papillonhn, on 14/11/2014 - 22:23, said:
Hì bác cũng có 1 thời bên các em. Thích thật. Cháu thì ngày xưa hơi bôn sê vích nên chẳng có bên tả bên hữu

Cháu cũng may mua được Quyển nhân tướng học - Hy trương năm 1974, để ở trong tủ 4 năm trời, rồi mới đọc dần. Hồi đó cháu quý mấy quyển sách trước năm 1975 lắm dù chưa hiểu hết ý nghĩa của nó.
Bác đọc tin nhắn nhé.
* thật ra kk học như không yêu em nào chỗ này hết " làm ban bè giao lưu . cũng may lúc đó nghèo
Nên bớt " ghê " ra , hồi đó chiếc xe cup 50 cc. Đời 78 , 80 oai như xe sh bấy giờ hoặc hơn nữa .xe hơi
Không có đâu . Mà mấy em đi học bói đã có " kk hồi đó đi xe đạp nhà chỉ có 2 chiếc mà 4 nguoi đi
Nên thời đó đi bộ bình thường ít ai để ý ".xăng mua cũng khó lém không như bây giờ .như nhờ nhanh
Nhẩu bù lại nên vẫn tụ tập được "
* có lần kk quen 2 em không trong hội bói toán " mà yêu đương chút đỉnh " được 2 năm ngày u ám
Cô này nhà gần binh viện thống nhất " thì lên chút là nhà thờ " chí hòa " cô hay đi lễ hôm đó biết ..
Là có lễ 16 ,30 .kk lên quận 3 chung cư nguyen thiên thuật . Chở 1 em đi chơi quái vừa đến ngõ nhà
Cô a" bất ngờ gặp " dùm hết sức đạp " thì dây xích xe bung ra" thế là bị tóm gọn " hết đường kk tung
Chạy mất . Vì lúc đó ở lại cũng chít mà binh ai cũng toi mạng hết " thôi đành chịu " hèn " 1 tí mà binh
An đôi ngã " . Trốn được khoản 3 tháng thì cô a mang xe xuống nhà trả " và được tụ kinh " nè ,được
Nghe giảng đạo đức kinh nè ( lão tử )., gặp lại cô quận 3 cũng ngồi nghe ,như cô này người miền nam
Thì tụ kiểu khác " dạng tụ kinh không bài bản như nghe cũng " ghê" lun . Sau này 2 cô kia quen với nhau
Kk đành trở thành bạn bè " . Như lâu lâu vẫn dụ 1 trong 2 em đó đi chơi " trong trường này nếu bạn tre
Nào vô tình rơi vô vận không hay như kk ....thì là mà ....cứ vất xe bỏ chạy khi " nhiệt độ " đã giảm thì
Chịu khó ngồi nghe vài tuần là mọi chiện yên xuôi " thật ra chẳng phải ham hố gì , này chắc do lá số
Đên vận đào hoa ngoài nên bị xấu chăng . Thường nam ít ai bị vậy lém ....tại số đó ....
Hết chuyện tại lá số mà gây ra cuộc tình tay ba ngổn ngang mỗi tơ lòng " thiệt nhất là nam vì 2 đánh
1 không chột cũng bại liệt ....trí óc đúng hông ta !!!?.....
Chiện đã qua ngồi nghĩ lại " và lâu lâu gặp lại 2 em ấy thấy zuizui
Khi mới bước vô tình yêu đã gặp cảnh tình bái roài.....
Cũng may 2 em này 1miền nam ,1 miền bắc không kk xem bói .chắc lại rủa mấy tên thầy bói nữa .