Jump to content

Advertisements




TIN VỈA HÈ

tin tức lượm lặt

2011 replies to this topic

#1651 Andrew

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1436 Bài viết:
  • 3027 thanks

Gửi vào 13/08/2014 - 16:10

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Management, on 13/08/2014 - 15:44, said:

1. thế nào là mù quáng ? Lãnh đạo mù quáng ?
2. Vậy Đông Âu tham nhũng ít nhất thế giới ?
Ask Mr. Google

#1652 KimCa

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1525 Bài viết:
  • 1797 thanks

Gửi vào 13/08/2014 - 16:31

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Andrew, on 13/08/2014 - 16:10, said:

Ask Mr. Google

tôi muốn hỏi Andrew, không hỏi google, không hỏi các nhà báo. không có chính kiến mà chỉ biết copy & paste báo chí để nói thì nói làm gì.

Thanked by 1 Member:

#1653 ttL

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 766 Bài viết:
  • 865 thanks

Gửi vào 14/08/2014 - 00:29

Nhóm bạn 9X ở Thủ đô và tình yêu Liên Xô sâu đậm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



TPO - Trang phục kiểu lính Hồng Quân, hát những ca khúc sôi nổi, câu chuyện của họ nhiều khi mở đầu bằng những chiến thắng oai hùng của nhân dân Xô Viết… Họ là nhóm bạn 9X thể hiện tình yêu Liên Xô sâu đậm ở Hà Nội.
Một buổi offline của nhóm bạn trẻ yêu Liên Xô Một buổi offline của nhóm bạn trẻ yêu Liên Xô

Tại quán café CCCP Kim Mã (Hà Nội), Vũ Đức Quân đang mải mê ngồi dịch đống tài liệu tiếng Nga. Quân cho biết, quán café này là không gian hiếm hoi ở Hà Nội còn lưu giữ được những kí ức Liên Xô. Nhóm bạn của Quân cũng là một số ít những người trẻ có hứng thú với chủ đề này.

Lê Huy Hoàng, sinh viên Cao đẳng Du lịch Hà Nội, là thành viên đầu tiên của nhóm. Phòng của Hoàng là cả một không gian Xô Viết với nhiều tư trang của Hồng Quân. Trang Facebook của sinh viên này cũng tràn ngập những hình ảnh về “thời thanh niên sôi nổi”.

Hoàng chia sẻ, năm 2009, nhóm chỉ có 2 người, bây giờ cả bắc, trung, nam đã có hơn 20 thành viên. Thường xuyên tụ tập tại Hà Nội thì có 5 “đồng chí”.

Hoàng bảo, nhóm của mình cùng sở thích tìm hiểu về Liên Xô. Thỉnh thoảng, cả nhóm lại cùng ngồi xem những bộ phim đen trắng và nghe những ca khúc hùng tráng của nhân dân Xô Viết. Khi rảnh, 5 chàng trai trong nhóm còn lên tận câu lạc bộ bắn súng Airsoft Sơn Tây để “nhập vai” người lính Hồng Quân, sống lại thời hào hung một thuở.

Thành viên ít nhưng “tích cực”

Không chỉ ngưỡng mộ những người lính Hồng Quân thời chiến, nhóm “thanh niên cơm sườn” còn muốn hóa thân vào hình ảnh của họ. Các thành viên tự rèn luyện một lối sống kỉ luật cao, tinh thần sắt đá và một tư tưởng chính trị vững vàng.

Nói về bức ảnh các thành viên trong trang phục lính Liên Xô, Hoàng chia sẻ: “Những phụ kiện đó được đặt hàng bên Nga rồi gửi máy bay về, một số thứ không mua được thì tự may”.

Ngoài trang phục, hiện tại ở nhà Hoàng còn có nhiều kỉ vật liên quan Xô Viết, trong đó có một kho sách xuất bản từ thời Liên Xô.

“Nhóm bạn của mình thường xuyên trao đổi các vấn đề lịch sử, văn hóa, quân sự thời Liên Xô cũ. Ngoài thời gian gặp gỡ giao lưu, chúng mình cũng bảo nhau dành thời gian học, đọc sử, tự phát triển bản thân”.

Mỗi tháng một lần, cả nhóm tổ chức gặp mặt tại một quán café hoặc viện bảo tàng. Hoạt động chính của các thành viên là nghiên cứu lịch sử và dịch tài liệu tiếng Nga. Quân cho biết, mỗi người hoạt động ở một mảng khác nhau, bao gồm triết học, kỹ thuật quân sự, quân phục Liên Xô, quân sự hiện đại, văn hóa Liên Xô...

Quân bật mí: “Tình yêu Liên Xô giúp chúng mình nắm khá vững môn Lịch sử. Hỏi sự kiện nào liên quan Liên Xô, chúng mình có thể “bắn liên thanh” cả buổi không chán. Những sự kiện khác của lịch sử liên quan đến nhau, nên bây giờ, các thành viên đều thuộc lòng những sự kiện lớn của lịch sử thế giới.

Ở Việt Nam từng có một thế hệ những người yêu mến Liên Xô - đất nước đã sát cánh cùng quân và dân ta trong những năm tháng kháng chiến. Ngày nay, mặc dù nhiều người trẻ thích chạy theo trào lưu văn hóa Âu Mỹ, Hàn Quốc hay Nhật Bản, nhưng hình ảnh nước Nga Xô Viết vẫn là ấn tượng đẹp trong trái tim của nhiều người. Bằng những hoạt động thiết thực, nhóm thanh niên 9X ở Hà Nội đang nuôi dưỡng ngọn lửa tình yêu đẹp ấy.

Post bài này nịnh cac bác có hoài ức với những năm tháng cũ ..(phóng viên Ninh Nặng)

#1654 Thanks

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 209 Bài viết:
  • 336 thanks

Gửi vào 14/08/2014 - 11:47

Hai người đàn bà và 1 con vịt (virus Ebola) là biến thành cái chợ

2 đối tượng tung tin thất thiệt về dịch Ebola khai gì?

(Dân trí) - Sau khi đọc Facebook của Trang có nội dung thất thiệt nhắc đến dịch Ebola đến Việt Nam, bằng cách suy diễn các đối tượng đã thêm thắt thông tin và viết lên Facebok thông tin sai sự thật về dịch Ebola đã đến Việt Nam.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Các đối tượng thừa nhận việc đăng tải thông tin dịch Ebola đến Việt Nam là không đúng sự thật, gây hoang mang cho xã hội.


Cục An ninh A 68 (Bộ CA) và Công an TP Hà Nội đã xác định được danh tính 2 đối tượng phát tán thông tin thất thiệt trên mạng xã hội Facebok: “Việt Nam đã có người nhiễm virus Ebola tại Bệnh viện Bạch Mai”.

Chiều 13/8, hai đối tượng được cơ quan an ninh mời lên làm việc gồm: Vũ Hương Thảo (SN 1991, trú tại phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Nghiêm Thùy Trang (SN 1984, trú tại khu tập thể Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Tại cơ quan an ninh Thảo khai nhận việc đăng tải thông tin về dịch Ebola xuất hiện tại Việt Nam là vì muốn mọi người phòng tránh, vì nếu có dịch sẽ rất nguy hiểm… Sau đó, Thảo đã đóng Face book của mình lại nhưng không thể kiểm soát được.

Thảo thừa nhận việc đăng tải thông thông tin không chính xác, vào thời điểm nhạy cảm gây ảnh hưởng xấu và hoang mang trong dư luận.

Về nguồn thông tin sai sự thật trên, Thảo khai nhận đã lấy từ facebook của chị Trang và facebook của chị là “Gái yêu”. Cơ quan an ninh đã làm rõ chủ nhân của facebook này là Nghiêm Thùy Trang và mời Trang lên trụ sở để làm việc.

Trang là con thứ hai trong một gia đình công chức và từng tốt nghiệp khoa Công nghệ thông tin, hệ cao đẳng của Trường Đại học Bách Khoa (Hà Nội).

Tại facebook của Trang, Trang có nói là “Ebola đã đến Việt Nam, mọi người ơi cẩn thận…”. Sau khi đọc bài viết trên của Trang, Thảo đọc comment có nội dung là có người quen trong viện Nhiệt đới, nói là có người mắc bệnh thật nên dựa theo đó đã soạn thảo status (trạng thái) để chia sẻ với mọi người trên facebook “Mẹ Gateau” do Thảo là chủ tài khoản lập và sử dụng. Sau đó, Thảo gọi cho mẹ là điều dưỡng trong bệnh viện Bạch Mai để hỏi mẹ của Thảo thì mẹ Thảo nhắn lại: “ Mẹ hỏi sếp bảo không có trường hợp nào…”.

Những thông tin Thảo và Trang đưa lên facebook “Mẹ Gateau” và facebook “Gái Yêu” về thông tin dịch Ebola tại Hà Nội là sai sự thật gây hoang mang dư luận. Cơ quan an ninh sẽ tiến hành xử lí các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 11/8, thông tin sai sự thật về dịch Ebola đã đến Việt Nam được phán tán trên các trang mạng xã hội Facebook khiến nhiều người hoang mang lo sợ. Cụ thể tài khoản facebok “Mẹ Gateau” (facebook/me. gateau, “Đỗ Thùy Linh ( facebook/DoThuyLnih) tán phát thông tin có người nhiễm virus Ebola tại Hà Nội.

Trong đó, đáng chú ý là tài khoản Facebook “Mẹ Gateau” đăng bài viết có nội dung: “Theo thông tin đã xác nhận từ ng nhà em làm trong BV là Hà Nội đã có người nhiễm Ebola. Nên các mẹ tuyệt đối cẩn thận và đề phòng nhé…”.

Chỉ sau khoảng vài phút, đoạn thông tin sai sự thật trên đã lan truyền trong cộng đồng mạng, gây sự hoang mang, lo sợ. …Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bộ y tế đã khẳng định hoàn toàn chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm vi rút Ebola tại Việt Nam.


Tuấn Hợp


Sửa bởi TienVong: 14/08/2014 - 11:56


#1655 Monday

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1100 Bài viết:
  • 1634 thanks
  • LocationTrái đất.

Gửi vào 14/08/2014 - 12:34

Cho phép sử dụng ngô biến đổi gen làm thực phẩm

TPO - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát vừa quyết định cấp Giấy xác nhận cho 4 sự kiện ngô biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ngô biến đổi gen trông tươi ngon hơn ngô thường.

Đây được xem là một bước tiến trong quá trình hiện đại hóa nông nghiệp Việt Nam và giúp nông dân sớm tiếp cận với các tiến bộ nông nghiệp hàng đầu thế giới.Ngày 13/ 8, thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) cho biết, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát vừa ký quyết định cấp Giấy xác nhận cho 4 sự kiện ngô biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, bao gồm: MON 89034 và NK603 của Công ty TNHH Dekalb Việt Nam (Monsanto); Bt 11 và MIR162 của Công ty TNHH Syngenta Việt Nam.


Quyết định cấp Giấy xác nhận này được ban hành sau quá trình xem xét và được chấp thuận bởi Hội đồng An toàn Thực phẩm và thức ăn chăn nuôi biến đổi gen theo đúng trình tự được quy định theo thông tư 02/2014/TT-BNNPTNT. Quyết định ứng dụng công nghệ sinh học (cụ thể là cây trồng biến đổi gen) trong nông nghiệp thể hiện tầm nhìn chiến lược và tính đúng đắn của Chính phủ Việt Nam, vì lợi ích phát triển của toàn ngành nông nghiệp và nông dân trong nước; phù hợp với tầm nhìn phát triển nông nghiệp bền vững đến năm 2020, trong đó có chủ trương ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Người dân sử dụng ngô biến đổi gen tại Philippines.Quyết định này cũng phù hợp với chiến lược tái cơ cấu ngành nông nghiệp và giảm bớt gánh nặng nhập khẩu thức ăn chăn nuôi của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, trong 6 tháng đầu năm 2014, khối lượng nhập khẩu đậu tương là 856 nghìn tấn, giá trị 504 triệu USD, tăng 25,8% về lượng và 22,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013; khối lượng nhập khẩu ngô là 2,33 triệu tấn, giá trị nhập khẩu 599 triệu USD, tăng gấp 2,4 lần về lượng và 87,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013. Theo dự báo của Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT), với đà này, nhiều khả năng đến hết năm nay, nước ta sẽ nhập khẩu đến trên 4,5 triệu tấn ngô (tức chiếm 2/3 nhu cầu), mất khoảng hơn 1 tỷ USD.

Cây trồng biến đổi gen là thành tựu khoa học của nhân loại, đã được chứng minh mang lại những tác động tích cực đối với kinh tế, xã hội và môi trường và đặc biệt là nâng cao lợi ích cho người nông dân. Hệ thống hành lang pháp lý cũng như thủ tục trình tự xét duyệt hồ sơ đối với cây trồng biến đổi gen của Việt Nam cho thấy cách tiếp cận tiên tiến và khoa học.

Trong đó, kết hợp xét duyệt và công nhận cho thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi trong cùng một hồ sơ; Quy định Cấp giấy xác nhận Thực vật biến đổi gen nếu được ít nhất 5 nước phát triển cho phép sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và chưa xảy ra rủi ro ở các nước đó.

Tuy nhiên, để có thể tiếp cận với công nghệ này, nông dân còn phải chờ quyết định phê duyệt về an toàn sinh học của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các sự kiện sau khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi cần phải được cấp giấy chứng nhận An toàn sinh học của Bộ TN&MT trước khi đưa vào sản xuất

Thanked by 3 Members:

#1656 ttL

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 766 Bài viết:
  • 865 thanks

Gửi vào 14/08/2014 - 22:23

Post bài này mặc dầu ko đồng ý với tác giả (ngu sao đồng ý để chị em chửi)

Gái miền Tây và 3 chữ “N” nổi danh thiên hạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Về độ “ngon”, độ “ngoan” thì tôi dám quả quyết không gái miền nào địch được gái miền Tây. Nhưng về độ “ngu” thì phần lớn họ là “ngu” vô đối.

Cuối tuần vừa rồi, em trai tôi đưa về nhà ra mắt một cô gái. Em bảo rằng, đó là người yêu của em - 1 cô gái miền Tây rất xinh xắn, ngọt ngào. Ban đầu nhìn thấy em lâu rồi mới đưa 1 bạn gái về nhà, là anh trai mà tôi thật sự mừng cho em. Song tiếp xúc với bạn em đúng 1 ngày, tôi thấy bạn gái em cứ thấp thoáng hệt như những cô gái miền Tây tôi có dịp tiếp xúc ngày còn ở Sài Gòn. Có phải vì ở em cũng như nhiều gái miền Tây khác luôn gắn với 3 chữ N nổi danh thiên hạ: Ngon, Ngoan, Ngu không?

Thật sự, tôi không muốn có 1 cuộc chiến vùng miền gì hết ở đây. Vì tôi vẫn chưa tỏ ý kiến hay khuyên thằng em trai duy nhất của tôi phải chia tay với cô gái đó. Chuyện của em tôi, tôi muốn tự nó trải nghiệm và quyết định. Nhưng cá nhân tôi, sau hơn 4 năm tiếp xúc với gái miền Tây thì đúng là tôi thấy tiếc cho các em ấy khi thiếu khuyết đi một phần quan trọng nhất.

Tôi là một chàng trai Bắc, nhưng do yêu cầu công việc, tôi phải vào Nam công tác trong hơn 4 năm. Tại mảnh đất Sài Gòn này, bên cạnh các cô gái Sài thành chính gốc, tôi được tiếp xúc với khá nhiều gái miền Tây.

Xin được nói về chữ “Ngon” của gái miền Tây trước - cái làm tôi choáng ngợp đầu tiên. “Ngon” ở đây tôi muốn nhắc tới chính là vẻ đẹp cơ thể với làn da trắng, dáng chuẩn của gái miền Tây.


Xin được nói về chữ “Ngon” của gái miền Tây trước - cái làm tôi choáng ngợp đầu tiên. “Ngon” ở đây tôi muốn nhắc tới chính là vẻ đẹp cơ thể với làn da trắng, dáng chuẩn của gái miền Tây (Ảnh minh họa)

Chẳng là, ngay ở công ty tôi đang làm việc ngày đó cũng có nhiều gái miền Tây. Nhìn bề ngoài, các em rất xinh đẹp, dễ thương và ngây thơ. Đặc biệt, các em có giọng nói ngọt ngào như mía lùi khiến ai nghe cũng phải mềm lòng. Nhất là giai Bắc như tôi phải nói cứ “chết mê chết mệt” từ phút ban đầu tiếp chuyện do khác biệt giọng nói này. Giọng nói ngọt ngào đó của các em gái miền Tây, tôi không tìm thấy ở con gái miền nào hết.

Đặc biệt, trong số các em ấy, tôi chết đứ đừ với 1 em. Em còn có hình dáng bên ngoài rất cao ráo, trắng trẻo. Nhiều lúc nhìn em, tôi còn nghĩ thương hiệu “con gái miền Tây” (vùng đất có nhiều người con gái đẹp) đã được bảo chứng là đây? Tôi không rõ cái đẹp ấy là do thổ nhưỡng, điều kiện sống hay gen di truyền nữa. Nhưng quả thật, so với các miền khác, em và các cô gái miền Tây khác ở công ty nhìn “ngon mắt” và cuốn hút hơn thực sự. Lại thêm cái vũ khí cực kỳ lợi hại là giọng nói ngọt ngào, kiểu nói chuyện thật thà, dễ thương nên đã khiến những đàn ông có phần kỹ tính nhất như tôi bị chinh phục, mê đắm.

Ngoài ra, theo tôi đánh giá, gái miền Tây còn nổi tiếng là những cô gái “Ngoan” đúng với nghĩa đen. Tôi khâm phục bởi em cũng như nhiều cô gái miền Tây đã gặp vì thấy em rất có hiếu với bố mẹ và gia đình của mình. Chính em đã từng kể cho tôi nghe, chỉ đi làm công sở và là huấn luyện viên Yoga tại các Trung tâm thể dục thể thao mà em đã cố gắng dành dụm giúp ba mẹ cất lại được căn nhà sập sệ đang ở. Ngoài ra, em còn phụ gia đình mua thêm xuồng máy và thậm chí cả miếng ruộng mới. Chẳng thế mà em cũng thật thà nói, bộ mặt gia đình em đã thay đổi một cách nhanh chóng kể từ ngày em và các chị gái đi làm.

Nghe em kể và nghe nhiều đồng nghiệp khác kể về em ngoan ngoãn, có hiếu như vậy, tôi lại càng “bồ kết” em thật sự. Tôi lên chiến dịch chinh phục em gái miền Tây này bằng đủ mọi cách. Và sau hơn 2 tháng, em đã đồng ý làm bạn gái của tôi. Nhưng kể từ khi chính thức là bạn trai của em, được nghe em nói chuyện hàng ngày, tôi mới vỡ lẽ về cái chữ “N” thứ 3.

Ngày mới quen em, tôi không chú ý vào những câu chuyện em nói. Bởi nói thật, tôi quá choáng ngợp với những thứ bên ngoài của em nên thấy em hấp dẫn vô cùng. Song tiếp xúc lâu với em, tôi thành ra chán nản và nhiều lúc cáu gắt vô cớ.

Nói chính xác hơn là cách em nói chuyện rất ngây ngô và ngu muội. Cách nói chuyện của em sao nó lệch 180 độ với hình thức bên ngoài của em. Đến nỗi, nhiều câu chuyện đơn giản và bình thường nhất mà em cứ ngơ ngơ không hiểu. Điều này khiến tôi nhiều lúc có cảm tưởng ánh sáng văn hóa còn chưa chiếu tới em vậy. Nói chung, em xinh đẹp và đáng yêu là vậy nhưng chỉ biết đến ngày mai chứ nói xa xôi hơn một chút là em thấy nhức đầu vì phải động não ngay.

Yêu một cô gái xinh đẹp ngọt ngào nhưng “não ngắn” như vậy khiến tôi tự thấy nhàm chán.

Nhưng vì bề ngoài của em, tôi vẫn cố đấm ăn xôi, duy trì mối quan hệ. Song sau 5-7 lần đưa em đi chơi với bạn bè. Lần nào khi về nhà, tôi cũng nhận được điện thoại của những thằng bạn chê em.
Có thằng bạn tôi thì bảo: “Sao m*y quen ở đâu con bé ăn nói ngu thế?”, “m*y có biết gái miền Tây nổi tiếng ăn nói ng* d*t không mà đâm đầu vào yêu?”. Có thằng thì dọa tôi: “Chạy làng nhanh đi còn kịp đấy m*y ạ”… Bạn bè tôi 10 thằng gặp mặt bạn gái miền Tây của tôi thì cả 10 người đều chê như thế khiến tôi thấy ngán ngẩm và cuối cùng cũng phải nói lời chia tay.

Ngày tôi trơ mặt nói lời chia tay với em, em hỏi lý do tại sao mà tôi không dám nói thẳng. Nhưng em cứ gặng hỏi mãi nên tôi đành phải thú nhận: “Chỉ vì em là gái miền Tây, lời ăn tiếng nói quá ngờ nghệch nên anh phải dừng lại”.

Nghe tôi nói xong, em mặt đỏ bừng bừng và quát lớn: “Vâng, anh chê gái miền Tây ăn nói ngu. Tôi làm sao bằng gái miền Bắc đanh đá cá cày nhà các anh được. Anh là thằng đàn ông tồi chỉ biết bới móc người khác”. Nói thế, em ôm mặt chạy mất.


Về độ “ngon”, độ “ngoan” thì tôi dám quả quyết không gái miền nào địch được gái miền Tây. Nhưng còn về độ “ngu” thì phần lớn gái miền Tây cũng là những cô gái “ng* d*t” vô đối (Ảnh minh họa)

Đến nay, chúng tôi đã chia tay nhau được 6 tháng và tôi vì công việc cũng đã trở ra Bắc được hơn 6 tháng nay. Chia tay bạn gái miền Tây, tôi vẫn thấy khá tiếc nuối và day dứt. Song thật sự, công bằng mà nói, tôi vẫn phải khẳng định. Về độ “ngon”, độ “ngoan” thì tôi dám quả quyết không gái miền nào địch được gái miền Tây. Nhưng còn về độ “ngu” thì phần lớn gái miền Tây cũng là những cô gái “ng* d*t” vô đối. Và đàn ông nếu sa vào tay những gái miền Tây thường hay chán gái miền Tây là vì vậy.

Tóm lại, dù không là người miền Tây, nhưng đã từng tiếp xúc, đã từng yêu gái miền Tây, tôi tiếc và khá thất vọng về họ. Tôi thầm mong bạn gái cũ của tôi cũng như nhiều gái miền Tây khác hiện nay nên xem lại bản thân mình và khắc phục nhược điểm này để đỡ mất giá. Không biết, các anh chị và các bạn có đồng quan điểm trên với tôi không?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


cô gái miền Tây Phan Thu Quyên lại đăng quang Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh sau 6 năm cuộc thi này bị gián đoạn.


P/S: Tôi không có ý phân biệt vùng miền mà chỉ muốn nhân sự việc em trai đưa bạn gái miền Tây về nhà, nhớ lại chuyện cũ nên tôi mang ra bàn luận cho vui.
13 Aug 2014
Labels: xã hội

Sửa bởi ttL: 14/08/2014 - 22:30


Thanked by 1 Member:

#1657 TuBinhTuTru

    Thượng Khách

  • Thượng Khách
  • 821 Bài viết:
  • 1515 thanks

Gửi vào 15/08/2014 - 00:10

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ttL, on 14/08/2014 - 22:23, said:


Gái miền Tây và 3 chữ “N” nổi danh thiên hạ


Nói chính xác hơn là cách em nói chuyện rất ngây ngô và ngu muội. Cách nói chuyện của em sao nó lệch 180 độ với hình thức bên ngoài của em. Đến nỗi, nhiều câu chuyện đơn giản và bình thường nhất mà em cứ ngơ ngơ không hiểu. Điều này khiến tôi nhiều lúc có cảm tưởng ánh sáng văn hóa còn chưa chiếu tới em vậy. Nói chung, em xinh đẹp và đáng yêu là vậy nhưng chỉ biết đến ngày mai chứ nói xa xôi hơn một chút là em thấy nhức đầu vì phải động não ngay.

Yêu một cô gái xinh đẹp ngọt ngào nhưng “não ngắn” như vậy khiến tôi tự thấy nhàm chán.

Quí vị, có ai có ví dụ cụ thể nào không?

Thanked by 1 Member:
ttL

#1658 ttL

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 766 Bài viết:
  • 865 thanks

Gửi vào 15/08/2014 - 00:58

Phụ nữ Việt Nam?

By on August 14, 2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Trong không gian tâm tình ngập ngụa phong cách tabloid của báo chí Việt Nam, mới đây khi độc giả còn chưa kịp hết ngỡ ngàng về bài viết căn dặn đàn ông khôn ngoan đừng bao giờ lấy vợ Bắc, thì lại thấy bài viết khác xuất hiện, nói rằng đừng bao giờ lấy chọn gái Nam vì chuẩn “3N”, mà quan trọng là trong đó có chữ “ngu”.
Chẳng phải lần đầu tiên “tiêu chuẩn” của vùng miền được bày ra, tạo nên những cuộc tranh cãi trên báo chí Việt Nam, bao gồm cả những ngôn ngữ và ý kiến hạ thấp nhau, nhưng với đợt bài viết lần này, nó không những chỉ ra sự dốt nát và tồi tệ của người viết, tổng biên tập tờ báo… mà còn chỉ ra phần nội thương không bao giờ được chữa lành trong lòng dân tộc Việt, dù có cờ trống hô vang bao nhiêu đi nữa về việc thống nhất địa lý, nay đã gần 40 năm.
Gọi là nội thương, vì trong những câu chuyện tưởng chừng như là lời nhận định riêng tư, chia sẻ, thì nó lại ẩn giấu không biết bao nhiêu là điều nhầy nhụa của lòng kỳ thị, chán ghét lẫn nhau. Sự phân biệt Bắc Nam trước đây có thể chỉ là những nhận định mang tính dân gian, nhưng nhờ vào những bài viết như vậy, mới bật ra được một thực tế rằng sự kỳ thị đó vẫn nằm trong đầu của nhiều người, kể cả những người có quyền cho đăng hay không những bài viết như vậy. Một thực tế bật ra về chuyện dân tộc Việt có những lớp người như đang miễn cưỡng phải chung sống với nhau, dựa trên lý do có quá nhiều sự khác biệt, ghét bỏ nhau về văn hoá, chính trị, đời sống… trong suốt mấy mươi năm chia cắt vì chiến tranh, chia cắt về quan điểm, mà mãi chưa quen được vì sự chung đụng trong thời thống nhất và phát triển đầy bất cập .
Nhưng hãy tạm thời gác lại câu chuyện nội thương cho một bài viết khác, ở đây, chúng ta hãy nói về người phụ nữ Việt Nam trong chế độ xã hội chủ nghĩa.
Một anh bạn làm báo lâu năm ở Miền Nam, khi đọc bài viết này, đã tức giận gửi thư cho toà soạn phát hành bài viết này, rằng nếu không rút xuống và xin lỗi, anh sẽ gửi đơn kiện vì phỉ báng phụ nữ miền Nam. Cũng giống như trước đó, một bạn nữ người Hà Nội cũng làm trong nghề báo, khi đọc được những dòng mỉa mai phụ nữ Bắc, đã viết trên facebook “chắc phải bỏ nghề thôi, báo chí bây giờ thật thối nát kinh tởm”. Nhưng cần nhìn kỹ hơn, báo chí thối nát cũng chỉ là một phần. Thối nát đến từ âm mưu thoả hiệp cho xuất hiện những ý tưởng ngu xuẩn đó, cũng như thối nát nằm sẳn trong đầu của giới lãnh đạo truyền thông, mà chắc chắn là những người tự gọi là đàn ông.
Những người phụ nữ miền Bắc lặng lẽ đọc từng câu chỉ trích cay nghiệt về mình, và rồi tới những người phụ nữ miền Nam sửng sờ thấy mình bị xô về phía tệ hại nhất. Họ bị từng nhát dao của nền báo chí vinh quang xã hội chủ nghĩa lách vào từng đường gân, thớ thịt, cắt móc và trưng bày như những món hàng định giá để được chọn. Trong những bài sớ tâu lên vua chúa Trung Quốc ngày xưa, giới quan lại phục vụ cho sự hưởng thụ của triều đình vẫn phân loại phụ nữ ở Giang Nam, Tô Châu… với những đặc tính khác nhau cho dễ chọn lựa. Chỉ vài bài viết của nền báo chí xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện đại hôm nay, với cách phân loại phụ nữ cho nhu cầu của mình, Việt Nam hôm nay sao nghe không khác gì một triều đại phong kiến đang thối nát mục rữa, và phụ nữ bị xếp vào một đẳng cấp hèn mọn.
Chúng ta đừng bao giờ ngạc nhiên khi lâu nay, các đoạn video bắt được phụ nữ bán dâm, công an chỉ làm nhục và phô bày họ, còn giới mua dâm là đàn ông – thì luôn phải được dè dặt tính toán là có nên công khai tên họ hay không. Trở lại câu chuyện năm 2011, làm chấn động khắp nơi về ông hiệu trưởng trường THPT Việt Lâm Sầm Đức Xương ở Hà Giang, sau khi bị phát hiện là cưỡng dâm, mở đường dây bán dâm phục vụ cho quan chức từ học sinh nữ của trường mình quản lý, thì chỉ có các nữ sinh là luôn khốn đốn trong vòng vây chính quyền.
Phụ nữ Việt Nam tệ lắm không? Và từ lúc nào, họ trở nên bé mọn và dễ dàng bị chà đạp như vậy trong xã hội hiện tại, được ca ngợi là một xã hội đáng sống nhất? Những câu chuyện cũ được nhắc lại, chỉ để giới thiệu những điều sỉ nhục dễ dàng đến với phụ nữ Việt hôm nay, là một tiến trình, chứ không là vô tình. Nó xé rách những vỏ bọc màu mè và sáo rỗng về quyền con người và giá trị phụ nữ Việt trong cuộc sống này, vẫn được tuyên truyền vào từng đợt lễ lạc hay thậm tuyên như những trò hề.
Trong một chuyến bay từ Đài Loan về Việt Nam, tôi vô tình ngồi gần các cô gái miền Tây đi lấy chồng xứ người. Khi hỏi thăm về gia cảnh, tôi được biết một sự thật khác so với những gì báo chí hay nói. Hầu hết những người phụ nữ trẻ này chọn lấy người chồng ở rất xa vì muốn giúp điều gì đó cho gia đình, và tự mình muốn thoát khỏi cuộc sống không lối thoát ở thôn quê. Khi hỏi về vấn nạn bị chồng Đài Loan đánh đập, một cô gái đã cười hồn nhiên nói “Không phải ai cũng bị như vậy, báo chí nói quá. Nhưng nếu như có bị đánh ở Đài Loan, tụi em còn được báo chí xứ đó lên tiếng giùm, chứ ở Việt Nam, lấy một ông chồng say xỉn rồi bị đánh chết cũng không ai lo cho mình”. Dĩ nhiên đây là một trong nhiều cách để giải thích cho chuyện phụ nữ miền Tây Nam Bộ Việt Nam ồ ạt lấy chồng ngoại quốc sau 1975, kể từ thời Nhà nước xã hội chủ nghĩa nắm quyền, nhưng không thể ngu ngốc và hoang tưởng như một vị tiến sĩ xã hội học, đảng viên CSVN, từng nhận định rằng do ít ý thức về đức hạnh mà phụ nữ Nam Bộ thường hay lấy chồng ngoại.
Sau sự kiện các bài viết đầy tính kỳ thị, và xúc phạm người phụ nữ Việt vào giữa tháng 8/2014, nhiều nơi đã rút bài đăng lại xuống, do sự phản ứng của độc giả. Nhưng đó không là một tín hiệu hoàn toàn tốt. Cội rễ của sự thối nát truyền thông vẫn đâu đó, lùi bước chỉ là một cách đối phó. Rồi đây chúng ta sẽ lại bắt gặp những đề tài như vậy nay mai. ...
Source :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TuBinhTuTru, on 15/08/2014 - 00:10, said:

Quí vị, có ai có ví dụ cụ thể nào không?
do khác biệt trong cách suy nghĩ ,nói chuyện ,miền bắc và miền tây nam bộ lý do có vậy thôi ,đối với tôi anh chàng Bắc mới vào MN 4 năm không đủ lịch duyệt văn hoá nên mơi nhận định như trên(thật ra ttd muốn chửi .cái quân mặt...nghĩ lại thôi ,chửi mệt mình thêm..nươc đổ đầu vịt)

Sửa bởi ttL: 15/08/2014 - 00:45


#1659 4mua

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1402 Bài viết:
  • 1619 thanks

Gửi vào 15/08/2014 - 10:03

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TuBinhTuTru, on 15/08/2014 - 00:10, said:

Quí vị, có ai có ví dụ cụ thể nào không?

kể xấu phụ nữ là ko nên hihi....bác lại cần dẫn chứng cụ thể thì khó quớ.....bác cứ coi như đọc chuyện tiếu lâm cho vui cũng được

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chung quy lại, đàn ông rất sợ đàn bà khôn hơn mình.....đàn bà rất chán đàn ông ngơ hơn mình.....vậy cứ theo tiêu chí đó là thỏa mãn cả 2......nhưng chẳng may có nhầm phải người ngược lại thì đàn bà tỏ ra ngơ đi chút là ổn vì cái này trong khả năng có thể làm được.....chứ việc tỏ ra khôn hơn chút là hơi bị làm khó các ông

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#1660 KimCa

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1525 Bài viết:
  • 1797 thanks

Gửi vào 15/08/2014 - 10:43

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

4mua, on 15/08/2014 - 10:03, said:

Chung quy lại, đàn ông rất sợ đàn bà khôn hơn mình.....đàn bà rất chán đàn ông ngơ hơn mình.....vậy cứ theo tiêu chí đó là thỏa mãn cả 2......nhưng chẳng may có nhầm phải người ngược lại thì đàn bà tỏ ra ngơ đi chút là ổn vì cái này trong khả năng có thể làm được.....chứ việc tỏ ra khôn hơn chút là hơi bị làm khó các ông

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



cái này tùy từng người. Mana rất thích gái giỏi, Mana quan niệm nên có một cô người yêu và vợ là gái giỏi, vì cô ấy có thể giúp mình giải quyết được nhiều khó khăn trong cuộc sống và công việc, có thể hỗ trợ đắc lực cho mình, vượt qua dễ dàng những khó khăn sóng gió. Việc có cô vợ giỏi là điều mà Ma luôn tìm kiếm. Hơn nữa gái giỏi còn giúp mình tiến bộ nhanh, nói chuyện với người ngơ chán lắm, xinh đẹp mà ngơ cũng giống như làm cảnh trong nhà.

Ông Lý Quang diệu cũng từng nói về nhân tài của đất nước, ông ta khuyên những cô gái giỏi nên sinh con nhiều hơn, họ cần được khuyến khích sinh con, vì những cô gái giỏi thường sinh ít, muộn chồng mà cũng có thể là không có chồng...mà nguyên nhân xuất phát từ việc đàn ông thường quan niệm là vợ không thể giỏi hơn chồng được, điều đó làm họ mất " oai ". Gái giỏi sinh con thường có con cái cũng thông minh hơn, đó là việc duy trì giống nòi để nhân tài ngày càng nhiều.

Một người đàn ông giỏi lấy một cô gái giỏi có khả năng sinh ra con thông minh là cao, đó là chuyện bình thường của nòi giống. Nếu một anh nào đó khôn ngoan hơn nên chọn một cô gái giỏi để có những đứa con tài giỏi.

Sửa bởi Management: 15/08/2014 - 10:44


#1661 4mua

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1402 Bài viết:
  • 1619 thanks

Gửi vào 15/08/2014 - 11:21

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Management, on 15/08/2014 - 10:43, said:

cái này tùy từng người. Mana rất thích gái giỏi, Mana quan niệm nên có một cô người yêu và vợ là gái giỏi, vì cô ấy có thể giúp mình giải quyết được nhiều khó khăn trong cuộc sống và công việc, có thể hỗ trợ đắc lực cho mình, vượt qua dễ dàng những khó khăn sóng gió. Việc có cô vợ giỏi là điều mà Ma luôn tìm kiếm. Hơn nữa gái giỏi còn giúp mình tiến bộ nhanh, nói chuyện với người ngơ chán lắm, xinh đẹp mà ngơ cũng giống như làm cảnh trong nhà.

Ông Lý Quang diệu cũng từng nói về nhân tài của đất nước, ông ta khuyên những cô gái giỏi nên sinh con nhiều hơn, họ cần được khuyến khích sinh con, vì những cô gái giỏi thường sinh ít, muộn chồng mà cũng có thể là không có chồng...mà nguyên nhân xuất phát từ việc đàn ông thường quan niệm là vợ không thể giỏi hơn chồng được, điều đó làm họ mất " oai ". Gái giỏi sinh con thường có con cái cũng thông minh hơn, đó là việc duy trì giống nòi để nhân tài ngày càng nhiều.

Một người đàn ông giỏi lấy một cô gái giỏi có khả năng sinh ra con thông minh là cao, đó là chuyện bình thường của nòi giống. Nếu một anh nào đó khôn ngoan hơn nên chọn một cô gái giỏi để có những đứa con tài giỏi.

Ai cũng nghĩ zậy thì phụ nữ ế hết à....đàn ông ế theo luôn....hehe....rất may là chỉ một số ít ng nghĩ vậy và đang ế trầm trọng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.....còn lại toàn những cặp đôi hoàn hảo đang tay trong tay xây dựng một gđ kiểu mẫu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#1662 TiKiTaKa

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1500 Bài viết:
  • 3654 thanks

Gửi vào 15/08/2014 - 11:30

Đàn bà tvls (xin lỗi mình gọi là tvls vì từ n g u bị biến thành *** mất rồi) thì tvls nhưng đã tvls mà còn ghê gớm tham lam và lười nhác thì mới là vấn đề. Ngon được mãi theo thời gian đâu, còn tvls thì mãi mãi vẫn cứ tvls.

#1663 Monday

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1100 Bài viết:
  • 1634 thanks
  • LocationTrái đất.

Gửi vào 15/08/2014 - 11:32

...nói rằng đừng bao giờ lấy chọn gái Nam vì chuẩn “3N”, mà quan trọng là trong đó có chữ “ngu”.

Gái Nam ngu...? ha ha. Không phải đâu, lý do chính gái Nam yêu được, bỏ được, lấy chồng được bỏ chồng được. Họ không thờ chồng và coi chồng như vật sở hữu, tôi hết lòng với anh, anh phải tốt với tôi, anh có lòng với người khác, vậy mời anh đi. Đơn giản như đang giỡn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TiKiTaKa, on 15/08/2014 - 11:30, said:

Đàn bà tvls (xin lỗi mình gọi là tvls vì từ n g u bị biến thành *** mất rồi) thì tvls nhưng đã tvls mà còn ghê gớm tham lam và lười nhác thì mới là vấn đề. Ngon được mãi theo thời gian đâu, còn tvls thì mãi mãi vẫn cứ tvls.

Bẹo má alex.

#1664 4mua

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1402 Bài viết:
  • 1619 thanks

Gửi vào 15/08/2014 - 11:33

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TiKiTaKa, on 15/08/2014 - 11:30, said:

Đàn bà tvls (xin lỗi mình gọi là tvls vì từ n g u bị biến thành *** mất rồi) thì tvls nhưng đã tvls mà còn ghê gớm tham lam và lười nhác thì mới là vấn đề. Ngon được mãi theo thời gian đâu, còn tvls thì mãi mãi vẫn cứ tvls.

vâng thưa bà tikitaka, bà nói rất chuẩn ^^

#1665 KimCa

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1525 Bài viết:
  • 1797 thanks

Gửi vào 15/08/2014 - 11:43

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Monday, on 15/08/2014 - 11:32, said:

...nói rằng đừng bao giờ lấy chọn gái Nam vì chuẩn “3N”, mà quan trọng là trong đó có chữ “ngu”.

Gái Nam ngu...? ha ha. Không phải đâu, lý do chính gái Nam yêu được, bỏ được, lấy chồng được bỏ chồng được. Họ không thờ chồng và coi chồng như vật sở hữu, tôi hết lòng với anh, anh phải tốt với tôi, anh có lòng với người khác, vậy mời anh đi. Đơn giản như đang giỡn.



Bẹo má alex.

gái Nam cũng như gái Bắc đều là gái Việt cả, người Nam là người Bắc di cư vào, bảo gái Nam ngu có khác gì bảo dân Bắc ngu. Công ty tôi có cô gái miền Tây, khi được hỏi gái miền Tây biếng làm, chỉ thích ham chơi, hưởng thụ đúng không? cô ấy nói rằng " người thì cũng có người này người kia ". Tóm lại đứa viết cái bài 3N trên não hắn bị phẳng.

Sửa bởi Management: 15/08/2014 - 11:44







Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

4 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |