

#2281
Gửi vào 12/06/2014 - 23:23
Thanked by 4 Members:
|
|
#2282
Gửi vào 12/06/2014 - 23:38
Khi đã khôn là cáo hơn đàn ông. Biết bao nhiêu đàn ông cáo già chết vì cáo non.
Nhường nhịn hết cở, nhưng khi bị đặt vào hoàn cảnh áp bức quá, một gái có thể địch mười chồng.
Nhu mì nhưng khi cứng rắn thì đàn ông không cứng rắn lạnh lùng hơn đâu. Vợ tôi mà sa thải người thì hết xin xỏ, có lúc sa thải đến tôi chóng mặt luôn.
Thủ đoạn của đàn ông dù nham hiểm đếm đâu cũng không bằng phụ nữ nếu họ chịu chơi độc! Đàn ông thủ đoạn mình có thể thấy dấu hiệu để đề phòng, đàn bà mà chịu thủ đoạn rồi là không đề phòng nổi và không hình dung ra được đâu. Vì họ hơn đàn ông ở cái trực giác rất mạnh.
Đàn ông đừng bao giờ quên rằng phụ nữ mỗi tháng 1 lần chịu đau đớn, rồi khi có thai họ chịu đựng thai hành 9 tháng, rồi đến khi sinh con là 1 lần vượt cạn, sinh con xong nuôi con lại chịu bao cực nhọc. Tất cả những cái này đàn ông không bao giờ trải qua, thử thách qua, rèn luyện qua. Cho nên tự nhiên ông Trời đã cho phụ nữ những khả năng rất đặc biệt về âm Sinh và âm Sát. Nếu họ chịu làm gì ác, là đàn ông thua.
Cái âm đó thành Sinh hay Sát là do tình yêu mà ra. Yêu là Sinh mà hận là Sát.
Thanked by 17 Members:
|
|
#2283
Gửi vào 12/06/2014 - 23:42
goodluckgoodbye, on 12/06/2014 - 21:33, said:
Mà thằng bồ nó ngồi bên cạnh nó nên có nhìn thấy gì đâu. Tôi ngồi đối diện nên hưởng đã mắt! Ngu chưa, cho bồ ăn mặc kiểu này làm đã mắt người ta, chứ mình có thấy gì!
Cũng thắc mắc lắm, nhiều anh chở bồ ngoài sau, quần ngắn hết cở, áo hở thấy bên trong, mà chàng thì ngồi ngoài trước lái xe, đâu có nhìn thấy gì. Thiên hạ chạy sau lưng và song song hưởng hết!
Khoe mà dại!
Bồ em đấy bác. Biết bác khó khăn, tạo điều kiện cho bác chút í mà.
Thanked by 2 Members:
|
|
#2284
Gửi vào 13/06/2014 - 01:08
Sửa bởi BigBang: 13/06/2014 - 01:09
Thanked by 8 Members:
|
|
#2285
Gửi vào 13/06/2014 - 01:19
Nữ nhân nam giới khéo là ghét nhau
Trải qua lịch sử dài lâu
Cạnh tranh nam nữ nhức đầu trần gian …
Sửa bởi Monday: 13/06/2014 - 01:22
Thanked by 7 Members:
|
|
#2286
Gửi vào 13/06/2014 - 02:05
goodluckgoodbye, on 12/06/2014 - 21:50, said:
Lúc đó tôi là người có lỗi hoàn toàn, chuyện chi tiết không tiện kể, nhưng để kết liễu ân oán để còn làm chuyện khác, cô gái đó theo tôi gần 10 năm trời, không để tôi yên.
Chấp nhận quỳ xuống rập đầu 3 cái tạ tội! Cô ta khóc hù hù bỏ đi, tôi yên thân đến giờ này! Không biết có tha lỗi cho tôi chưa, nhưng từ đó tôi mất tính tự ái. Đừng để phụ nữ thù hận mình nhe, họ không bao giờ bỏ qua và tha thứ dễ dàng đâu.
Lần thứ 2, chính thằng em tôi nói những câu xúc phạm, đầy tổn thương đối với bà tạp vụ, xúc phạm nặng lắm kia. Tôi mời vô phòng, bắt nó xin lỗi, nó không xin lỗi, tôi xin lỗi và cúi gập đầu 1 cái.
BB thử làm coi, với ai cũng được, không nhất thiết là phụ nữ, nhưng phải xem điều này: Tội của mình đến đâu, đã đến mức làm vậy chưa.
Cách tàn phá cái tôi tự ái của mình nhanh nhất là cách thứ 1 mà tôi vừa kể.
Nên nhớ nếu Hàn Tín không luồn trôn thì chỉ là anh hùng rơm, không thành sự nghiệp, chỉ biết bất mãn vì mình có tài mà không được trọng dụng, chỉ là thứ cuồng sĩ. Nhưng luồn trôn thì Hàn Tín vẫn là Hàn Tín
Mình đã tài giỏi như Hàn Tín chưa mà đòi tự ái tào lao?
Tay con gái mềm lắm hả anh GLGB? Em thì CNDL(Đồng hãm Thìn), thân cư mệnh, xương khúc, nên chắc thuộc loại da mặt mềm như anh nói. Cãi nhau kiểu lý luận nếu người ta đúng lý thì BB nhận sai ngay dù ở giữa bàn tiêc vì quan niệm nếu ko cãi nhau thì mình ko hiểu rõ sự việc hơn và ko hiểu người đối diện hơn. Ngày trước đánh cầu hụt cũng xin lỗi nhưng sau này để ý ko tốt tâm lý cho đồng đội nên chỉ xin lỗi nó sau khi thua nếu mình đánh hỏng nhiều.
BB chỉ bị cái sĩ diện không đòi quyền lợi cho mình, ko biết từ chối khi người ta nhờ (nhiều người nhờ mình giúp, nhưng lại ko appreciate , hoặc tưởng mình ngu, hoặc nghĩ họ ngoại giao khéo). Được cái ko ở VN nên sống được, ko thì chắc giống ông Đan Mạch trắng tay xây cầu.
Sửa bởi bluebird2304: 13/06/2014 - 02:12
Thanked by 7 Members:
|
|
#2287
Gửi vào 13/06/2014 - 05:19
Khi người VN là phụ nữ trước khi lấy chồng thì độ số tăng lên gấp 10 về sự rắc rối. Đầu mối của sự rắc rối là ko nói lý lẽ, dùng sự chịu đựng của đàn ông để test tình yêu...(nhưng pass hết thì lại chê hiền,ko đàn ông, đến chừng người ta lòi cái tính đàn ông ra thì lại shock, chia tay). Gặp chàng trai thật thà hỏi thẳng thì từ chối, sau vài lần từ chối người ta văng luôn thì lại day dứt,ko chịu đi lấy chồng, nhì nhằng cả chục năm dù ko ở cùng 1 nước (ko ở VN), muốn giúp cũng ko được. Khi lấy chồng, có con thì hay tỉnh ngộ ra, rồi tự an ủi,thực tế hơn thì có hạnh phúc, hoặc bùn khổ vì cho rằng mình bị lừa, hoặc ko hợp với gia đình chồng (thế các chị em quên test khoảng này à).
Khi 1 đám vây quanh, thì chỉ những kẻ sành sỏi về phụ nữ nhất, có nhiều back up nhất lại thường trở thành người thắng cuộc. Còn những người thật thà, quân tử, "thanh cao", hay tính thiệt hơn toán nhất sẽ de từ đầu để tìm mối khác, vì yêu nhiều thì lại sợ đau nhiều, sợ trái tim đầu tư ko đúng chỗ. Và tâm trí, thời gian còn làm chuyện khác, còn thử thách tình cảm tự nó sẽ đến, ko cần phải tạo ra.
Số fan hâm mộ càng lớn thì khả năng lựa chọn đúng càng thấp, sắc đẹp và sự thông minh ko dựa vào số lượng fan hâm mộ được. Có khi người ta đẹp hơn cả chục lần, nhưng cực kì đứng đắn, chỉ quen 1 người (tốt xấu chưa biết), ko ăn mặc hở hang,ko đá lông nheo, ko "giữ quan hệ bạn bè", dứt khoác chia tay thì ko gặp người cũ nữa, thì xác suất lại là 50% - 50%, nếu là người thông minh lý trí hoặc phúc đức tốt thì xác suất sẽ cao hơn. Âu cũng là luật nhân quả, chà đạp trái tim của cả chục chàng trai tốt bụng thì cũng dễ dính quả, nếu thoát thì nhờ phước đức ông bà hoặc trí trùm thiên hạ (từ dân gian hay gọi là ghê gớm). Nếu gặp ba mẹ sắp xếp, mai mối mà ba mẹ ko bị ảnh hưởng bởi vật chất ,quan hệ thì xác suất trúng còn cao hơn nữa, nhưng vấn đề là mình ko lựa chọn thì mình ko cam tâm.
Hãy là người tiêu dùng thông thái.
Tây thì vừa tự lập, vừa khi lớn đến khi cưới thì đã lần lượt có cả chục bạn trai. Nên sự chọn lựa thường chính xác hơn. Với nói nghe hơi lạ, khi đó cả nam, cả nữ lại quan trọng hoà hợp tâm hồn, làm bạn đời (vì có sự so sánh) hơn là cưới để sinh đẻ, nối dõi, chăm sóc bố mẹ...nên nhiều khi sống chung cả chục năm mới cưới, tương kính như tân. Phụ nữ VN thì chọn kiểu cưỡi ngựa xem hoa, phụ nữ tây thì chọn về chiều sâu, try before you buy. Cái đạo Khổng phong kiến ,chỉ dành cho lũ loser sợ mình ko bằng bạn trai cũ, bị so sánh nên mới thích dạng ngoan hiền, ít quá khư, lấy vượng phu ích tử làm tôn chỉ, rồi vì hồi bé bị nhồi sọ như thế, sau này thành mẹ chồng cũng expect nhứ thế, miễn không lợi dùng lam call girl kiếm tiền là được....
Ngay cả ở TQ, quê hương của đạo khổng, BB có mấy đứa bạn Thượng Hải, cả nam cả nữ. Khi mình 18 tuổi ,12 năm trước, có thằng hỏi mầy ấy chưa, mình nói chưa, cả đám TQ ko ai tin (tự kỷ 1 chút, chắc vì lúc đó trẻ đẹp). Sau này nghiên cứu ra thì may ra chỉ có Đài Loan, Mã Lai ,HQ còn hơi phong kiến , hơi kiểu VN. Còn Nhật, Trung lại rất thoáng.
Hình như văn hoá , tôn giáo của đa số các tôn giáo như Hy Lạp, đạo Phật, Hồi... đều nhất trí ở 1 điểm về đặc điểm của phụ nữ, khác nhau về tiêu chuẩn đánh giá và quyền tự do.
Sửa bởi bluebird2304: 13/06/2014 - 05:30
Thanked by 11 Members:
|
|
#2288
Gửi vào 13/06/2014 - 15:51
Mà được cái chân phải lân đằng đầu.
Trong một cuộc đàm đạo trà dư tửu hậu với các đạo hữu. Hắc bạch đại ca tâm sự rằng "Nữ nhân nó như cỏ mọc ấy, mỗi ngày nó lan 1 ít. Quay đi quay lại xanh um cả sân vườn"
Chắc chả ai quên những sợi lông ngỗng bay dài theo trái tim khờ khạo của Mỵ Châu. Lý trí để dưới mông là trái tim để trền đầu. Giang san của An Dương Vương cũng tan nát theo từng sợi lông ngỗng. Đến khi nỗi đau vỡ òa, thì đến cả rùa thần cũng ôm hận. Thôi...t*o bó tay với con gái mày !
Chắc chả ai không nhớ Dương Vân Nga đã hai tay dâng cả cơ đồ nhà Đinh cho Thập đạo tướng quân Lê Hoàn như thế nào. Ôi từng cơn sóng cuộn ngầm đáy sông. Về đâu khi giang san tan thành bọt trắng xóa
Không biết Lý Công Uẩn và hoàng tộc họ Lý khóc than như thế nào. Khi Lý Chiêu Hoàng... ứ hự, em đem nước để theo chồng. Trần Cảnh - vị vua sau này có sự đại giác ngộ tại Tây Thiên - Trúc Lâm Thiền Viện cũng - thương thay cho một cơ đồ. 200 năm có lẻ mà.... đành ứ hự tan tành !
Dương mà tòng âm thì chỉ có đứt.
Thanked by 3 Members:
|
|
#2289
Gửi vào 13/06/2014 - 17:22
Có nhận thì phải trả. Có thể nhận nhiều trả ít, nhận ít trả nhiều, nhưng đã nhận là dứt khoát phải trả.
Tôi lớn hơn anh rất nhiều để có thể trả nhiều hơn, nhận ít hơn, nhường cho anh nhận nhiều trả ít.
Nhưng anh chỉ muốn nhận mà không muốn trả. Và quá coi thường tôi vì thấy tôi hạ mình nên nghĩ là tôi yếu hơn anh! Tôi lớn hơn anh, nhưng 3 lần tôi nhượng bộ xuống nước với cái thứ nhỏ xíu như anh không phải vì tôi sợ anh, mà tôi sợ luật Trời Đất trừng phạt kẻ ỷ mạnh hiếp yếu.
Nay thì anh vừa xem thường tôi vừa chỉ muốn nhận, không muốn trả, làm giàu bằng lợi dụng và phá hoại môi sinh.
Vậy thì nhổ bỏ! Trong 30 ngày tới, môi trường sống của mọi người sẽ được trả lại sự trong lành như trước đây!
Anh muốn tồn tại mà không cho ai tồn tại, là thứ ích kỷ, phá vỡ luật Trời Đất nên xoá bỏ anh tôi không phạm luật Trời.
Đã 3 lần hạ mình để bị anh xài xể, nhân nhượng hết mức rồi, khi tôi đóng vai kẻ yếu, anh thể hiện anh là kẻ mạnh, đủ thấy hàng ngày anh ăn hiếp người yếu hơn anh cở nào, nện nhổ bỏ anh, lương tâm tôi không có gì ray rức hết.
Sửa bởi goodluckgoodbye: 13/06/2014 - 17:34
Thanked by 10 Members:
|
|
#2290
Gửi vào 13/06/2014 - 21:06
Thanked by 2 Members:
|
|
#2291
Gửi vào 13/06/2014 - 21:33
" Câu nói này từ một ông bác cháu thường đi câu cá chung mỗi cuối tuần". Một người đàn ông đã trải qua rất nhiều trong cuộc sống.
Thanked by 3 Members:
|
|
#2292
Gửi vào 13/06/2014 - 21:53
Với lại trong đây cũng đâu thể nói tục hết cở được, đã tục thì tục hết cở luôn, chứ tục lở cở thì chưa được, hê hê! Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Dân chơi mà quên luật rồi à!
Hồi nãy tôi định quote lên, để sau này khi Hanyi bình tĩnh lại, đọc lại những gì mình viết, nhưng Mod xoá mất rồi. Thôi Hanyi cũng cám ơn Mod đi.
Đời này viết lời thanh nhã thì khó, chứ chưởi tục ai cũng chưởi được. Nhưng lời ra thì khó lấy về.
------------------------------
Trước khi phải làm gì mạnh tay tôi rất mệt mỏi, dù là điều đó là đúng và cần thiết. Phải thắp hương tế cáo trời đất hê hê, xong rồi còn phải sám hối nữa. Dù làm đúng cũng phải sám hối, vì thiên điều không cho phép 1 chủ thể này xâm phạm chủ thể kia.
Trời Đất có những quy luật như cộng sinh, khắc để thành, chế để sinh ... mà con người không nên ỷ mạnh hiếp yếu.
Anh tồn tại, phải cho loài khác tồn tại. Anh sống phải để người ta sống.
Sửa bởi goodluckgoodbye: 13/06/2014 - 21:56
Thanked by 12 Members:
|
|
#2293
Gửi vào 13/06/2014 - 22:12
Trời sinh ra con nai là để ăn cỏ cho đất trống trải để cây con có thể mọc được, trời sinh ra con hổ là để kiểm soát loài nai. Trời sinh ra con người có trí khôn để làm anh cả của vạn vật. Anh cả là có đủ ân uy, đức hình, sinh diệt.
Trái tim này ngán ngẫm cạnh tranh đấu đá, bộ óc này không thấy vui sướng thoả mãn khi đánh bại người ta, bàn tay này không muốn nhún vào chàm, lưỡi gươm này luôn cất trong vỏ. Một kẻ mạnh để ai cũng sợ đâu bằng một kẻ bình thường ai cũng thương.
Sao con người cứ thích làm ông kẹ, càng yếu, càng bé, càng thích làm ông kẹ, mà quên rằng con nít rất sợ ông kẹ, con nít dễ thương biết chừng nào, mình làm ông kẹ thì nó xa lánh mình, đâu có gần gũi mình.
Lưới trời lồng lộng, luật đất công bằng.
-------------------
Xin Thượng Đế Bề Trên chứng giám, con đã nhượng bộ, đã cuối mình thật thấp, đã chấp nhận những thiệt thòi nhất để được cộng sinh với kẻ yếu hơn con. Đã làm hết tất cả để nhượng bộ kẻ ngạo mạn ngu ngốc đó.
Sửa bởi goodluckgoodbye: 13/06/2014 - 22:25
Thanked by 13 Members:
|
|
#2294
Gửi vào 13/06/2014 - 23:17
hanyi, on 13/06/2014 - 21:22, said:
Đây là sức mạnh của người phụ nữ hiện đại, họ vượt qua cái hèn và đạo đức tởm lợm của con người. Nó thô tục và sắc lẻm như mã tấu nhưng nó là đời là sự thật.
VN bây giờ nói trắng ra là hỗn loạn. Các trường hợp như trên đã vượt qua cái phụ nữ hay nam giới. Người tham vọng thì có quá ít đường để ngoi lên bằng tay trắng (trừ khi có tài nào đó đặc biệt hơn người). Cả xã hội luồn lách đạp lên nhau để tiến lên, càng nhiều công ty đóng cửa, càng khó kiếm việc để có hi vọng, trong khi nhiều người lại mặc định ăn trên ngồi tróc. Để ngoi lên, đổi đời , người tham vọng sẵn sàng bán rẻ tình nghĩa anh chị em, vợ chồng, con cái, trai gái, miễn là có cơ hội đổi đời, rất nhiều cảnh giật,lừa nhà cửa , đất đai của người thân. Có thể nhìn thấy qua cách chen ngang để gửi xe, nếu BB xếp hàng, lúc nào cũng nhường, thì ko bao giờ gửi được cái xe cả. Xã hội VN bây giờ thiếu lòng tin, bù lại thì lòng tin lại có giá, khi đã ngoi được lên 1 mức nào đó như anh GLGB.
Thứ 2 là phải có gì đó ràng buộc. ở NZ, Phụ nữ xếp trước, sau đó là chó, rồi sau nữa là đàn ông. Giả dụ BB có cái nhà đang trả góp, bạn gái BB dọn vào ở chung như vợ chồng, sống thử, tạo tại khoảng chung để chi trả. Sau 1 năm chia tay, thì nó có quyền đòi chia đôi cái nhà , trừ khi BB thủ sẵn bằng cách bạn gái phải ký hợp đồng cái nhà là tài sản riêng, ko được đụng đến khi dọn vào, nhưng mà khi yêu thì ai nghĩ đến chuyện đó.
Có 1 ông từng flating với BB. Nhà có 5 đứa con. Đánh vợ, chia tay. Cái nhà cưa đôi, mỗi bên trả góp 1 nửa mỗi tuần, trả trợ cấp chừng 70NZD/đứa 1 tuần(ngangSGD). Vợ thì sống trong nhà nuôi con và có trợ cấp. BB nhẩm thì lương lão ấy khoảng 1000 1 tuần (sau thuế). Sau khi trả tiền nuôi con, trả góp nhà thì chắc còn 500NZD. Giả sử có partner mới, thì vẫn phải chu cấp, trả góp nhà với vợ cũ, trả trợ cấp cho con, làm sao tích lũy mua nhà hay cua gái nổi. Chưa kể giả sử mua nhà, cưới vợ mới, chỉ cần có con, chia tay 1 phát nữa là móm luôn. Có vẻ đang cố làm lành lại với vợ cũ.
À, giả sử vợ cũ có bạn trai (vì chồng phải trả trợ cấp nuôi con nên bạn trai mới ko bị gánh nặng đổ vỏ) thì ông này đau phải biết. Vì vẫn sống chung nhà ổng đang trả 1/2.
Trong shopping mall, nhìn các chị em tíu tít, còn các ông ngồi đợi bên ngoài, mặt buồn xo mà tự nhủ với lòng chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau.
Thanked by 7 Members:
|
|
#2295
Gửi vào 14/06/2014 - 00:34
bluebird2304, on 13/06/2014 - 02:05, said:
Nếu nó là mồ hôi công sức của mình, mình phải đòi, đó là chính đáng. Cái của mình mà mình không dám đòi, thì mình không tôn trọng mình hê hê!
Nếu nhờ những chuyện quá sức mình hoặc làm mà không cảm thấy thoải mái thì cứ từ chối thẳng thắng. Một người bạn tốt, hiểu biết, không gây phiền phức là 1 người bạn không nhờ những chuyện không nên nhờ. Bạn như vậy, mất cũng được. Mình ráng làm theo ý họ thì mình cũng không tôn trọng mình luôn hê hê!
-------------------------
Nhìn lại kho sách mà đứt ruột, hơn 5 vạn đầu sách, giờ còn gần 2 vạn. Toàn là cho mượn rồi có đi không có về. Cũng tại cái tật ngày xưa hay khoe sách mới tìm được.
Có người mượn photo rồi không trả bản chính luôn. Có người mượn về đọc tham khảo rồi giữ luôn.
Lâu lâu ghé nhà bạn bè chơi, thấy trên kệ sách của nó có những cuốn quen quen, giở trang đầu ra đọc thấy đúng chữ ký của mình trên đó!
Trên đời này cho mượn tiền còn đòi được chứ cho mượn sách là khỏi đòi luôn.
Với dân trí thức thì có cái tật hết sức mất nết, giữ sách thì không muốn trả!
Tại sao bây giờ gọi là kho sách mà không còn là thư phòng như trước, vì tôi sợ mấy thầy quá rồi, tới nhà chơi vô thư phòng thấy cuốn nào hay hay là mượn, mượn xong không bao giờ trả, nhắc thì ừ ừ! Rồi mình quên đòi, nó quên trả, bắn 1 phát vài năm sau đến nhà nó thấy sách mình. Đòi ôm về thì nó cười hì hì "Bây giờ may cần gì sách nữa, tặng t@o luôn đi"
Nên đóng cửa phòng sách, chuyển vô kho để, lâu lâu xịt mối.
Nó không phải là tiền, mà là cái công sưu tầm của mình. Bây giờ trong số sách bị mất đó có những quyển ra nhà sách mua cũng có vậy.
Có thời tôi lê la tất cả những tiệm sách cũ, lề đường, tìm những sách hay, có những quyển trước 75 còn nguyên dấu nhúng mực. Thập niên 9x làm gì cho xuất bản những quyển trước 75.
Rồi 1 mớ sách có thể gọi là dấu ấn lịch sử xuất bản trong thập niên 8x thời bao cấp, dĩ nhiên rất ấu trĩ nên nhiều tác giả thời đó không dám ghi tên thật mà dùng bút danh.
Có những cuốn còn lưu lại những suy nghĩ, quan điểm của tác giả vào năm 78, 79, khác xa lắc xa lơ với những gì họ viết sau năm 2000. Đọc cũng hay chứ bộ để biết suy nghĩ con người qua mỗi thời mỗi khác.
Sửa bởi goodluckgoodbye: 14/06/2014 - 00:51
Thanked by 5 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ![]() |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | huygen |
|
![]() |
|
![]() Thái tuế nhập quái với lụa chọn năm sinh con.Chỉ bàn học thuật, không luận lá số |
Tử Vi | Transporter |
|
![]() |
|
![]() Hỏi về Kỹ thuật |
Giải Trí | Đinh Văn Tân |
|
![]()
|
|
![]() Bộ trưởng tài chính Vương Đình Huệnghiên cứu tử vi |
Tử Vi | rrr |
|
![]() |
|
![]() Phần mềm tử vi Nam Bắc Phái cho người nghiên cứu học tập |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | ChienNguyen85 |
|
![]() |
|
![]() Bộ sách thuật tạng của Trung Quốc |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | trongtri |
|
![]() |
7 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 7 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












