Lá số phá sản ở Đại hạn Tử Phủ!
T.AO
22/11/2015
tháng tới mà đen thì ls vũ khúc
tháng tới mà đỏ thì ls thái dương
đơn giản đan rỗ
tháng tới mà đỏ thì ls thái dương
đơn giản đan rỗ
satphathamtham
22/11/2015
ThichNguNgay
22/11/2015
Tiên sinh Hoa Cái nói đúng , nọ tôi đã quá nóng nảy và đầy bực bội khi phân tích một lá số khi chưa biết đương số là ai và cảm nhận của đương sự , xen lẫn tâm tính của bản thân ở cuộc sống ngoài . Dạo này có nhiều điều mệt mỏi . Công phu hàm dưỡng của tôi còn chưa đủ . Xin lỗi tiên sinh Hoa Cái , VuKhuc68 và mọi người . Có lẽ tôi nên nghỉ ngơi một thời gian . Thân ái .
T.AO
22/11/2015
đề tả bố
+ con đặt câu thứ nhất của đoạn văn đi! câu thứ nhất rất dễ, cứ nói tên ba là được. (ân cần)
- có ngày ba của em tên là TT (nhanh nhẩu)
+ không, không nói là có ngày! (thế những ngày khác ba tên là gì??? mệt!)
- có khi ba em tên là TT (tỏ ra rất hợp tác)
+ bỏ "có khi" đi! (bắt đầu bực mình nhé)
- có lúc ba em tên là TT (rất chiều lòng cô giáo)
+ (cáu rồi đây!) sao lại "có lúc" rồi??!
- ba em luôn tên là TT (khẳng định chắc chắn)
+ bó tay! đứng lên mẹ T ra dậy con đi ( ko thể chịu đựng nữa rồi )
Sửa bởi moahhh: 22/11/2015 - 11:23
+ con đặt câu thứ nhất của đoạn văn đi! câu thứ nhất rất dễ, cứ nói tên ba là được. (ân cần)
- có ngày ba của em tên là TT (nhanh nhẩu)
+ không, không nói là có ngày! (thế những ngày khác ba tên là gì??? mệt!)
- có khi ba em tên là TT (tỏ ra rất hợp tác)
+ bỏ "có khi" đi! (bắt đầu bực mình nhé)
- có lúc ba em tên là TT (rất chiều lòng cô giáo)
+ (cáu rồi đây!) sao lại "có lúc" rồi??!
- ba em luôn tên là TT (khẳng định chắc chắn)
+ bó tay! đứng lên mẹ T ra dậy con đi ( ko thể chịu đựng nữa rồi )
Sửa bởi moahhh: 22/11/2015 - 11:23
Hoa Cái
22/11/2015
TUI chấp nhận lời trần tình của ThichNguNgay .
Chúng ta không thể nào đoán mạnh miệng như thế nếu không biết rõ về đương số .
Ngay cả ngũ cô nương cũng ởm ờ nhưng qua mấy câu sấm ký kiểu Trạng Trình của mấy cô, cứ y như thật làm cho khách đứng đường như tui đây phải thắc mắc công phu có vẽ ghê gớm quá .
HC
Chúng ta không thể nào đoán mạnh miệng như thế nếu không biết rõ về đương số .
Ngay cả ngũ cô nương cũng ởm ờ nhưng qua mấy câu sấm ký kiểu Trạng Trình của mấy cô, cứ y như thật làm cho khách đứng đường như tui đây phải thắc mắc công phu có vẽ ghê gớm quá .
HC
Vongkiep
22/11/2015
ThichNguNgay, on 22/11/2015 - 11:00, said:
Tiên sinh Hoa Cái nói đúng , nọ tôi đã quá nóng nảy và đầy bực bội khi phân tích một lá số khi chưa biết đương số là ai và cảm nhận của đương sự , xen lẫn tâm tính của bản thân ở cuộc sống ngoài . Dạo này có nhiều điều mệt mỏi . Công phu hàm dưỡng của tôi còn chưa đủ . Xin lỗi tiên sinh Hoa Cái , VuKhuc68 và mọi người . Có lẽ tôi nên nghỉ ngơi một thời gian . Thân ái .
Bạn "gạ" tôi vào,rồi lại muốn bỏ đi, chúng ta đâu phải Thánh nhân toàn bích mà đầy rẫy những khiếm khuyết,tu thân là việc cả đời,bỏ qua đi .
