi có dài và đôi khi cũng còn nhiều định kiến cá nhân nhưng ít ra bác luôn cố gắng diễn đạt một cách dễ hiểu nhất cái ý mình muốn truyền đạt đến cho mọi người, để những đứa ngu ngu như mình ít ra cũng hiểu được nội dung bài viết.
Thế có nghĩa là, không hẳn là Tử Vi không có đường cho những đứa thiểu năng như mình tìm hiểu, chẳng qua là cách truyền đạt của các bậc cao nhân chưa có hệ thống và minh bạch, dễ hiểu.
Tự an ủi thế!!! Đấy mới chỉ là quy tắc chung. Còn muốn luận đoán Tử Vi hay chắc cũng phải giống như "kinh nghiệm tình trường" của chị Kiss thật
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#2129
Gửi vào 01/03/2012 - 03:41
Người biết luật chơi không hẳn là người chơi giỏi nhưng sẽ không bao giờ là người chơi tồi, đúng vậy chăng ?. Sự cảm nhận bản năng hay cái gọi là thiên tài trong một lĩnh vực chỉ là viên ngọc chưa mài, và muốn mài giũa phải theo quy luật ban đầu...
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#2130
Gửi vào 01/03/2012 - 04:14
Libra, on 01/03/2012 - 03:41, said:
ý của chị về cuộc trao đổi bên topic kia thì như vậy nè, "chị có tập đàn 24h/ngày x 365 ngày / năm x 100 năm cũng không thể bằng Mozart".
Thiên tài là 99 phần trăm mồ hôi và 1 phần trăm khả năng thiên phú nhưng 1 người không thể là thiên tài nếu như không có 1 phần trăm đó.
Bài trên thì nói về biết luật để mà phá luật.
Còn nói đến cái tinh vi của luật nào giữ, luật nào phá, phá như thế nào thì cái đó tuỳ theo khả năng, nhận thức, và cá tính thiên phú của mỗi người.
Tới đây thì không còn luật nữa
Câu chuyện vui:
cụ ông: "anh có luật là không quen con gái trên 25t, nhưng anh rất thích em nên anh phá lệ cho em".
chị : "em cũng có luật là không chơi với đàn ông phách lối, và em cũng không thích anh mấy, nên em quyết định không phá lệ cho anh"..
Sửa bởi kissintherain: 01/03/2012 - 04:29
|
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
Trang thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm |
Vườn Thơ | Tre |
|
|
|
Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
|
|
trang blog sách cổ đạo giáo tử vi được đánh máy dịch ra tiếng anh |
Linh Tinh | iamthat |
|
|
|
trang blog sách cổ đạo giáo tử vi được đánh máy dịch ra tiếng anh |
Tử Vi | iamthat |
|
|
|
Mọi người thích thú tìm sách về chủ đề gì? |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | iamthat |
|
|
|
10 Loại Thực Phẩm Tồi Tệ Nhất - Kẻ Thù Có Thể Gây Đau Khớp Và Viêm Khớp Ở Người Cao Tuổi |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
|
26 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 26 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
















