Trán đẹp, mi đẹp, mũi đẹp...
papillonhn
14/11/2014
kiemkhach13, on 14/11/2014 - 18:17, said:
- về công danh " hay hôn nhân cô đi xa và càng xa mới có ở 1 nơi khó thành hay khó
Khăn khi yêu đương " và tình yêu cô gần thành xa .
* và cô có nhà sớm đầu tiên là trên cao sau xuống đất " nhà nào hay hiện nay ở nhà cao
Và gần kinh ,sông nguồn nước không mát " dẫn từ hướng ngồi đất phát quan vương
Và có miếu đền thiêng chảy ngang qua khu nhà " làm nhiều người khu cô làm đi tứ xứ
Hay loạn động . Nhà cô ở đường to lớn rộng giống mặt mẹt cô vậy ....hì.hifhi....
Khăn khi yêu đương " và tình yêu cô gần thành xa .
* và cô có nhà sớm đầu tiên là trên cao sau xuống đất " nhà nào hay hiện nay ở nhà cao
Và gần kinh ,sông nguồn nước không mát " dẫn từ hướng ngồi đất phát quan vương
Và có miếu đền thiêng chảy ngang qua khu nhà " làm nhiều người khu cô làm đi tứ xứ
Hay loạn động . Nhà cô ở đường to lớn rộng giống mặt mẹt cô vậy ....hì.hifhi....
kiemkhach13& said:
...giờ chắc học trò không biết có nhớ mùng 1 tết cha ,mùng 2 tết mẹ ,mùng 3 tết thầy. Không biết giờ
Còn không ta !!!?...hay tanh tanh 1 chút quay ngang cắn thầy " thấy zụ này nhiều rồi bên ngoài hihihi..
Còn không ta !!!?...hay tanh tanh 1 chút quay ngang cắn thầy " thấy zụ này nhiều rồi bên ngoài hihihi..
- Cháu thấy cô áo đỏ, ko nhìn được tai, mà bác vẫn luận được nhà trên cao, sông nước, đền thiêng. Bác đúng là kỳ tài.
Cháu thấy mắt cô áo đỏ chụp với cái tường trắng, có điều hòa: trông lạnh ngắt và sâu thăm thẳm.
thanhnam234
14/11/2014
cháu không có thiện cảm với cô áo đỏ lắm, nhất là tấm cuối, nhìn đôi mắt ghê ghê............
kiemkhach13
14/11/2014
papillonhn, on 14/11/2014 - 20:14, said:
- Thế hệ cháu thì vẫn còn nhớ đến, nhưng ít đến mồng 3 lắm, toàn là đến thăm trước tết hoặc sau tết thôi. Quay ngang cắn thầy thì đúng là hết chuyện để nói. Kiểu này bác kiếm có dạy thì phải tìm người thật hiền lành tử tế để dạy chăng? Và phải dạy đạo người trong "Kinh dịch - Người quân tử" trước khi dạy huyền học.
- Cháu thấy cô áo đỏ, ko nhìn được tai, mà bác vẫn luận được nhà trên cao, sông nước, đền thiêng. Bác đúng là kỳ tài.
Cháu thấy mắt cô áo đỏ chụp với cái tường trắng, có điều hòa: trông lạnh ngắt và sâu thăm thẳm.
* đâu còn tấm cô áo đỏ chụp riêng nữa mà " mặt lớn che tai .khỏi tính tai .lúc này đó chiều ngang lớn
papillonhn, on 14/11/2014 - 20:14, said:
- Thế hệ cháu thì vẫn còn nhớ đến, nhưng ít đến mồng 3 lắm, toàn là đến thăm trước tết hoặc sau tết thôi. Quay ngang cắn thầy thì đúng là hết chuyện để nói. Kiểu này bác kiếm có dạy thì phải tìm người thật hiền lành tử tế để dạy chăng? Và phải dạy đạo người trong "Kinh dịch - Người quân tử" trước khi dạy huyền học.
- Cháu thấy cô áo đỏ, ko nhìn được tai, mà bác vẫn luận được nhà trên cao, sông nước, đền thiêng. Bác đúng là kỳ tài.
