Jump to content

Advertisements




TIN VỈA HÈ

tin tức lượm lặt

2011 replies to this topic

#1801 KimCa

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1525 Bài viết:
  • 1795 thanks

Gửi vào 25/08/2014 - 14:43

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ttL, on 25/08/2014 - 14:15, said:

Thầy Ma đưa link bâm vào ra màn hình trống trơn có phải là mún lừa đảo ko ?
Tin này dành cho 9x thời đại cảnh giác.!
Giải cứu cô gái 'thoát y' trước cửa quán bar ở Sài Gòn

Thấy cô gái đứng trước cửa quán bar đang tự cởi quần áo và bị người đàn ông cố tình giở trò, một người đi đường đã giúp cô gái thoát khỏi tay “yêu râu xanh”.
Sau khi được người đi đường cứu và chở về nhà trọ trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, quận 3, Tp. H.C.M an toàn, cô gái 23 tuổi này đã rối rít cảm ơn người đã giúp cô thoát khỏi “yêu râu xanh”.
Khi tỉnh táo cô gái này cho biết, tên cô là Lê Vy, hiện đã tốt nghiệp đại học ởTây Nguyên được 3 năm. Muốn tìm cơ hội việc làm ở nơi phố thị, mới đây Vy xuống Tp. H.C.M xin việc làm.
Đang trong thời gian xin việc, cô lên mạng chat và có quen với một nhóm bạn ở Sài Gòn.
Vào buổi tối giữa tháng 8, Vy được nhóm bạn này rủ đến một quán bar trên đường Hồ Hướng Nghiệp, phường Bến Nghé, quận 1 để dự sinh nhật một người bạn trong nhóm. Chưa cảm nhận được sự phức tạp ở quán bar, thiếu nữ này đã nhận lời đi chơi. Lần đầu tiên bước vào chốn ăn chơi náo nhiệt, cô gái này không khỏi choáng ngợp.
Chân dung cô gái được người đi đường giải cứu khi chuẩn bị
Chân dung cô gái được người đi đường giải cứu khi chuẩn bị "thoát y" trước cửa quán bar ở Sài Gòn.
Trong lúc lắc lư nhảy theo các điệu nhạc để góp vui bữa tiệc sinh nhật bạn, Vy gặp một thanh niên tên Hùng. Người này tự giới thiệu đang là nhân viên ngân hàng. Trong suốt buổi tiệc người đàn ông này thường tới gạ gẫm làm quen và có nhiều cử chỉ đụng chạm vào người cô.
Lợi dụng lúc Vy đi vào nhà vệ sinh thì ở ngoài anh chàng này đã lén bỏ một loại thuốc vào ly nước và “mời” cô gái này uống ngay khi vừa trở ra.
“Vừa uống ly nước vào, em đã thấy đầu óc quay cuồng, toàn cơ thể nóng bừng như lửa đốt. Mất kiểm soát, em lao ra trước cửa quán bar, nhưng không hiểu sao lúc đó em chỉ muốn cởi hết quần áo ra khỏi người. Em càng muốn chạy khỏi nơi đó thì người thanh niên tên Hùng cứ ôm ghì và cố lôi em lại”, Vy nhớ lại.
Phát hiện một cô gái đang chuẩn bị thoát y và giằng co với chàng trai, một người đi đường tiến lại gần cô gái hỏi, "có phải người yêu em không"? Vy trả lời, "không".
Ngay lập tức nam thanh niên đi đường lớn tiếng quát người đàn ông đang cố khống chế Vy. Thấy bị can thiệp gay gắt, người đàn ông kia thả cô gái rồi lủi vào phía trong quán bar.
Đoán chắc cô gái này đã bị chuốc say rượu hoặc bị cho uống một thứ thuốc kích thích nào đó, nam thanh niên đã mua nước suối lạnh và ép cho cô gái uống.
Sau hơn 1 giờ đồng hồ thì cô gái tỉnh táo và lấy lại được cân bằng.
Lúc này, nam thanh niên mới hỏi địa chỉ nhà cô gái và đưa về tận nhà, giao lại cho người thân.
“Nếu lúc đó, không được người đi đường giúp đỡ, không biết em sẽ như thế nào”, Vy nói với giọng cảm kích khi được giải cứu.
Không được may mắn như Vy, mới đây một cô gái tên Linh (21 tuổi) đã bịĐinh Văn Thùy (27, tuổi, quê ở Thái Bình, nhân viên quán bar) hiếp dâm tại một nhà nghỉ ở phố Vân Hồ, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, khi bị say rượu vào rạng sáng 5/8.

tớ bấm vào link vẫn thấy mà ttL nói không ra cái gì. nghi vấn máy tính ttL có vấn đề hay đường truyền. Bấm lại đi nhé !

đọc bài là thấy xạo rồi, 23t mà tốt nghiệp ĐH được 3 năm, tốt nghiệp ĐH năm 20t?

mà sao lại đưa tin 9x thời đại giác cảnh? sợ tớ bị mấy "quý bà" gạ tình hay sao

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#1802 tuankhong

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 380 Bài viết:
  • 509 thanks

Gửi vào 25/08/2014 - 17:19

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

KimCa, on 25/08/2014 - 09:16, said:


Vì lý tưởng của bác Hồ vĩ đại, chúng ta hãy sẵn sàng !
Hy vọng thế giới chiến tranh còn VN hòa bình !
Đúng là cháu bác xx hy vọng thế giwois chiến tranh còn VN hoà bình.

Thanked by 1 Member:
ttL

#1803 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5877 thanks

Gửi vào 25/08/2014 - 17:32



Đảng CS cử đặc phái viên sang TQ

Cập nhật: 08:44 GMT - thứ hai, 25 tháng 8, 2014




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ông Lê Hồng Anh sang Trung Quốc với tư cách đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thường trực Ban Bí thư Đảng CSVN Lê Hồng Anh được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cử sang Trung Quốc để bàn biện pháp 'làm dịu tình hình'.

Bộ Ngoại giao Việt Nam ra thông cáo nói ông Lê Hồng Anh sẽ thăm Trung Quốc trong hai ngày 26/8-27/8 với danh nghĩa là Đặc phái viên của Tổng Bí thư.



Các bài liên quan


Chủ đề liên quan


Mục đích chuyến đi được nói là "nhằm trao đổi với Lãnh đạo Trung Quốc về các biện pháp làm dịu tình hình, không để tái diễn các vụ việc căng thẳng như vừa qua, đồng thời thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển lành mạnh, ổn định lâu dài, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc”.

Rõ ràng mục tiêu đầu tiên trong chuyến đi của ông Lê Hồng Anh, người cũng được cho là nhân vật số 5 trong Bộ Chính trị, là để xoa dịu tình hình vừa gặp khá nhiều căng thẳng giữa hai bên.

Được biết chuyến thăm lần này được thực hiện theo lời mời của Trung ương Đảng CS Trung Quốc.

Xử lý ảnh hưởng




[indent]
"Phía Việt Nam lấy làm tiếc về vụ việc xảy ra đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp và công nhân Trung Quốc trong tháng Năm vừa qua, đồng thời lấy làm buồn về việc một số công nhân Trung Quốc bị thiệt mạng, bị thương trong vụ việc này."




Phát ngôn viên Việt Nam Lê Hải Bình
[/indent]
Trong một thông cáo giải thích về chuyến đi của Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nói: "Phía Việt Nam lấy làm tiếc về vụ việc xảy ra đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp và công nhân Trung Quốc trong tháng Năm vừa qua, đồng thời lấy làm buồn về việc một số công nhân Trung Quốc bị thiệt mạng, bị thương trong vụ việc này".

Việt Nam cũng gọi các vụ biểu tình hồi tháng Năm là "gây rối, mất trật tự tại một số địa phương".

Bộ Ngoại giao hứa rằng Việt Nam "sẽ có hình thức hỗ trợ nhân đạo đối với công nhân Trung Quốc bị nạn".

"Hội hữu nghị Việt–Trung sẽ cử đoàn sang Trung Quốc thăm hỏi một số gia đình đại diện cho những người bị nạn."

Thông cáo của Bộ Ngoại giao cho hay phía Việt Nam "đã và sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách, biện pháp hỗ trợ mà Chính phủ đã công bố đối với các doanh nghiệp để doanh nghiệp khắc phục khó khăn, giảm bớt thiệt hại và triển khai hoạt động bình thường".

"Việt Nam đã và đang tiếp tục điều tra vụ việc một cách nghiêm túc và xử lý nghiêm những người gây rối vi phạm pháp luật; đồng thời áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh, an toàn cho công nhân, doanh nghiệp Trung Quốc và các nước tại Việt Nam."

Văn bản nói trên gây ra suy đoán là thời gian gần đây đã có áp lực nào đó lên phía Việt Nam đòi "xử lý bất đồng", vì các vụ biểu tình căng thẳng nói trên xảy ra cách đây đã hơn ba tháng.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Biểu tình chống Trung Quốc đã diễn ra tại nhiều nơi trong nước


Giới quan sát nói gì?

Trong làn sóng biểu tình chống Trung Quốc hồi tháng Năm, sau khi Bắc Kinh đưa giàn khoan 981 vào vùng kinh tế đặc quyền của Việt Nam, hàng chục cơ sở của các công ty Trung Quốc tại miền Trung và miền Nam đã bị tấn công. Ít nhất bốn người bị cho là thiệt mạng và hàng nghìn người Trung Quốc đã được rút đi khỏi Việt Nam.

Bắc Kinh đã rút giàn khoan 981 giữa tháng Bảy, trước kễ hoạch một tháng.

Sau khi có thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm thứ Hai 25/8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nhanh chóng ra thông cáo hoan nghênh quyết định bồi thường cho công nhân Trung Quốc của phía Việt Nam.




[indent]
"Trung Quốc ghi nhận công tác và thái độ của phía Việt Nam, hy vọng rằng phía Việt Nam sẽ thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phù hợp."




Phát ngôn viên Trung Quốc Hồng Lỗi
[/indent]
Người phát ngôn Hồng Lỗi cho hay Việt Nam lấy làm tiếc về những gì đã xảy ra và hứa hỗ trợ nhân đạo cho người bị ảnh hưởng.

Ông Hồng nói: "Trung Quốc ghi nhận công tác và thái độ của phía Việt Nam, hy vọng rằng phía Việt Nam sẽ thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phù hợp".

Một số nhà phân tích thì cho rằng chuyến đi của Đặc phái viên Lê Hồng Anh có thể là quyết định của một bộ phận ban lãnh đạo Việt Nam, những người vẫn tin rằng cần giữ hòa hiếu với Trung Quốc cho dù nước này ngày càng có nhiều hoạt động độc đoán trên Biển Đông.

Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, người từng làm đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, được hãng AP dẫn lời nói ông cho rằng chuyến thăm sẽ không mang lại kết quả gì.

''Trung Quốc sẽ không bao giờ nhượng bộ. Họ chỉ tạm thời rút giàn khoan đi mà thôi. Họ sẽ không bao giờ từ bỏ tham vọng độc chiếm Biển Đông."

Tiến sỹ Nguyễn Quang A, một nhà quan sát khác, thì được dẫn lời nói ông hoan nghênh chuyến đi nhưng lo rằng Bắc Kinh sẽ thuyết phục Hà Nội từ bỏ kế hoạch xem xét kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế như từng đe dọa.

==========

ôi người anh em ngàn năm...

Hơn 1 vạn lao động Trung Quốc sắp đến Vũng Áng


Thông tin từ BQL KKT Hà Tĩnh, Cty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa và các nhà thầu đã trình hồ sơ, xin tỉnh chấp thuận số lượng hơn 1 vạn lao động nước ngoài (khoảng 90% là TQ) đến làm việc tại Formosa.

Theo đó, liên tiếp 2 tháng 6 – 7/2014, tại Khu kinh tế Vũng Áng, đã có hơn 30 nhà thầu đang thi công các gói thầu dự án Formosa xin phép được tuyển dụng số lượng gần 11.000 lao động nước ngoài để phục vụ dự án.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hơn 1 vạn lao động nước ngoài, chủ yếu người Trung Quốc sắp đến Vũng Áng để làm việc.


Đại đa số các nhà thầu xin tuyển lao động nước ngoài đợt này đến từ Trung Quốc. Một nguồn tin cho biết, trên 90% trong tổng số gần 11.000 lao động tuyển dụng mới mang quốc tịch Trung Quốc.

Sau khi các nhà thầu trình văn bản, hồ sơ lao động, BQL KKT Hà Tĩnh báo cáo UBND tỉnh về tình hình sử dụng lao động tại các gói thầu, về cơ bản UBND tỉnh đã có văn bản đồng ý các gói thầu được tuyển người nước ngoài.

Đáng chú ý là văn bản số 1407114 ngày 29/7 của Cty Formosa gửi UBND tỉnh, đề nghị chấp thuận để các nhà thầu của FHS (hoặc nhà thầu phụ) tuyển dụng lao động nước ngoài, thực hiện các hạng mục công trình.

Tổng có 28 nhà thầu (25 Trung Quốc, 3 nhà thầu VN) tuyển dụng 8.426 lao động nước ngoài để thực hiện các hạng mục lò cao số 1, số 2 và các công trình dự án cảng Sơn Dương. Sau khi xem xét báo cáo của BQL KKT, UBND tỉnh đã có văn bản số 3400 ngày 8/8, chấp thuận cho 11/28 nhà thầu, sử dụng 2.063 lao động nước ngoài. Đây là những nhà thầu đã đầy đủ hồ sơ, trình phương án sử dụng lao động.

Thông tin mới nhất có được, BQL KKT cũng mới có văn bản tiếp tục đề nghị UBND tỉnh cho phép 9 gói thầu tiếp theo được tuyển dụng bổ sung 2.976 lao động nước ngoài để phục vụ các dự án. Hiện còn 8 gói thầu chưa bổ sung hồ sơ.

Một lãnh đạo BQL KKT Hà Tĩnh cho biết, sở dĩ đợt này có số lượng lớn là vì các gói thầu đang trong giai đoạn gấp rút thi công, vả lại sau biến cố ngày 14/5, nhiều lao động về nước và một số gói thầu bị ảnh hưởng.

Trong số hơn 1 vạn lao động nước ngoài sắp tới, có khoảng 6-7.000 sẽ ở trong Dự án Formosa, số còn lại sẽ ở tại các điểm tập trung bên ngoài dự án.

Tại cuộc họp giữa Formosa và các nhà chức trách Hà Tĩnh vào giữa tháng 7, các bên cũng đã nhận định, công tác quản lí lao động tại Dự án Formosa còn bộc lộ nhiều tồn tại, thể hiện rõ nhất là khi xảy ra vụ việc ngày 14/5.

“Lúc đó hầu như cả Cty Formosa cũng như các cơ quan quản lý nhà nước đều không kiểm soát được tình hình lao động. Số liệu về lao động theo báo cáo và thực tế trên công trường hết sức bất cập, các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp chưa hình thành, nhất là tổ chức công đoàn chưa thành lập để cùng phối hợp quản lí người lao động”, văn bản có đoạn.

Sau nhiều nỗ lực của tỉnh Hà Tĩnh, tình hình an ninh, trật tự đã được ổn định. Tỉnh Hà Tĩnh đã đưa ra nhiều giải pháp, buộc Formosa và các nhà quản lý cần chặt chẽ hơn trong việc quản lý, cấp phép lao động nước ngoài.

===========


VIỆT NAM CÓ QUÁ NHIỀU VIỆC LÀM, NHÂN CÔNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM QUÁ THIẾU NÊN PHẢI TUYỂN DỤNG CẢ NGƯỜI TRUNG QUỐC VÀO LÀM TẠI VŨNG ÁNG.


#1804 ttL

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 766 Bài viết:
  • 865 thanks

Gửi vào 25/08/2014 - 21:11

Trùm xã hội đen Minh “Sâm” từng bắn chết một đại úy công an


Không chịu bỏ hàng lại để chạy trốn, Minh "Sâm" đã rút súng tấn công lại lực lượng công an và phòng thuế. Trong cuộc đấu súng, Minh "Sâm" đã bắn chết một đại úy và làm bị thương 2 người khác...

Trước khi bị bắt, có rất ít thông tin về Minh "Sâm", chỉ biết rằng ông ta sở hữu những kho gỗ quý được xem là lớn nhất Đông Nam Á. Minh "Sâm" đi xe May Bach-63 và luôn luôn có đàn em máu mặt ở đất Bắc Ninh đi cùng. Tuy nhiên, giới giang hồ thì biết nhiều về Minh "Sâm", người đã từng vào tù ra tội...

Buôn lậu, bắn chết công an
Năm 1982, Minh khi đó là trung úy quân đội đóng quân ở biên giới Lạng Sơn, làm đến chức trạm trưởng một trạm kiểm soát đường biên ở khu vực cửa khẩu Tân Thanh lúc bấy giờ. Do bản chất liều lĩnh và ham tiền, Minh đã cầm đầu nhiều nhóm buôn lậu “đánh” các mặt hàng như đồng, Niken từ Việt Nam tuồn sang Trung Quốc, rồi tuồn hàng lậu như vải vóc, rượu bia từ bên kia về.





Ông trùm Minh "Sâm", người đã từng vào tù ra tội.


Trong một chuyến hàng, Minh "Sâm" đã bị lực lượng công an Lạng Sơn vây bắt. Không chịu bỏ hàng lại để chạy trốn, Minh "Sâm" đã rút súng tấn công lại lực lượng công an và phòng thuế. Trong cuộc đấu súng, Minh đã bắn chết một đại úy và làm bị thương 2 người khác. Tuy nhóm của Minh đã cướp được hàng để tẩu tán sang Trung Quốc, nhưng Minh "Sâm" vẫn bị bắt.

Do có nhân thân tốt, bố lại là một lãnh đạo hàng đầu của tỉnh Hà Bắc (cũ) nên Minh thoát án tử hình, chỉ bị tuyên 19 năm tù, thụ án ở trại giam Tân Lập, Phú Thọ.

Theo những đàn em ở cùng buồng giam với Minh “Sâm” hồi đó, Minh nhỏ con nhưng rất nhanh nhẹn và giỏi võ, cộng với bản tính phóng khoáng hay bênh vực kẻ yếu nên trong thời gian thụ án, Minh thu phục được rất nhiều đàn em, đệ tử giang hồ khắp trong Nam ngoài Bắc. Tháng 2.1995, Minh được ra tù sớm và bắt đầu lao vào kinh doanh nhờ những mối quan hệ giang hồ đã xây dựng được từ khi còn ở trong trại giam.Những phi vụ làm ăn

Với đầu óc của một đại ca, Minh “Sâm” nhận định muốn giàu nhanh thì phải đánh chiếm các khu vực bến bãi. Chỉ sau khi ra tù chưa đến 1 tháng, Minh “Sâm” đã cầm đầu gần 40 đàn em tấn công Hùng Sàn, ông chủ của khu vực cảng Phà Đen, Hà Nội. Không chịu được sự hung hãn của Minh và đàn em, Hùng Sàn đã phải nộp Cảng Phà Đen và chạy bạt đi nơi khác. Từ phi vụ này Minh “Sâm” nhanh chóng phất lên. Chưa dừng lại ở đó, Minh “Sâm” cho rằng khu vực cảng Phà Đen mới chỉ như cái ao làng mà thôi.


Minh "Sâm" có những thú chơi không ai theo kịp như sở hữu dàn siêu xe, dạy công nhân học Aikido...


Sống ở Từ Sơn, nơi tiêu thụ gỗ lớn của cả nước, Minh “Sâm” quyết định tiến quân sang Lào và Campuchia. Với sự liều lĩnh hơn người và đám chân tay đệ tử thuần thục, chỉ hơn một năm Minh đã vươn lên tầm cỡ của đại gia trong giới buôn gỗ lậu. Minh “Sâm” chỉ chơi hàng độc là gỗ quý hiếm như: Trắc, gõ đỏ, cẩm lai và gỗ sưa, còn các loại hàng tạp khác sẽ đẩy cho các đầu nậu khác.

Minh "Sâm" không đi mua từng cây gỗ mà đấu thầu luôn cả cánh rừng. Đến năm 2000 Minh "Sâm" chính thức thành lập Công ty Đại An. Tính từ năm 2000 tới nay, mỗi năm Minh Sâm đưa về Công ty Đại An từ 3.000 đến 7.000m3 trắc, còn các loại gỗ khác thì không tính. Để khỏi bị dòm ngó, Công ty Đại An đã tập kết gỗ từ Lào và Campuchia về khu vực biển Hà Tiên (Kiên Giang) vì tại đây, công ty đã đầu tư 1 cảng riêng, sau đó đưa lên tàu thủy đánh về cảng Hải Phòng, từ đó bốc hàng lên xe ô tô đưa về kho Công ty Đại An tại Từ Sơn.

Trong 3 kho của Công ty Đại An lúc nào cũng có khoảng trên dưới 1 vạn mét khối gỗ trắc không kể các loại gỗ khác. Thời kỳ cao điểm, giá gỗ trắc lên tới 650 triệu/m3, tài sản của Minh Sâm có lúc ước tính lên đến khoảng 7 nghìn tỷ đồng. Vì thế Minh Sâm luôn là người làm chủ và điều khiển thị trường gỗ ở nước ta. Mỗi một lần Minh Sâm xuất hàng ra là làm khuynh đảo thị trường gỗ quý, không chỉ ở Việt Nam mà ngay cả thị trường Trung Quốc – Hồng Kông.

Để dễ bề chi phối thị trường gỗ quý, Minh “Sâm” đã lập hẳn một khu chợ gỗ ở khu vực Phù Khê, rộng hơn 10.000m2 mà Minh “Sâm” mua và cho các hộ buôn bán gỗ thuê làm cơ sở giao dịch. Minh Sâm gần như độc quyền cả đầu vào lẫn đầu ra ở khu vực chợ gỗ này. Với phương thức “Buôn tận gốc bán tận ngọn” và cơ chế cạnh tranh cá lớn nuốt cá bé khiến nhiều chủ buôn gỗ ở Từ Sơn phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” chịu sự điều khiển của Minh.

Hơn 10 năm nay, riêng thị trường gỗ ở Bắc Ninh gần như bị Minh “Sâm“ điều khiển toàn bộ. Nếu không khống chế được về kinh tế thì Minh “Sâm“ cũng có nhiều chiêu để người ta phải nghe mình vì Minh “Sâm” có rất nhiều đàn em đệ tử sẵn sàng động thủ đối với ai trông ngứa mắt.

#1805 ttL

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 766 Bài viết:
  • 865 thanks

Gửi vào 25/08/2014 - 21:35

Tuổi thọ của con người giảm tới 10 năm nếu chúng ta sống ở một nơi mà không khí ô nhiễm nặng, trong khi công việc căng thẳng cũng làm tăng nguy cơ chết sớm.

Công việc căng thẳng

Khi một người nói "Công việc sắp giết chết tôi", phần lớn chúng ta nghĩ đó là câu đùa. Nhưng một số nghiên cứu mới cho thấy công việc có thể khiến chúng ta chết sớm. Một nghiên cứu của Đại học UCL tại Anh vào năm 2012 chỉ ra rằng nguy cơ đau tim ở những người theo đuổi công việc căng thẳng cao hơn 23% so với những người làm việc nhẹ nhàng. Ngoài ra, những người đảm nhận công việc đầy áp lực - như Tổng thống Mỹ - lão hóa nhanh hơn những người khác. Những người làm việc hơn 11 giờ mỗi ngày cũng có nguy cơ trầm cảm cao hơn.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ảnh minh họa: Corbis

Công việc áp lực cũng khiến con người cảm thấy khó khăn trong việc xử lý các mối quan hệ ngoài công việc. Song tin xấu vẫn chưa hết. Những phụ nữ đảm nhận công việc căng thẳng đối mặt với nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao. Một nghiên cứu khác, do Đại học Tel Aviv tại Israel thực hiện trong 20 năm, chứng minh rằng những người làm trong môi trường có mức độ cạnh tranh quá cao thường chết sớm hơn so với những người làm việc trong môi trường thân thiện và tích cực.

Sống trong bầu không khí bẩn
Một hành đông đơn giản như hít thở có thể giảm đáng kể tuổi thọ của con người. Nếu bạn sống trong một thành phố lớn hoặc một khu vực ô nhiễm nặng nề, nguy cơ chết sớm do hít không khí ô nhiễm sẽ tăng mạnh.


Một cảnh sát giao thông làm việc trong bầu không khí ô nhiễm nặng nề tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ảnh: Getty Images


Theo một nghiên cứu do Viện Công nghệ Massachusetts tại Mỹ thực hiện, 200.000 người chết sớm mỗi năm tại Mỹ do ô nhiễm khí quyển. 53.000 người trong số họ chết do các vấn đề sức khỏe mà ô nhiễm do xe hơi gây nên. 52.000 người khác chết do ô nhiễm không khí mà quá trình sản xuất điện tạo ra.

Vậy nếu chúng ta liên tục phơi nhiễm với không khí bẩn, tuổi thọ của chúng ta sẽ giảm bao nhiêu năm? Câu trả lời là 10 năm.

Ngực quá to
Giới y khoa khẳng định những phụ nữ có ngực khủng thường xuyên hứng chịu những cơn đau lưng, cánh tay và cổ. Ngoài ra, họ còn đối mặt với nguy cơ đau đầu, biến dạng xương cột sống, phát ban. Một số phụ nữ phải dùng thuốc hàng ngày để giảm cơn đau liên quan đến bộ ngực ngoại cỡ, Livescience đưa tin.

Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng một cuộc khảo sát gần đây cho thấy 10% phụ nữ cảm thấy mặc cảm vì bộ ngực quá lớn. Ngoài ra, 1/3 số phụ nữ tham gia khảo sát thừa nhận vòng một khủng khiến họ cảm thấy đau đớn khi lao động. Nhưng có lẽ hậu quả tồi tệ nhất của việc sở hữu ngực khủng là tuổi thọ giảm. Các nhà nghiên cứu ước tính bộ ngực ngoại cỡ khiến tuổi thọ của phụ nữ giảm 5 năm.


Uống quá nhiều cà phê
Cà phê mang tới nhiều lợi ích về sức khỏe. Tuy nhiên, uống quá nhiều cà phê lại có thể dẫn tới nhiều bệnh và thậm chí khiến con người chết sớm. Một nghiên cứu mà các nhà khoa học công bố trên tạp chí Journal Mayo Clinic Proceedings chỉ ra rằng nguy cơ chết sớm của những người dưới 55 tuổi uống từ 4 tách cà phê trở nên hàng ngày cao hơn tới 56% so với những người uống với liều lượng thấp hơn.


Ảnh minh họa: wedalert.com

Đây là một nghiên cứu quy mô lớn - với số lượng người lên tới 33.900 nam giới và 9.827 phụ nữ. Các nhà khoa học thu thập dữ liệu từ hồ sơ y tế của đối tượng nghiên cứu và những cuộc phỏng vấn trong khoảng thời gian từ năm 1979 tới 1998.

Vậy tại sao cà phê có thể làm tăng nguy cơ chết sớm? Theo các chuyên gia, cà phê có khả năng làm tăng huyết ám, kích hoạt quá trình sản xuất epinephrine (chất kích thích giao cảm khiến tim đập nhanh), và ngăn chặn hoạt động của insulin. Tất cả những hiện tượng ấy đều gây hại cho cơ thể người.

Giới khoa học vẫn chưa hiểu rõ mối quan hệ trực tiếp giữa việc uống quá nhiều cà phê và nguy cơ chết sớm. Họ vẫn cần nghiên cứu thêm để làm rõ mối liên hệ giữa chúng. Mặc dù vậy, các chuyên gia khuyên những người dưới 55 tuổi nên uống cà phê chừng mực nếu họ muốn sống lâu.

Sống độc thân
Vô số nghiên cứu chứng minh rằng những người sống độc thân có nguy cơ chết sớm cao hơn so với những người sống cùng gia đình hoặc bạn đời. May mắn thay, xu hướng này chỉ đúng với những người già, đặc biệt là những người từ 52 tuổi trở lên, Healthday đưa tin.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ảnh minh họa: askmen.com

Các nhà khoa học tại Anh theo dõi 6.500 người trong vòng 7 năm để tìm hiểu mối liên hệ giữa cuộc sống độc thân với nguy cơ chết sớm. Kết quả theo dõi cho thấy những người sống độc thân có nguy cơ chết sớm cao hơn 26% so với những người sống cùng gia đình hoặc bạn đời. Với những người mắc bệnh, nguy cơ tử vong sớm của người già cô đơn cao hơn tới 48% so với những người sống cùng người khác.

Một số nghiên cứu cho thấy ngoài chết sớm, những người sống độc thân cũng đối mặt với nguy cơ mắc bệnh tim và giảm trí nhớ.

Nguy cơ tử vong sớm có thể giảm nếu người già nhận được sự hỗ trợ về tinh thần và xã hội mà họ cần. Cộng đồng chỉ cần tạo điều kiện để người cô đơn tương tác với người khác và đưa họ vào những hoạt động để giảm mức độ đơn độc của họ.

#1806 ttL

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 766 Bài viết:
  • 865 thanks

Gửi vào 25/08/2014 - 23:20

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tuankhong, on 25/08/2014 - 17:19, said:

Đúng là cháu bác xx hy vọng thế giwois chiến tranh còn VN hoà bình.



Thứ Tư, 16/05/2007 - 14:38
Khai mạc triển lãm “Chủ tịch H-C-M với Trung Quốc”


(Dân trí) - Nhân dịp kỷ niệm 117 năm ngày sinh của Chủ tịch H-C-M - vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, Cục văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bảo tàng H-C-M và Tổng cục Lưu trữ Nhà nước Trung Quốc tổ chức Triển lãm tài liệu lưu trữ “Chủ tịch H-C-M” từ ngày 15/5 đến 15/6/2007, tại Bảo tàng H-C-M.

Những tài liệu, hình ảnh được trưng bày tại Triển lãm “Chủ tịch H-C-M với Trung Quốc” tái hiện một cách chân thực và sinh động quan hệ mật thiết giữa Chủ tịch H-C-M với các nhà lãnh đạo tiền bối như Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu Bình của Trung Quốc, tình cảm giữa Chủ tịch H-C-M với nhân dân Trung Quốc. Trong những năm tháng chiến tranh họ là những người sát cánh bên nhau, hoạn nạn có nhau; trong những năm tháng hoà bình, họ lại ủng hộ lẫn nhau, nỗ lực vun đắp, đồng thời củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân Trung - Việt.

Triển lãm “Chủ tịch H-C-M với Trung Quốc” trưng bày hơn 300 tài liệu, hình ảnh và hiện vật phản ảnh sinh động hoạt động của Chủ tịch H-C-M tại Trung Quốc; mối quan hệ hữu nghị của Đảng và Nhân dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc và hình ảnh Chủ tịch H-C-M trong lòng nhân dân Trung Quốc, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được giới thiệu.

Nội dung triển lãm gồm 3 phần chính, được sắp xếp theo các mốc quan trọng liên quan đến chủ đề:

Phần thứ nhất khái quát thời kỳ Chủ tịch H-C-M xây đắp nền móng quan hệ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc (1890 - 1945). Phần này bao gồm những tài liệu về quê hương, đất nước và về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc cùng những người bạn Trung Quốc như: Chu Ân Lai, Trương Thái Lôi, Lý Phú Xuân... tại Pháp và Liên Xô (1919-1924); những hoạt động cách mạng của Người tại Trung Quốc (1924-1931) và những hoạt động cùng nhân dân Trung Quốc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít tại Trung Quốc (1938-1944).

Phần hai triển lãm giới thiệu các tài liệu lưu trữ phản ánh quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam nhân dân Trung Quốc trong sự nghiệp đấu tranh, giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng đất nước (1945 - 1969).

Phần ba của triển lãm phản ánh một số sự kiện tiêu biểu về quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc trong thời gian gần đây qua các chuyến viếng thăm lẫn nhau của các đoàn đại biểu lãnh đạo cấp cao của Đảng, Chính phủ hai nước, tiếp tục phát triển hữu nghị Việt – Trung mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Được biết, Triển lãm sẽ được tổ chức lần lượt vào tháng 5 và tháng 10 tại thành phố Hà Nội và Bắc Kinh. Đợt tổ chức tại Bắc Kinh vào tháng 10 tới, Trung Quốc sẽ chọn địa điểm tổ chức triển lãm tại “Trung Hoa thế kỷ đàm” – công trình đánh dấu mốc cho thế kỷ mới, nằm trên tuyến đường Trường An ở Bắc Kinh – “con đường đẹp nhất” Trung Quốc.

Thu Nguyên



#1807 secretsoflife

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 496 Bài viết:
  • 1551 thanks
  • Location0

Gửi vào 26/08/2014 - 08:29

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Đồng chí Stalin thân mến:

Xin gửi ngài chương trình cải cách ruộng đất của Đảng lao động Việt Nam. Chương trình hành động được lập bởi chính tôi dưới sự giúp đỡ của đồng chí Lưu Shao Shi, Văn Sha San.

Đề nghị ngài xem xét và cho chỉ dẫn.

Gửi lời chào cộng sản.

H-C-M, 31/10/1952




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





Đồng chí Stalin kính mến

Tôi đã bắt đầu soạn thảo đề án cải cách ruộng đất của Đảng Lao Động Việt Nam, và sẽ giới thiệu với đồng chí trong thời gian tới.

- Tôi gửi tới đồng chí một số yêu cầu, và hi vọng sẽ nhận được chỉ thị của đồng chí về những vấn đề này.

1. Cử một hoặc 2 đồng chí Liên Xô tới Việt Nam để làm quen và tìm hiểu thực trạng ở đó. Nếu như các đồng chí đó biết tiếng Pháp đủ để có thể giao tiếp với nhiều người. Từ Bắc Kinh tới chỗ chúng tôi đi đường mất khoảng 10 ngày.

2. Chúng tôi muốn gửi tới Liên Xô 50-100 du học sinh, với trình độ văn hóa lớp 9 ở Việt Nam, trong số họ có người là Đảng viên và cũng có ngừơi chưa phải là Đảng viên, độ tuổi của họ từ 17-22. Đồng chí nhất trí về vấn đề này chứ.

3. Chúng tôi muốn nhận từ phía các đồng chí 10 tấn thuốc kí ninh ( thuốc sốt rét) cho quân đội và dân thường, có nghĩa rằng 5 tấn trong nửa năm

4. Chúng tôi cần những loại vũ khí sau

(A) Pháo cao xạ 37 li cho 4 trung đoàn, tất cả là 144 khẩu và 10 cơ số đạn cho mỗi khẩu pháo.
(B) Pháo trận địa 76,2 li cho 2 trung đoàn, tất cả là 72 khẩu và 10 cơ số đạn cho mỗi khẩu
© 200 khẩu súng phòng không 12,7 li và 10 cơ số đạn cho mỗi khẩu

Sau khi nhận chỉ thị của đồng chí về những vấn đề trên, tôi dự định vào ngày mùng 8 hoặc là mùng 9 tháng 11 sẽ rời khỏi Moscow.

Gửi tới đồng chí lời chào cộng sản và lời chúc tốt đẹp nhất

H-C-M
30-10-1952
đã ký



=============

À, hóa ra chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất cũng nhờ vào ơn mưa móc của Stalin chứ không riêng gì họ Mao. Theo lời tự thuật (bản chưa bị cắt xén) của nhà thơ Hữu Loan, tác giả bài "Màu Tím Hoa Sim":

...

Trong một xã thuộc huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa cách xa nơi tôi ở 15 cây số có một gia đình địa chủ rất giàu, nắm trong tay gần năm trăm mẫu tư điền. Trước đây, ông địa chủ đó giàu lòng nhân đạo và rất yêu nước. Ông thấy bộ đội sư đoàn 304 của tôi thiếu ăn nên ông thường cho tá điền gánh gạo đến chỗ đóng quân để ủng hộ. Tôi là trưởng phòng tuyên huấn và chính trị viên của tiểu đoàn nên phải thay mặt anh em ra cám ơn tấm lòng tốt của ông, đồng thời đề nghị lên sư đoàn trưởng trao tặng bằng khen ngợi để vinh danh ông. Thế rồi một hôm tôi nghe tin gia đình ông đã bị đấu tố. Hai vợ chồng ông bị đội Phóng Tay Phát Động Quần Chúng đem ra cho dân xỉ vả, rồi chôn xuống đất, chỉ để hở hai cái đầu lên. Xong họ cho trâu kéo bừa đi qua đi lại hai cái đầu đó cho đến chết. Gia đình ông bà địa chủ bị xử tử hết, chỉ có một cô con gái 17 tuổi được tha chết nhưng bị đội Phóng Tay Phát Động đuổi ra khỏi nhà với vài bộ quần áo cũ rách. Tàn nhẫn hơn nữa, chúng còn ra lệnh cấm không cho ai được liên hệ, nuôi nấng hoặc thuê cô ta làm công. Thời đó, cán bộ cấm đoán dân chúng cả việc lấy con cái địa chủ làm vợ làm chồng.

...


Sửa bởi sowhat: 26/08/2014 - 08:35


Thanked by 1 Member:
ttL

#1808 KimCa

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1525 Bài viết:
  • 1795 thanks

Gửi vào 26/08/2014 - 09:04

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vietnamconcrete, on 25/08/2014 - 17:32, said:


===========

VIỆT NAM CÓ QUÁ NHIỀU VIỆC LÀM, NHÂN CÔNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM QUÁ THIẾU NÊN PHẢI TUYỂN DỤNG CẢ NGƯỜI TRUNG QUỐC VÀO LÀM TẠI VŨNG ÁNG.

Đồng chí có biết Việt Nam đã thuê và chiếm bao nhiêu đất ở Campuchia và Lào để lập nên các đồn điền trồng cao su và khai khoáng không? có biết các tập đoàn nhà nước và tư nhân đã mang bao nhiêu lao động sang Cam và Lào làm việc không?

#1809 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5877 thanks

Gửi vào 26/08/2014 - 11:58

Tôi có được nghe vụ chúng ta qua Lào và Cam khai thác, nhưng không hiểu rõ lắm. Đồng Chí Ma có thể khai sáng cho tôi không? Xem thử có kèo nào dễ, mình có thể ăn được không?

#1810 KimCa

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1525 Bài viết:
  • 1795 thanks

Gửi vào 26/08/2014 - 12:41

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vietnamconcrete, on 26/08/2014 - 11:58, said:

Tôi có được nghe vụ chúng ta qua Lào và Cam khai thác, nhưng không hiểu rõ lắm. Đồng Chí Ma có thể khai sáng cho tôi không? Xem thử có kèo nào dễ, mình có thể ăn được không?


Tập đoàn Cao su "xuống nước" trước Global Witness

(Dân trí) - Theo Global Witness, trước yêu cầu của tổ chức này, lần đầu tiên người dân tại Campuchia và Lào bị ảnh hưởng bởi quá trình trồng cao su đã có thể khiếu nại, thắc mắc trực tiếp với Tập đoàn Cao su Việt Nam.

