Cảm ơn các anh chị.
Xin lỗi mọi người, đang lúc rỗi hơi nên em có hứng viết dài, với có cái viết ngắn ko được.
Em xin cảm ơn anh minhgiac vì đã hướng dẫn lý thuyết cho em:)
Về phần nghiệm lý, em xin trả lời anh là em tin những lá số của Hitler và nhất là các LS Đức, Anh, Pháp, Ý (vì người ta đã có hệ thống giấy chứng sinh rất sớm, ghi cụ thể khoa học và cả hệ thống căn giờ theo địa phương rõ ràng. Khi họ đổi hệ thống thì họ cũng có ghi đủ quy tắc) hơn là LS của mấy người VN sinh cách đây mấy chục năm mà bảo "bố mẹ mình bảo hình như là...." Nếu bảo là giấy tờ chính thức có thể lầm thì ngay cả cái đứa mà sinh hôm qua chắc gì ở cái đất nước lộn xộn này người ta đã nhớ đúng? Và ngay cả cái bộ môn tử vi cũng “rất khó xác định đúng sai” đấy ạ.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Em hiểu, vì ta quen sống ở 1 nước không ổn định, thói quen làm việc luộm thuôm, giấy tờ cứ mỗi đời lại bị thay đổi và đốt phá.
Napoleon thì không, nhưng ví dụ, giấy chứng sinh của Hitler đây này:
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Sao em thấy 1 số anh cứ làm như thời Hitler gần thời Napoleon ấy nhỉ. Hai người xa nhau rất nhiều.
Em hiếm khi nào dám bàn LS mà không có giấy chứng sinh hoặc tài liệu đáng tin cậy khác nói, và nếu có thì đó là khi em cảm thấy tướng tá , tính cách, vận hạn phản ánh cực kỳ đúng.
Nhưng Frederick hay Elizabeth, vì con vua cháu chúa, thì có giấy chép giờ sinh từ thời đó để lại, chứ không phải một ông chiêm tinh nào đó đoán mò đâu. Mấy ông khác thì là xuất thân thường dân nhưng mà thời sau người ta cũng đã có giấy chứng sinh đầy đủ rồi, mới cách đây 1 thế kỷ chứ không mấy.
Tất cả thông tin anh có thể dò astrodatabank, họ ghi chú đầy đủ và nhiều khi up luôn cả hình ảnh lên.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Quoted BC/BR tức là họ
còn giữ được giấy chứng sinh.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. Bố này thì giải phóng Ý xong đã mơ cái nay alf EU. Tham khảo
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
này, vốn là bác sĩ,
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. Bà chưa lên người ta đã biết bà khoái làm quan chức LHQ hơn làm TT.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Tham khảo ThT Đức
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
,
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
, là người chê ông ấy ngây thơ (!). Ông sau còn sống, ngày nào cũng hút vài chục điếu thuốc. Mà ông ấy cũng chê
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
ngây thơ,
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
, thực ra hai bố ganh nhau vì hướng ngoại, cùng muốn lãnh đạo TG phương Tây. Tham khảo TT Mỹ
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
,
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
là người nghĩ ra chủ nghĩa Wilson để đảm bảo hòa bình TG >"< Carter với Wilson đều Nobel Hòa bình.
Bạn cùng thời với Schmidt,
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
, hai lão ngồi bịa ra thêm mấy cái cơ chế quốc tế.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Mandela là ko có giấy, nhưng nguồn thông tin là tự ông ấy, vả
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
là Thái Dương Tý thật,
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
một ông khác có giấy chứng sinh, cũng là TT dạng "cách mạng" và khai sáng
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. Một ông về sau vẫn nhìn ra TD nhưng
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
, một ông về già
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
, có giấy. Có thể tham khảo thêm lá của độc tài BDN
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
, cũng còn giấy.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
, còn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Cả hai đều là mẫu trí thức nho nhã, mà lãnh đạo thì ko xưng Độc tài mà thành luôn Độc tài rồi.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
là
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
sau chiến tranh,
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
,
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. 2 lão công chỉ thành khi đã già khú đế.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
là người chịu trách nhiệm chính về phép màu kinh tế Đức, rồi sau kế vị Adenauer mà bị lão bôi bác suốt.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Còn De Gaulle thì bắt nạt ông này,
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
,
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. Các lão chỉ muốn người ta làm trâu bò xử lý những công chuyện kỹ thuật "nhàm chán" thôi, chứ các lão ko muốn người ta kể vị, vì người ta đâu mênh mông với lý tưởng hoành tráng như các lão.
Mỹ cũng có
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
,
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
, thì Washington cũng chỉ để lại tinh thần với lý tưởng với tấm gương thôi=))
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. 1712-1786. Chú: Gay, vô tự, 1762 quốc gia suýt sụp đổ đươc người nước ngoài giúp bất ngờ, thân với chị. Tham khảo
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
,
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
,
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. À, em quên,
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
đương nhiệm là Liêm Sát đây này,
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
,
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. Tham khảo LS ThT Canada
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
, nguyên nhà ngoại giao, cũng lại một lão tù và hàng tổng, Nobel Hòa bình,
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. Không biết 2 bác PGK và PBM nước mình có muốn Nobel ko nhỉ?
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
(1895-1998),
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
mà LS ấy cũng là của
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. Cả hai lão đều là người trẻ nhất được 1 giải thưởng danh giá năm 23t (dương).
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
,
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
,
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. Tham khảo TT đầu tiên của Tunisia
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
(ông này em lấy từ astrotheme),
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
,
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. Tham khảo T
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
,
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Anh chàng Tham mưu trưởng,
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
, Tiến sĩ Lịch sử (bạn của Junger), Hitler giữ lời nên vẫn sống để thời bình lên làm Tư lệnh NATO ở Trung Âu,
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
, cũng muốn làm lính lắm nhưng thể hình tệ quá.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Em thấy thương người này, hình như thần kinh thật.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
, được bao nhiêu nạn nhân yêu quý (!) mặc dù biết sự đáng sợ của y. Biệt danh Thiên thần Trắng.
Idol kia của em, siêu phi công
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
, biệt danh "Bubi" (em bé), người Nga thì gọi là Ác quỷ Đen.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. Chiến tranh kết thúc mới 23t (dg). Tham khảo anh này,
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
, cũng nổi tiếng nhân ái hào hoa nhưng gái gú nặng,
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. Và
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
, trung tướng trẻ nhất,
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
, ông tướng viết lệnh bằng thơ dưới làn mưa bom (mấy lão TD trên cũng lắm chuyên bốc lắm nhé, thơ ca nhạc họa đủ cả), hết chiến tranh tù chối lãnh đạo quân đội Đức vì ko được giao quyền tuyệt đối, nhảy từ chân quản lý quèn lên Tổng một tập đoàn lớn.
Em cài lại máy tính mấy lần rồi, mà cái web lyso cũng mới có tiết mục lưu lá số tự năm nay. Nhưng được rồi, từ từ sau có dịp rảnh nữa thỉnh thoảng em sẽ tổng hợp giới thiệu thêm.