Cháu thấy mắt cô áo đỏ chụp với cái tường trắng, có điều hòa: trông lạnh ngắt và sâu thăm thẳm.
* đâu còn tấm cô áo đỏ chụp riêng nữa mà " mặt lớn che tai .khỏi tính tai .lúc này đó chiều ngang lớn
Chiều cao mặt " luận luôn , người tai bị sự cố thì không nhà sao ta !!!?...
Như tay vì thương tật thì coi đâu ?.hìhifhi...như cũng chỉ dự đoán chờ kết quả " cái chính, xác định cô
Nào giầu cái mới tính tiep...
* cô áo đỏ nhìn người rất khó chịu " lý do vì giỏi kiếm tiền nhanh ,nhà dạng kinh doanh nhiều
Nên " muốn lên xe hoa hơi khó là vậy .
Sửa bởi kiemkhach13: 14/11/2014 - 20:28
kiemkhach13
14/11/2014
Ye bác kiếm zìa roài, zìa là trã lời hết luôn hihiiii
Bác cho cháu hỏi, ỡ trên bác bảo, cô áo xanh xinh đẹp, "đời cô này ánh mắt mà hồn sát vô tình lém", ánh mắt này là sao zạ bác ??!!
* Bác kể chiện "chim sáo sang sông" trước đi bác, rùi tới tinh iu lung linh sau hihihi'hi'
* đây ai cũng khen đẹp ok . như riêng kiêm khách khác .
Về gó độ tướng pháp nhìn nói ra đôi khi đụng chạm ""
Mà chắc họ nhận không " mắt hồn sát vô tình " ý về
Tướng mắt long lanh đào hoa sát " người mới gặp bị hút
Hồn " như ánh mắt vô tình không nghĩ " hậu như thế "
Nào . Tuy nhìn một nữa theo khả là đủ đoán rùi ...muốn
Đầy đủ để nhận định những việc đoán chính xác hơn.
Nếu có sai thì tại sao sai .... đuôi mắt góc bị vỡ không
Gom gọn nhỏ thành 1 "đuôi mắt này nói lên hêt tâm hồn
Rùi còn gì " thui chỉ giải vì 1 trong 3 " mà người cần cô áo
Đỏ không phải xanh ,trắng " mắt cô áo trắng hung sát
Nhiều " nên cuoc sóing cô này lắm điều trắc ẩn ...hết ....
trangngoclan
14/11/2014
Hị hị cái ảnh cuối cùng cháu hơi nheo mắt lại. Ở ngoài cũng có người nói mắt cháu là mắt phượng. Bạn cháu nói nhìn mặt kể cả mắt cũng không thể biết được cháu nghĩ gì.
Bác tinh thật! Tai cháu áp sát đầu, gần như nhìn thấy mặt mà không thấy tai
Hị hị cái ảnh cuối cùng cháu hơi nheo mắt lại. Ở ngoài cũng có người nói mắt cháu là mắt phượng. Bạn cháu nói nhìn mặt kể cả mắt cũng không thể biết được cháu nghĩ gì.
Bác tinh thật! Tai cháu áp sát đầu, gần như nhìn thấy mặt mà không thấy tai
Bác tinh thật! Tai cháu áp sát đầu, gần như nhìn thấy mặt mà không thấy tai
Hị hị cái ảnh cuối cùng cháu hơi nheo mắt lại. Ở ngoài cũng có người nói mắt cháu là mắt phượng. Bạn cháu nói nhìn mặt kể cả mắt cũng không thể biết được cháu nghĩ gì.
Bác tinh thật! Tai cháu áp sát đầu, gần như nhìn thấy mặt mà không thấy tai
kiemkhach13
14/11/2014
Giơi...cô trang ngoclan kiểm dùm nhà cửa những phần
Dư đoán xem đúng sai . đã xem xong .
Dư đoán xem đúng sai . đã xem xong .
kiemkhach13
14/11/2014
trangngoclan, on 14/11/2014 - 19:53, said:
Thế này nha bác, cháu đính chính lại nhé.
Ảnh 3 đứa, cháu là giữa, mặc áo đỏ. 2 cái ảnh còn lại cũng là cháu, cái đứa mặc áo đỏ, mẹt to ý ạ.