Đại sư Tử Vân nói:" Tổ hợp sao trên mỗi cung,chỉ thể hiện ý thức hình thái của chủ nhân lá số liên hệ đến sự việc của cung đó,mà không nhất thiết những gì sẽ xảy ra ứng với sự việc của cung đó ".
Vương Đình Chi viết :" Đào Hoa gặp sao Không,có thể hoá ra con người tài hoa,nghệ thuật" ( Đào Hoa phùng Không diệu khả dĩ hoá vi tài nghệ chi loại,tức sở vị đắc ).
Cho nên học là một việc,đoán số còn khó khăn bội phần !
PhuBinh
22/11/2015
Hoa Cái, on 22/11/2015 - 11:25, said:
TUI chấp nhận lời trần tình của ThichNguNgay .
Chúng ta không thể nào đoán mạnh miệng như thế nếu không biết rõ về đương số .
Ngay cả ngũ cô nương cũng ởm ờ nhưng qua mấy câu sấm ký kiểu Trạng Trình của mấy cô, cứ y như thật làm cho khách đứng đường như tui đây phải thắc mắc công phu có vẽ ghê gớm quá .
HC
Chúng ta không thể nào đoán mạnh miệng như thế nếu không biết rõ về đương số .
Ngay cả ngũ cô nương cũng ởm ờ nhưng qua mấy câu sấm ký kiểu Trạng Trình của mấy cô, cứ y như thật làm cho khách đứng đường như tui đây phải thắc mắc công phu có vẽ ghê gớm quá .
HC
Bên " Thư cảm ơn thượng khách VuiVui " có cô nương hoan hỷ cho thân chủ, bên này có cô nàng tiết lộ thông tin.
Vongkiep
22/11/2015
PhuBinh, on 22/11/2015 - 12:05, said:
Trước đây Can suy đoán nick các cô nương là một người, Minh Giác xác nhận họ là học trò cụ Hà Uyên. Một nhóm ăn ý.
Bên " Thư cảm ơn thượng khách VuiVui " có cô nương hoan hỷ cho thân chủ, bên này có cô nàng tiết lộ thông tin.
Trong cuộc " cộng sinh" nếu cứ " khai thác " vào "gót chân A-sin" của nhau,thì chính ta sẽ biến " Thiên đường thành Địa ngục " đó !
Thôi nhé,các bạn cứ tự nhiên !
Hoa Cái
22/11/2015
PhuBinh, on 22/11/2015 - 12:05, said:
Trước đây Can suy đoán nick các cô nương là một người, Minh Giác xác nhận họ là học trò cụ Hà Uyên. Một nhóm ăn ý.
Bên " Thư cảm ơn thượng khách VuiVui " có cô nương hoan hỷ cho thân chủ, bên này có cô nàng tiết lộ thông tin.
Bên " Thư cảm ơn thượng khách VuiVui " có cô nương hoan hỷ cho thân chủ, bên này có cô nàng tiết lộ thông tin.
Là thâm nho chùm . TC2.
"gót chân A-sin" = Achilles' heels = soft spot = go'c vắng
Sửa bởi Hoa Cái: 22/11/2015 - 12:26
T.AO
22/11/2015
chưa chắc ( theo bài )
gấu hồi xưa còn lập nik điepvienTC2 cơ mà
xa rồi mới thấy yêu hơn
cái rét ngọt nhớ mùa đông hà nội
cây sấu già bên đường ngơ ngác
cho một chiều lá ngả nghiêng rơi
mai lại phải lên a84 rồi , lại phải dậy sớm
bác hc xem = quẻ xem mai ngày mão moa lên có cầm đc sách về ko ?
gấu hồi xưa còn lập nik điepvienTC2 cơ mà
xa rồi mới thấy yêu hơn
cái rét ngọt nhớ mùa đông hà nội
cây sấu già bên đường ngơ ngác
cho một chiều lá ngả nghiêng rơi
mai lại phải lên a84 rồi , lại phải dậy sớm
bác hc xem = quẻ xem mai ngày mão moa lên có cầm đc sách về ko ?
orange
22/11/2015
Ngày kia Giáp Thìn , khởi Ngọ trực chấp , Giáp Canh thì dẫu có lợi thì cũng phải cãi nhau với sếp Q 1 trận