Giữa lằn ranh Thiện Ác, Đúng Sai chúng ta khó lòng phân biệt làm sao cho đúng .
1 người đứng ra hô hào quần chúng để được việc cho mình .
Nhưng công chúng không biết thực hư về người đối diện thuộc loại gì thì làm sao cam lòng dốc sức bỏ công sức .
Lấy 1 ví dụ, tay biện thuyết chào mời vào tổ chức buôn bán đa cấp (Ponsi scheme, pyramid scheme) có tính lừa đảo . Dĩ nhiên nhất thời hầu hết mọi người thuận lòng, cho đến khi có người cảnh báo về tayno'i giỏi đó là người có tiền án, là kẻ đào thoát thì cuộc họp đó có cần tiến triển nữa ?
Người bị tung tin làm cho uy tín bị sút giảm, bị xâm phạm đời tư có quyền thưa kiện người kia xâm phạm mình ?
Tôi cảm giác đôi khi đúng và sai khó lòng phân ranh dễ dàng như thời trước . Bây giờ nếu khư khư bám vào hệ thống đạo đức cũ mà sinh hoạt kiểu hiền triết quân tử thì 10 con gà họ minh (minh kê ) cũng bị cắt cổ khô máu hết .
Hình như 1 số bạn mấy ngày nay -theo trường phái cụ HU luận số theo giờ Thìn cho lá số VuKhuc68 ?
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vongkiep, on 21/11/2015 - 23:18, said:
Theo thiển nghĩ của tôi,với lá số của Tiên sinh Hoa Cái thì hợp với Nghệ Sỹ tự do hay những việc mang tính ngắn hạn thì rất xuất sắc. Nếu đi vào những nghành chuyên sâu đòi hỏi áp lực lớn e là khó giữ trận được lâu !
Vài lời góp vui,có gì sai mong Tiên sinh bỏ qua!
Hổng đúng đâu, TUI theo ngành kỹ thuật điện toán tới hơn 30 năm mới dứt nghiệp từ 1980 -2014.
Áp lực lắm chớ vì kỹ thuật đó thay đổi liên miên . May nhờ Thiên Cơ đắc Hoá cùng Thanh Long - 3 Mộc hợp tung giúp thằng chột mò mẫm đi trong đêm .
Riêng lãnh vực bói toán, có duyên với
Tử Vi từ 1979 và với TVLS từ 2002.
Không cần biết Vi là ai
Không cần biết Vi từ đâu
Không cần biết Vi ngày sau
Ta yêu Vi bằng mấy ngàn biển rộng
Ta yêu Vi qua đông tàn ngày tận
Yêu Vi như yêu vùng trời mênh mông
(Vì đó là em - Diệu Hương)
Sửa bởi Hoa Cái: 22/11/2015 - 07:28