Jump to content

Advertisements




Nghiền ngẫm thuật số và cuộc sống



2533 replies to this topic

#2236 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6603 thanks

Gửi vào 11/06/2014 - 23:27

Tôi không xài FB nên không biết nó như thế nào. Nhưng từ ngày có nó, thấy nv suốt ngày lên FB. Cũng hay thiệt, bị chặn mà vẫn vào được. Tôi không biết cách vượt tường lửa nên thua! Vì ngay chính trang vượt tường lửa còn bị chặn nữa thì làm sao mà vào.

Tuy không có FB nhưng nv tôi nói gì trên đó tôi đều biết hehe.

Lúc trước thằng con có đăng ký cho 1 cái. Cha mẹ ơi, 1 đống người mà mình không muốn quen biết họ, họ vẫn add mình. Mình viết cái gì họ biết hết. Sau này tôi không vào được mà thấy cũng không tốt cho cv lắm nên cũng không kêu con tôi làm lại.

Sửa bởi goodluckgoodbye: 11/06/2014 - 23:30


#2237 TueAn

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 391 Bài viết:
  • 336 thanks

Gửi vào 11/06/2014 - 23:30

 goodluckgoodbye, on 11/06/2014 - 23:27, said:

Tôi không xài FB nên không biết nó như thế nào. Nhưng từ ngày có nó, thấy nv suốt ngày lên FB. Cũng hay thiệt, bị chặn mà vẫn vào được. Tôi không biết cách vượt tường lửa nên thua! Vì ngay chính trang vượt tường lửa còn bị chặn nữa thì làm sao mà vào.

Tuy không có FB nhưng nv tôi nói gì trên đó tôi đều biết hehe.

Thế thì chắc có người mách lẻo ùi!

Thanked by 1 Member:

#2238 Monday

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1100 Bài viết:
  • 1634 thanks
  • LocationTrái đất.

Gửi vào 11/06/2014 - 23:39

 goodluckgoodbye, on 11/06/2014 - 23:27, said:

Tôi không xài FB nên không biết nó như thế nào. Nhưng từ ngày có nó, thấy nv suốt ngày lên FB. Cũng hay thiệt, bị chặn mà vẫn vào được. Tôi không biết cách vượt tường lửa nên thua! Vì ngay chính trang vượt tường lửa còn bị chặn nữa thì làm sao mà vào.

Tuy không có FB nhưng nv tôi nói gì trên đó tôi đều biết hehe.

Nó là nơi mà mọi người quan tâm đến cuộc sống của người khác hơn cuộc sống của mình, nhất là khi cuộc sống của họ bất hạnh hơn mình.

Nó cũng là nơi mà ai cũng tưởng mình là triết gia, văn nhân, người mẫu, học sỹ, ... và sự thật nó không như họ nghĩ.

Nó cũng là nơi mà người yêu cũ ghé và kẻ thù ghé qua thăm mình thường xuyên. Còn bạn bè và người thân thỉnh thoảng ghé qua dìm hàng mình.

Nó cũng là nơi để mình học tập, thu thập kiến thức, nếu mình biết tận dụng nó.

Nói chung Fb là nơi thượng vàng hạ cám, muốn ăn ngon hay dở tuỳ mình chọn lựa và gắp đũa. ^^

 goodluckgoodbye, on 11/06/2014 - 23:27, said:


Tuy không có FB nhưng nv tôi nói gì trên đó tôi đều biết hehe.

Một là bác có tay trong, hai là trình anh IT của bác cao.
Nhưng cháu đoán là có tay trong hơn, vì nhân viên của bác vững lướt FB vù vù dù bị chặn. ^^

#2239 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6603 thanks

Gửi vào 11/06/2014 - 23:43

 TueAn, on 11/06/2014 - 23:30, said:

Thế thì chắc có người mách lẻo ùi!

Cẩn thận với những nick traitimem, đêm cô đơn, gái đẹp show hàng, thả rông, anh tìm em, chém sếp... hê hê hê! Biết rồi há!