Trong thông báo mới nhất của Tổ chức Nhân chứng toàn cầu (Global Witness), trước những yêu cầu của Global Witness và các nhóm địa phương, Tập Đoàn Cao Su Việt Nam (VRG) đã có có những bước tiến trong cải cách hoạt động kinh doanh ở Lào và Campuchia.

Theo đó, những người dân bị ảnh hưởng trong quá trình VRG triển khai trồng cây cao su tại địa phương đã có thể nộp đơn khiếu nại hay thắc mắc chính thức lên Tập đoàn. Trước đây không có hệ thống cho phép người dân tiếp xúc với công ty theo cách này.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ảnh minh họa.

Bà Megan Maclnnes của Global Witness ghi nhận, "Các hoạt động này dù không đủ để giải quyết các vấn đề gây ra do việc trồng cây cao su của công ty, nhưng nếu được thực hiện thỏa đáng, nó có thể cho thấy một động thái có ý nghĩa của công ty cao su hướng về việc đem lại bình đẳng cho các người dân, bị mất đất đai và sinh kế".

Theo quan sát của Global Witness, cao su là một ngành thương mại bùng phát ở vùng Mê Kông, nhưng đây là một trong những hàng hóa dựa vào đất đai ít được quản lý nhất trên toàn cầu. Lỗ hổng của luật pháp này khơi mào cho khủng hoảng mất đất ở Lào và Campuchia, mà chưa thấy dấu hiệu thuyển giảm trong năm năm qua.

Báo cáo Rubber Barons (Những ông trùm cao su) năm 2013 của Global Witness đưa ra cáo buộc, VRG và một trong những công ty cao su lớn nhất Việt Nam - Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), đã thỏa thuận với chính phủ Lào và Campuchia về các dải đất lớn mà không xin phép người dân sống trên đó, hay bồi thường cho họ.

Global Witness khẳng định, VRG là một tác nhân lớn trong vùng. Theo số liệu của công ty, VRG có gần 150.000 hec-ta đất chuyển nhượng ở Campuchia - quy mô xấp xỉ với London hay Manila. Ở Lào công ty có hơn 19.000 hec-ta.

Global Witness cho hay, từ khi báo cáo "Những ông trùm cao su" của tổ chức này được công bố thì VRG và các công ty thành viên đã thực hiện thí điểm chương trình tham vấn cộng đồn, một số cộng đồng nhận được tiền đền bù cho đất canh tác bị mất cho các công ty trồng cao su. VRG cũng đang thực hiện mở rộng chương trình này khắp 21 đồn điền cao su ở Lào và Campuchia.

Thông báo gần đây nhất của VRG cam kết sẽ giải quyết các vấn đề khiếu nại, chất vấn, và sẽ phản hồi trong vòng 30 ngày. Các cá nhân, cộng đồng hay các nhóm đại diện có thể nộp các đơn khiếu nại trực tiếp hay gửi thư đến văn phòng địa phương của VRG hay ở các trụ sở công ty ở thủ đô Phnom Penh và Viên Chăn. Global Witness sẽ phối hợp với các tổ chức địa phương để giám sát và đánh giá hệ thống này trong 2 năm sắp đến.

“Phép thử bây giờ là liệu khiếu nại của người dân có được giải quyết công bằng hay không - bao gồm bồi thường tài chính cũng nhưng đem lại các phương thức sinh kế thay thế, “ bà Maclnnes nói. “ Các biện pháp mới đang được triển khai theo hướng đúng đắn nhưng chúng tôi quan tâm sâu sắc đến việc chặt phá rừng và khai hoang bất hợp pháp đang diễn ra trong và gần các đồn điền cao su của VRG. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi công ty này một cách sát sao.”

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, hồi tháng 6 năm ngoái, đúng 1 tháng sau khi Global Witness tung ra bản báo cáo "Những ông trùm cao su" cáo buộc VRG và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) lấy đất trồng cao su tại Lào, Campuchia là không hợp lệ thì VRG đã có phản hồi trở lại.

Thông cáo mà VRG phát đi thời điểm đó khẳng định, những cáo buộc của Global Witness là không thuyết phục vì những hoạt động của tập đoàn tại Lào và Campuchia đều nằm trong khuôn khổ các chương trình hợp tác về kinh tế giữa Việt Nam và hai nước nói trên. Do đó, những đầu tư của VRG tại đây đều phải đảm bảo nguyên tắc trên cơ sở bền vững có trách nhiệm tại những địa phương mà VRG đầu tư. Và những hoạt động đầu tư lây đất trồng cao su của VRG là hợp lệ.

Bích Diệp

=====================================================================

nói chung mấy ông Tập đoàn viện trợ hay mua chuộc Lào và Cam rồi khai thác rừng ở Lào và Cam, khai thác gỗ chán rồi đến lập đồn điền cao su, trồng mía...người Việt theo chân sang đó làm quá trời. Ở VN thì TQ mới thuê chút đã nói rất nhiều chứ những thứ mà VN đã làm ở Lào và Cam chả thấy họ phản ứng gì. Thế mới lạ !

Đồng chí VN muốn kiếm cơ hội thì thử liên hệ xem nhé.

Sửa bởi KimCa: 26/08/2014 - 12:43


#1811 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5877 thanks

Gửi vào 26/08/2014 - 14:10

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

KimCa, on 26/08/2014 - 12:41, said:

Ở VN thì TQ mới thuê chút đã nói rất nhiều chứ những thứ mà VN đã làm ở Lào và Cam chả thấy họ phản ứng gì. Thế mới lạ !

đó chính là lý do nước ta đã lấy được đất Cam, và chúng ta không ngu gì để cho TQ chơi trò này đối với ta.

Thanked by 1 Member:

#1812 KimCa

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1525 Bài viết:
  • 1795 thanks

Gửi vào 26/08/2014 - 14:17

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vietnamconcrete, on 26/08/2014 - 14:10, said:

đó chính là lý do nước ta đã lấy được đất Cam, và chúng ta không ngu gì để cho TQ chơi trò này đối với ta.

chính xác ! Đồng chí có tinh thần cách mạng cao, cảnh giác với thành phần nguy hiểm ! Formisa thì mấy ông chính phủ biết cả, có điều nên làm như thế nào cho hợp lý thôi.

#1813 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5877 thanks

Gửi vào 26/08/2014 - 14:18

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Andrew, on 21/08/2014 - 06:27, said:

Hai phó giám đốc sở đánh nhau phải nhập viện

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vietnamconcrete, on 21/08/2014 - 09:04, said:


Điều này cho thấy cán bộ công chức nhà nước không phải nhu nhược như người dân tưởng. Dân đừng tưởng chỉ có giang hồ du thủ du thực mới biết đánh đánh giết giết - mà quan chức tuy không có việc gì làm (buổi trưa đi nhậu) nhưng lại rất có tinh thần mã thượng.

'Hiểu lầm'

Tuy vậy, nói với báo Pháp Luật TP. H.C.M, hai vị quan chức lại nói đây là “hiểu lầm”.

Ông Khánh giải thích ông đã mời bia ông Chung.“Khi thấy anh Chung đứng dậy và đưa ly ra cụng, tôi vội đưa hai tay ra để giữ anh Chung ngồi xuống vì nghĩ mình nhỏ tuổi hơn anh Chung.”

“Tuy nhiên, khi đưa tay ra thì vô tình chạm vào đầu anh Chung làm ly bia bị bể. Mọi người gần đó nhìn thấy vậy tưởng là đánh nhau nên chạy đến đưa tôi ra ngoài và tôi cũng về luôn.”

Ông Chung cũng bảo: “Tôi đứng dậy cụng ly thì ông Khánh dùng hai tay chụp vào vai tôi, ly bia ông Khánh cầm trên tay va vào đầu tôi làm chảy máu.”

“Thấy vậy anh em trong phòng tưởng đánh nhau nên can ngăn, đưa ông Khánh ra khỏi phòng.”

Tuy vậy, giải thích của hai ông không được chính quyền tỉnh chấp nhận.

Ông Nguyễn Văn Thành, người phát ngôn UBND tỉnh Bình Phước, nói sẽ tỉnh thông báo tiếp “khi có kết luận cuối cùng về vụ việc và hình thức xử lý kỷ luật”.

===================


HÓA RA KHÔNG PHẢI HAI QUAN ĐÁNH NHAU - MÀ LÀ DO HAI ANH EM QUÁ LÀ HUYNH ĐỆ CẨU HUYẾT TÌNH THÂM - LY BIA VÔ TÌNH QUỆT VÀO ĐẦU NHAU NÊN MỚI BỊ VỠ.


Thanked by 1 Member:

#1814 Andrew

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1436 Bài viết:
  • 3027 thanks

Gửi vào 26/08/2014 - 15:53

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vietnamconcrete, on 26/08/2014 - 14:18, said:

'Hiểu lầm'


Ông Khánh giải thích ông đã mời bia ông Chung.“Khi thấy anh Chung đứng dậy và đưa ly ra cụng, tôi vội đưa hai tay ra để giữ anh Chung ngồi xuống vì nghĩ mình nhỏ tuổi hơn anh Chung.”
“Tuy nhiên, khi đưa tay ra thì vô tình chạm vào đầu anh Chung làm ly bia bị bể. Mọi người gần đó nhìn thấy vậy tưởng là đánh nhau nên chạy đến đưa tôi ra ngoài và tôi cũng về luôn.”
.
===================

HÓA RA KHÔNG PHẢI HAI QUAN ĐÁNH NHAU - MÀ LÀ DO HAI ANH EM QUÁ LÀ HUYNH ĐỆ CẨU HUYẾT TÌNH THÂM - LY BIA VÔ TÌNH QUỆT VÀO ĐẦU NHAU NÊN MỚI BỊ VỠ.
Mời bia cụng ly chảy máu đầu chuyện hy hữu chỉ có ở VN

Việt Nam nổi danh thế giới: Trộm chó, thịt mèo, hôi của...
Tạp chí Diplomat của Nhật vừa viết về những hành vi trộm cướp chó đầy bạo lực và nguy hiểm ở Việt Nam.
Những năm gần đây, việc hôi của, chi tiêu kiểu "đại gia" hay thói quen ăn uống kỳ quặc của người Việt cứ thay nhau lên các trang báo nước ngoài khiến không ít người nước ngoài thấy "sốc".
Nạn trộm chó ở Việt Nam lên báo nước ngoài
Theo kết quả công bố năm 2014 của Liên minh Bảo vệ Chó châu Á (ACPA), chỉ riêng tại Việt Nam, hàng năm ước tính có khoảng 5 triệu con chó bị giết để phục vụ nhu cầu tiêu thụ thịt của con người. Chính vì thế, nạn trộm cũng trở nên khá phổ biến ở Việt Nam.
Trớ trêu thay, không chỉ trộm chó bán cho các nhà hàng mà một số người Việt còn bắt cóc chó để "tống tiền". Mới đây, tạp chí Diplomat của Nhật đã thể hiện thái độ "sốc" trước những hành vi trộm cướp chó đầy bạo lực và nguy hiểm ở Việt Nam.
"Càng ngày càng có nhiều người yêu thích chó thuần chủng", Hisui Kobayashi, một người sống tại Hà Nội, và là nạn nhân gần đây của nạn trộm chó, cho biết. "Do tầng lớp trung lưu ở Việt Nam đang gia tăng, những chú chó thuần chủng hoặc chó lai đắt tiền được coi là thứ xa xỉ phẩm để thể hiện đẳng cấp", cô nói thêm.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Chủ nuôi chơi đùa cùng những chú chó đắt tiền tại một công viên ở Việt Nam. Ảnh: The Diplomat
"Phần lớn những vụ trộm đều nhằm mục đích bán cho các quán thịt chó", Marilyn Drinkwater, phó chủ tịch của Friends of Happy Pet Clinic, một tổ chức nâng cao nhận thức về động vật tại Hà Nội, nói.
"Nhưng khi chó thuần chủng được ưa chuộng, ngày càng xảy ra nhiều vụ trộm để tống tiền. Những tên trộm thường trong cảnh 'khát tiền', và những chú chó có giá trị là mối kiếm lời dễ dàng.
Khi chứng kiến những chú chó chơi đùa trong công viên đầy nắng, thật khó để tưởng tượng ngoài niềm vui, những chủ nuôi còn có bao nhiêu lo âu. Tôi thực sự không biết phải làm gì để giải quyết vấn nạn", Kobayashi nói. "Nhưng tôi khuyên người nuôi chó luôn phải trông chừng vật nuôi thật cẩn thận", cô nói thêm.
Trước đó, một số tờ báo phương Tây cũng đã từng đăng tải bài viết thể hiện thái độ không đồng tình trước thói quen ăn thịt chó của người Việt Nam. Cụ thể, tháng 8/2012, hãng thông tấn AFP đã đăng tải một bài viết có tiêu đề: “Những chú chó vừa là món ăn ngon, vừa là người bạn tốt nhất ở Việt Nam”.
"Sốc" chuyện người Việt ăn thịt mèo
Ngày 28/7 vừa qua, trên nhiều trang báo uy tín nước ngoài như Time, Hindustantimes...đã đồng loạt đăng tải một loạt thông tin ấn tượng về thú nhậu với "tiểu hổ" ở Việt Nam. Với văn hóa phương Tây, thú vui ẩm thực này của người Việt thực sự gây sốc cho không ít người.
"Những chủ sở hữu mèo ở Việt Nam luôn phải sống trong sợ hãi vật nuôi của họ bị đánh cắp và ăn thịt", đó là nhan đề bài viết trên báo chí quốc tế về món thịt mèo ở Việt Nam.
Theo tìm hiểu của phóng viên nước ngoài, thịt mèo ở Việt Nam được gọi là "tiểu hổ", là món nhậu đã phổ biến từ khá lâu đời của các quý ông Việt.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Món ăn chế biến từ thịt mèo tại một nhà hàng ở Hà Nội.
Việt Nam đã ban hành lệnh cấm tiêu thụ mèo trong nỗ lực kiểm soát số chuột một cách tự nhiên nhưng vẫn có hàng chục nhà hàng ở Hà Nội sẵn sàng phục vụ món thịt mèo. Do nhu cầu của các thực khách nên các nhà hàng kinh doanh món ăn này còn nhập lậu mèo qua biên giới từ Thái Lan và Lào về để chế biến.
Anh Le Ngoc Thien, đầu bếp tại một quán ăn "tiểu hổ" tại Hà Nội, cũng nuôi mèo trong nhà. Khi con mèo đủ lớn, anh thịt nó và nuôi một mèo con mới.
"Khi tôi mới vào làm tại đây, tôi vô cùng ngạc nhiên vì rất nhiều người ăn thịt mèo. Nhưng giờ tôi quen rồi, họ thích thì họ ăn thôi. Mà lượng khách cứ tăng đều. Thịt mèo ngọt và mềm hơn thịt chó", anh Thien cho biết.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửng sốt trước chuyện "hôi bia"
Không chỉ việc trộm chó, giết chó, giết mèo làm thịt, người Việt còn để lại ấn tượng không tốt cho người nước ngoài bởi chuyện hôi của đáng xấu hổ của mình.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cảnh “hôi bia” ở khu vực vòng xoay Tam Hiệp, TP Biên Hòa (Đồng Nai) - Ảnh trích từ clip do bạn đọc Phương Thanh cung cấp
Theo đó, hồi tháng 12/2013, vụ “hôi bia” ở Đồng Nai đã bị đài truyền hình Nga đưa thông tin hình ảnh. Trong bản tin thế giới 24h, Đài truyền hình giải trí tư nhân hàng đầu RenTV của Nga đã đưa tin về vụ việc với tiêu đề “biển bia”.
Không chỉ tóm tắt sự việc, biên tập viên của RenTV còn bình luận châm biếm rằng đây là một “lễ hội” bất ngờ và kèm theo cả đoạn clip ghi lại cảnh hỗn loạn tại hiện trường “hôi bia” khi đàn ông và phụ nữ mải mê cúi nhặt và hớn hở mang những thùng bia Tiger “hôi” được đi về. Biên tập viên còn nói thêm: “Những gì đã đánh rơi coi như là đã mất”.
Trang điện tử tiếng Nhật viet-jo.com (chuyên cập nhật tin tức về Việt Nam hằng ngày bằng tiếng Nhật) cũng đăng tải nội dung tương tự. Bài viết tiếng Nhật có tựa “Bia đổ từ xe tải, người dân đổ xô tranh giành” kèm theo hình ảnh vụ việc ở Đồng Nai.
Thú ăn chơi "tẹt ga" của đại gia Việt
Chưa hết, việc đại gia Việt sẵn sàng chi hàng trăm USD vào ăn uống, làm đẹp...cũng là những thông tin khiến các tờ báo nước ngoài hết sức ngỡ ngàng.
Hãng tin Mỹ Bloomberg đưa tin: Việt Nam, nơi mà thu nhập bình quân chỉ ở mức 151 USD/tháng, vẫn có không ít gia đình như chị Mai Vũ và chồng David Nguyễn thường xuyên bỏ ra vài trăm đô la mỗi tháng cho món yến sào.
Mai năm nay 28 tuổi và đang làm việc cho một ngân hàng nước ngoài tại Hà Nội. Cô nói: "Đây là một trong những sản phẩm rất có giá trị, có thể đem tặng cả những người giàu có chẳng thiếu thứ gì".
Tổ yến trước đây chỉ dành cho giới hoàng tộc. Tuy nhiên, nhu cầu hiện nay đã thổi bùng ngành công nghiệp tổ yến toàn cầu với doanh thu 5 tỉ USD mỗi năm, chủ yếu phục vụ người dùng lắm tiền châu Á, Tok Teng Sai - Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh tổ yến Malaysia cho biết.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tổ yến được bán với giá 1.000-1.500 USD/kg bán buôn và khoảng 2.500 USD/kg bán lẻ.
Việt Nam cũng đang bắt kịp Malaysia và Indonesia, hai quốc gia sản xuất tổ yến lớn nhất khu vực. "Mọi người giờ có nhiều tiền lắm. Nhất là người Trung Quốc", Tok cho biết.
"Rất nhiều người đang kiếm được cả núi tiền nhờ món này", Loke Yeu Loong - Giám đốc Swiftlet Eco Park (Malaysia) - công ty kinh doanh các sản phẩm từ tổ yến cho biết thêm.
Vào tháng 2/2012, hãng thông tấn Reuters đưa tin, dân nhà giàu Việt Nam không hề có khái niệm "bão giá", vẫn chi tiêu mạnh tay cho dịch vụ đắp mặt nạ vàng 24k để làm trắng da. Và theo đó, Việt Mỹ là một trong số ít những thẩm mỹ viện làm đẹp cung cấp dịch vụ tút tát nhan sắc cao cấp kiểu này. Mức giá cho mỗi lần đắp mặt là 88,64 USD, tương đương 1,8 triệu đồng.
Đại gia Việt còn "sốt" cả... ăn các món "trộn" vàng. Vì thế, nắm bắt được thú chơi ngông này của dân lắm tiền nhiều của, nhiều nhà hàng đã nhập những loại rượu trộn vàng để phục vụ thượng đế và phổ biến nhất là rượu trắng có trộn vàng cám hiệu ORO có dung tích 0,75 ml được mang từ Ấn Độ về, có giá hơn 5 triệu đồng/chai; hay rượu với độ cồn 43,5%, thể tích 750ml, xuất xứ Italia với những miếng vàng lá nhỏ li ti nổi long lanh trong chai, giá khoảng 7 triệu đồng/chai.
Thậm chí, trong mùa trung thu 2012, trên thị trường còn xuất hiện những hộp bánh có nhân vàng cám, bán khoảng 3 triệu đồng/chiếc....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#1815 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5877 thanks

Gửi vào 26/08/2014 - 20:04


TRONG THÁNG 7 ÂM LỊCH THÌ NGÀY ẤT SỬU LÀ NGÀY THỌ TỬ. 3 CHÁU BÉ TỬ VONG DO PHẪU THUẬT VÀO NGÀY 23/8 TỨC NGÀY BÍNH DẦN THÁNG 7 ÂM - KHÔNG PHẢI NGÀY THỌ TỬ, CAO NHÂN NÀO GIẢI THÍCH GIÙM?

==============

VOV.VN - Hai trẻ bị tai biến ngay sau khi gây mê, một trẻ tai biến sau khi ca mổ đã hoàn thành; cả 3 cháu đã tử vong sau khi cấp cứu.



Sáng nay (25/8), bé Pi Năng Tuấn Hữu, 14 tháng tuổi đã tử vong sau 2 ngày cấp cứu tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Trước đó, hai bệnh nhi Nguyễn Quang Minh, 14 tháng tuổi và Nguyễn Ngọc Tuyết Vân, 11 tháng tuổi cũng đã tử vong.
Cả 3 trẻ này được Chương trình phẫu thuật từ thiện miễn phí sứt môi, hở hàm ếch do Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ phẫu thuật nụ cười (OSCA – thuộc Sở Khoa học Công nghệ thành phố Hà Nội) phối hợp với Bệnh viện 87, Cục Quân y, trụ sở tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thực hiện từ ngày 23/8.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Bác sỹ Nguyễn Thị Thanh Bình và bà Đặng Thị Thu Hoài – Giám đốc điều hành Trung tâm OSCA trả lời phỏng vấn của báo chí sáng 25/8


Đại tá Phạm Văn Tiện, Phó Giám đốc Bệnh viện 87 cho biết: Sau khi khám sàng lọc cho 80 cháu, ê kíp của Trung tâm OSCA đã chỉ định 50 cháu được phẫu thuật. Sáng 23/8, các cháu được gây mê. Trong số 11 cháu được gây mê, phẫu thuật thì có 3 cháu bị tai biến. Sau khi cấp cứu, các cháu được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa nhưng vẫn không cứu được các bệnh nhi này.
Hiện toàn bộ vỏ thuốc dùng cho các cháu đã được niêm phong chờ làm rõ nguyên nhân, đồng thời tạm dừng Chương trình phẫu thuật từ thiện.
Bác sỹ Nguyễn Thị Thanh Bình, người thực hiện gây mê cho 2 cháu Tuấn Hữu và Tuyết Vân cho biết: Ngay sau khi gây mê, 2 cháu có triệu chứng tai biến nên dừng không mổ. Riêng bé Quang Minh thì bị tai biến sau khi mổ hoàn chỉnh, đưa ra hậu phẫu, chuẩn bị mời mẹ vào nhận cháu thì khoảng 30 phút sau cháu có hiện tượng suy hô hấp, rối loạn tuần hoàn.
Bác sỹ Nguyễn Ngọc Huy, Phó trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, cho biết từ khoảng 10h đến 13h30 phút ngày 23/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận 3 trẻ được chuyển từ Bệnh viện 87 - Cục Quân y chuyển đến trong tình trạng rất nguy kịch: hôn mê sâu, suy, ngưng tuần hoàn, ngưng hô hấp, suy đa tạng, mất hết các phản xạ…
Đây là lần thứ 3 Bệnh viện 87 phối hợp với OSCA thực hiện chương trình phẫu thuật nụ cười cho trẻ bị sứt môi, hở hàm ếch. Hai lần trước đã có 80 trẻ được phẫu thuật thành công.
Được biết, bác sỹ Nguyễn Thị Thanh Bình làm nghề y từ năm 1978, đã có 19 năm làm bác sỹ gây mê hồi sức tại Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba, 10 năm làm bác sỹ gây mê hồi sức tại Bện viện Ung bướu Hà Nội, đã về hưu 5 năm nay. Bác sỹ Bình tham gia vào Chương trình phẫu thuật nụ cười OSCA từ khi Trung tâm này thành lập (năm 2007) cho đến nay./.

Thái Bình/VOV- Miền Trung








Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

32 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 32 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |