Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
cacuong, on 13/08/2014 - 11:07, said:
Theo em có quyền thì phải có tiền, có tiền thì họ lại tái đầu tư vào thế hệ sau, trực tiếp nhất là đầu tư vào con cái và chế độ này cũng chỉ hi vọng vào một giới elite trẻ trung, hiểu biết và tốt đẹp hơn, dân mọi sớm hay muộn cũng phải chấp nhận việc này là đương nhiên, ở đâu chả vậy cứ gì Việt Nam. .
Khác chứ. Ở nước ngoài dù con dòng cháu giống gì thì cũng phải cạnh tranh bình đẳng lẫn nhau để ngoi lên vị trí quyền lực. Con nhà chính trị thì có lợi thế uy tín và được gia đình truyền thống kinh nghiệm chỉ dạy để ra cạnh tranh với các người tài nhà nghèo xuất phát điểm thấp nhưng nhiều tài năng. Bush, Kennedy là dạng 1, Obama, Nixon là dạng 2. Bush con gì đi nữa thì cũng phải đi lính trong chiến tranh VN, làm từ dưới lên.
Còn VN thì đẻ trong nhung lụa, lớn cùng những lời khen, nịnh nọt, chưa vất vả bao giờ, khi đến tuổi lập nghiệp thì gửi gắm (có cạnh tranh thì cũng cạnh tranh cùng những người gửi gắm). Nếu được học ở nước ngoài thì còn hi vọng vì ko nhiễm Mác Lê. Nhiều người thấy cũng hiền nhưng ko tài giỏi nổi bật ở nước ngoài.
BB lấy US để làm ví dụ ko phải vì mê Mẽo mà vì dùng tên đó làm ví dụ mọi người ai cũng biết, khỏi phải tóm tắt tiểu sử nhé. BB ko ở Mỹ.