Thanked by 1 Member:

#2240 Monday

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1100 Bài viết:
  • 1634 thanks
  • LocationTrái đất.

Gửi vào 11/06/2014 - 23:43

Cháu biết trang web trung gian khá good, đã thử trên diễn đàn này, vẫn cho đăng nhập bình thường ^^

Thanked by 1 Member:

#2241 KingPlace

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 815 Bài viết:
  • 1986 thanks
  • LocationHanoi

Gửi vào 11/06/2014 - 23:43

 goodluckgoodbye, on 11/06/2014 - 23:27, said:

Tôi không xài FB nên không biết nó như thế nào. Nhưng từ ngày có nó, thấy nv suốt ngày lên FB. Cũng hay thiệt, bị chặn mà vẫn vào được. Tôi không biết cách vượt tường lửa nên thua! Vì ngay chính trang vượt tường lửa còn bị chặn nữa thì làm sao mà vào.

Tuy không có FB nhưng nv tôi nói gì trên đó tôi đều biết hehe.

Lúc trước thằng con có đăng ký cho 1 cái. Cha mẹ ơi, 1 đống người mà mình không muốn quen biết họ, họ vẫn add mình. Mình viết cái gì họ biết hết. Sau này tôi không vào được mà thấy cũng không tốt cho cv lắm nên cũng không kêu con tôi làm lại.

Muốn biết thì có rất nhiều cách để biết mà anh, việc nói xấu sếp, sếp chấp nhận miễn là công việc được giao vẫn ngon lành là được, với người Việt thì sếp là đối tượng họ trút giận, xả stress, lấy làm đối thủ đối đầu với họ trong những bữa ăn, bữa nhậu, chầu cafe, cũng có những người lấy sếp để phấn đấu, cố gắng nhưng rất hiếm... có những lần ngồi cafe gặp đám nhân viên của công ty khác, nói xấu sếp và công ty thì thôi rồi, cô thì kêu sếp kibo kẹt xỉn, cô thì kêu sếp bóc lột, cô thì kêu sếp không có tình người, rồi lôi cả sếp bà lẫn sếp ông ra so sánh, gây cười, cười hô hố.... LD ngồi đó vừa thấy thương hại vừa thấy buồn cười, mới chêm vào câu chuyện của họ " sếp bọn em như vậy, công ty như vậy sao bọn em không nghỉ đi mà tìm công việc khác, sếp khác tốt hơn nhỉ", tất cả nhìn nhau và nhìn LD và qua ánh mắt của họ, đảm bảo họ nghĩ LD quá vô duyên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nhưng chọc tức họ cho vui....
Rất ít khi LD vào trang cá nhân của nhân viên để đọc, còn để biết ai như thế nào sẽ dùng cách khác, còn lên FB chủ yếu là làm nhiệm vụ giáo dục công dân, để tốt cho chính họ theo cách họ dễ tiếp cận nhất.

Sửa bởi Leadership: 11/06/2014 - 23:45


#2242 Monday

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1100 Bài viết:
  • 1634 thanks
  • LocationTrái đất.

Gửi vào 11/06/2014 - 23:46

 Leadership, on 11/06/2014 - 23:43, said:

Rất ít khi LD vào trang cá nhân của nhân viên để đọc, còn để biết ai như thế nào sẽ dùng cách khác, còn lên FB chủ yếu là làm nhiệm vụ giáo dục công dân, để tốt cho chính họ theo cách họ dễ tiếp cận nhất.

Đâu, cho em xin trang Fb giáo dục công dân để học ké với ạ. ^^

Thanked by 2 Members:

#2243 KingPlace

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 815 Bài viết:
  • 1986 thanks
  • LocationHanoi

Gửi vào 11/06/2014 - 23:49

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Monday, on 11/06/2014 - 23:46, said:

Đâu, cho em xin trang Fb giáo dục công dân để học ké với ạ. ^^

he he, MD vào ném đá thì chết.... thoai

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#2244 TiKiTaKa

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1500 Bài viết:
  • 3654 thanks

Gửi vào 11/06/2014 - 23:57

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Monday, on 11/06/2014 - 23:46, said:

Đâu, cho em xin trang Fb giáo dục công dân để học ké với ạ. ^^

search Alex Phong. Avatar Hisoka. Nói năng dễ nghe thì được add.

Thanked by 4 Members:

#2245 Monday

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1100 Bài viết:
  • 1634 thanks
  • LocationTrái đất.

Gửi vào 12/06/2014 - 00:05

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BigBang, on 11/06/2014 - 23:57, said:

search Alex Phong. Avatar Hisoka. Nói năng dễ nghe thì được add.

Đã thâm nhập căn cứ địa của bác 7 lâu roài. Rét chưa bác 7. ^^

Thanked by 4 Members:

#2246 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6603 thanks

Gửi vào 12/06/2014 - 01:28

Tầm sau vụ Bình Dương thì tôi có người để ý FB 1 chút. Nhóm văn phòng, quản lý thì không care, vì nói xấu sếp cũng bình thường, nhưng chẳng ai nói đâu, chủ yếu là để ý nhóm công nhân, ra vô như đi chợ, đề phòng lộn xộn.

Có đều tôi thấy FB hoạ nhiều hơn phúc. Lúc còn xài FB, tai hại dẫn đến thiệt hại khi lỡ khoe tấm hình sản phẩm mới của mình. MD nói đúng đó, competitor ghé thăm nhiều.

Đi đâu chơi lỡ up tấm hình lên, hê hê! Chơi vui vẻ hong, chổ đó đẹp quá hén, tui cũng muốn qua đó chơi cho biết hê hê hê!

Phiền lắm, phiền lắm, phiền lắm.

Trong danh bạ điện thoại và address book của mình có những con người lẻ ra không nên gặp nhau. Nhưng nhờ anh FB, họ gặp nhau trên friend list của mình! Phiền chưa?

Rồi 1 lần không vào được là quên password lẫn username vĩnh viễn luôn.


Cũng tại cái FB mà bả nhằn tôi mấy ngày. Số là trong danh bạ điện thoại của tôi có những số mà tôi chẳng biết là ai, add vô trong quá trình say xỉn thôi, có nhiều cái là các bạn công nhân ngành rót bia lấy điện thoại tôi tự add vô. Mấy người đó là do đi tiếp khách, rồi chỉ gặp 1 lần trong đời, tên cũng không biết tên gì nữa.

Bình thường tôi cũng không check danh bạ từ đầu đến cuối. Khi có FB, tự nhiên mấy cái người đó nó mò ra mình. Mà nhìn trên avatar của nó toàn là cảnh sông, cảnh biển, xe hơi, nhỏ con gái nào hay đứa con nít nào đó, chứ có biết là ai đâu, mà lúc đó không có kinh nghiệm, ai invite là cứ add.

Có đứa gửi tin nhắn chào, hỏi sao không thấy qua ủng hộ. Có cả má mì tới chào hỏi luôn. Tôi đâu có biết tin nhắn trên FB là ai cũng đọc được, nên cũng phang vài dòng giỡn chơi, may mà chỉ mới có mấy dòng, may mà con tôi đọc được điện thoại cho tôi biết là ai cũng đọc được. Mắc cở gần chết, bả cằn nhằn mấy ngày, chất vấn tại sao lưu mấy cái số điện thoại đó lên làm gì.

Sửa bởi goodluckgoodbye: 12/06/2014 - 01:46


#2247 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6603 thanks

Gửi vào 12/06/2014 - 02:18

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Leadership, on 11/06/2014 - 23:43, said:

Muốn biết thì có rất nhiều cách để biết mà anh, việc nói xấu sếp, sếp chấp nhận miễn là công việc được giao vẫn ngon lành là được, với người Việt thì sếp là đối tượng họ trút giận, xả stress, lấy làm đối thủ đối đầu với họ trong những bữa ăn, bữa nhậu, chầu cafe, cũng có những người lấy sếp để phấn đấu, cố gắng nhưng rất hiếm... có những lần ngồi cafe gặp đám nhân viên của công ty khác, nói xấu sếp và công ty thì thôi rồi, cô thì kêu sếp kibo kẹt xỉn, cô thì kêu sếp bóc lột, cô thì kêu sếp không có tình người, rồi lôi cả sếp bà lẫn sếp ông ra so sánh, gây cười, cười hô hố.... LD ngồi đó vừa thấy thương hại vừa thấy buồn cười, mới chêm vào câu chuyện của họ " sếp bọn em như vậy, công ty như vậy sao bọn em không nghỉ đi mà tìm công việc khác, sếp khác tốt hơn nhỉ", tất cả nhìn nhau và nhìn LD và qua ánh mắt của họ, đảm bảo họ nghĩ LD quá vô duyên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nhưng chọc tức họ cho vui....


Bổ sung thêm 2 điều nữa của làm công suốt đời. Dù làm chủ cũng cụt vốn.


16. Hay nói xấu sếp, chê sếp dở. Trong khi không biết nhìn lại mình giỏi quá, tốt quá mà bao nhiêu năm vẫn làm công! Sếp mình ngu, khờ, dở, ác mà năm nào cũng có tiền dư thưởng tết cho mình và cho mình đi du lich. Đầu óc như vậy thì không học được cái hay của người chủ để mà ra làm chủ, chỉ giỏi làm nhà phê bình.

17. Hay tụ 3, tụ 7 ăn chè, ăn ốc, nhậu nhẹt, karaoke nói xấu đồng nghiệp và sếp. Thời gian tụ tập thì công việc không khá. Nhưng tai hại nhất là chơi chung 1 nhóm bất mãn thì cái đầu và tâm lý lúc nào cũng cộng hưởng bất mãn chổ làm. Đã bất mãn thì không có động lực làm việc, đã không có động lực thì kết quả tàn tàn. Kết quả tàn tàn thì không thăng tiến. Không thăng tiến thì càng ngày càng chán và càng GATO. Làm công không xong thì khỏi làm chủ. Nếu xui xẻo gặp trúng cái đám đồng nghiệp mà mình nói xấu nó giỏi hơn mình thì mình không có quới nhơn luôn.

#2248 TiKiTaKa

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1500 Bài viết:
  • 3654 thanks

Gửi vào 12/06/2014 - 08:09

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 12/06/2014 - 01:28, said:


Cũng tại cái FB mà bả nhằn tôi mấy ngày. Số là trong danh bạ điện thoại của tôi có những số mà tôi chẳng biết là ai, add vô trong quá trình say xỉn thôi, có nhiều cái là các bạn công nhân ngành rót bia lấy điện thoại tôi tự add vô. Mấy người đó là do đi tiếp khách, rồi chỉ gặp 1 lần trong đời, tên cũng không biết tên gì nữa.

Bình thường tôi cũng không check danh bạ từ đầu đến cuối. Khi có FB, tự nhiên mấy cái người đó nó mò ra mình. Mà nhìn trên avatar của nó toàn là cảnh sông, cảnh biển, xe hơi, nhỏ con gái nào hay đứa con nít nào đó, chứ có biết là ai đâu, mà lúc đó không có kinh nghiệm, ai invite là cứ add.

Có đứa gửi tin nhắn chào, hỏi sao không thấy qua ủng hộ. Có cả má mì tới chào hỏi luôn. Tôi đâu có biết tin nhắn trên FB là ai cũng đọc được, nên cũng phang vài dòng giỡn chơi, may mà chỉ mới có mấy dòng, may mà con tôi đọc được điện thoại cho tôi biết là ai cũng đọc được. Mắc cở gần chết, bả cằn nhằn mấy ngày, chất vấn tại sao lưu mấy cái số điện thoại đó lên làm gì.

Người quân tử phải tu chỉnh hành vi, đã phát thân, phát ngôn, phát ý thì không e sợ. Hiện nay sư cũng có FB rất nhiều để tiện cho việc tu tập tâm ý. Thậm chí sư còn hô vang "Trường Sa Hoàng Sa là của Việt Nam" tất nhiên thiếu chữ "hồi xưa".

Thanked by 4 Members:

#2249 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6603 thanks

Gửi vào 12/06/2014 - 12:43

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bluebird2304, on 11/06/2014 - 18:16, said:

Mà làm chủ cũng áp lực lắm, mỗi sáng thức dậy là thấy 1 khoảng tiền đội nón ra đi, chưa kể làm chủ mà kinh doanh ko thuận lợi thì thà làm khai quốc công thần cho chủ tốt, nước lên thuyền lên hehe, cũng le lói hơn khối người chưa làm chủ được mình ra làm chủ thiên hạ, lại ko sợ lỗ vốn (cùng lắm chỉ tốn công, tâm tư, hi vọng).

Đúng đó, mình đang ở vận phải đi xe đạp, chưa có tiền mua xe hơi thì nên đi nhờ xe hơi người khác hoặc xe bus thì cũng tới nơi. Gọi là mượn gió bẻ măng. Cái này cũng giảm thiểu 30% ảnh hưởng của vận xấu.

Tuy nhiên trên xe vẫn có chổ ngồi êm ái, không xốc, có chổ ngay trên cái bánh sau ngồi xốc muốn chết, ói lên ói xuống, có khi hết chổ phải ngồi ghế súp ở lối đi, bó 2 cái giò lại. Cuối cùng thì cũng đến nơi, nhưng tuỳ theo mức độ xấu của từng người mà ngồi chổ nào.

Có những đàn em chia cay nuốt đắng với tôi thời khởi nghiệp, đến lúc tôi sắp chia lộc cho họ thì họ nghỉ vì những lí do cá nhân, gia đình. Có đứa chịu gian khổ với mình mấy năm, đến năm mình chia lộc thì ba nó chết, má nó bệnh, nó phải xin nghỉ luôn về quê lo đồng áng gia đình, làm nông thất bại, hơn 1 năm sau xin vô làm lại, lại đúng ngay cái năm mà tôi đóng cửa ăn tết! Nhưng dù sao trong cái khổ vẫn đỡ khổ hơn người ta, vì năm đó tôi cắt giảm nhân sự nhiều, nhưng với lính cũ thì vẫn nhận lại.

#2250 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6603 thanks

Gửi vào 12/06/2014 - 15:49

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhminh, on 11/06/2014 - 15:50, said:

Người Hoa có cái đặc biệt trong thương trường là khi mình đã có credit tức sự tín nhiệm lẫn nhau , thì mọi sự rất dễ dàng , và họ tương đối thuỷ chung , sẵn sàng vực minh lên hay che chở cho mình khi hoạn nạn
MM quen thân và làm việc chung với nhiều người Hoa nên thấy như vậy.
Nhưng nếu là đối thủ của nhau thì họ cũng sát phạt nhau không chút nương tay .


Thông thường thì họ không đấu đá nhau đâu, trừ phi có người phá luật chơi. Ai cũng sẽ giữ cho giá cả ổn định, người nào tiếp thị giỏi, phục vụ tốt thì bán được hàng.

Vì quan niệm chung là tiền thiên hạ bày ra đó, quan trọng là anh có sức lấy hay không, lấy nổi hay không thôi.

Nhưng chiến tranh sẽ nổ ra khi có 1 người nào đó muốn chiếm hết thị trường, độc bá võ lâm. Trong những post đầu tiên tôi có nói đến 1 người bạn, bán mấy căn nhà để tài trợ bán phá giá. Phá tới đối thủ rát luôn vì theo không nổi. Cơm ai nấy ăn, nhưng anh muốn ăn hết phần cơm của tôi thì 2 đứa rủ anh đập nồi cơm chơi, đứa nào có nhiều nồi hơn thì thắng, anh theo được thì theo, tôi thua thì thị trường của anh, anh thua thì thị trường của tôi.

Nhưng những trò bẩn này sẽ không làm như báo quản lý thị trường tới kiểm kho, kêu thuế vụ tới quậy....


Tín nhiệm là về tiền bạc rõ ràng. Tửu trung bất ngữ chân quân tử. Tài thượng phân minh đại trượng phu. Cái này cực kỳ quan trọng. Người tốt mà tiền bạc không rõ ràng, chỉ có thể làm bạn, ăn hủ tiếu, uống cafe, nhậu chung chứ không làm ăn chung. Người ích kỷ mà tiền bạc rõ ràng, thì có thể không thể nhậu chung nhưng vẫn có thể làm ăn chung.


Đa số chủ người Hoa là giàu đặc sệt chứ không giàu lỏng. Thấy nhà cửa bầy hầy, không trang trí, xe cộ tềnh tàng, chủ quanh năm quần xà lỏn cởi trần vậy chứ giàu thật sự đó, cửa hàng cũng là của họ chứ không thuê mướn. Và gần như mua tiền mặt không thiếu nợ. Nếu bán hàng cho họ thì nên cho 2 options, 1 là giá này có bán thiếu, 2 là giảm 10% tiền mặt. Nếu đang có cash là họ bụp giá tiền mặt liền vì họ quan niệm tiền thiếu thì cũng phải trả, chứ đâu có giật luôn được, thành ra có tiền mặt thì mua rẻ.

Cách làm ăn của họ nặng về chắc chắn nên tăng trưởng không nhanh. Nếu 1 dự án cần 100 tỉ, thì trong tay họ phải có sẳng ít nhất 50 tỉ thì mới dám làm, 50 tỉ còn lại có thể vay ngân hàng, nhưng tài sản để thế chấp thì còn lớn hơn 50 tỉ vay đó.

Tôi học được họ cách quy tiền bạc tài sản, là chỉ tính những gì gọi là tiền. Kết dư cuối năm, công nợ không tính trọn thành tiền vì đâu biết có thu hết được không, nhiều khi nhà máy nó cháy như vụ Bình Dương thì biết chừng nào thu được. Hàng tồn kho không tính thành tiền, chưa bán là chưa có tiền.

Đo độ giàu có thì thường lấy 2 tiêu chí, 1 là không mắc nợ tức là tiền thật của mình, 2 là bất động sản. Có nhiều nhà cửa, đất đai là giàu!


Khi hỏi chuyện làm ăn của họ thế nào thì bao giờ cũng nghe từ than vãn đến than thở mà thôi

- Làm ăn sao rồi?

- Đủ sống qua ngày - có nghĩa là nó đang có lời từ vừa đến nhiều

- Tạm tạm, lai rai - có nghĩa là lời chút đỉnh, có dư

- Làm ăn bây giờ khó quá - có nghĩa là cũng làm được, tiền vô tiền ra

- Lổ quá trời lổ - Đừng có tin, lổ thì đóng cửa rồi.


Và sẽ không bao giờ nghe được họ khoe khoang vô mánh, trúng mánh, mới mua căn nhà này, mới mua miếng đất kia đâu. Ngu sao khoe, con heo mập thì sắp vô lò mổ, người có tiền dư thì chắc ăn có người tới mượn!

Vả lại không có nhu cầu vay mượn ngân hàng và nhu cầu chiếm dụng vốn của nhà cung cấp, nên họ sẽ không phô truơng nhà cửa cơ sở để người ta lát mắt mà yên tâm cho thiếu nợ.

Sửa bởi goodluckgoodbye: 12/06/2014 - 15:52







Similar Topics Collapse

8 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 8 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |