

Trán đẹp, mi đẹp, mũi đẹp...
#2161
Gửi vào 14/11/2014 - 07:55
Thanked by 1 Member:
|
|
#2162
Gửi vào 14/11/2014 - 08:28
kiemkhach13, on 13/11/2014 - 22:25, said:
thầy bói quẻ đến xem đông nguoi . thì kk chuyền khác
được xem hồi đó hình là 20 ngàn thì phải " và thầy hỏi
thích xem không " thích thì anh ta viết rất nhanh đưa
tờ giấy đôi mở ra là 64 quẻ dịch " nói học thuộc hôm naof
gặp lại " sau gặp lại lý do anh này xem gần chỗ nhà ghé
qua . thật ra xứng thầy .anh không nhận kêu bằng anh vì
lớn kk 6 tuoi thôi . anh ta người hướng dẫn về môn này
sau đến nhà mới biết " nhà có mở lớp dạy cho số người
chuẩn bị đi vượt biên là dang đi bằng tàu trốn ,số đi diện
HO. diện bảo lãnh . tới thì lớp đông .zô ngồi học lun .như
bits thân phận tự xuống bàn chót ngồi 1 mình ta với tường
vì bàn này kê ngay sàn nước có hố ga " hôi kinh di" ...nên khg
ai ngồi " dạy 1 người 2 chỉ vàng , khi nhiều hơn tùy yêu cầu
may xung quanh toàn quân giàu có " mỗi kk nghèo kinh dị
* có ngày chủ nhật " học đông hơn .nên kk đứng ngoài nhương
chỗ cho học viên " học xong tự thu dọn bàn ghế vô .quét lau
trời sach tướng " hy trương " hồi đó 1 vàng ,bộ kinh dịch nguyễn
mạnh bảo là 7 chỉ vàng , không thể mua đuọc mà các học trò
người nào cung có hết " như mà họ tốt cho mượn cop ra học
hôi đó nhà chỉ có 1 chiếc xe đap. nên đi bộ từ nhà lên thầy
khoản 7 km . trưa thì các bạn họ ra ngoài ăn uống kk chui vô
góc chuồng đúa phú thọ luyện công .
Bác kiếm được truyền cho cả bộ kinh thư, hèn chi vang danh

Sửa bởi papillonhn: 14/11/2014 - 08:29
#2163
Gửi vào 14/11/2014 - 08:38
kiemkhach13, on 14/11/2014 - 00:28, said:
Sanh bao hết góc gò . Trên hình lưới chạy " là khí huyêt không
Thuận " nếu người đó có gia đình là sanh xong huyết hư chạy
Ngược vô trong , nữ chửa có gia đình kinh kỳ gián đoạn , cũng
Số chạy ngược vô trong nên chân lạnh lâu lâu đau buốt ở lưng
Nam thì tên này " tinh lạnh , khó có con hay con sanh ra yếu
Nhớt " ,già tầm trên 40 thì thận hư hay suy thật chắc ...
- đường ruột là do huyết gây ra như khó hết là đường sanh đạo
Đoạn đầu hướng xuống có đường này tẻ ra làm 2 chập lại nhìn
Giống 1 mà khoản này lại là 2 .về anh em xem gò thủy tinh để
Định như chưa chuẩn , về tướng chân m*y chưa chuẩn nên .
Chưa viết được hy vọng trong tương lai .như cốt là đs...đây
Chỉ cô 1 chiêu " và còn những chỗ khác cũng nói lên như đoán
Thì chưa chắc nhờ đs kiểm lại ....miễn đúng nhiều hơn sai
Là ok . Vì trên này chỉ như vậy là tạm được rồi " zậy hiểu chưa
Cô nương " định mệnh " cô sau dễ làm nghề này mà không muốn
Không xong đâu " dù cô làm nghề gì nhớ cuối cùng kiến lại
Xem bói đó " mà cô xem không gặp bất cứ họa gì ở việc xem
Bói hay hóa giải " cô hóa giải ok nhất " dù không học nhiều
Như vẫn chém vèo vèo. Còn có làm hay không thì có thể nhân
Định thắng thiên không chờ thời gian mới biết nha...
* hết phần cô hỏi "
* đây do cô hỏi nên góp vài ý riêng không châc Đúng theo
Truong hợp trên ". Tùy cô quyết định ....
*** to " đã trả lời xong cho câu hỏi của cô cậu có nick
Ngồi thiên học ....
* cười zụ gì zậy !!!?....
* topic này vừa 8888 vừa chém bói lại hướnh dẫn
Mới kinh dị " vừa ghê vừa lạ nên thiên hạ mới để ý
....à tình yêu , ....giời nghĩ lại mún khóc quá .....
Hỡi tình yêu ....sao bỏ ta ra đi sớm thế ,sao không
Đi trễ khi ta tròn 70 nhỉ......buồn lém .....cô à .....
* thích nghe tuuyện tình lan và điệp .hay hanh
Phúc quanh ta ......?

Thanked by 1 Member:
|
|
#2164
Gửi vào 14/11/2014 - 11:10
Thanked by 2 Members:
|
|
#2165
Gửi vào 14/11/2014 - 12:23
Nếu ko thoát đc nghiệp này thì thôi bác nhỉ việc gì lẩn tránh. Cứu đc ng thì tốt quá chỉ ko hiểu cứu sao.
Bác kể tiếp chuyện đi bác, bác kể chuyện iu đương đi bác cho những ng hà nội chịu rét thêm ấm lòng

#2166
Gửi vào 14/11/2014 - 14:52
kiemkhach13, on 10/11/2014 - 20:40, said:
* nếu đẹp thì cô áo xanh đây xét về thẩm mỹ " như
Thằng ku nào không lây cô áo đỏ hay hơn " về sau
Bình an " nhà cửa con cái cô đó mần hết " phẻ " ..
Còn chém gió đầu hẻm cuối ngõ " còn lấy cô áo
Xanh " về mắt mắt cũng xanh lè luôn .....hì.hì.hì....
Sửa bởi trangngoclan: 14/11/2014 - 14:58
#2167
Gửi vào 14/11/2014 - 15:38
Hihi, cháu muốn hỏi số cháu có giàu không ợ? Trước cháu xem tử vi anh Long, anh ý bảo cháu số giàu lắm ( chưa cuối tháng mà cháu hêt tiền bác nè huhu), tiền làm ra hàng năm tính tiền tỉ ( chả biết có chém không nữa)
Nếu cháu giàu, cháu nghĩ là cháu lấy chồng giàu đó bác, chứ cháu lười kinh khủng, hị hị.
Thông minh, nhưng con gái trán cao lận đận tình duyên, nhiều khi cháu luôn mong cháu đừng thông minh bác ạ :-)
#2168
Gửi vào 14/11/2014 - 17:17

#2169
Gửi vào 14/11/2014 - 17:57
trangngoclan, on 14/11/2014 - 15:38, said:
Hihi, cháu muốn hỏi số cháu có giàu không ợ? Trước cháu xem tử vi anh Long, anh ý bảo cháu số giàu lắm ( chưa cuối tháng mà cháu hêt tiền bác nè huhu), tiền làm ra hàng năm tính tiền tỉ ( chả biết có chém không nữa)
Nếu cháu giàu, cháu nghĩ là cháu lấy chồng giàu đó bác, chứ cháu lười kinh khủng, hị hị.
Thông minh, nhưng con gái trán cao lận đận tình duyên, nhiều khi cháu luôn mong cháu đừng thông minh bác ạ :-)
* 3 trưởng nữ thì 2 truong vậy là trên trung bình hen " mà sao tới bây giờ cô mới trả lời
#2170
Gửi vào 14/11/2014 - 18:17
trangngoclan, on 14/11/2014 - 15:38, said:
Hihi, cháu muốn hỏi số cháu có giàu không ợ? Trước cháu xem tử vi anh Long, anh ý bảo cháu số giàu lắm ( chưa cuối tháng mà cháu hêt tiền bác nè huhu), tiền làm ra hàng năm tính tiền tỉ ( chả biết có chém không nữa)
Nếu cháu giàu, cháu nghĩ là cháu lấy chồng giàu đó bác, chứ cháu lười kinh khủng, hị hị.
Thông minh, nhưng con gái trán cao lận đận tình duyên, nhiều khi cháu luôn mong cháu đừng thông minh bác ạ :-)
* 3 trưởng nữ thì 2 truong vậy là trên trung bình hen " mà sao tới bây giờ cô mới trả lời .
Có phải cô kiếm tiền nhiều và nhanh nhất trong số 2 bạn kia không .chắc là vậy .
Theo nhìn nếu xưa kk còn trẻ là tôi chọn cô không chọn cô áo đỏ . Về gia đình thì cô
Lo lắng được " và ai lấy thì người đó bình an"" này không khen mà nói lên quan điểm
Về xem tướng " dù gì mắt cô vẫn có cái tình không nghĩa " đúng không tự 3 cô tự
Ngẫm hì.hì.hì ....nhớ lời tôi nói trong 3 người có 1 người chỉ là bé thôi không bao giờ
Lãnh điều trưởng bà đâu " .cô áo trắng gend nhà có người bịnh thần kinh " nên truy
Lại mả ông đời thứ 4 ,6 nước bẩn hay cái ao họ lấp ,làm cạn hoặc lấp trên mặt nước
Bí tuôn xuống đầu ông .nên dòng bên nội mỗi đời 2 người hâm hâm " rồi chết trẻ "
Vì bị không chết mà do bịnh dẫn đến té nà chết hay tai nạn ....về báo lại cô áo trâng
* cô áo đỏ trước người dàn ông này đã làm cho 2 cặp hôn sự sắp cưới phải chia tay
Hay đại loại mà họ đau khổ .nên đời cô này ánh mắt mà hồn sát vô tình lém.
- về công danh " hay hôn nhân cô đi xa và càng xa mới có ở 1 nơi khó thành hay khó
Khăn khi yêu đương " và tình yêu cô gần thành xa .
* và cô có nhà sớm đầu tiên là trên cao sau xuống đất " nhà nào hay hiện nay ở nhà cao
Và gần kinh ,sông nguồn nước không mát " dẫn từ hướng ngồi đất phát quan vương
Và có miếu đền thiêng chảy ngang qua khu nhà " làm nhiều người khu cô làm đi tứ xứ
Hay loạn động . Nhà cô ở đường to lớn rộng giống mặt mẹt cô vậy ....hì.hifhi....
có gì không đúng cho qua nha cô áo xanh " coi vì cô chụp hình rõ và cần xem hoen
2 tiểu nương kia .....
* đã xem xong câu cô hỏi " nhớ kiểm dùm nha ......
Thanked by 1 Member:
|
|
#2171
Gửi vào 14/11/2014 - 18:39
ssmn, on 14/11/2014 - 12:23, said:
Nếu ko thoát đc nghiệp này thì thôi bác nhỉ việc gì lẩn tránh. Cứu đc ng thì tốt quá chỉ ko hiểu cứu sao.
Bác kể tiếp chuyện đi bác, bác kể chuyện iu đương đi bác cho những ng hà nội chịu rét thêm ấm lòng

* đây xưa đi học thì là vậy " đến giờ lâu không thấy .anh thầy alo " hỏi ...kk 1 năm mùng 3 lên thầy 1 lần
...giờ chắc học trò không biết có nhớ mùng 1 tết cha ,mùng 2 tết mẹ ,mùng 3 tết thầy. Không biết giờ
Còn không ta !!!?...hay tanh tanh 1 chút quay ngang cắn thầy " thấy zụ này nhiều rồi bên ngoài hihihi...
irishuynh105, on 14/11/2014 - 17:17, said:

* bác đi kiếm chút cháo rau ...cô à ..không lẽ để gấu yêu " gầm " lên
Này lão già kia """ không kiếm gì ăn tối ngày chát với chít...hả ...
"Biết rui....Khổ lắm nói mã"i ....
Kể chiện tình , yêu hôn nhân lung linh nha hay tôi đưa em sang sông
Hihihihi.....zậy
Hot, on 14/11/2014 - 11:10, said:
* đây ...đây ...đã 1 ngày làm. Ôsin nô...mới về nè !!!?.
Không thì không còn gì " bỏ vô mồm " thì không
Thể bói với toán được " cô à ......hihihi....
Meumeumeu, on 14/11/2014 - 00:55, said:


* hả cô cậu không sợ số xấu sao " vậy bao nhiêu tuổi nam ,nữ hoăc
Gây ,lét ...và chụp tay hiện lên đây luôn " đứng phải bấm chờ mới
Thấy " và cô giỏi môn gì nhất khi bạn bè khen "???
NhuBang, on 14/11/2014 - 01:03, said:
dạ, chỉ cần đổi là sẽ khác thôi ạ

Có quen không mà đổi hoài 2 hình khác
Nhau !!!?...
Thanked by 3 Members:
|
|
#2172
Gửi vào 14/11/2014 - 19:24
Cháu là cô áo đỏ chứng tỏ vợ anh cơ mà bác. Cả 3 ảnh đều có cái mẹt cháu...huhu. Trong ảnh 3 đứa thì cháu ở giữa, 2 cái còn lại, mặt thớt to đùng cũng là cháu.
Con bé áo xanh tên Liên, mặt bé híc, năm vừa rồi nó dính sờ can đồ cặp bồ với 1 thầy trong khoa.
#2173
Gửi vào 14/11/2014 - 19:30
kiemkhach13, on 14/11/2014 - 18:39, said:
* bác đi kiếm chút cháo rau ...cô à ..không lẽ để gấu yêu " gầm " lên
Này lão già kia """ không kiếm gì ăn tối ngày chát với chít...hả ...
"Biết rui....Khổ lắm nói mã"i ....
Kể chiện tình , yêu hôn nhân lung linh nha hay tôi đưa em sang sông
Hihihihi.....zậy
Bác cho cháu hỏi, ỡ trên bác bảo, cô áo xanh xinh đẹp, "đời cô này ánh mắt mà hồn sát vô tình lém", ánh mắt này là sao zạ bác ??!!
* Bác kể chiện "chim sáo sang sông" trước đi bác, rùi tới tinh iu lung linh sau hihihi'hi'

#2174
Gửi vào 14/11/2014 - 19:53
Thế này nha bác, cháu đính chính lại nhé.
Ảnh 3 đứa, cháu là giữa, mặc áo đỏ. 2 cái ảnh còn lại cũng là cháu, cái đứa mặc áo đỏ, mẹt to ý ạ.
Về nhà cửa bác nói rất chuẩn. Nhà cháu ở phố, mặt đường, trung tâm mua bán, hành chính nhà nước (bệnh viện, trường học, chợ...) Ngay sau nhà cháu là 1 con sông và cánh đồng. Gần nhà cháu là đồn công an, ngày xưa từng bị thả bom ở đó.
Áo xanh tên Liên nhà trong làng, gái út, có 2 chị học Y.
Áo trắng tên Hoa, nhà cũng trong làng.
Trong 3 đứa thì áo đỏ-cháu nhà có điều kiện hơn. Cháu có 1 em trai (cùng mẹ) và 2 anh chị cùng cha khác mẹ. Em trai cháu sinh 15-8 âm lịch là có 1 cát bớt to màu đỏ son trên thái dương phải bác ạ.
Về ánh mắt nói thật cháu thấy đúng. Cháu bao dung và thương người, nhưng khi động chạm vào giới hạn thì cháu thành kẻ vô tình
Sửa bởi trangngoclan: 14/11/2014 - 19:55
#2175
Gửi vào 14/11/2014 - 19:57
Sửa bởi papillonhn: 14/11/2014 - 20:02
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
27 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 27 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












