Jump to content

Advertisements




Nghiền ngẫm thuật số và cuộc sống



2533 replies to this topic

#2311 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6603 thanks

Gửi vào 14/06/2014 - 23:31

Cuối tuần rồi nghỉ ngơi thôi. Riêng HZ chưa kiếm đủ tiền thì chưa được nghỉ hà hà!

Mới đi xem hoà nhạc với bà xã về, hâm lại tình yêu. Hiếm khi nào tụi tui gặp nhau mà không bàn chuyện làm ăn. Chỉ có bắt bả đi nghe hoà nhạc là bả không bàn được công việc.

Tối thứ bảy là của bà xã, ngày chủ nhật là dành cho cả gia đình. Thường chủ nhật tôi xuống bếp nấu nướng. Tôi rất thích ăn ngon và cũng nấu ăn ngon và cầu kỳ lắm, bình thường bả nấu trung bình mà tôi không có thời gian nấu, nên cả 2 ăn tiệm nhiều, nên chủ nhật là ngày tôi thực hiện sở thích của mình.


Have a nice weekend (không có s, vì tôi chỉ tính Sunday thôi)

Sửa bởi goodluckgoodbye: 14/06/2014 - 23:38


#2312 Monday

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1100 Bài viết:
  • 1634 thanks
  • LocationTrái đất.

Gửi vào 14/06/2014 - 23:42

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hamzui9, on 14/06/2014 - 23:27, said:

Tối nay về nhà mà mệt quá, nói chuyện tếu với Monday cũng thấy khỏe hơn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


G9!

Đấy, lâu lâu thả lồng cho chim bay thoải mái tý. Khoẻ ha, trả tiền mình đi. ^^

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 14/06/2014 - 23:31, said:


Cuối tuần rồi nghỉ ngơi thôi.

Cháu vẫn đang cày, vừa tán dóc, vừa nghe nhạc, vừa check mail, vừa trả lời pm ạ. ^^

Sửa bởi Monday: 14/06/2014 - 23:43


Thanked by 3 Members:

#2313 hamzui9

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 613 Bài viết:
  • 730 thanks

Gửi vào 14/06/2014 - 23:56

Ngày hôm nay cháu cũng nhiều việc vì hôm nay phải giao hệ thống máy móc cho khách hàng. Chiều tối ba tên đi lắp máy ở tỉnh bảo là thiếu ít vật tư, cháu lại phải đi mua cho tụi nó, vì tối muộn tụi nó mới về đến nhà, sáng mai tụi nó lại phải đi sớm.

Tiền chưa vào trong túi thì đúng là vẫn là tiền của thiên hạ, cộng trừ lỗ lại được ngần này ngần này. Ấy thế mà khi thực tế làm, bao khoản phát sinh ngoài dự tính. Khi nào tiền vào túi mình thì mới biết là được bao nhiêu bác nhỉ.

Bác giờ vẫn lãng mạn quá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Monday, on 14/06/2014 - 23:42, said:

Đấy, lâu lâu thả lồng cho chim bay thoải mái tý. Khoẻ ha, trả tiền mình đi. ^^

Tiền hôm trước mềnh đưa tiêu hết rồi hả

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Monday, on 14/06/2014 - 23:42, said:


Cháu vẫn đang cày, vừa tán dóc, vừa nghe nhạc, vừa check mail, vừa trả lời pm ạ. ^^

Đêm hôm khuya khoắt này còn cày cái gì vậy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#2314 Monday

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1100 Bài viết:
  • 1634 thanks
  • LocationTrái đất.

Gửi vào 15/06/2014 - 00:12

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hamzui9, on 14/06/2014 - 23:56, said:

Đêm hôm khuya khoắt này còn cày cái gì vậy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Khổ lắm. Thua cả cave. ^^

Thanked by 3 Members:

#2315 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6603 thanks

Gửi vào 15/06/2014 - 00:20

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hamzui9, on 14/06/2014 - 23:56, said:

Bác giờ vẫn lãng mạn quá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn






Nghĩ mà tội bà xã, cái sự lãng mạn thì đã dành cho những người đến trước bả, yêu mà không thành

Bả lấy tôi, hôn nhân sấp đặt, đâu có yêu đương gì trước, rồi quanh năm suốt tháng tiền nhà, tiền lương, tiền trả nợ, rồi xuống xưởng, rồi gặp khách... lãng mạn gì được. Không hề có honey moon.

Bây giờ tôi set nguyên tắc vàng là thứ 7 dành cho bả, chủ nhật cho cả nhà, bắt chước TuBinhTuTru.

Thật ra khi mình dành trọn thời gian cho nghỉ ngơi thì mới thấy ý nghĩa của cuộc đời, sống để làm gì, kiếm tiềm để làm gì.

Có 2 thứ mà tiền không mua được: sức khoẻ và tuổi xuân!

Cái giá của giàu có là sức khoẻ và tuổi xuân đó! Sức khoẻ dốc hết, cày ngày cày đêm. Khi có tiền thì sức không đủ để hưởng thụ. Tuổi xuân trôi qua trên thương trường, khi có tiền thì lại không lấy lại được.

May mà bả trẻ hơn tôi nhiều tuổi, bây giờ tôi đầu tư cho sắc đẹp của bả dữ lắm. Nhan sắc là cái khó lấy lại được như thuở ban đầu, dù bỏ bao nhiêu tiền. Bây giờ tốn tiền ít, sau này tốn còn nhiều hơn!

#2316 Monday

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1100 Bài viết:
  • 1634 thanks
  • LocationTrái đất.

Gửi vào 15/06/2014 - 01:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 15/06/2014 - 00:20, said:

Cái giá của giàu có là sức khoẻ và tuổi xuân đó! Sức khoẻ dốc hết, cày ngày cày đêm. Khi có tiền thì sức không đủ để hưởng thụ. Tuổi xuân trôi qua trên thương trường, khi có tiền thì lại không lấy lại được.

Không phải là tiền, bác ạ, là đam mê.

Bác cũng biết đấy, phụ nữ lập gia đình thì sự nghiệp sẽ không còn như trước nữa. Tuổi trẻ mà không dám sống một lần với sở thích của mình thì thấy tiếc lắm.

Sửa bởi Monday: 15/06/2014 - 01:16


#2317 haonguyen

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 74 Bài viết:
  • 115 thanks

Gửi vào 15/06/2014 - 01:27

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nuna, on 14/06/2014 - 06:38, said:

@Monday: Mình nghe nói phạm nhân ở nước ngoài cũng được gọi là Ngài, thưa Ngài. Khi họ được tôn trọng, họ cũng ý thức được về việc họ làm.
Ngài gì. Nước nào cũng như nhau. Đã là tù nhân là có nguy cơ bị ngược đãi, bạo hành và lạm dụng tình dục.
Trường Sa là của Việt Nam

Bạn Big Bang nói như đúng rồi ấy nhỉ! Ai bảo thế?Em rể tui làm phiên dịch, nhiều người Việt không giỏi tiếng buôn thuốc lá, cũng có số ít nghiện ngập( thường là nghiện từ Vn , gia đình tống sang ),đi ăn trộm đồ ở cửa hàng, bị bắt , mà phải bữa trời lạnh, cảnh sát thương còn cho điếu thuốc lá hút cho ấm người đấy, em rể tui đi cạnh đó( rể tui k hút thuốc, nên k có thuốc cho)

Thanked by 2 Members:

#2318 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5108 thanks

Gửi vào 15/06/2014 - 01:51

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 14/06/2014 - 17:57, said:

Cái điểm xưng hô này mấy chục năm nay vẫn không sửa được.

Cách gọi người ta thể hiện giá trị của người gọi. Gọi người ta bằng những đại từ của đường phố không hạ thấp người ta đi mà hạ thấp chính mình và tiêm nhiễm vô đầu của chính mình.

Điểm này phải khen nền giáo dục miền Nam trước 75. Đố ai tìm được trên báo chí miền Nam ngày trước có 1 từ nào gọi các lãnh tụ miền Bắc hay lãnh tụ Mặt Trận bằng chữ "Thằng" hay "Tên". Đố tìm được đó. Tất cả đều dùng từ trung tính là "Ông" hay "Bà"

Đi đường gặp đám ma phải nhường đường

Đi ngang học đường vào giờ chào cờ phải dừng lại chào cờ.

Có nhiều cơ quan hiện tại, cờ phướng bạc màu rách bươm mà cũng treo.

Trong cơ quan thì vẫn còn giữ quen cách gọi anh hai, anh ba, anh tư là cách gọi đậm nét gia đình. Công đường thì cần tôn nghiêm, cứ gọi là Ông Chủ Tịch, Ông Trưởng Phòng, hay đơn giản là Sếp cũng được.



Anh đốt được cũng hay thiệt, sao không cho người ta tịch thu luôn cho rồi, người ta muốn làm gì làm. Thực ra sau khi tịch thu không phải tất cả đều đốt. Có nhiều quyển đưa vào lưu trữ và cán bộ giữ lại đọc. Làm theo lệnh thôi, chứ ai cũng biết có nhiều quyển đâu có chính trị gì, mà là sách văn học, triết học.

Kêu tôi tự tay đốt sách, làm không được.
Họ gỏ cửa từng nhà bảo đốt tất cả. Họ tịch thu sách làm gì ? Đối vớí họ đó chỉ là những tờ giấy để gói xôi hay dùng đi nhà xí . Họ chỉ tịch thu đồ đạt , nhà cửa , tài sản vật chất của dân miền Nam thôi.

#2319 bluebird2304

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1712 Bài viết:
  • 2511 thanks

Gửi vào 15/06/2014 - 06:51

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Danh Thiên Địa, on 15/06/2014 - 01:51, said:

Họ gỏ cửa từng nhà bảo đốt tất cả. Họ tịch thu sách làm gì ? Đối vớí họ đó chỉ là những tờ giấy để gói xôi hay dùng đi nhà xí . Họ chỉ tịch thu đồ đạt , nhà cửa , tài sản vật chất của dân miền Nam thôi.
Có tịch thu nếu bác cố tình ko đốt, còn đối xử với sách thế nào thì tuỳ người , hậu quá nếu cụ giữ lại thế nào cũng tuỳ nốt

Thanked by 4 Members:

#2320 PHANTHI

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1028 Bài viết:
  • 1241 thanks

Gửi vào 15/06/2014 - 07:26

Bác GLGB có cúng vào những ngày mùng 2 , 16 AL như những ngừoi làm ăn bình thừong khác không ???
Bác quan niệm thế nào về việc cúng xe , cúng xưởng ......

Thanked by 4 Members:

#2321 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5108 thanks

Gửi vào 15/06/2014 - 07:30

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bluebird2304, on 15/06/2014 - 06:51, said:

Có tịch thu nếu bác cố tình ko đốt, còn đối xử với sách thế nào thì tuỳ người , hậu quá nếu cụ giữ lại thế nào cũng tuỳ nốt
Không đốt để họ vào nhà tịch thu thì tiện tay họ tiếp thu luôn đồ đạt trong nhà. Những con người này dân Nam biết rõ họ lắm .

#2322 TiKiTaKa

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1500 Bài viết:
  • 3654 thanks

Gửi vào 15/06/2014 - 11:01

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Danh Thiên Địa, on 15/06/2014 - 07:30, said:


Không đốt để họ vào nhà tịch thu thì tiện tay họ tiếp thu luôn đồ đạt trong nhà. Những con người này dân Nam biết rõ họ lắm .
Bác chôn xuống đất chứ làm gì phải đốt.
Bác không chôn thì làm sao có cái để đào tận gốc trốc tận rễ.

Thanked by 4 Members:

#2323 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2635 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 15/06/2014 - 12:01

các bác đọc thử quyển vòng trầm luân oan nghiệt của nguyễn trần thiết về vua lốp xem hay lắm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#2324 bluebird2304

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1712 Bài viết:
  • 2511 thanks

Gửi vào 15/06/2014 - 12:29

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BigBang, on 15/06/2014 - 11:01, said:

Bác chôn xuống đất chứ làm gì phải đốt.
Bác không chôn thì làm sao có cái để đào tận gốc trốc tận rễ.

Ko được đâu , nhà thành thị làm sao chôn được, chôn rồi lót gạch lại lộ ngay.

Trong 1 hồi ký của 1 bà nào đó ở TQ (quên tên rồi). Có kể bà là con thế gia vọng tộc. Sau khi nhà nước CHNDTH ra đời, bà trốn sang Mỹ . Sau này khi đã thành đạt và TQ mở cữa, bà về lại TQ và ước muốn tụ tập lại tất cả các thành viên dòng họ lại. Cuối cùng chỉ 1 người cháu đủ khả năng và tài chính để tìm kiếm. Bà mới hỏi là ai cũng bị tịch thu vàng, sao cháu lại giữ lại được để làm vốn thì người cháu trả lời: dấu vàng ở đằng sau bức ảnh của Mao Trạch Đông. Ko ai dám dò máy quét kim loại ngang đó cả. Các bạn nhớ giữ kín để lần sau xài thử nhé (nếu lỡ có dịp).

Sửa bởi bluebird2304: 15/06/2014 - 12:38


#2325 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6603 thanks

Gửi vào 15/06/2014 - 17:21

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PHANTHI, on 15/06/2014 - 07:26, said:

Bác GLGB có cúng vào những ngày mùng 2 , 16 AL như những ngừoi làm ăn bình thừong khác không ???
Bác quan niệm thế nào về việc cúng xe , cúng xưởng ......

Có chứ, tháng nào chẳng cúng. Âm dương tương hỗ mà. Người dương có ăn phải cho người âm có ăn theo chứ.

Tôi quan niệm là vạn vật hữu linh, có âm dương, động tĩnh là có linh tánh. Dù là máy móc không phải sinh vật nhưng các vong âm tuỳ theo duyên mà dựa vào nó, Nên cúng cũng đúng.

Cái này không phải là mê tín mà tuân theo luật âm dương của Trời Đất, vạn vậy cộng sinh. Người âm cũng muốn mình cộng sinh với họ. Người dương có hiền dữ, người âm cũng có quỷ và ma.

Mình kính người, người trọng mình. Mình biết nghĩ đến người, người biết lo cho mình.

Trước đến giờ tôi chưa bao giờ dùng bùa, chú để trục âm cả, mà dùng tâm mình tưởng người. Thương lượng, phân chia lợi ích.

Hồi xưa còn thuê mướn xưởng, mới vào cái xưởng kia, âm rất nhiều, bà xã đi nhờ thầy xin bùa gì đó, đưa cho tôi, tôi đốt bỏ chứ không sử dụng tới. Vào đêm rằm, tôi bày mâm cơm chay, hoa quả, muối gạo, tắt hết đèn đuốc thắp nhang nói chuyện với họ về âm dương cộng sinh, ta dựa vào người, người dựa vào ta. Nước sông nước giếng tuy khác dòng chảy nhưng cùng thông 1 mạch.

Rồi yên, sau đó họ phù hộ tôi làm ăn lên, có nhiều chuyện họ cứu mình, cảm nhận rất rõ.






Similar Topics Collapse

11 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 11 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |