Jump to content

Advertisements




TIN VỈA HÈ

tin tức lượm lặt

2011 replies to this topic

#1786 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 8152 Bài viết:
  • 18346 thanks

Gửi vào 22/08/2014 - 20:55

Tôi ẩn 2 bài có hình quá kinh dị .

Thanked by 1 Member:

#1787 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 22/08/2014 - 21:07

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#1788 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5877 thanks

Gửi vào 22/08/2014 - 21:54

ah, chủ đề về di chúc của bác nghe quen quen, hình như có đọc ở đâu rồi thì phải.

#1789 ttL

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 766 Bài viết:
  • 865 thanks

Gửi vào 23/08/2014 - 03:16

Một cuộc săn lùng quốc tế đang được tiến hành để xác định chiến binh người Anh đã chặt đầu nhà báo Mỹ James Foley. Các nguồn tin cho hay tên này là 1 tín đồ sinh ra ở London, thường được gọi là John.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Chiến binh chặt đầu nhà báo Mỹ James Foley thường được gọi là "John"

Các nhân viên tình báo tại Anh và Mỹ đang khẩn trương thu thập thông tin về một chiến binh của Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL), kẻ có hành động tàn bạo gây chấn động cả thế giới, hiện đang cầm đầu nhóm chiến binh thánh chiến người Anh, chuyên bắt cóc con

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Có căn cứ tại thành trì của ISIL ở Raqqa, Syria, “John” được mô tả là một kẻ được đào tạo tốt, thông minh nhưng là thành viên cực trung thành của nhóm khủng bố cực đoan.
Hoạt động chặt chẽ với 2

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

người Anh khác, nhóm này được các chiến binh thánh chiến khác mệnh danh là “The Beatles” bởi đến từ xứ sở sương mù.
Các chuyên gia cảnh báo rằng những phần tử cực đoan người Anh đang chiến đấu tại Iraq và Syria là những kẻ giết người “độc ác và nhẫn tâm nhất” trong khu vực.
Shiraz Maher, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Radicalisation, ĐH King, London nói rằng hơn 500 người Anh đã tới Iraq và Syria và trở nên “trắng trợn”, “kiêu ngạo” hơn trong những tháng gần đây.



ADVERTISEMENT


Kẻ chặt đầu nhà báo Foley là một chiến binh thánh chiến người Anh. Điều này cho thấy những người Anh không đơn thuần chỉ là binh lính tại ISIL mà họ đang giữ những vị trí cao cấp của tổ chức này.
Một người Anh tên Waheed Majeed đã thực hiện một vụ đánh bom tự sát ở Syria hồi đầu năm nay.
Ông Maher cũng cảnh báo rằng sự khát máu của họ còn đặt ra một “mối đe dọa thực tế” đối với nước Anh nếu họ trở về quê nhà và thực hiện những cuộc thánh chiến.
Cảnh sát Anh đã có trong tay hàng trăm cái tên của những phần tử cực đoan đang chiến đấu cho ISIL và các nhóm nổi dậy khác.
Dưới đây là danh sách một số người Anh đã tới Syria và Iraq để cầm vũ khí:
Abu Abdullah Britani

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Britani, 32 tuổi, là 1 trong 10 người Anh ở Portsmouth đã tới Syria đầu quân cho ISIL.
Muhammad Hamideer Rahman

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Giống như nhiều người Anh khác, Rahman, 25 tuổi, đến từ Portsmouth cũng đến Syria để gia nhập ISIL. Rahman là một cựu giám sát tại Primark và bị bắn chết hồi tháng 7.
Mashudur Choudhury

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Choudhury, 31 tuổi, đi cùng với Rahman và 4 người khác tới Syria năm 2013 nhưng đã trở lại Anh và trở thành người đầu tiên bị kết tội tham gia hoạt động khủng bố tại Syria. Tại tòa, anh này cho biết mình không tham gia vào bất kỳ cuộc chiến nào nhưng muốn đưa gia đình ra nước ngoài, thoát khỏi cuộc sống thất bại ở Portsmouth.
Tuy nhiên, trên mạng xã hội, Choudhury lại nhận mình là một kẻ tử vì đạo và nói rằng những người bạn của mình đến từ Portsmouth đã lập nên một nhóm gọi là al-Britani Bangladeshi Bad Boys. Tên này sẽ bị kết án vào tháng tới.
Iftekhar Jaman

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

23 tuổi, đến từ Portsmouth, tới Syria hòi năm ngoái và tham gia vào ISIL. Trong một cuộc phóng vấn qua mạng với BBC, Jaman cho biết “nhiệm vụ” của mình là chiến đấu cho những người Hồi giáo đã bị “tàn sát”.
Salma và Zahra Halane

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

2 chị em sinh đôi Salma và Zahra Halane

2 chị em sinh đôi đến từ Manchester tới Syria và trở thành những “cô dâu thánh chiến” vào tháng 7. Anh trai của các cô cũng là một chiến binh của ISIL.
Jaffar, Amer và Abdullah Deghayes
Jaffar Deghayes, 16 tuổi có lẽ là người Anh trẻ nhất tới Syria. Anh trai của cậu, Abdullah đã tham gia tổ chức này vào tháng 1 và bị giết chết đầu năm nay.
Nasser và Aseel Muthana

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nasser và Aseel Muthana

Trong tháng 6, Nasser Muthana, một sinh viên y khoa 20 tuổi đến từ Cardiff cùng với em trai Aseel, 17 tuổi đã tới Syria để chiến đấu cho ISIL.
Xuất hiện trong đoạn băng tuyên truyền cho ISIL gần đây, Nasser hứa sẽ đưa cuộc chiến tới Iraq. Cha của 2 chàng trai nói rằng các con ông đã bị “tẩy não” sau khi tham gia tổ chức khủng bố này.
Reyaad Khan

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Reyaad Khan và Nasser Muthana

20 tuổi, là bạn của an hem nhà Muthana. Người này cũng xuất hiện trong một video tuyên truyền và dọa sẽ “thiêu rụi” nước Mỹ nếu họ quay lại tấn công Iraq. Khan đến từ Cardiff, từng nói về việc muốn trở thành thủ tướng châu Á đầu tiên của nước Anh. Nhưng trên Twitter của mình, anh ta tiết lộ vai trò “hành quyết” các tù nhân tại Syria.
Aine Davis

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Sinh ra và lớn lên ở Hammersmith, phía tây London, Davis là một kẻ buôn ma túy và là thành viên của một băng đảng đã chuyển sang đạo hồi cực đoan và tiếp tục có những biểu hiện quá khích trong suốt thời gian ở tù.
Đầu tháng này, vợ Davis, Amal El-Wahhabi đã bị kết tội hỗ trợ khủng bố.
Abdul Waheed Majeed

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

41 tuổi, là người Anh đầu tiên thực hiện vụ đánh bom tự sát tại Syria khi lái một chiếc xe tải chở chất nổ lao vào nhà tù Aleppo hồi tháng 2.
Majeed đã giết chết hàng chục người Syria khi thực hiện vụ đánh bom cho nhóm Jabhat al-Nusra có liên kết với al-Qaida.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(Theo Telegraph)


xem ai trong đây giống thầy Ma ko?điều thực sự xảy ra,chứng minh là con người vẫn có thể bị tẩy não dễ dàng ở mọi thời đại..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi ttL: 23/08/2014 - 03:22


Thanked by 3 Members:

#1790 KimCa

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1525 Bài viết:
  • 1797 thanks

Gửi vào 23/08/2014 - 08:53

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ttL, on 23/08/2014 - 03:16, said:

xem ai trong đây giống thầy Ma ko?điều thực sự xảy ra,chứng minh là con người vẫn có thể bị tẩy não dễ dàng ở mọi thời đại..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#1791 secretsoflife

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 496 Bài viết:
  • 1551 thanks
  • Location0

Gửi vào 23/08/2014 - 11:46

Câu chuyện Hồng Kông (1/7/2014)



"Có thể bạn không hiểu một sinh viên đang chờ kết quả thi mà lại chấp nhận sự trừng phạt của luật pháp để góp phần vào một xã hội dân sự bất tuân. Nhưng tôi cho rằng, sinh viên trong những thời đại khác nhau họ có trách nhiệm đáp lại tiếng gọi thời đại của họ là đứng lên tuyến đầu đòi Dân Chủ. Nếu sinh viên không bước lên tuyến đầu thì ai làm được?"


===

The relative harmony it is enjoying >> Dịch sai câu này. "Relative" này ý là "tương đối, không phải "họ hàng".

Họ hàng đang hưởng thụ sự bình an >> Sự hài hòa tương đối (mà Hồng Kông) đang được hưởng thụ.

Sửa bởi sowhat: 23/08/2014 - 12:02


#1792 Monday

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1100 Bài viết:
  • 1634 thanks
  • LocationTrái đất.

Gửi vào 23/08/2014 - 23:22

18 bức ảnh về bản chất cuộc sống khiến bạn phải giật mình

Loạt ảnh về cách con người đối xử với nhau, hay bản chất của thành công dưới đây là những điều khiến chúng ta phải suy ngẫm.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Người giơ tay về phía bạn chưa chắc đã thực lòng muốn cứu bạn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đôi khi cuộc sống có nhẹ nhàng thoải mái hay không là dựa vào việc bạn lựa chọn con đường như thế nào.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Không cần bảo thủ quy tắc, dám sáng tạo mới có thể đánh bại đối thủ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Phương hướng không đúng thì càng cố gắng càng gian nan.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nắm trong tay nhiều tài nguyên đến đâu không quan trọng. Nếu bạn không biết cách sử dụng thì vĩnh viễn không bao giờ là đủ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Có một ngày, bạn cảm thấy cuộc sống thật gian nan, nhưng như vậy thì thành quả gặt hái có thể sẽ rất to lớn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đến một ngày, cuộc sống của con người sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào công nghệ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Người nghèo khổ phải quỳ gối phục tùng kẻ quyền quý và mạng sống lúc nào cũng bị đe dọa.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sự thờ ơ lan dần trong cộng đồng khiến người ta không còn đức tin.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Rừng xanh dần bị con người biến thành than củi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Dù rừng là lá phổi xanh của Trái Đất nhưng điều đó cũng không ngăn cản được con người chặt phá để kiếm lợi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cuộc sống khốn khó của những người nghèo khổ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sự chênh lệch giàu nghèo, bóc lột là vấn nạn thời nào cũng có.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Con người tự lừa dối, huyễn hoặc bản thân trước tai họa mình gây ra.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đến một ngày, con người sẽ chỉ còn sống với những thứ tự mình tạo ra.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Có những thứ không là gì với người này nhưng lại rất có giá trị với người khác.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Những thiết bị công nghệ hiện đại do con người tạo ra sẽ hủy diệt môi trường sống của chính chúng ta.

Theo Yan

Thanked by 6 Members:

#1793 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5108 thanks

Gửi vào 24/08/2014 - 09:15

file:///C:DOCUME~1HappyLOCALS~1Tempmsohtml11clip_image002.jpg

file:///C:DOCUME~1HappyLOCALS~1Tempmsohtml11clip_image002.jpg

Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 24/08/2014 - 09:21


#1794 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5877 thanks

Gửi vào 24/08/2014 - 14:59

Ly dị trong đêm tân hôn vì thấy ảnh nóng của vợ

Một anh chồng mới cưới ở Ảrập Xêút kiên quyết ly dị vợ ngay trong đêm tân hôn sau khi nhìn thấy những bức ảnh thân mật của vợ với tình cũ.


My Joy Online đưa tin vài giờ sau khi kết thúc hôn lễ, người chồng nhận được một bó hoa chúc mừng từ người xa lạ với một chiếc thẻ nhớ được giấu bên trong. Lúc mở nó ra, người chồng bất ngờ thấy những tấm hình chụp vợ mới cưới đang khỏa thân và có những hành động thân mật với bạn trai cũ.

Cha sứ Hồi giáo Aziz al-Shammari cho biết ngay lúc đó, anh chồng tuyên bố cuộc hôn nhân của họ đã chấm dứt.

"Anh ta đến gặp tôi ngày hôm sau trong tình trạng tâm trạng bị chấn động mạnh", cha al-Shammari nói. "Đó là một cú sốc quá lớn và anh ấy không thể chịu đựng nổi".

Trước đó, người yêu cũ của cô vợ từng nhiều lần dùng những tấm ảnh này để uy hiếp cô phải đến gặp anh ta. Mặc dù cô đã nói với hắn rằng cô cần có cuộc sống mới, cần một gia đình và được làm mẹ nhưng người đàn ông này vẫn tìm đến địa điểm cưới, mua hoa và đặt chiếc thẻ nhớ vào trong. Sau đó, hắn mò đến phòng khách sạn nơi cặp vợ chồng đang tận hưởng đêm tân hôn và nhờ người chuyển bó hoa vào trong.


Tử hình vợ bí thư xã giết người quỵt nợ

Bà Hường bước vào tòa nổi bật với chiếc áo bà ba màu xanh đọt chuối, đảo mắt khắp phòng xử và dừng lại ở hàng ghế của chồng.


Ngày 8/7, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP H.C.M mở phiên xử lưu động ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên y án tử hình với bị cáo Lê Thị Hường (39 tuổi) về tội Giết người.

Theo HĐXX, tại tòa hôm nay, bị cáo Hường vẫn một mực cho rằng không cố ý giết vợ chồng bà Phan Ngọc Nga - Nguyễn Chí Hùng (ngụ huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để quỵt nợ như cáo buộc của VKS. "Tuy nhiên kết quả điều tra đủ cơ sở chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo mang tính chất côn đồ, dã man. Bị cáo không còn khả năng cải tạo nên không thể giảm án. Các bị hại không chết là ngoài ý muốn của bị cáo", tòa phúc thẩm nhận định.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bị cáo Hường không thừa nhận cố ý giết vợ chồng chủ nợ.

