papillonhn, on 13/11/2014 - 20:20, said:
Bác kiếm kể chuyện hồi bác mới tập tành học phong thủy đi bác.
Không biết bác có vô tình ngó vào phòng đồng chí nữ nào ko

à chiện xưa về bói nè " bất ngờ có chị trong công ty mời vị
thầy bói quẻ đến xem đông nguoi . thì kk chuyền khác
được xem hồi đó hình là 20 ngàn thì phải " và thầy hỏi
thích xem không " thích thì anh ta viết rất nhanh đưa
tờ giấy đôi mở ra là 64 quẻ dịch " nói học thuộc hôm naof
gặp lại " sau gặp lại lý do anh này xem gần chỗ nhà ghé
qua . thật ra xứng thầy .anh không nhận kêu bằng anh vì
lớn kk 6 tuoi thôi . anh ta người hướng dẫn về môn này
sau đến nhà mới biết " nhà có mở lớp dạy cho số người
chuẩn bị đi vượt biên là dang đi bằng tàu trốn ,số đi diện
HO. diện bảo lãnh . tới thì lớp đông .zô ngồi học lun .như
bits thân phận tự xuống bàn chót ngồi 1 mình ta với tường
vì bàn này kê ngay sàn nước có hố ga " hôi kinh di" ...nên khg
ai ngồi " dạy 1 người 2 chỉ vàng , khi nhiều hơn tùy yêu cầu
may xung quanh toàn quân giàu có " mỗi kk nghèo kinh dị
* có ngày chủ nhật " học đông hơn .nên kk đứng ngoài nhương
chỗ cho học viên " học xong tự thu dọn bàn ghế vô .quét lau
trời sach tướng " hy trương " hồi đó 1 vàng ,bộ kinh dịch nguyễn
mạnh bảo là 7 chỉ vàng , không thể mua đuọc mà các học trò
người nào cung có hết " như mà họ tốt cho mượn cop ra học
hôi đó nhà chỉ có 1 chiếc xe đap. nên đi bộ từ nhà lên thầy
khoản 7 km . trưa thì các bạn họ ra ngoài ăn uống kk chui vô
góc chuồng đúa phú thọ luyện công .vì đi về nhà xa vòng lên
cung chít thôi chiều về luôn " tuần được học 1 ngày chủ nhật
và chiều thứ bảy " may sao học tổ đãi chém loạn xạ " chỗ học
trung vài phát " thế là có em út nhờ xem . thật ra họ học chủ
yếu qua nước ngoài hành nghề vì bằng cấp qua bên đó không
dung mà trong thời gian ở không nên học để biết thêm " thế
là ngày thầy nghĩ bận công việc thì kế kk chỉ lại căn bản lớp
đàn em sau . mà thầy tính ra ngon mà vẫn nghèo đến 2005
thầy bỏ hẳn nghề chuyển nghành bảo hiểm lại giàu lên kinh
khủng " giờ còn lại 1 kk chơ theo trường phái bói dịch này đên
hôm nay " . môn bói này của dòng họ huỳnh " truyền lại cho anh
thầy . anh chết bắt đắc kỳ tử thầy lãnh hội truyền lại cho kk ....
từ đó có số phát triển nước ngoài và miền nam việt nam..
* và thời đó chỗ học gái bao la " sau có số em học như không
đi nước ngoài thì lại tụ tập " kk thì ít đi 1 em lém lúc nào cung
cô đơn nên 2 tay dắt 2 cô . mà thích hùi hụi ...về thầy mỗi năm mùng 3 lên dù xa vẫn giũ ngày này
ghé thầy lai lai ....mà thầy kiếm khách ngày xưa hot boy . lém
nhìn không ai ngờ là 1 cao thủ bói dịch và phong phong .thầy kk cao 1,75 . da trắng mẹ trung cha chánh tông sài gòn gia định .vừa là vũ sư quận 10 và đoạt huy chương bac thành phố không biet có nguy hiểm dễ gây sát thương cho phái nữ thời đó hay không .
giờ kể lại tiết hù hui....hu...hu...hu..òa...
tạm hết chút hoài niệm một thời đã qua lúc tập tành bói toán linh tinh .hay hông ta !!!?...
Còn tiếp ....nha......