Nếu ta không chạm mặt vào người khác, không quan tâm cái mặt của người khác, ta mã số hoá người khác như mã vạch điện tử chỉ có đúng/sai, trắng/đen rồi ta tự biến ta thành sản phẩm công nghệ của trí tuệ giới hạn bản thân. Linh hồn chúng ta vốn rộng lớn giờ như con chim bị nhốt trong cái lồng thân xác chật hẹp. Cái lồng mỗi ngày mỗi nhỏ, mỗi bé lại. Linh hồn bé bỏng của chúng ta sẽ bị hoảng loạn và tổn thương đấy.
Mở ra, nới cái lồng ấy ra đi, cho linh hồn chúng ta được tự do chạm vào nhau nhẹ nhàng. ^^
hamzui9, on 14/06/2014 - 22:07, said:
Mọi người quan tâm các vấn đề xã hội nhỉ, mình giờ đang lo đúng mỗi vấn đề của cá nhân mình thôi