Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
TomCat, on 16/08/2014 - 01:40, said:
Thật ra chuyện Ngọc Trinh tôi nghĩ là một cách đóng vai, biểu diễn lấy tiền. Cô này đóng vai rất đạt và thu được tiền. Vậy là hợp lý, chẳng có gì phải bàn cả. Điều đáng bàn là ngài TBTT ạ, mặc dù rất rất mến tính hài hước của ngài (hay của ai cũng thế, tôi vốn hâm mộ nhất tính hài hước) thì cũng xin phép được góp ý với ngài một điểm. Rất nhỏ thôi. Chiều nay, sau khi ép ly nước cam từ 3 trái cam nhập từ Tây Ban Nha, đổ vào chiếc ly thon dài thành mỏng để dâng lên má sấp nhỏ như lệ thường, xin ngài làm ơn, thực sự xin ngài đó, thưa ngài TBTT, đừng nói câu "nghèo thì cạp đất mà ăn" là đồng nghĩa với "giấy rách phải giữ lấy lề" được không ạ? Thực sự... bả cũng lớn tuổi rồi và không làm gì nên nỗi. Bả sặc. Tội nghiệp. Chân thành cảm ơn ngài thay mặt má sấp nhỏ.
PS: Còn một điểm nữa, tôi biết, đất Nam bộ trù phú nhờ vẫn có rất nhiều trứng giun. Đừng khuyên Ngọc Trinh và tụi nhỏ như vậy (nó là một lời khuyến cáo).
I didnt mean to be rude. Jk, sir.
Bạn không phải lo lắng thái quá. Tính cách người Nam khác người Bắc ở chỗ đó.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
TuBinhTuTru, on 16/08/2014 - 01:05, said:
À! thì đây có phải là vị dụ cụ thể?
"Không có tiền thì cạp đất mà ăn", theo câu nói này thì có tính chất Đời hơn Đạo nhưng không có gì là sai .. .chỉ sợ là không có đất để mà cạp nữa; đó là suy nghĩ Nam bộ chúng tôi. Ông bà tôi có dạy câu tương tự " Nghèo thì cạp đất ăn " chứ không làm điều trái Đạo tương đương với những câu khác như: " Giấy rách giữ lấy lề " , " Nghèo cho sạch, rách cho thơm " v.v... Nên rõ một điều, Nam bộ được xem là vùng đất trù phú trên bờ có lúa, dưới sông có cá nên cạp đất mà ăn còn có ý nghĩa không có tiền thì lấy đất mà trồng trọt sinh nhai ...
"yêu tôi tốn kém lắm", có ai chưa từng tốn kém khi yêu nhau ... chỉ là tốn kém nhiều hay ít và người dân Nam bộ thà " Mất lòng trước, đặng lòng sau ". Nhớ lại ngày xưa, khi còn trong thời gian đeo đuổi Má sấp nhỏ ... tôi bỏ đi ra ngoài một lát để chạy đi mua ly nước Cam cho nàng khi nàng nói thèm nước Cam ... Ấy vậy, mà khi đem nước Cam về thì sau khi nói cám ơn nàng lại hỏi tôi: " Có thể làm được như vậy suốt đời không ? " Nín thở qua sông, lúc đeo đuổi mà sao lại chẳng được nhưng về lâu về dài có còn được như thế làm tôi phải tự vấn lấy bản thân mình. Đến bây giờ thì nếu nàng thèm nước Cam thì tôi đã có máy xay máy ép ...
"em không yêu người nghèo đâu"... nghèo, giàu, đep, xấu, thông mình, ngu đân, hiền lành , dữ dằn, nhỏ nhẹ, lớn tiếng, cẩn thận, cẩu thả, đảm đang, hoang phí v.v... đều là những yếu tố được quan sát với đối tượng mà mình đang tìm hiểu hay yêu phát xuất từ kinh nghiệm sống của mình; do đó, im lặng hay nói ra đều có lý do và nhất là khi được hỏi và phải trả lời miễn sao " ngôn hành hợp nhất " thì không gì đáng trách cả. Chỉ là, " ngôn hành bất nhất " mới đáng nói mà thôi. Nói khéo léo, chỉ được 1 mặt nhưng khi bị phát giác là người 2 mặt thì vẫn bị đá rìu dư luận - có khi lại bị nặng hơn là đằng khác...
Nếu nói những câu trên là vở kịch của NT thì cô ấy quá thông minh. Một người phụ nữ vừa đẹp vừa thông minh không tránh khỏi búa rìu dư luận. Nhưng cô ấy là một người đàn bà hạnh phúc, đáng yêu, giàu có, yêu và được yêu.
Sửa bởi Monday: 16/08/2014 - 11:06