Về nhà cửa bác nói rất chuẩn. Nhà cháu ở phố, mặt đường, trung tâm mua bán, hành chính nhà nước (bệnh viện, trường học, chợ...) Ngay sau nhà cháu là 1 con sông và cánh đồng. Gần nhà cháu là đồn công an, ngày xưa từng bị thả bom ở đó.
Áo xanh tên Liên nhà trong làng, gái út, có 2 chị học Y.
Áo trắng tên Hoa, nhà cũng trong làng.
Trong 3 đứa thì áo đỏ-cháu nhà có điều kiện hơn. Cháu có 1 em trai (cùng mẹ) và 2 anh chị cùng cha khác mẹ. Em trai cháu sinh 15-8 âm lịch là có 1 cát bớt to màu đỏ son trên thái dương phải bác ạ.
Về ánh mắt nói thật cháu thấy đúng. Cháu bao dung và thương người, nhưng khi động chạm vào giới hạn thì cháu thành kẻ vô tình
* mắt thuộc dạng mắt phượng " bay " có thể do cô chụp ảnh nheo lại không nhìn rõ
Người nhận định vậy là đúng " vì cô được mắt 1 , mặt che tai 2 , trán cao 3 " thì tốt
Học hành giỏi " mà lấy cái học biết biến thành tiền " . Dòng họ nhà cô rất đông như
Quân nguyên mông sang xâm lược v.n zậy . Đại đa kinh doanh , đỗ đạt về văn bằng
Khoa bảng chắc nhiều đời " thuong về quan văn nhiều hơn quan võ ""
Nhà hàng dòng tộc được nhà nước hay xưa có bên trên phong tặng gì đó nên trán cô
Sáng và zô ra như thế đó "" nếu có duyên gặp ngoài kk sẽ gõ gõ cho đưa vô 1 ít thì
Học hoei chậm " như lên xe hoa nhanh " như máy bay " sukho" biểu diễn ...
À ! Xí quên cho hỏi dòng sông có uốn quanh vùng đất bom đạn mà có uốn lượn
Qua đình chùa miếu mạo không " mà 2 gò má nhân trung cô có ánh đỏ của thiên
Linh linh ,địa linh linh....vậy cô nuong.....
trangngoclan
14/11/2014
Mẹ cháu buôn bán, bố cháu làm nhà nước đã về hưu. Cháu và mẹ hay khắc khẩu. Gia đình cháu rất ấm cúng, mẹ cháu rất nhân hậu bác ạ. Nhà cháu ở phố, mặt đường, sau là 1 con sông và ruộng. Nhà cháu thì không có miếu, cũng không theo Đạo Thiên Chúa. Chợ, trụ sở công an, ủy ban, bệnh viện...tất cả chỉ cách nhà cháu 1km
Mẹ cháu buôn bán, bố cháu làm nhà nước đã về hưu. Cháu và mẹ hay khắc khẩu. Gia đình cháu rất ấm cúng, mẹ cháu rất nhân hậu bác ạ. Nhà cháu ở phố, mặt đường, sau là 1 con sông và ruộng. Nhà cháu thì không có miếu, cũng không theo Đạo Thiên Chúa. Chợ, trụ sở công an, ủy ban, bệnh viện...tất cả chỉ cách nhà cháu 1km
Mẹ cháu buôn bán, bố cháu làm nhà nước đã về hưu. Cháu và mẹ hay khắc khẩu. Gia đình cháu rất ấm cúng, mẹ cháu rất nhân hậu bác ạ. Nhà cháu ở phố, mặt đường, sau là 1 con sông và ruộng. Nhà cháu thì không có miếu, cũng không theo Đạo Thiên Chúa. Chợ, trụ sở công an, ủy ban, bệnh viện...tất cả chỉ cách nhà cháu 1km
kiemkhach13
14/11/2014
papillonhn, on 14/11/2014 - 20:14, said:
- Thế hệ cháu thì vẫn còn nhớ đến, nhưng ít đến mồng 3 lắm, toàn là đến thăm trước tết hoặc sau tết thôi. Quay ngang cắn thầy thì đúng là hết chuyện để nói. Kiểu này bác kiếm có dạy thì phải tìm người thật hiền lành tử tế để dạy chăng? Và phải dạy đạo người trong "Kinh dịch - Người quân tử" trước khi dạy huyền học.
- Cháu thấy cô áo đỏ, ko nhìn được tai, mà bác vẫn luận được nhà trên cao, sông nước, đền thiêng. Bác đúng là kỳ tài.
Cháu thấy mắt cô áo đỏ chụp với cái tường trắng, có điều hòa: trông lạnh ngắt và sâu thăm thẳm.
* tốt nhất có duyên chỉ xong đi đỡ bị " cắn " hơn .nếu có dịp nào gặp thầy kk .kiểm xem kk nói đúng
Hay sai " khi lấy vợ lôi lên chào thầy !.tuy không thích vì dịp tết nhà nào cũng bận nhiều việc .
Như thật ra 28 kk đã lên biếu đồ rùi " nói ra xấu hổ chỉ có 1 cái bánh chưng thui . Sau này có xe honda
Thì khá hơn là 2 cái "
- à thập niên 1980 đến 1987 khoản này 1 quyển sach tướng " hy truong " 1 chỉ vàng những loại sách
Này không còn in nên giá tính bằng vàng " giờ 1 chỉ vàng dễ tìm vì khoản hơn 3 triệu " như thời đó
Khổ lém chẳng ai có đâu .kk hồi đó mồm miệng khá nên mấy em học chung giúp đỡ " .nói luyện coobg
Thật ra về nhà ăn lên thì lại đói hơn " nên chui vô góc chuồng đua phú thọ " giờ là tổ chưc thi đâu
Đương ly thuong kiệt góc. 2tháng 3 quận 10 ,quận 11 hiện nay "" em xưa học bói nhiều lém chủ yếu
Dân nhà giầu không ! Nên có một tên nghèo không sao " sau này kk là ban chủ vì các sư huynh đi
Nước ngoài hết " thế là thằng chột làm vua nước mù....thích ơi là thích ....không yêu em nào hết ...
Như khoái đi lúc 2 bên tả hữu có 2 em thích hơn .yêu thì mất 1 ....v
trangngoclan
14/11/2014
4 anh chị em cháu sinh ra môi ai cũng đỏ, nhưng cháu thời gian gần đây kinh nguyệt quá dài, máu nhiều nên môi nhợt hẳn đi bác ạ!
Về dòng họ, theo như cháu biết thì phát bên công an nhiều, ông, bà, bố hoạt động cách mạng, bác con của anh trai ông nội ...đều làm lãnh đạo, giám đốc, chú kinh doanh là đại gia đất HN...cháu có 1 bà cô làm việc ở Berlin, không chồng con.
Con sông đó đi qua nhà cháu và đồn công an bị bỏ bom, cùng 1 nhánh sông bác nhé. Đồn công an cách nhà cháu có 50m thôi
4 anh chị em cháu sinh ra môi ai cũng đỏ, nhưng cháu thời gian gần đây kinh nguyệt quá dài, máu nhiều nên môi nhợt hẳn đi bác ạ!
Về dòng họ, theo như cháu biết thì phát bên công an nhiều, ông, bà, bố hoạt động cách mạng, bác con của anh trai ông nội ...đều làm lãnh đạo, giám đốc, chú kinh doanh là đại gia đất HN...cháu có 1 bà cô làm việc ở Berlin, không chồng con.
Con sông đó đi qua nhà cháu và đồn công an bị bỏ bom, cùng 1 nhánh sông bác nhé. Đồn công an cách nhà cháu có 50m thôi
Về dòng họ, theo như cháu biết thì phát bên công an nhiều, ông, bà, bố hoạt động cách mạng, bác con của anh trai ông nội ...đều làm lãnh đạo, giám đốc, chú kinh doanh là đại gia đất HN...cháu có 1 bà cô làm việc ở Berlin, không chồng con.
Con sông đó đi qua nhà cháu và đồn công an bị bỏ bom, cùng 1 nhánh sông bác nhé. Đồn công an cách nhà cháu có 50m thôi
4 anh chị em cháu sinh ra môi ai cũng đỏ, nhưng cháu thời gian gần đây kinh nguyệt quá dài, máu nhiều nên môi nhợt hẳn đi bác ạ!
Về dòng họ, theo như cháu biết thì phát bên công an nhiều, ông, bà, bố hoạt động cách mạng, bác con của anh trai ông nội ...đều làm lãnh đạo, giám đốc, chú kinh doanh là đại gia đất HN...cháu có 1 bà cô làm việc ở Berlin, không chồng con.
Con sông đó đi qua nhà cháu và đồn công an bị bỏ bom, cùng 1 nhánh sông bác nhé. Đồn công an cách nhà cháu có 50m thôi
trangngoclan
14/11/2014
kiemkhach13, on 14/11/2014 - 20:41, said:
* đây ai cũng khen đẹp ok . như riêng kiêm khách khác .
Về gó độ tướng pháp nhìn nói ra đôi khi đụng chạm ""
Mà chắc họ nhận không " mắt hồn sát vô tình " ý về
Tướng mắt long lanh đào hoa sát " người mới gặp bị hút
Hồn " như ánh mắt vô tình không nghĩ " hậu như thế "
Nào . Tuy nhìn một nữa theo khả là đủ đoán rùi ...muốn
Đầy đủ để nhận định những việc đoán chính xác hơn.
Nếu có sai thì tại sao sai .... đuôi mắt góc bị vỡ không
Gom gọn nhỏ thành 1 "đuôi mắt này nói lên hêt tâm hồn
Rùi còn gì " thui chỉ giải vì 1 trong 3 " mà người cần cô áo
Đỏ không phải xanh ,trắng " mắt cô áo trắng hung sát
Nhiều " nên cuoc sóing cô này lắm điều trắc ẩn ...hết ....
Về con bé áo trắng, cháu thấy mắt nó "sát". Nó có nốt ruồi đen mọc trong lòng trắng của mắt đó bác
kiemkhach13, on 14/11/2014 - 20:41, said:
* đây ai cũng khen đẹp ok . như riêng kiêm khách khác .
Về gó độ tướng pháp nhìn nói ra đôi khi đụng chạm ""
Mà chắc họ nhận không " mắt hồn sát vô tình " ý về
Tướng mắt long lanh đào hoa sát " người mới gặp bị hút
Hồn " như ánh mắt vô tình không nghĩ " hậu như thế "
Nào . Tuy nhìn một nữa theo khả là đủ đoán rùi ...muốn
Đầy đủ để nhận định những việc đoán chính xác hơn.
Nếu có sai thì tại sao sai .... đuôi mắt góc bị vỡ không
Gom gọn nhỏ thành 1 "đuôi mắt này nói lên hêt tâm hồn
Rùi còn gì " thui chỉ giải vì 1 trong 3 " mà người cần cô áo
Đỏ không phải xanh ,trắng " mắt cô áo trắng hung sát
Nhiều " nên cuoc sóing cô này lắm điều trắc ẩn ...hết ....
Về con bé áo trắng, cháu thấy mắt nó "sát". Nó có nốt ruồi đen mọc trong lòng trắng của mắt đó bác
Camxoaiquyt
14/11/2014
Có khi nào con bé áo xanh nó nằm vùng trên này biết con bé áo đỏ chém gió nó, nó xách dao chém lại 1 phát thấu tim không ta
kiemkhach13
14/11/2014
trangngoclan, on 14/11/2014 - 21:49, said:
Con bé áo xanh mắt hay long lanh, giảng bài cũng long lanh bác ạ. Hihi cháu xem nó giảng bài mà cũng muốn cười hihi. Chuyên gia đi kiểu ngực thì ưỡn ra, vai và cổ thì rụt vào.
Về con bé áo trắng, cháu thấy mắt nó "sát". Nó có nốt ruồi đen mọc trong lòng trắng của mắt đó bác
Con bé áo xanh mắt hay long lanh, giảng bài cũng long lanh bác ạ. Hihi cháu xem nó giảng bài mà cũng muốn cười hihi. Chuyên gia đi kiểu ngực thì ưỡn ra, vai và cổ thì rụt vào.
Về con bé áo trắng, cháu thấy mắt nó "sát". Nó có nốt ruồi đen mọc trong lòng trắng của mắt đó bác
* hì.hì.hi...thui đừng nói chút 2 cô đó vác bom vô thả kk già rồi chịu không
Nổi tiếng bom rơi " đâu "
- túm lại cô nên kinh doanh và công an cũng hợp luôn . Như thui nên kinh doanh
Cho nhẹ nhàng .giáo viên cũng được " như không biết sao cô vô công an
Chưc lên nhanh và thọ lém .....với cặp mắt cô " .này tùy cô quyết .
- theo tuong pháp" không biết cô bao nhiêu tuổi "
Trong năm nay và năm sau vận hôn nhân chưa rõ , cô thuong quen giai
Là trủong nhiêều hơn thứ " và có thể làm trong quân ngũ . Và không quá
1 năm thì thui hoặc không đến đâu " và cứ thế đến lần 1,2 ,3 mới lên xe
Tăng . Lần đầu cũng yêu 1 tí , lần 2 bất ngờ quen như bạn lần thứ 3 mới
Được ...hay dạng kận đận sau thời gian mới xong " nguoi nam cũng gần
Hay cùng nơi ở . Giống bố cô xa đến quen mẹ cô .và quen nhau trên
Con sông hay qua cầu mà gặp "" cô cũng vậy có thể thời này quen trên
Cầu vượt cầu beton " gặp nhau lúc đi đường và cô chưa thuộc về ai "
Chắc công an quá " vì canh gặp chỉ có cg an thui " ngày đó sẽ đến .....
Hay yên tâm....chờ nha !. ...anh ta đẹp trai học vừa vừa " nhà khá có thể
Môn đăng hậu đối " .....
-đã trả lời xong câu cô hỏi !!!.....chắc hết thắc mắc rùi ....?
trangngoclan
14/11/2014
Hihi có gì đâu bác, tất cả đều là sự thật, em cũng là người sống thực tế và sòng phẳng. Bọn em nc vẫn góp ý cho nhau
Hihi có gì đâu bác, tất cả đều là sự thật, em cũng là người sống thực tế và sòng phẳng. Bọn em nc vẫn góp ý cho nhau
Hihi có gì đâu bác, tất cả đều là sự thật, em cũng là người sống thực tế và sòng phẳng. Bọn em nc vẫn góp ý cho nhau
Meumeumeu
14/11/2014
* hả cô cậu không sợ số xấu sao " vậy bao nhiêu tuổi nam ,nữ hoăc
Gây ,lét ...và chụp tay hiện lên đây luôn " đứng phải bấm chờ mới
Thấy " và cô giỏi môn gì nhất khi bạn bè khen "???ạ
=> dạ, con vẫn sợ số xấu chứ ạ, nhưng mà bác nói đó, số phận như thế đã an bài rồi, không thể thay đổi được, nhưng mình chỉ có cách cố gắng để tránh tốt xấu thôi mà. Con nghĩ ngta vẫn luôn tò mò vào những thứ họ chưa biết nên họ vẫn mong được giải đáp đôi chút hoặc là để tin vào nó là " số phận như thế rồi, đừng buồn nữa"
Con cũng muốn chia sẻ với bác 1 chuyện về bố con ạ. Bố con mắc bệnh hiểm nghèo khi mà mọi thứ đang gọi là nở hoa trong tay bố, khi mà có công danh, địa vị xã hội, gia đình hạnh phúc. Bố con phát hiện bệnh và tìm mọi cách để chữa bệnh. Con nghe cô vs mẹ kể lúc chăm bố con chữa bệnh ở bệnh viện K, lúc đó cũng giai đoạn giữa, phẫu thuật cắt đi 3/4 dạ dày ạ, nhưng vẫn cố gắng rèn luyện sức khỏe, tập thể dục đều đặn hàng ngày, bố con ở nhờ 1 nhà người quen ở chung cư tầng 10, nhưng vẫn tự mình leo cầu thang bộ, rồi niệm kinh Phật. Khi đỡ 1 chút bố con vẫn đi làm. Con biết Bố con không muốn ra đi vì mẹ con còn trẻ, mấy chị em con còn nhỏ. Đến lúc bố sắp mất rồi, bệnh viện trả về nhà để điều trị, lúc mà bố con phải thở mang cá vẫn bảo mẹ con cho uống thuốc xin ở chùa rồi niệm Phật, bố con cố gắng đến giây phút cuối cùng nhưng vẫn không qua khỏi. Bố con nói rằng " Đức năng thắng số" và làm theo nó, nhưng mà sau tất cả những gì bố con cố gắng thì không thể vượt qua được.
Con chia sẻ chuyện này, nhưng thật sự con chưa biết nên nói kết luận lại như thế nào cho bác cả. Nhiều lúc con không quan tâm đến lá số, đến chỉ tay, tướng mặt của mình, thấy mình lại vui vẻ, tự tin hơn. Khi biết đôi chút và biết số mình không tốt, con thấy mình tự ti và buồn nhiều lắm.
Bạn con bảo con không giỏi cái gì đặc biệt cả, cái gì cũng biết nhưng không sâu sắc. Chắc cũng như khuôn mặt con, mà người ta nhận xét là không có gì đẹp quá, không có gì xấu cả, chỉ là 1 khuôn mặt hài hòa. CHỉ bình bình vậy thôi ạ
Gây ,lét ...và chụp tay hiện lên đây luôn " đứng phải bấm chờ mới
Thấy " và cô giỏi môn gì nhất khi bạn bè khen "???ạ
=> dạ, con vẫn sợ số xấu chứ ạ, nhưng mà bác nói đó, số phận như thế đã an bài rồi, không thể thay đổi được, nhưng mình chỉ có cách cố gắng để tránh tốt xấu thôi mà. Con nghĩ ngta vẫn luôn tò mò vào những thứ họ chưa biết nên họ vẫn mong được giải đáp đôi chút hoặc là để tin vào nó là " số phận như thế rồi, đừng buồn nữa"
Con cũng muốn chia sẻ với bác 1 chuyện về bố con ạ. Bố con mắc bệnh hiểm nghèo khi mà mọi thứ đang gọi là nở hoa trong tay bố, khi mà có công danh, địa vị xã hội, gia đình hạnh phúc. Bố con phát hiện bệnh và tìm mọi cách để chữa bệnh. Con nghe cô vs mẹ kể lúc chăm bố con chữa bệnh ở bệnh viện K, lúc đó cũng giai đoạn giữa, phẫu thuật cắt đi 3/4 dạ dày ạ, nhưng vẫn cố gắng rèn luyện sức khỏe, tập thể dục đều đặn hàng ngày, bố con ở nhờ 1 nhà người quen ở chung cư tầng 10, nhưng vẫn tự mình leo cầu thang bộ, rồi niệm kinh Phật. Khi đỡ 1 chút bố con vẫn đi làm. Con biết Bố con không muốn ra đi vì mẹ con còn trẻ, mấy chị em con còn nhỏ. Đến lúc bố sắp mất rồi, bệnh viện trả về nhà để điều trị, lúc mà bố con phải thở mang cá vẫn bảo mẹ con cho uống thuốc xin ở chùa rồi niệm Phật, bố con cố gắng đến giây phút cuối cùng nhưng vẫn không qua khỏi. Bố con nói rằng " Đức năng thắng số" và làm theo nó, nhưng mà sau tất cả những gì bố con cố gắng thì không thể vượt qua được.
Con chia sẻ chuyện này, nhưng thật sự con chưa biết nên nói kết luận lại như thế nào cho bác cả. Nhiều lúc con không quan tâm đến lá số, đến chỉ tay, tướng mặt của mình, thấy mình lại vui vẻ, tự tin hơn. Khi biết đôi chút và biết số mình không tốt, con thấy mình tự ti và buồn nhiều lắm.
Bạn con bảo con không giỏi cái gì đặc biệt cả, cái gì cũng biết nhưng không sâu sắc. Chắc cũng như khuôn mặt con, mà người ta nhận xét là không có gì đẹp quá, không có gì xấu cả, chỉ là 1 khuôn mặt hài hòa. CHỉ bình bình vậy thôi ạ