Theo nội dung vụ án, Hường vay vợ chồng bà Nga 80 triệu đồng trong thời gian dài, ngoài ra còn thiếu nợ 20 triệu đồng và thiếu 60 triệu đồng tiền chơi hụi nhưng không có giấy tờ. Vợ chồng chủ nợ nhiều lần đòi tiền nhưng bà Hường chưa trả.

Ngày 15/1/2013, bà Hường liên tục gọi điện cho bà Nga hối thúc đến nhà tính toán tiền nợ nhưng mục đích là để sát hại. Chiều cùng ngày, bà Nga kêu chồng chở đến nhà bà Hường. Trong lúc đang tính tiền nợ, Hường kêu bà Nga (đang bị bệnh) lên giường nằm nghỉ chờ chồng mình là ông Võ Thành Mỹ, bí thư xã, về giải quyết. Sau đó, Hường bảo ông Hùng ra vườn chặt chuối và lấy trứng gà mang về bồi bổ cho vợ.

Trong lúc ông Hùng đang nhặt trứng, từ phía sau, Hường cầm dao dựa chém nhiều nhát vào đầu, tay. Bà Nga chạy ra cứu chồng cũng bị chém 3 nhát. Người dân sau đó phát hiện sự việc, nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Bà Hường được chồng đưa đến công an đầu thú sau đó một ngày.

Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định ông Hùng bị chém tổng cộng 17 nhát, thương tật gần 80%; bà Nga mang thương tật hơn 26%. Xử sơ thẩm hồi tháng 3, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên án tử hình với bà Hường. Lần đó chồng bị cáo không đến dự.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Em trai bà Hường ôm chị khóc nức nở trong giờ nghị án.

Tại phiên phúc thẩm, bà Hường khai hôm đó bị kê khống tiền nợ nên bực tức bỏ đi. Thấy ông Hùng đuổi theo, bị cáo vớ cây rựa trên bếp lò chém. Hường cũng chém luôn bà Nga khi bà này chạy ra bắt ký giấy nợ. Bị cáo cũng không thừa nhận đã gọi điện cho vợ chồng bị hại tới giải quyết nợ mà do "họ tự đến".

Luật sư của bà Hường cho rằng động cơ bị cáo chém người là do sự kích động, đồng thời đề nghị giảm án. Tuy nhiên, cả lời biện hộ của Hường và luật sư đều bị toà bác bỏ.

Ngoài vụ án trên, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang điều tra bà Hường liên quan việc nữ thủ quỹ xã Kim Long là bà Dương Thị Thủy Bình Hà (54 tuổi) mất tích.

Theo một lãnh đạo công an tỉnh này, bà Hường không thừa nhận đã giết bà Hà mà cho biết có chở về nhà mình để làm thịt gà. Đang nhổ lông thì cầu dao điện hỏng, bà này nhờ bà Hà sửa và không may bị điện giật chết.

Lo sợ phải chịu trách nhiệm, Hường lôi xác bà Hà ra sau vườn chất củi, đốt liên tục trong 3 ngày. Tuy nhiên, công an cho rằng những mẩu xương thu được trong vườn đã bị đốt cháy hết nên không thể giám định ADN.

Vì thế, cơ quan điều tra xác định chưa đủ cơ sở xử lý bà Hường về tội Giết người mà chỉ có thể khởi tố về hai tội Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt và Trộm cắp tài sản (lấy điện thoại của bà Hà). Vụ việc đã được tách riêng để tiếp tục điều tra, củng cố các chứng cứ khác nhằm làm rõ tội lỗi của bà Hường.



#1795 pth77

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 697 Bài viết:
  • 1420 thanks

Gửi vào 24/08/2014 - 18:19

ảnh trên net

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi pth77: 24/08/2014 - 18:38


#1796 pth77

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 697 Bài viết:
  • 1420 thanks

Gửi vào 24/08/2014 - 18:37

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


nhà ns đặng thế phong
ảnh trên net

#1797 ttL

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 766 Bài viết:
  • 865 thanks

Gửi vào 25/08/2014 - 00:27

thế giới đại đồng còn hy vọng..
Phe cộng sản Philippines tấn công 2 đồn điền ở Mindana


Các thành viên của Quân đội nhân dân mới (NPA) của quân cộng sản Philippines trong ngày lễ kỷ niệm thành lập lần thứ 41 của Đảng Cộng sản Philippines tại một địa điểm không xác định trong vùng nội địa của tỉnh Surigao del Sur, ở hòn đảo phía nam Mindanao
Các thành viên của Quân đội nhân dân mới (NPA) của quân cộng sản Philippines trong ngày lễ kỷ niệm thành lập lần thứ 41 của Đảng Cộng sản Philippines tại một địa điểm không xác định trong vùng nội địa của tỉnh Surigao del Sur, ở hòn đảo phía nam Mindanao của Philippines.
AFP

Quân nổi dậy cộng sản ở Philippines tấn công hai đồn điền trồng chuối tại đảo Mindanao miền nam nước này vào hôm thứ bảy vừa rồi.

Chính quyền Phi cho hay là có khoảng hơn 100 tay súng của lượng cộng sản mang tên Quân đội Tân nhân dân tham gia hai cuộc tấn công nói trên. Họ đã đốt cháy các nhà kho cũng như các máy bay nhỏ dùng cho nông nghiệp tại hai đồn điền này. Nhưng không có người thiệt mạng.

Các cuộc tấn công được cho là để trả đũa việc hai đồn điền này không chịu đóng tiền thuế cho lực lượng cộng sản.

Phát ngôn nhân quân đội Phi tại đảo Mindanao nói rằng quân cộng sản hiện đang rất khốn đốn về tài chính

Họ cũng chịu nhiều tổ thất mới đây như vụ 13 chiến binh của họ bị giết chết khi xung đột với một bộ lạc thân chính phủ hồi tháng vừa rồi.

Quân đội Tân nhân dân theo chủ nghĩa cộng sản bắt đầu nổi dậy chống chính quyền Manila từ năm 1969, và khoảng 10 ngàn người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột giữa họ với chính quyền Philippines.

Hiện lực lượng này được cho là có khoảng 4000 tay súng so với 26 ngàn người hồi thập niên 1980.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino dự định sẽ đạt được một thỏa thuận hòa bình với lực lượng cộng sản nước này vào cuối nhiệm kỳ của ông năm 2016.

Tuy nhiên cuộc thương lượng gần đây giữa Quân đội Tân nhân dân và Manila đã thất bại khi phía chính phủ không đồng ý yêu cầu của lực lượng cộng sản đòi thả các đồng chí của họ hiện đang bị giam giữ trong tù.

#1798 Andrew

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1436 Bài viết:
  • 3027 thanks

Gửi vào 25/08/2014 - 05:18

Tham nhũng – kẻ hủy diệt từ của cải đến tâm hồn

Đăng Bởi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

- 06:09 22-08-2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tham nhũng, kẻ hủy duyệt văn hóa số 1 - TL (Minh họa)

Cái nguy hại bậc nhất hơn cả nỗi đau mất của là nạn tham nhũng đã thúc đẩy nhanh sự xuống cấp không phanh của văn hóa và thuần phong mỹ tục, những thứ vô giá phải mất hàng trăm năm gầy dựng nên.
Căm phẫn chống bọn tham nhũng thực chất là tiếng kêu thét xé lòng của người lương thiện bị ăn cắp, trấn lột giữa thanh thiên bạch nhật. Từ những vụ cướp bạc tỷ ở những công ty lớn, đến những vụ lặt vặt như ông cảnh sát giao thông “làm luật” vài chục ngàn bạc lẻ. To, nhỏ, lộ hoặc chưa bị lộ, bản chất đều giống nhau: cướp của dân, của nhà nước (thực chất cũng là của dân) về làm của riêng, vinh thân phì gia.
Những người lương thiện bị mất của thì xót xa, nỗi căm giận rất dễ hiểu. Của đau con xót, ai mà không phẫn nộ khi mồ hôi nước mắt chảy vào túi kẻ khác. Của cải xã hội như tấm chăn, có rộng lớn bao nhiêu cũng hữu hạn, người này giàu lên bất chính thì ắt người khác phải nghèo đi.

Nhưng cái nguy hại của tham nhũng không chỉ là chuyện mất của. Văn hóa và văn minh thành thảm hại khi người còng lưng nuôi kẻ ngay, kẻ ngồi mát ăn bát vàng, người lao động lương thiện thì “cơm chan nước mắt”, giật gấu vá vai, vắt mũi bỏ miệng cũng không xong.


Cái nguy hại lớn nhất của tham nhũng không ở chỗ “mất của”. Cũng như trong một gia đình, có bị cháy nhà, bị trộm dọn đồ sạch sành sanh đi nữa thì chí thú làm ăn vài ba năm là có thể phục hồi. Một công ty hay cả một tập đoàn bị tham nhũng làm bại hoại thì bắt nhốt bọn ăn cắp, thay vào người liêm khiết, cơ cấu lại, một thời gian là có thể gượng dậy. Mất mùa, người nông dân chỉ đói năm sáu tháng.
Nhưng một gia đình suy thoái, gia phong, một xã hội suy đồi văn hóa thì không biết bao nhiêu năm, bao nhiêu thập kỷ mới lấy lại được cuộc sống bình thường. Cái nguy hại bậc nhất hơn cả nỗi đau mất của là nạn tham nhũng đã thúc đẩy nhanh sự xuống cấp không phanh của văn hóa và thuần phong mỹ tục, những thứ vô giá phải mất hàng trăm năm gầy dựng nên.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cái nguy hại bậc nhất hơn cả nỗi đau mất của là nạn tham nhũng đã thúc đẩy nhanh sự xuống cấp không phanh của văn hóa - TL

Tham nhũng mà không bị ngăn chặn, trừng phạt kịp thời thì đó là dịch bệnh nguy hiểm dễ lấy nhất hơn cả dịch hạch hay AIDS. Dễ lây vì, nếu thấy hàng xóm, đồng nghiệp không phải lao động cực nhọc mà chỉ bằng mánh lới thi thố bên bàn nhậu làm giàu nhanh như tên lửa thì ắt rất nhiều người muốn học theo, muốn “lây bệnh”, ngày đêm ao ước, chỉ mong được như anh hàng xóm tốt số kia mà thôi.
Tham nhũng có thể làm một cơ quan, một đơn vị không còn hồn vía đâu mà thực hiện công tác, “nhiệm vụ chính trị”, khi những người có quyền chỉ chăm chăm kiếm cách đút túi càng nhiều càng tốt. Nó biến một cơ quan cao quý như một bệnh viện, một trường học hay một tổ chức “chính quyền vì dân” thành nơi kiếm tiền bất chính. Lương y dễ biến thành hổ báo, cô giáo thành mẹ mìn, sếp cơ quan thành bố già giấu mặt, người trí thức thành tay ăn cắp vặt. Hỏi có mấy người giữ được cái lý tưởng mà họ mong theo đuổi ban đầu? Một cơ quan để nạn tham nhũng hoành hành thì mọi ý tưởng cao quý được hóa phép thành đồng tiền nhơ bẩn và thú vui hưởng thụ sa đọa. Tham nhũng không chỉ làm mất của mà còn làm mất cả hồn xã hội.
Tham nhũng làm đảo lộn giá trị được xác lập theo lương tri con người và văn hóa truyền thống. Khi người lao động chân chính bị tước đoạt thành quả mồ hôi (và có khi cả máu) của chính mình thì những kẻ ăn cắp (nếu chưa bị lộ) trở thành những người rao giảng đạo đức. Nếu kéo dài thì chính những kẻ “ăn cắp” này sẽ biến những người lương thiện quanh mình thành trộm cướp, vì nếu họ không chịu “mặc áo giấy” thì sao có thể “đi cùng với ma”? Họ có thể bị đuổi việc, miệt thị hoặc bị gậy ra đường. Không ít kẻ vì không muốn thành kẻ xấu mà mang họa.

Tham nhũng thóa mạ tình yêu cuộc sống, gây ra sự nghi ngờ lẫn nhau và nếu chỉ như thế thôi nó cũng đã trở thành kẻ hủy diệt văn hóa số một.
Tham nhũng là đầu mối nguyên nhân sâu xa của mọi tệ nạn xã hội, của bi kịch gia đình. Ai có thể bào chữa nổi cho bọn tham nhũng nếu cho rằng nạn các em gái nông dân phải sớm hủy hoại tuổi xuân, đứng đường bán thân hay gửi tuổi xuân cho những ông chồng tàn phế nước người là nạn nhân của chúng? Những thanh niên hư hỏng sa vào vòng trộm cắp, cướp giật cũng vậy. Trừ rất hiếm kẻ mang gien tội phạm cha truyền con nối, đa số trong những kẻ được coi là trộm cướp này là nạn nhân của nạn cướp bóc trên giấy tờ dự án, trên những chữ ký mua bán quyền lực, những mưu ma chước quỷ mà chính họ cũng như các bạn và tôi đều không thể lần ra được manh mối.
Tham nhũng đẻ ra những dự án vô bổ, hoa hòe hoa sói vẽ rắn thêm chân với mục đích chính là số tiền vàng hay nhà đất được chuyển vào túi tham vô đáy chứ không phải vì quốc kế dân sinh như lời hứa não. Dự án, công trình ra sao, có “làm nghèo đất nước” cũng mặc, miễn là tiền thầy bỏ túi. Nó nhấn chìm mọi sáng kiến, ngăn chặn mọi tiến bộ khoa học, kéo lùi văn minh hàng năm, hàng thập kỷ.
Tham nhũng đưa đồng tiền xã hội vào tay bọn ma giáo, biến chúng thành kẻ đạo đức, thành Tiên, thành Phật. Tiền không có lỗi, chỉ là “vật ngang giá” vô tư. Nhưng mỗi khi tiền ở trong tay bọn tham nhũng thì nó không còn là vật ngang giá nữa mà là thứ vũ khí nhơ bẩn của bọn bất lương, nó khuynh đảo mọi thứ tốt lành thành một nồi cám heo mất kỷ cương, biến tiêu chí công bằng xã hội trên ngọn cờ thành trò cười thảm hại.
Tham nhũng thóa mạ tình yêu cuộc sống, gây ra sự nghi ngờ lẫn nhau và nếu chỉ như thế thôi nó cũng đã trở thành kẻ hủy diệt văn hóa số một.
Tội ác xẩy ra hàng ngày, y tế, giáo dục xuống cấp, khoa học, nghệ thuật trì trệ có nhiều nguyên nhân nhưng hàng đầu là từ nạn tham nhũng. Hãy sáng suốt để tìm ra mối liên hệ đau buồn giữa một cô gái nhảy cầu vì tuyệt vọng, một nông dân phải sang biên giới bán thận lén lút hay một sinh viên vào tù vì mang hộ hàng cấm với một ông kẹ quần áo chỉnh tề, thơm nức ngồi bán chữ ký trong những văn phòng lộng lẫy.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#1799 KimCa

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1525 Bài viết:
  • 1797 thanks

Gửi vào 25/08/2014 - 09:16

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ttL, on 25/08/2014 - 00:27, said:

thế giới đại đồng còn hy vọng..
Phe cộng sản Philippines tấn công 2 đồn điền ở Mindana


Các thành viên của Quân đội nhân dân mới (NPA) của quân cộng sản Philippines trong ngày lễ kỷ niệm thành lập lần thứ 41 của Đảng Cộng sản Philippines tại một địa điểm không xác định trong vùng nội địa của tỉnh Surigao del Sur, ở hòn đảo phía nam Mindanao
Các thành viên của Quân đội nhân dân mới (NPA) của quân cộng sản Philippines trong ngày lễ kỷ niệm thành lập lần thứ 41 của Đảng Cộng sản Philippines tại một địa điểm không xác định trong vùng nội địa của tỉnh Surigao del Sur, ở hòn đảo phía nam Mindanao của Philippines.
AFP

Quân nổi dậy cộng sản ở Philippines tấn công hai đồn điền trồng chuối tại đảo Mindanao miền nam nước này vào hôm thứ bảy vừa rồi.

Chính quyền Phi cho hay là có khoảng hơn 100 tay súng của lượng cộng sản mang tên Quân đội Tân nhân dân tham gia hai cuộc tấn công nói trên. Họ đã đốt cháy các nhà kho cũng như các máy bay nhỏ dùng cho nông nghiệp tại hai đồn điền này. Nhưng không có người thiệt mạng.

Các cuộc tấn công được cho là để trả đũa việc hai đồn điền này không chịu đóng tiền thuế cho lực lượng cộng sản.

Phát ngôn nhân quân đội Phi tại đảo Mindanao nói rằng quân cộng sản hiện đang rất khốn đốn về tài chính

Họ cũng chịu nhiều tổ thất mới đây như vụ 13 chiến binh của họ bị giết chết khi xung đột với một bộ lạc thân chính phủ hồi tháng vừa rồi.

Quân đội Tân nhân dân theo chủ nghĩa cộng sản bắt đầu nổi dậy chống chính quyền Manila từ năm 1969, và khoảng 10 ngàn người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột giữa họ với chính quyền Philippines.

Hiện lực lượng này được cho là có khoảng 4000 tay súng so với 26 ngàn người hồi thập niên 1980.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino dự định sẽ đạt được một thỏa thuận hòa bình với lực lượng cộng sản nước này vào cuối nhiệm kỳ của ông năm 2016.

Tuy nhiên cuộc thương lượng gần đây giữa Quân đội Tân nhân dân và Manila đã thất bại khi phía chính phủ không đồng ý yêu cầu của lực lượng cộng sản đòi thả các đồng chí của họ hiện đang bị giam giữ trong tù.

ghi nguồn để còn biết chổ nào mà tham khảo nhé.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vì lý tưởng của bác Hồ vĩ đại, chúng ta hãy sẵn sàng !
Hy vọng thế giới chiến tranh còn VN hòa bình !

#1800 ttL

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 766 Bài viết:
  • 865 thanks

Gửi vào 25/08/2014 - 14:15

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

KimCa, on 25/08/2014 - 09:16, said:

ghi nguồn để còn biết chổ nào mà tham khảo nhé.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vì lý tưởng của bác Hồ vĩ đại, chúng ta hãy sẵn sàng !
Hy vọng thế giới chiến tranh còn VN hòa bình !
Thầy Ma đưa link bâm vào ra màn hình trống trơn có phải là mún lừa đảo ko ?ko tôn trọng ng đọc nhá !
Tin này dành cho 9x thời đại cảnh giác.!
Giải cứu cô gái 'thoát y' trước cửa quán bar ở Sài Gòn

Thấy cô gái đứng trước cửa quán bar đang tự cởi quần áo và bị người đàn ông cố tình giở trò, một người đi đường đã giúp cô gái thoát khỏi tay “yêu râu xanh”.
Sau khi được người đi đường cứu và chở về nhà trọ trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, quận 3, Tp. H.C.M an toàn, cô gái 23 tuổi này đã rối rít cảm ơn người đã giúp cô thoát khỏi “yêu râu xanh”.
Khi tỉnh táo cô gái này cho biết, tên cô là Lê Vy, hiện đã tốt nghiệp đại học ởTây Nguyên được 3 năm. Muốn tìm cơ hội việc làm ở nơi phố thị, mới đây Vy xuống Tp. H.C.M xin việc làm.
Đang trong thời gian xin việc, cô lên mạng chat và có quen với một nhóm bạn ở Sài Gòn.
Vào buổi tối giữa tháng 8, Vy được nhóm bạn này rủ đến một quán bar trên đường Hồ Hướng Nghiệp, phường Bến Nghé, quận 1 để dự sinh nhật một người bạn trong nhóm. Chưa cảm nhận được sự phức tạp ở quán bar, thiếu nữ này đã nhận lời đi chơi. Lần đầu tiên bước vào chốn ăn chơi náo nhiệt, cô gái này không khỏi choáng ngợp.
Chân dung cô gái được người đi đường giải cứu khi chuẩn bị
Chân dung cô gái được người đi đường giải cứu khi chuẩn bị "thoát y" trước cửa quán bar ở Sài Gòn.
Trong lúc lắc lư nhảy theo các điệu nhạc để góp vui bữa tiệc sinh nhật bạn, Vy gặp một thanh niên tên Hùng. Người này tự giới thiệu đang là nhân viên ngân hàng. Trong suốt buổi tiệc người đàn ông này thường tới gạ gẫm làm quen và có nhiều cử chỉ đụng chạm vào người cô.
Lợi dụng lúc Vy đi vào nhà vệ sinh thì ở ngoài anh chàng này đã lén bỏ một loại thuốc vào ly nước và “mời” cô gái này uống ngay khi vừa trở ra.
“Vừa uống ly nước vào, em đã thấy đầu óc quay cuồng, toàn cơ thể nóng bừng như lửa đốt. Mất kiểm soát, em lao ra trước cửa quán bar, nhưng không hiểu sao lúc đó em chỉ muốn cởi hết quần áo ra khỏi người. Em càng muốn chạy khỏi nơi đó thì người thanh niên tên Hùng cứ ôm ghì và cố lôi em lại”, Vy nhớ lại.
Phát hiện một cô gái đang chuẩn bị thoát y và giằng co với chàng trai, một người đi đường tiến lại gần cô gái hỏi, "có phải người yêu em không"? Vy trả lời, "không".
Ngay lập tức nam thanh niên đi đường lớn tiếng quát người đàn ông đang cố khống chế Vy. Thấy bị can thiệp gay gắt, người đàn ông kia thả cô gái rồi lủi vào phía trong quán bar.
Đoán chắc cô gái này đã bị chuốc say rượu hoặc bị cho uống một thứ thuốc kích thích nào đó, nam thanh niên đã mua nước suối lạnh và ép cho cô gái uống.
Sau hơn 1 giờ đồng hồ thì cô gái tỉnh táo và lấy lại được cân bằng.
Lúc này, nam thanh niên mới hỏi địa chỉ nhà cô gái và đưa về tận nhà, giao lại cho người thân.
“Nếu lúc đó, không được người đi đường giúp đỡ, không biết em sẽ như thế nào”, Vy nói với giọng cảm kích khi được giải cứu.
Không được may mắn như Vy, mới đây một cô gái tên Linh (21 tuổi) đã bịĐinh Văn Thùy (27, tuổi, quê ở Thái Bình, nhân viên quán bar) hiếp dâm tại một nhà nghỉ ở phố Vân Hồ, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, khi bị say rượu vào rạng sáng 5/8.

Sửa bởi ttL: 25/08/2014 - 14:43


Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

10 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 10 khách, 0 Hội viên ẩn


  • Google

Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |